Có ai biết cách up hình không chỉ em với.hu hu hu
Printable View
Có ai biết cách up hình không chỉ em với.hu hu hu
a vào web này .... www.photobucket.com đăng ký 1 nick ... rồi sau đó đăng nhập .... vào album của mình rồi add hình từ máy tính lên ...sau đó dưới mỗi hình có 3 đường link ... a chọn cái cuối cùng copy rồi dán vào cái đoạn văn mà a muốn post lên topic đó .... nhớ là cái link đó là phải có cái thẻ [img] ..../[img] gì đó nha mới đúg á :D
Thằng bờm ghê quá, pé này lúc trước nó bán cháo lòng ngay ngã năm Nguyễn Trọng Tuyển - Lê Văn Sỹ mờ ta. hahahahahahahahhaha
Anh ABC chuẩn bị hình ảnh nhé! Bài viết của Bà 8 đã xong gần 80%, bài viết dài lắn vì Bà Tám này có nhiều chuyện để viết nữa!
Đón đọc bài tường thuật trận đấu mở màn mùa giải Niềm Riêng_League 2009-2010 với những tình tiết ly kỳ, hấp dẫn, rùng rợn và còn nhiều nhiều nữa.. Bài viết được thực hiện bởi phóng viên chiến trường Trung Đông Tea...ABC!:eek: :eek: :eek: :eek:
Mở màn một mùa giải Niềm Riêng_League 2009-2010! MSFC niềm tin và hy vọng!
Bóng đen của các việc mua bán độ trước đây trong bóng đá Việt Nam vẫn còn dư âm đâu đó! Chính vì thế, 2 ngày trước giờ bóng lăn toàn bộ thành viên MSFC được lệnh triệu tập đành phải chia tay với người thân, người ấy, người kia... của họ để tập trung tại khách sạn MSFC! Các điện thoại di động của họ đều bị thu hồi để tránh bị mất tập trung cho trận đấu mở màn mùa giải NR_League 2009! Cho dù Ban Huấn Luyện đã rất khắc khe đến thế nhưng trước lúc tập trung lên xe đến điểm thi đấu, đội trưởng Steven Gerrand (8) phát hiện thiếu mất 3 cầu thủ Number Six (6), AnhTưtu (17) và siêu sao Lê_Minh_Hòa (14)!!!!!!!!! Ngay lập tức các săn sóc viên đều được tung đi khắp mọi nơi để truy lùng tung tích ba cầu thủ trên! Các địa chỉ của má nuôi, chị nuôi, zú nuôi, em nuôi của họ đều được liên lạc khẩn cấp nhưng… tất cả đều biệt vô âm tín! Cuối cùng toàn bộ thành viên còn lại đều lên xe để đến sân vận động No.1 cho kịp giờ thi đấu!
.......................Mời bạn đọc đón theo dõi trong thời gian sắp tới...
Chuyên mục "Mỗi tuần 1 ngôi sao"
Kỳ 5: Đội trưởng Steven Gerrad (8)
Ấn tượng đầu tiên của người viết khi lần đầu tiên xuất hiện tại sân AC (Sân nhà của MSFC mà tiền thân là đội bóng đá Mốc xì Sài Gòn) là anh chàng mặc áo số 10 người to cao, mặt lạnh như tiền, cái gì cũng to, đầu to, cổ to, ngực to, chân to, tay to…. Và to nhất là cặp mông…….. chỉ có bộ phận đối xứng với cặp mông là bé tí bé tẹo….., Tuy to lớn và có phần đẫy đà .. nhưng chàng ta đá bóng lại rất nhanh nhẹn, tỳ đè tốt, đặc bệt là có những cú sút căng làm chao đảo khung thành đối phương… Tò mò, người viết hỏi thăm những cầu thủ ngồi ngoài thì đươc biết đó là LFC (đội trưởng và cũng là Mod của 3HL lúc bấy giờ) sau này LFC còn được biết với cái tên Steven Gerrad hay là Bà Tám Bóng…
Trong sân cỏ là thế nếu gặp ngoài đời bạn đọc sẽ thấy ngạc nhiên hơn khi gặp Bà Tám,Bóng … Trong 1 Quán ăn khá nổi tiếng và lâu đời tại Quận 10. Vào các buổi trưa hoặc buổi tối khách hang sẽ thấy 1 gã to béo, cởi trần, bụng to tròn….cái lỗ rốn thật sâu được bao quanh bởi 1 đám lông rậm và quăn……. Kéo dài từ dưới …lên. 1 tay cầm xấp tiền để thối cho khách, 1 tay cầm cái điện thoại Mobiado (mà nhiều người đã bị lừa gạt, trong đó có người viết) mắt anh ta nhìn láo liên, đảo qua, đảo lại xem có khách nào ăn xong mà chưa thanh toán tiền… và cặp mắt ấy chỉ dừng lại khi gặp 1 khách hàng nữ xinh đẹp nào đó……, mỗi lần khách đông .. anh ta luôn miệng la hét các viên nữ phục vụ trong quán và tiện tay vỗ vào mông của cô nhân viên nào đó đang hối hả phục vụ, chạy qua mặt anh ta.
