Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nguyễn Hải Nam
Nhà mình nghèo lắm tội thân
Tình kia đã vỡ bần thần cả đêm
Cả đêm hùng hục cày thêm
Sáng ra ngơ ngẩn thân mềm xương tan
Xót cho đêm quá vội tàn
Ngày sang cày tiếp muôn vàn việc ơi :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Cả đêm hùng hục cày thêm
Sáng ra ngơ ngẩn thân mềm xương tan
Xót cho đêm quá vội tàn
Ngày sang cày tiếp muôn vàn việc ơi :D
Việc ơi kệ mịa việc ơi :D
Lẽ sống cuộc đời, bỏ việc mà chơi :D
Chơi cho thân xác rã rời
Khi nào chơi chán, việc ơi ta làm :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Việc ơi kệ mịa việc ơi :D
Lẽ sống cuộc đời, bỏ việc mà chơi :D
Chơi cho thân xác rã rời
Khi nào chơi chán, việc ơi ta làm :D
Ta làm nàng khoái cả đêm
Hết trên lại dưới cho thêm mặn nồng
Ái ân chuyện của vợ chồng
Hàng đêm mình vẫn không ngừng...hàng đêm
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
[QUOTE=gangrel090;43466]Cả đêm hùng hục cày thêm
Sáng ra ngơ ngẩn thân mềm xương tan
Xót cho đêm quá vội tàn
Ngày sang cày tiếp muôn vàn việc ơi :D[/QUOCTE]
Sương đêm ướt đẫm cả người
Gang kia cũng vẫn nụ cười ngả nghiêng
Rủ Dog mua mấy củ riềng
Đang đêm nhắm rượu rất thiêng từ nguồn
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tracy
Sương đêm ướt đẫm cả người
Gang kia cũng vẫn nụ cười ngả nghiêng
Rủ Dog mua mấy củ riềng
Đang đêm nhắm rượu rất thiêng từ nguồn
Từ nguồn suối nước chảy tuôn
Khe đá nước luồn, nhè nhẹ chảy qua
Đầu khe có đám cỏ hoa
Đen tuyền, óng ả thật là đáng yêu :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Từ nguồn suối nước chảy tuôn
Khe đá nước luồn, nhè nhẹ chảy qua
Đầu khe có đám cỏ hoa
Đen tuyền, óng ả thật là đáng yêu :D
Đáng yêu là cái quả đào
Tiếp là cái núm rồi mào hồng tươi
Se se chạm chạm điếng người
Ai luồn ai cúi con ngươi đứng tròng
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Đáng yêu là cái quả đào
Tiếp là cái núm rồi mào hồng tươi
Se se chạm chạm điếng người
Ai luồn ai cúi con ngươi đứng tròng
Đứng tròng thì kệ đứng tròng
Ai xui, ai khiến cho lòng ngẩn ngơ
Sáng ra thấy mặt bơ phờ
Đêm qua có kẻ ậm ờ không xong
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
cachuont
Đứng tròng thì kệ đứng tròng
Ai xui, ai khiến cho lòng ngẩn ngơ
Sáng ra thấy mặt bơ phờ
Đêm qua có kẻ ậm ờ không xong
Không xong cũng cố mà xong
Kẻo không lại thấy trong lòng buồn tênh
Mặc em nằm đó hớ hênh
Anh yên 1 xó bồng bềnh ngồi quay :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Không xong cũng cố mà xong
Kẻo không lại thấy trong lòng buồn tênh
Mặc em nằm đó hớ hênh
Anh yên 1 xó bồng bềnh ngồi quay :D
Ngồi quay tao có chỗ hay
Mày ơi có biết có say không mày?
Dấuyêunhưđã loay hoay
Tao cưa không đổ chắc mày măm ngon:D
Tao thấy có vẻ thịt giòn
Lại thêm cái dáng mõm mòm chín cây
Chỗ này mày đấy "dấu" đây
Chẳng mà mấy chốc lên mây, thiên đàng :D
(NDDY anh mượn nick em đùa vui chút không phiền nha em:D)
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Thiên đàng có chốn ăn chơi
Dog ráng tích đức cuối đời thăng thiên
Dog cùng với các nàng tiên
Ngày đêm cứ thế luân phiên RA - VÀO :D