Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Mới kinh qua một mối tình
Mà sao đã thấy hạ sinh 2 thằng :D
2 thằng đi bán lạc rang
Bán mua chẳng được lang thang nhậu gà (đồi)
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
trâu_vàng
2 thằng đi bán lạc rang
Bán mua chẳng được lang thang nhậu gà (đồi)
Nhậu gà khó lắm ai ơi
Tiền ko trả quán không rời được đâu
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sanmei
Nhậu gà khó lắm ai ơi
Tiền ko trả quán không rời được đâu
Được đâu xơi cái phao câu
Mùi hoi đã khiến cái đầu quay quay :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Quay quay chóng mặt lắm rồi
Đứng lên chẳng được thôi ngồi xuống đây
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sanmei
Nhậu gà khó lắm ai ơi
Tiền ko trả quán không rời được đâu
Được đâu mà được em ơi
Nếu anh mà được, anh chơi rách trời
:botay:
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Quay quay chóng mặt lắm rồi
Đứng lên chẳng được thôi ngồi xuống đây
Xuống đây ta lại vui vầy
Ngao du sơn thủy cùng chân mây cuối trời
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
trâu_vàng
Được đâu mà được em ơi
Nếu anh mà được, anh chơi rách trời
:botay:
Rách trời sao vá hả anh?
Ăn chơi tám hướng đề dành một phương...
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
Rách trời sao vá hả anh?
Ăn chơi tám hướng đề dành một phương...
Một phương nơi ấy thiên đường
Vu Sơn ta mãi yêu thương nhau nhiều :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
Rách trời sao vá hả anh?
Ăn chơi tám hướng đề dành một phương...
Một phương anh cũng không phần
Ăn chơi trác táng đâu cần một phương
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Một phương nơi ấy thiên đường
Vu Sơn ta mãi yêu thương nhau nhiều :D
.....Nhau nhiều anh chỉ nói điêu
Tháng lương không nộp anh tiêu cái giề.???.