Sau khi đóng cửa quán, theo lệ, anh ta đóng chặt cửa để đếm tiền đã thu trong ngày, đếm đi đếm lại khoảng 10 lần, rồi xếp tiền theo từng loại, cột dây thun và dán 4 lớp băng keo, xong cất vào két sắt, niêm phong lại và dấu chìa khóa két vào 1 ngăn túi thật bí mật được may trong quần đùi của anh ta.
Quán đông nên nhân viên rất nhiều, để thu hút khách nên anh chàng chủ quán luôn tuyển nhân viên nữ phục vụ và đổi mới liên tục. Với phương châm là trả lương thật thấp và tuyển nhân viên nữ ngoại hình đẹp nên quán luôn tuyển được những em có nhan sắc xinh xắn như Thị Nở… ngoài phục vụ tại quán, mỗi buổi tối anh ta lại chọn 1 Thị Nở trong khoảng hơn 20 thị trong quán lên đấm lưng và massage cho ông chủ, phần lớn các cô sau khi phục vụ đôi bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa của các cô gái đều bị trầy xước, rướm máu bới đụng vào đám lông rậm trên bụng ông chủ…… và thường các sau khi làm việc tại quán chừng 3 tháng là bị lây bệnh ….bụng to .. giống ông chủ.
Sau đây là phần chi tiết về chân dung đội trưởng Steven Gerrad (8) của MSFC.
Tuổi: 32
Chiều cao: 1.75m
Nặng: 88kg
Vị trí: Trung phong.
Số áo: 8
Trình độ học vấn: Đại học kinh tế
Nghề nghiệp: Cho vay nặng lãi (Cán bộ Ngân hàng XXX)
Năng khiếu: Nặn tượng
Danh hiệu cao qúy đã được nhận: Giải nhì cuộc thi Nặn tượng khéo do nhà hàng MH tổ chức
Món ăn ưa thích: Đùi gà móng đỏ nhúng nước lã.
Thức uống ưa thích: Bia Ken (là thành viên của HG)
Loại Hoa ưa thích: Hoa dại
Con vật ưa thích : Bò (lạc)
Dòng nhạc ưa thích: Nhạc trẻ
Bài hát yêu thích: Thà như thế… Thà làm như thế..(NS Nguyễn Hoài Anh)
Ca sĩ yêu thích: Ưng là Quất (Ưng Hoàng Phúc)
Nhạc sĩ yêu thích: Vinh Sử (chuyên sáng tác nhạc sang)
Diễn viên yêu thích: Yến Vy
Bộ phim yêu thích: Yến Vy và Phan Thanh Tòng……..
Loại xe yêu thích: Su Đầu…..
Màu sắc yêu thích: Màu trắng trinh nguyên
Thần tượng: Steven Gerrad (Đội trưởng LIV)
Đồng đội yêu thích nhất: Teacher (11) là cặp bài trùng trên hàng công MSFC
Mẫu phụ nữ lý tưởng: Vòng 1 và vòng 2 phải thật to, da trắng, mắt đen, tính chịu đựng cao.
