Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Đồ Sơn gió thổi man mơn
Thèng Dog nóa lại lên cơn rồi kìa:D
Trên tay cầm một cái thìa
Vào trong toilet thia lia xúc đào :D
Xúc đào? Gang đúng bị DOWN
Gang vào nhà xí xúc đào gì cơ
Thật đúng là bị hởi dơ
Thảo nào mãi cứ vật vờ WC :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Xúc đào? Gang đúng bị DOWN
Gang vào nhà xí xúc đào gì cơ
Thật đúng là bị hởi dơ
Thảo nào mãi cứ vật vờ WC :D
Ơ kìa ông cứ việc đi
Thìa ông cầm sẵn nói gì tôi đây?
Ông lại ngậm....phun cây :D
Tôi đau đớn lắm ồng cầy điên ơi :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Nhầm mẹ nó mất chỗ chơi
Họa 2 chữ cuối ai đời họa xiên
Tối nay chắc sẽ có tiền
Ăn luôn mấy nháy lô xiên sướng đời :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Nhầm mẹ nó mất chỗ chơi
Họa 2 chữ cuối ai đời họa xiên
Tối nay chắc sẽ có tiền
Ăn luôn mấy nháy lô xiên sướng đời :D
Sướng đời thật đúng dân chơi
Lô Đề Cờ Bạc tơi bời xac thân
Thua nhiều Gang hóa đần đần
Giờ không có cách mà mân ra xiền :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Sướng đời thật đúng dân chơi
Lô Đề Cờ Bạc tơi bời xac thân
Thua nhiều Gang hóa đần đần
Giờ không có cách mà mân ra xiền :D
Tao ăn ở vốn thật hiền
Trời thương nên đổ tiền về mỗi đêm:D
Lô đề chỉ chuyện làm thêm
Chân chính là bóng êm đềm thu ngân
Mày ngu vãi....lại đần
Bây giờ thiên hạ sống gần nước Anh :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Tao ăn ở vốn thật hiền
Trời thương nên đổ tiền về mỗi đêm:D
Lô đề chỉ chuyện làm thêm
Chân chính là bóng êm đềm thu ngân
Mày ngu vãi....lại đần
Bây giờ thiên hạ sống gần nước Anh :D
Nước Anh cũng chẳng lanh chanh
Ông Gang họa bậy rành rành thế kia
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
MocXinh_MumMim
Nước Anh cũng chẳng lanh chanh
Ông Gang họa bậy rành rành thế kia
Thế kia Gang mọc râu ria
Lô đề Gang đánh đứt lìa nghìn đô :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Thế kia Gang mọc râu ria
Lô đề Gang đánh đứt lìa nghìn đô :D
Nghìn đô mua một trận cười
Hôm nay vui thật hở mười cái răng
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Nghìn đô mua một trận cười
Hôm nay vui thật hở mười cái răng
Cái răng chẳng nói chẳng rằng
Cứ tìm cái chỗ hăng hăng chui vào :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Cái răng chẳng nói chẳng rằng
Cứ tìm cái chỗ hăng hăng chui vào :D
Chúng mày vui vẻ, còn tao
Ở nhà buồn quá, lẽ nào way ..ay