-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hemuon
Râu xanh rờn vì anh không cạo
Tóc dài ra lại hỏi tại sao
Nghiêng qua 1 ánh nhìn che khuât'
Vẫn thâý đẹp như tưạ thủa nào
Tựa thủa nào vừa cao vừa trắng
Mà giờ đây gầy nhẳng lại lùn
Tóc thì như cái chổi cùn
Miệng ăn cả lọ chewing-gum vẫn mùi :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Tựa thuở nào mới quen nhau
Ta lại cùng ngắm trăng sao trên trời!
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Tựa thủa nào vừa cao vừa trắng
Mà giờ đây gầy nhẳng lại lùn
Tóc thì như cái chổi cùn
Miệng ăn cả lọ chewing-gum vẫn mùi :D
Gum bốc mùi vì nhai đã ngâú
Miêng anh toàn bôi trâú trát tro
Đêm năm` thì ngáy o ho
Răng không chịu đánh giông'.....ăn đêm
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hemuon
Gum bốc mùi vì nhai đã ngâú
Miêng anh toàn bôi trâú trát tro
Đêm năm` thì ngáy o ho
Răng không chịu đánh giông'.....ăn đêm
....ăn đêm trầu têm cánh phuợng
Sao em ơi còn ngượng với anh
Muốn nhanh thì cứ bảo nhanh
Khi nào em sợ, hãm phanh.... cũng chiều :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
Tựa thuở nào mới quen nhau
Ta lại cùng ngắm trăng sao trên trời!
Sao trên trời chứ đâu dưới đất
Đến là ghê mùi tất của anh
Đêm nay gió mát trăng thanh
Lửa-rơm, em thấy mong manh quá trời :d
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
....ăn đêm trầu têm cánh phuợng
Sao em ơi còn ngượng với anh
Muốn nhanh thì cứ bảo nhanh
Khi nào em sợ, hãm phanh.... cũng chiều :D
Phanh cùng chiêù làm sao đâm được
Anh to gan dám cá cược không
Khi nào chỗ âý hết lông
Thì anh mơí thắng nhớ ko chồng già
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hemuon
Phanh cùng chiêù làm sao đâm được
Anh to gan dám cá cược không
Khi nào chỗ âý hết lông
Thì anh mơí thắng nhớ ko chồng già
Ko chồng già vì là vợ trẻ
Em ơi đừng bán rẻ thanh xuân
Cuộc đời lắm nỗi gian truân
Người ta lại tưởng loạn luân thì tèo :D
/hicc
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Sao trên trời chứ đâu dưới đất
Đến là ghê mùi tất của anh
Đêm nay gió mát trăng thanh
Lửa-rơm, em thấy mong manh quá trời :d
Manh quá trời ơi mảnh áo
Hương dào dạt, tóc lao xao
Ngồi bên tay cứ nôn nao
Dư thừa chẳng biết để vào nơi đâu!:D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Ko chồng già vì là vợ trẻ
Em ơi đừng bán rẻ thanh xuân
Cuộc đời lắm nỗi gian truân
Người ta lại tưởng loạn luân thì tèo :D
/hicc
Luân thì tèo chim teo mất giông'
Đá ống bơ lăn cống mất rôì
Nào là bưởi trắng , hoa xôi
Chồng già cái âý teo rôì còn đâu
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hemuon
Luân thì tèo chim teo mất giông'
Đá ống bơ lăn cống mất rôì
Nào là bưởi trắng , hoa xôi
Chồng già cái âý teo rôì còn đâu
Rồi còn đâu một câu xin hỏi
Già thì sao, củ tỏi vẫn đây
Tỏi này đích thị tỏi tây
Ko tin cứ thử sờ tay xem nào
:nguong:
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Rồi còn đâu một câu xin hỏi
Già thì sao, củ tỏi vẫn đây
Tỏi này đích thị tỏi tây
Ko tin cứ thử sờ tay xem nào
:nguong:
Tay xem nào, khẳng khiu đến xấu
Cà đâu mang ta cấu thử xem
Test cả cái khúc que kem
Đen đen tím tím a men bệnh gì?
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hemuon
Tay xem nào, khẳng khiu đến xấu
Cà đâu mang ta cấu thử xem
Test cả cái khúc que kem
Đen đen tím tím a men bệnh gì?