Điều ước của Bà Tám: Tuyển được một số thành viên nữ trẻ đẹp của Niềm Riêng về làm nhân viên tại quán của Bà Tám!
(Phần hình ảnh của Steven Gerrad sẽ do TeacherABC bổ sung vào bài viết)
Mở màn một mùa giải Niềm Riêng_League 2009-2010! MSFC niềm tin và hy vọng!
Bóng đen của các việc mua bán độ trước đây trong bóng đá Việt Nam vẫn còn dư âm đâu đó! Chính vì thế, 2 ngày trước giờ bóng lăn toàn bộ thành viên MSFC được lệnh triệu tập đành phải chia tay với người thân, người ấy, người kia... của họ để tập trung tại khách sạn MSFC! Các điện thoại di động của họ đều bị thu hồi để tránh bị mất tập trung cho trận đấu mở màn mùa giải NR_League 2009! Cho dù Ban Huấn Luyện đã rất khắc khe đến thế nhưng trước lúc tập trung lên xe đến điểm thi đấu, đội trưởng Steven Gerrand (8) phát hiện thiếu mất 3 cầu thủ Number Six (6), AnhTưtu (17) và siêu sao Lê_Minh_Hòa (14)!!!!!!!!! Ngay lập tức các săn sóc viên đều được tung đi khắp mọi nơi để truy lùng tung tích ba cầu thủ trên! Các địa chỉ của má nuôi, chị nuôi, zú nuôi, em nuôi của họ đều được liên lạc khẩn cấp nhưng… tất cả đều biệt vô âm tín! Cuối cùng toàn bộ thành viên còn lại đều lên xe để đến sân vận động No.1 cho kịp giờ thi đấu!
Trước giờ bóng lăn 2 tiếng, một cơn mưa nặng hạt đã đổ xuống mặt sân tưởng chừng như làm dịu đi phần nào không khí náo nhiệt trên khắp khán đài nhưng các cổ đông viên yêu mến MSFC vẫn bất chấp thời tiết như thế, từng đoàn người vẫn náo nức kéo đến sân thật đông! 17g30’ chiếc xe chở các thành viên MSFC áp sát cửa vào sân trước sự reo hò cuồng nhiệt của các cổ động viên ngay trước khuôn viên sân vận động! Họ reo hò tên của mỗi thành viên MSFC khi các anh bước xuống xe… Lách vội dòng người đang bu kín xe, người viết phải khó khăn lắm mới có thể đi cùng các cầu thủ vào sân! Bên trong các băng rôn treo kín khắp khán đài kèm theo những lời gởi gắm của các cổ động viên đến các cầu thủ MSFC nào là “ Steven Gerrand (8)– Tình yêu của em! Em muốn… cắn anh!” , “Anh là ai_LêMinhHòa? Hãy nhảy vũ điệu Samba cùng MSFC, siêu sao của em..”, “Con nhện đáng yêu của lòng em, ráng lên anh chàng trai Eric Cantona”, “Không gì “sung sướng” hơn khi anh… ghi bàn, Kuden của em!”, “Người rừng traxanh09 của trái tim em, em chỉ muốn xem anh đóng khố đá banh!”, “Dù anh có sút ra ngoài, em vẫn chỉ yêu anh-Chàng thư sinh NR_BRVT của em!”, “Em sẽ theo anh đến trọn đời, songdeyeu - niềm tin của em!”, “Lãng tử ơi, ráng chụp bóng cho dính anh nhé? Nếu không về nhà… chít với em đấy minhlangtu?”… Híc… nhìn hoài mà chẳng thấy một banrôn nào cổ vũ cho Sir.F…Teacher..!!!!
.......................Mời bạn đọc đón theo dõi trong thời gian sắp tới...
