Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thùy Chi
Thì xong có nghĩa là sao
Bác Hòa cao thủ tuyển đào phải không?
Thì xong chiếc lá diêu bông
Bác Hòa không tuyển, nằm không thôi hà!
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Thì xong chiếc lá diêu bông
Bác Hòa không tuyển, nằm không thôi hà!
Thôi hà anh Tít cứ đùa
Nếu mà thật thế em cua bác Hòa
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thùy Chi
Thôi hà anh Tít cứ đùa
Nếu mà thật thế em cua bác Hòa
Bác Hòa số sướng độc thân
Thùy Chi cứ việc đến sân số 1!
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Bác Hòa số sướng độc thân
Thùy Chi cứ việc đến sân số 1!
Số 1 địa chỉ ở đâu
Chi em mua sẵn mồi câu là vừa
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thùy Chi
Số 1 địa chỉ ở đâu
Chi em mua sẵn mồi câu là vừa
Là vừa đúng khổ, đê mê
Em vào M S F C thì (tỏ) tường...
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Là vừa đúng khổ, đê mê
Em vào M S F C thì (tỏ) tường...
Thì tường cũng chỉ mới xây
Xi măng còn mới ngất ngây em chờ
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thùy Chi
Thì tường cũng chỉ mới xây
Xi măng còn mới ngất ngây em chờ
Em chờ mau đến thành niên,
Đi đâu cũng được, ở hiền gặp... ma...
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Em chờ mau đến thành niên,
Đi đâu cũng được, ở hiền gặp... ma...
Gặp ma thấy sợ quá à
Nhờ thầy giáo chút qua nhà ... trông em :D
Bình Nguyên đọc luật chơi rồi nhưng không biết làm vậy đúng chưa nữa. Có sai các anh các chị và các bạn sửa dùm với nha :naonao:
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Bình Nguyên
Gặp ma thấy sợ quá à
Nhờ thầy giáo chút qua nhà ... trông em :D
Bình Nguyên đọc luật chơi rồi nhưng không biết làm vậy đúng chưa nữa. Có sai các anh các chị và các bạn sửa dùm với nha :naonao:
Trông em để đấy anh xem
Bác giáo bận lắm em xem thế nào
Có anh cổng kín tường cao
Anh thề dê chẳng dám vào đâu em
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Trông em để đấy anh xem
Bác giáo bận lắm em xem thế nào
Có anh cổng kín tường cao
Anh thề dê chẳng dám vào đâu em
Đâu em, em có nhầm không
Làm chi ai dám tồng ngồng mà xem
Chác là cái thắng bán kem
Thấy em đeo kiếng kèm nhèm trêu thôi