Men bệnh gì, hỏi kỳ quá đấy
Cái bệnh này ít thấy lắm nha
Không phải giang, lậu, siđa
Bệnh này có lẽ gọi là "nan y"
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Men bệnh gì, hỏi kỳ quá đấy
Cái bệnh này ít thấy lắm nha
Không phải giang, lậu, siđa
Bệnh này có lẽ gọi là "nan y"
Là nan y phải chi hồi ấy
Đừng ham chi cày cấy tự nhiên
Bây giờ đâu có huyên thuyên
Giang Mai bệnh Lậu nó "ghiền" Gít ta
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hemuon
Là nan y phải chi hồi ấy
Đừng ham chi cày cấy tự nhiên
Bây giờ đâu có huyên thuyên
Giang Mai bệnh Lậu nó "ghiền" Gít ta
"Nghiền" gít ta hà hà chẳng sợ
Biết khi nào trả nợ xong đời
Nên chơi phải cố mà chơi
Kẻo chị em lại buồng lời oán than
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
"Nghiền" gít ta hà hà chẳng sợ
Biết khi nào trả nợ xong đời
Nên chơi phải cố mà chơi
Kẻo chị em lại buồng lời oán than
Lời oán than vì lây từ Gít
Nghe đâu chừng cái ...ít...sưng to
Hang sâu mụn nổi tò vò
Cũng là lầm lỡ (để) Gít cho vào hồn
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hemuon
Lời oán than vì lây từ Gít
Nghe đâu chừng cái ...ít...sưng to
Hang sâu mụn nổi tò vò
Cũng là lầm lỡ (để) Gít cho vào hồn
Cho vào hồn, vần ồn khó hoạ
Bởi hôm rồi bị doạ rất kinh
Nếu còn hoạ bậy linh tinh
Thì người ta lại chửi mình sau lưng :D hehe
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Cho vào hồn, vần ồn khó hoạ
Bởi hôm rồi bị doạ rất kinh
Nếu còn hoạ bậy linh tinh
Thì người ta lại chửi mình sau lưng :D hehe
Mình sau lưng tưng tưng mặc kệ
Mặt anh hào lễ mễ đằng sau
Giỏi ra trước mặt nói nhau
Chứ đằng sau hả....chỉ đau cái cờ
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hemuon
Mình sau lưng tưng tưng mặc kệ
Mặt anh hào lễ mễ đằng sau
Giỏi ra trước mặt nói nhau
Chứ đằng sau hả....chỉ đau cái cờ
Đau cái cờ, Thôi ờ cứ hoạ
Mặc cho người ta doạ chán chê
Hôm nay vui vẻ, hả hê
Biết đâu mai mốt tái tê cõi lòng
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Đau cái cờ, Thôi ờ cứ hoạ
Mặc cho người ta doạ chán chê
Hôm nay vui vẻ, hả hê
Biết đâu mai mốt tái tê cõi lòng
Tê cõi lòng ta đây chả sợ
Chết được đâu khi mợ quyền uy
Khề khà tỏ rõ oai nghi
Tụt quần thì cũng khúc mì đen thui
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hemuon
Tê cõi lòng ta đây chả sợ
Chết được đâu khi mợ quyền uy
Khề khà tỏ rõ oai nghi
Tụt quần thì cũng khúc mì đen thui
Mì đen thui thằng tui cũng thế
Nên suy ra múi khế cũng đen
Vậy sao phải ngại, A men
Chúng mình hãy cứ bật đèn lên đi
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Mì đen thui thằng tui cũng thế
Nên suy ra múi khế cũng đen
Vậy sao phải ngại, A men
Chúng mình hãy cứ bật đèn lên đi
Đèn lên đi sợ chi phải tắt
Lớn cả rồi ai bắt mò đêm
Đèn to đèn nhỏ cương thêm
Vào hồn thì cũng êm đềm mộng mơ
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Điềm mộng mơ báo trước
Ta yêu người say khước
Đành bước chân cô lẽ
Bởi kẻ kia không thọ!!!
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Kia không thọ thì sao
Rồi cũng về trời cao
Cuộc đời ai cũng thế
Để một đời nghĩ ngơi !