Anh TeacherABC đưa hình ảnh của Bà Tám vào bài viết đi! Để cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan của của Đội trưởng Bà Tám!.. Anh nhớ đưa tấm ảnh nào mà Bà Tám cởi trần ... khoe bụng có lông nhé! :eek:
Mở màn một mùa giải Niềm Riêng_League 2009-2010! MSFC niềm tin và hy vọng!
Bóng đen của các việc mua bán độ trước đây trong bóng đá Việt Nam vẫn còn dư âm đâu đó! Chính vì thế, 2 ngày trước giờ bóng lăn toàn bộ thành viên MSFC được lệnh triệu tập đành phải chia tay với người thân, người ấy, người kia... của họ để tập trung tại khách sạn MSFC! Các điện thoại di động của họ đều bị thu hồi để tránh bị mất tập trung cho trận đấu mở màn mùa giải NR_League 2009! Cho dù Ban Huấn Luyện đã rất khắc khe đến thế nhưng trước lúc tập trung lên xe đến điểm thi đấu, đội trưởng Steven Gerrand (8) phát hiện thiếu mất 3 cầu thủ Number Six (6), AnhTưtu (17) và siêu sao Lê_Minh_Hòa (14)!!!!!!!!! Ngay lập tức các săn sóc viên đều được tung đi khắp mọi nơi để truy lùng tung tích ba cầu thủ trên! Các địa chỉ của má nuôi, chị nuôi, zú nuôi, em nuôi của họ đều được liên lạc khẩn cấp nhưng… tất cả đều biệt vô âm tín! Cuối cùng toàn bộ thành viên còn lại đều lên xe để đến sân vận động No.1 cho kịp giờ thi đấu!
Trước giờ bóng lăn 2 tiếng, một cơn mưa nặng hạt đã đổ xuống mặt sân tưởng chừng như làm dịu đi phần nào không khí náo nhiệt trên khắp khán đài nhưng các cổ đông viên yêu mến MSFC vẫn bất chấp thời tiết như thế, từng đoàn người vẫn náo nức kéo đến sân thật đông! 17g30’ chiếc xe chở các thành viên MSFC áp sát cửa vào sân trước sự reo hò cuồng nhiệt của các cổ động viên ngay trước khuôn viên sân vận động! Họ reo hò tên của mỗi thành viên MSFC khi các anh bước xuống xe… Lách vội dòng người đang bu kín xe, người viết phải khó khăn lắm mới có thể đi cùng các cầu thủ vào sân! Bên trong các băng rôn treo kín khắp khán đài kèm theo những lời gởi gắm của các cổ động viên đến các cầu thủ MSFC nào là “ Steven Gerrand (8)– Tình yêu của em! Em muốn… cắn anh!” , “Anh là ai_LêMinhHòa? Hãy nhảy vũ điệu Samba cùng MSFC, siêu sao của em..”, “Con nhện đáng yêu của lòng em, ráng lên anh chàng trai Eric Cantona”, “Không gì “sung sướng” hơn khi anh… ghi bàn, Kuden của em!”, “Người rừng traxanh09 của trái tim em, em chỉ muốn xem anh đóng khố đá banh!”, “Dù anh có sút ra ngoài, em vẫn chỉ yêu anh-Chàng thư sinh NR_BRVT của em!”, “Em sẽ theo anh đến trọn đời, songdeyeu - niềm tin của em!”, “Lãng tử ơi, ráng chụp bóng cho dính anh nhé? Nếu không về nhà… chít với em đấy minhlangtu?”… Híc… nhìn hoài mà chẳng thấy một banrôn nào cổ vũ cho Sir.F…Teacher..!!!! Nguyên văn theo lời kể của Steven Gerrand (8): “Có 1 băng rôn lớn nhất mà a :"Teacher, e iu củ gừng của a nhất (càng già càng cay)!"”
