Thì anh nhắm mắt... gì anh cũng ừ...
Nếu em liếc mắt..."Từ từ..."
Thì anh phải biết ậm ừ cho qua
Nếu anh chỉ biết ba hoa?:D
16-08-2009, 09:10 PM
TeacherABC
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của secret000
Thì anh phải biết ậm ừ cho qua
Nếu anh chỉ biết ba hoa?:D
Thì em cứ việc méc ba anh nè
Nếu em không thích... ăn chè? (Không dám dùng từ phản cảm)
16-08-2009, 09:19 PM
secret000
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của TeacherABC
Thì em cứ việc méc ba anh nè
Nếu em không thích... ăn chè? (Không dám dùng từ phản cảm)
Thì em nói "ứ ăn đâu anh àh"!
Nếu mà em cứ yêu anh?
16-08-2009, 09:24 PM
TeacherABC
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của secret000
Thì em nói "ứ ăn đâu anh àh"!
Nếu mà em cứ yêu anh?
Thì em sẽ thấy email anh chờ...
Nếu anh về thức cùng thơ...
16-08-2009, 09:25 PM
LÃO HẠC
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của secret000
Thì em nói "ứ ăn đâu anh àh"!
Nếu mà em cứ yêu anh?
Thì làm đám cưới cho nhanh em à
Nếu mình chung Mẹ chung Cha...?
16-08-2009, 09:37 PM
secret000
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của LÃO HẠC 34
Thì làm đám cưới cho nhanh em à
Nếu mình chung Mẹ chung Cha...?
Thì hai đứa cùng gọi mẹ ơi cha àh!
Nếu mẹ chỉ thương anh?
17-08-2009, 10:03 PM
Tấm
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của secret000
Thì hai đứa cùng gọi mẹ ơi cha àh!
Nếu mẹ chỉ thương anh?
Thì anh gom lại để dành cho em
Nếu như rượu rót môi mềm..
18-08-2009, 04:24 PM
TeacherABC
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của Tấm
Thì anh gom lại để dành cho em
Nếu như rượu rót môi mềm..
Thì anh uống cạn, bên thềm cùng em
Nếu sương ướt lạnh suốt đêm?
20-08-2009, 02:53 AM
valytien_$
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của TeacherABC
Thì anh uống cạn, bên thềm cùng em
Nếu sương ướt lạnh suốt đêm?
Thì mai anh chớ thêm lời mời em
Nếu mà ra Láng xem phim?
20-08-2009, 03:41 AM
thuc sinh
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của valytien_$
Thì mai anh chớ thêm lời mời em
Nếu mà ra Láng xem phim?
thì ra chỗ vắng im lìm hai ta
nếu em "ủng hộ" không la...:D
24-08-2009, 02:29 PM
CrazyDog
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của thuc sinh
thì ra chỗ vắng im lìm hai ta
nếu em "ủng hộ" không la...:D
Thì đôi ta cứ nhởn nha RA VÀO
Nếu em suối nước dạt dào :D
24-08-2009, 02:40 PM
phale
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của CrazyDog
Thì đôi ta cứ nhởn nha RA VÀO
Nếu em suối nước dạt dào :D
Thì anh ngập giữa lạch đào khó ra
Nếu trời chia cách hai ta
p/s: Khỏe không Dog? Tứ điên dạo này phiêu bạt đâu rồi?
24-08-2009, 02:55 PM
CrazyDog
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của phale
Thì anh ngập giữa lạch đào khó ra
Nếu trời chia cách hai ta
p/s: Khỏe không Dog? Tứ điên dạo này phiêu bạt đâu rồi?
Thì anh sẽ hoá thành ma doạ Trời
Nếu em mang đứa con rơi :D
P/s:
Tứ điên giờ đã quy tiên
Mà chẳng ai cúng ít xiền để tiêu :D
Giờ đây hồn cứ phiêu diêu
Ở mấy cái động có nhiều gái xinh :D
24-08-2009, 03:13 PM
gangrel090
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của CrazyDog
Thì anh sẽ hoá thành ma doạ Trời
Nếu em mang đứa con rơi :D
Thì anh xin nguyện 1 đời...cò kia :D (Cốc mò cò xơi :D)
Nếu em cao thủ rượu beer?
24-08-2009, 03:38 PM
CrazyDog
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của gangrel090
Thì anh xin nguyện 1 đời...cò kia :D (Cốc mò cò xơi :D)
Nếu em cao thủ rượu beer?
Thì anh điên tiết cắt lìa đầu em
Nếu em chuyện ấy kiêng khem
24-08-2009, 03:45 PM
gangrel090
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của CrazyDog
Thì anh điên tiết cắt lìa đầu em
Nếu em chuyện ấy kiêng khem
Thì khổ anh biết khi thèm làm sao?
Nếu em thuộc loại...cành cao? :D
24-08-2009, 03:51 PM
CrazyDog
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của gangrel090
Thì khổ anh biết khi thèm làm sao?
Nếu em thuộc loại...cành cao? :D
Thì anh tay đấm nhét vào miệng ngay :D
Nếu em thích được ăn chày :D
24-08-2009, 04:23 PM
gangrel090
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của CrazyDog
Thì anh tay đấm nhét vào miệng ngay :D
Nếu em thích được ăn chày :D
Thì tiên sư vớ phải chày...giã cua :D
Nếu em thân phận bán mua?
24-08-2009, 04:52 PM
CrazyDog
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của gangrel090
Thì tiên sư vớ phải chày...giã cua :D
Nếu em thân phận bán mua?