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Đời nghỉ ngơi cho khoẻ
Để mãi mình cô lẽ
Biết rằng ta sẽ xa
Giờ đành câu tạ từ !!!
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Câu tạ từ ly biệt
Cho kẽ ở nhớ thương
Hôm nao bước chung đường
Giờ đây đành xa cách !!!
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Đành xa cách từ đây
Không xây bao hạnh phúc
Còn một chút tơ vương
Gởi người thương thuở ấy
Từ đây ta xa nhé!!!
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Ta xa nhé ngày mai
Trên đường dài lê bước
Liêu xiu anh say khước
Lẻ loi trên lối về !
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trên lối về vắng ai
Bởi yêu kẻ xỉn say
Nên đành chịu đắng cay
Bước chân hoài lẻ loi
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Hoài lẻ loi vẫn đợi
Một bóng hình người xưa
Dưới cơn mưa lưa thưa
Một mình anh vẫn đợi
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Anh vẫn đợi đấy ư
Tình giờ như gió thoảng
Mơ màng nhớ đến ai
Trách người mãi xỉn say!!!
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Bên em tay trong tay
Đôi ta bước xum vầy
Mỗi ngày thời gian đến
Là mỗi ngày yêu thêm !
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
trannhankim
Bên em tay trong tay
Đôi ta bước xum vầy
Mỗi ngày thời gian đến
Là mỗi ngày yêu thêm !
"Mãi xỉn say" ba chữ
Sao anh không làm thử
Cứ lại phải quên hoài
Để rồi tay trong tay???
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Tay trong tay ngày xưa con phố đó
Nhưng giờ đây em đã bỏ quên rồi
Tôi vẫn còn yêu em lắm đó thôi
Con phố đó giờ mình tôi dạo bước
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Tôi dạo bước trên con đường vắng
Nắng dịu dàng e ấp vây quanh
Trời Sài Gòn hối hả thật nhanh
Dừng bước chân quay về nhịp sống !
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
trannhankim
Tôi dạo bước trên con đường vắng
Nắng dịu dàng e ấp vây quanh
Trời Sài Gòn hối hả thật nhanh
Dừng bước chân quay về nhịp sống !
Về nhịp sống... thả câu thơ lại
Xa nhau rồi mơ mãi thêm buồn
Huế chiều nay rệu rã con đường
Ai hứng nổi hàng cây trĩu nhánh
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phuongnhiaodai
Về nhịp sống... thả câu thơ lại
Xa nhau rồi mơ mãi thêm buồn
Huế chiều nay rệu rã con đường
Ai hứng nổi hàng cây trĩu nhánh
Cây trĩu nhánh nặng lòng mang quả
Người khổ đau khi ngã vì tình
Bao giờ thóat kiếp điêu linh
Vi vu thưởng nguyệt đêm rình hằng nga
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Rình Hằng Nga cung trắng đêm vắng
Chú quậy kia lẳng lặng một mình
Bao nhiêu năm chị cứ lặng thinh
Để cho Quậy gốc đa buồn lắm
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
duycanh
Rình Hằng Nga cung trắng đêm vắng
Chú quậy kia lẳng lặng một mình
Bao nhiêu năm chị cứ lặng thinh
Để cho Quậy gốc đa buồn lắm
Đa buồn lắm khi không có Cuội Hằng
Biết cho chăng một tình yêu thầm lặng
Cuội mãi mơ hoài Hằng biết hay không???
Hay cứ vô tình cho Cuội mãi trông ???
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Cuội mãi trông chị Hằng kia làm bạn
Cung trăng này cô đơn lắm chị ơi
Hãy nắm tay,xin hãy đến bên tôi
Cùng sưởi ấm cung trăng đêm lạnh lẽo
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
duycanh
Cuội mãi trông chị Hằng kia làm bạn
Cung trăng này cô đơn lắm chị ơi
Hãy nắm tay,xin hãy đến bên tôi
Cùng sưởi ấm cung trăng đêm lạnh lẽo
Đêm lạnh lẽo chỉ mình tôi cô lẽ
Người nơi đâu có biết kẻ đợi mong
Lòng nhủ lòng thôi mãi đừng có trông
Nhưng không hiểu vẫn mãi hoài mong nhớ!!!