Toàn đội hình MSFC với trang phục toàn trắng đang khởi động trên sân thì từ xa siêu sao LêMinhHòa hối hả vào sân, tay trong tay với một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn bước theo… “Ai vậy nhỉ?” Các chàng trai MSFC hầu như ngưng khởi động thắc mắc hỏi “Sanmei?”, “Secret000?” hay “Sheiran?”… và rồi LêMinhHòa giới thiệu “Người… ấy của mình, Sheiran”… Thì ra, siêu sao trốn khỏi nơi tập trung của MSFC để đón người đẹp của anh. Ngay lập tức, đội trưởng Steven Gerrand (8) ghi vào sổ tay số điện thoại… í lộn số tiền mà LêMinhHòa phải đóng phạt theo yêu cầu của TeacherABC vì sự vắng mặt trước đó! Vội vàng thay trang phục thi đấu, LêMinhHòa nhanh chóng bước vào sân khởi động cùng MSFC! Các bước chân của anh em MSFC như tiếp thêm sức mạnh nhờ sự xuất hiện một bóng hồng nơi khu vực kỹ thuật! Không dừng ở đó, một thành viên của H.G haclong111 cũng có mặt từ rất sớm cổ động tinh thần MSFC!
Khác với những trận tập huấn trước, thể thức hôm nay có khá nhiều thay đổi nhằm giúp các đội thi đấu nhiều hơn! Bước vào trận đầu tiên, MSFC thi đấu cùng SĐY_FC! MSFC đưa ra đội hình như sau:
Thủ môn: Eric Cantona (9).
Hậu vệ: NR_BRVT (2) – traxanh09 (4)
Tiền đạo : Steven Gerrard (8) _Đội trưởng – TeacherABC (11)
Dự bị: Kuden (7) – Lê_Minh_Hòa (14) – Mr. Mẫn
Đội hình SĐY_FC ra quân với trang phục màu xanh lá mạ! Dù đây là lần đầu tiên lắp ráp đội hình nhưng kỹ thuật của họ khá tốt. Cầm đầu đội bóng, chàng trai songdeyeu thi đấu khác hẳn những lần thi đấu dưới màu áo MSFC! Anh thật sự là thủ lĩnh của đội bóng SĐY_FC! Không khác gì những trận trước, MSFC vẫn thi đấu với chiến thuật lấy tấn công làm phòng ngự! Toàn đội MSFC triển khai dâng cao đội hình uy hiếp đối phương! Vì mới thi đấu lần đầu đội bóng SĐY_FC thường mắc những lỗi kỹ thuật như trả về cho thủ môn, xoạc bóng nguy hiểm, thủ môn phát bóng bằng chân… nên thường xuyên được nhắc nhở! Nhận thấy SĐY_FC không phải đối thủ ngang tầm nên các cầu thủ MSFC có phần chủ quan! Các cầu thủ MSFC thường lạm dụng kỹ thuật cá nhân khi triển khai tấn công! Mặc dù vậy sức ép vẫn không ngừng gia tăng trên phần sân SĐY_FC! Một ngày thi đấu thật vô duyên với sát thủ chân tiền Steven Gerrard (8) những cơ hội liên tiếp được tạo ra thế mà anh vẫn… ăn chay!!!!! Sau 10 phút thi đấu, trọng tài haclong111 thổi hồi còi kết thúc sau khi được cổ động viên kiêm trọng tài bàn bấm giờ Sheiran ra dấu báo hết giờ! Cả hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu 9m để phân định thắng thua! Sau 3 loạt đá chiến thắng nghiêng về MSFC nhờ cú sút của traxanh09 (4)! MSFC ở lại sân đón tiếp BCFC!
.......................Mời bạn đọc đón theo dõi trong thời gian sắp tới...
Cho em spam tý: Có ai có kinh nghiệm hoặc người quen từng mở đại lý sơn thì chỉ giáo cho e chút nhé, em ghiền mở cái đại lý sơn lắm mà vẫn còn mù mờ (nếu không nói là mù tịt) không biết là cần bao nhiêu vốn, thế chân ra sao....Cám ơn các anh chị trước
Hôm đó thật vui. Rất tiếc là chưa chọn được cầu thủ nào để bổ sung cho đội CLB TP.HCM mùa bóng tới. Hy vọng phong độ của đội trưởng 8 kịp phục hồi sau vài trận đấu tới.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...zyj132594.jpeg
Cái này được ko Anh.....?