Thì thà anh lượn lên chùa còn hơn
Nếu em nối đóa, lên cơn
24-08-2009, 08:45 PM
gangrel090
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của CrazyDog
Thì thà anh lượn lên chùa còn hơn
Nếu em nối đóa, lên cơn
Thì anh trừng mắt em...Kơn anh àh? :D
Nếu anh muốn giết...con gà ?
24-08-2009, 08:52 PM
CrazyDog
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của gangrel090
Thì anh trừng mắt em...Kơn anh àh? :D
Nếu anh muốn giết...con gà ?
Thì em đừng có xót xa, âu sầu
Nếu em khoái chén phao câu :D
25-08-2009, 01:46 AM
valytien_$
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của CrazyDog
Thì em đừng có xót xa, âu sầu
Nếu em khoái chén phao câu :D
Thì nhường em đó, anh xài lẩu thôi
Nếu em muốn có xôi to
26-08-2009, 10:50 AM
CrazyDog
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của valytien_$
Thì nhường em đó, anh xài lẩu thôi
Nếu em muốn có xôi to
Thì khuyên em hãy vần vò nhiều thêm :D
Nếu xôi em nhũn và mềm :D
28-08-2009, 12:25 PM
Cá Chuồn
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của CrazyDog
Thì khuyên em hãy vần vò nhiều thêm :D
Nếu xôi em nhũn và mềm :D
Thì anh dành cả một đêm nặn nhào
Nếu em tắm chốn bờ ao
29-08-2009, 01:01 PM
Tịnh
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của cachuont
Thì anh dành cả một đêm nặn nhào
Nếu em tắm chốn bờ ao
Thì anh xin đứng bờ rào làm thinh.
Nếu em đứng tựa đầu đình.
30-08-2009, 11:22 PM
CrazyDog
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của Tịnh
Thì anh xin đứng bờ rào làm thinh.
Nếu em đứng tựa đầu đình.
Thì anh tiến lại rồi binh vỡ mồm :D
Nếu em nhóm máu D xồm :D
30-08-2009, 11:35 PM
LÃO HẠC
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của CrazyDog
Thì anh tiến lại rồi binh vỡ mồm :D
Nếu em nhóm máu D xồm :D
Thì anh cứ đến chỗ hôm qua chờ
Nếu em treo biển Cấm sờ....
30-08-2009, 11:42 PM
CrazyDog
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của LÃO HẠC 34
Thì anh cứ đến chỗ hôm qua chờ
Nếu em treo biển Cấm sờ....
Thì anh vẫn quyết liều tơ ngại gì :D
Nếu em khóc ướt hàng mi
07-09-2009, 04:23 PM
luuthienhan
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của CrazyDog
Thì anh vẫn quyết liều tơ ngại gì :D
Nếu em khóc ướt hàng mi
Thì anh mút liếm hết vì thương em
Ôi ! đời sao bạc , đỏ đen
07-09-2009, 04:29 PM
gÁiNgoAn
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của luuthienhan
Thì anh mút liếm hết vì thương em
Ôi ! đời sao bạc , đỏ đen
Thì xin lỗi đấy các men em này
Nếu anh là loại cối chày cãi ngang?
07-09-2009, 04:44 PM
luuthienhan
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của gÁiNgoAn
Thì xin lỗi đấy các men em này
Nếu anh là loại cối chày cãi ngang?
Thì sao hả Gái bướng ngang
Nếu chày anh đẹp em sang mượn dùng ???
07-09-2009, 04:49 PM
gÁiNgoAn
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của luuthienhan
Ô kìa ! Gái cũng sang trang
Cối Chày Hận đúc bằng Gang em à
Ở đây phải họa nếu thì
Anh chẳng theo luật khác gì họa ngang
07-09-2009, 05:01 PM
luuthienhan
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của gÁiNgoAn
Ở đây phải họa nếu thì
Anh chẳng theo luật khác gì họa ngang
Thì thôi anh bỏ cuộc sang trang mới
Nếu anh đi em có giữ mời
07-09-2009, 05:38 PM
CrazyDog
Ðề: Nếu....thì
Thì anh ở lại cùng chơi trên giường
Nếu anh xìu mãi, chẳng ..ương :D
08-09-2009, 08:16 AM
thinghien
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của CrazyDog
Thì anh ở lại cùng chơi trên giường
Nếu anh xìu mãi, chẳng ..ương :D
Thì anh mất vợ, tìm đường đi tu
Nêu em thon thả mình lu
08-09-2009, 08:22 AM
CrazyDog
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của thinghien
Thì anh mất vợ, tìm đường đi tu
Nêu em thon thả mình lu
Thì anh nhất quyết phải từ rũ em
Nếu em quen thói lèm bèm
08-09-2009, 09:44 PM
luuthienhan
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của CrazyDog
Thì anh nhất quyết phải từ rũ em
Nếu em quen thói lèm bèm
Thì anh chẳng tiếc một bem vào mồm
Nếu em vẫn cứ xồn xồn
08-09-2009, 09:52 PM
secret000
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của luuthienhan
Thì anh chẳng tiếc một bem vào mồm
Nếu em vẫn cứ xồn xồn
Thì hôn em nhé hết ngay thôi mà!^^!
Nếu em thích uống trà xanh?:D
09-09-2009, 04:26 PM
CrazyDog
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của secret000
Thì hôn em nhé hết ngay thôi mà!^^!
Nếu em thích uống trà xanh?:D
Thì anh lao đến tranh giành uống chung
Nếu em bị mắc bệnh khùng :D
09-09-2009, 04:28 PM
secret000
Ðề: Nếu....thì
Trích dẫn:
Trích dẫn của CrazyDog
Thì anh lao đến tranh giành uống chung
Nếu em bị mắc bệnh khùng :D
Thì sao phải nghĩ Dog điên Se khùng!:D
Nếu anh cứ gãi lung tung!:D:D:D