Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
trâu_vàng
Một phương anh cũng không phần
Ăn chơi trác táng đâu cần một phương
Một phương nỗi nhớ mông lung
Tại sao ta chẳng đi cùng một phương :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Một phương nỗi nhớ mông lung
Tại sao ta chẳng đi cùng một phương :D
Một phương chẳng đủ chạy xô
Bốn phương vẫn thiều huống hồ 1 phương
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
.....Nhau nhiều anh chỉ nói điêu
Tháng lương không nộp anh tiêu cái giề.???.
Cái giề hỏi khó quá đê
Tiền anh anh thích tiêu giề kệ anh :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Cái giề hỏi khó quá đê
Tiền anh anh thích tiêu giề kệ anh :D
Kệ anh..thì mặc kệ anh
Từ nay em sẽ chẳng thanh minh nhiều..
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
Kệ anh..thì mặc kệ anh
Từ nay em sẽ chẳng thanh minh nhiều..
Minh nhiều chẳng được bao nhiêu
Em mà nói "kệ", anh liều với em:D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Minh nhiều chẳng được bao nhiêu
Em mà nói "kệ", anh liều với em:D
Với em gà dog rất thèm
Chén quả lườn mọng rồi bem cặp đùi
Ăn xong mép nhớ phải chùi
Kẻo ruồi nó đậu đen thui quanh....mồm :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Với em gà dog rất thèm
Chén quả lườn mọng rồi bem cặp đùi
Ăn xong mép nhớ phải chùi
Kẻo ruồi nó đậu đen thui quanh....mồm :D
Quanh mồm còn dính mắm tôm
Đi qua ai cũng chồm chồm tránh xa
Nhưng mà lúc gặp em Gà
Em Gà chạy lại hôn cha vào mồm :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Quanh mồm còn dính mắm tôm
Đi qua ai cũng chồm chồm tránh xa
Nhưng mà lúc gặp em Gà
Em Gà chạy lại hôn cha vào mồm :D
Vào mồm rách xước lôm côm :D
Cong queo gẫy mẹ nó côn đi mày
Suốt ngày quen thói dùng tay
Bốc được 1 phát đưa ngay lên mồm
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Vào mồm rách xước lôm côm :D
Cong queo gẫy mẹ nó côn đi mày
Suốt ngày quen thói dùng tay
Bốc được 1 phát đưa ngay lên mồm
Lêm mồm thế nó mới xôm
Gà Con có thích hôn mồm mày đâu
Môi mày như miếng bã trầu
Hơi thở lại giống ..ân trâu ngoài đồng :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Lêm mồm thế nó mới xôm
Gà Con có thích hôn mồm mày đâu
Môi mày như miếng bã trầu
Hơi thở lại giống ..ân trâu ngoài đồng :D
Ngoài đồng mây trắng như bông
Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây
Thằng Dog chơi với thằng tây
Về nhà giở chứng thối thây chây lười
Mồm năm miệng bẩy nói cười
Nhe nhe nhởn nhởn như là đười ươi :D