-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Cay quá chừng, cái thằng Dog ấy
Thừa cơ mình hôm đấy đi bơi
Vợ mình nó đến nó xơi
Lúc về giường chiếu tơi bời lá hoa :mad::rolleyes:
Anh gig đã bị cắm sừng
Chắc là do chuyện phừng phừng tiết dê
Dương suy yếu thận chán ghê
Thảo nào bên ấy thả dê bằng mồm
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Anh gig đã bị cắm sừng
Chắc là do chuyện phừng phừng tiết dê
Dương suy yếu thận chán ghê
Thảo nào bên ấy thả dê bằng mồm
Dê bằng mồm, sướng mê tơi
Anh cho khe suối chẳng rời mồm anh
Em phê em hét tanh bành
Chảy ra một bãi nước chanh rất dài :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Dê bằng mồm, sướng mê tơi
Anh cho khe suối chẳng rời mồm anh
Em phê em hét tanh bành
Chảy ra một bãi nước chanh rất dài :D
Chanh rất dài lại rất dai
Em khen anh Dog thật tài sướng mê
Làm em vãi lúa vì phê
Sức khỏe anh có chẳng chê điều gì
Anh cứ nước kiệu mà phi
Em nằm mà hưởng anh phì phì rên
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Chanh rất dài lại rất dai
Em khen anh Dog thật tài sướng mê
Làm em vãi lúa vì phê
Sức khỏe anh có chẳng chê điều gì
Anh cứ nước kiệu mà phi
Em nằm mà hưởng anh phì phì rên
Phì phì rên, em ngồi trên
Cưỡi anh đến nỗi rách mền, nát chăn
Anh ngồi ở dưới cằn nhằn
"Gái ơi em béo tròn lăn thế này
Mà em ở trển em day
Với một tạ ấy có ngày gẫy ..ym" :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Phì phì rên, em ngồi trên
Cưỡi anh đến nỗi rách mền, nát chăn
Anh ngồi ở dưới cằn nhằn
"Gái ơi em béo tròn lăn thế này
Mà em ở trển em day
Với một tạ ấy có ngày gẫy ..ym" :D
Ngày gẫy im tối lại tìm
Em anh cùng cố nối ph...im cho dài
Muốn 1 lại muốn có hai
Anh hô hét giọng Hifi sì tèo
Em là mỡ trước miệng mèo
Còn anh là Chó em tèo vì anh
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Ngày gẫy im tối lại tìm
Em anh cùng cố nối ph...im cho dài
Muốn 1 lại muốn có hai
Anh hô hét giọng Hifi sì tèo
Em là mỡ trước miệng mèo
Còn anh là Chó em tèo vì anh
Tèo vì anh, hãy hãm phanh
Gái Ngoan chẳng phải Gái Lành mới đau
Vừa già, vừa béo, vừa nhàu
Nghía qua đã phải té mau mất rồi :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Tèo vì anh, hãy hãm phanh
Gái Ngoan chẳng phải Gái Lành mới đau
Vừa già, vừa béo, vừa nhàu
Nghía qua đã phải té mau mất rồi :D
Càng nói lại lộ mặt tồi
Ve vãn chẳng nổi anh bôi nhộ nồi
Anh có nói cũng thế thôi
Em đây như thể bánh trôi nổi chìm
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Càng nói lại lộ mặt tồi
Ve vãn chẳng nổi anh bôi nhộ nồi
Anh có nói cũng thế thôi
Em đây như thể bánh trôi nổi chìm
Trôi nổi chìm, suýt vỡ tim
Ai mà ve vãn 'mẹ mìn' người ơi :D
Dog đây vui thú cuộc đời
Phiêu diêu cùng Nguyệt, lả lơi cùng Hằng :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Trôi nổi chìm, suýt vỡ tim
Ai mà ve vãn 'mẹ mìn' người ơi :D
Dog đây vui thú cuộc đời
Phiêu diêu cùng Nguyệt, lả lơi cùng Hằng :D
Lơi cùng hằng ngã gẫy răng
Giờ em đã biết lăng nhăng thế nào
Họa ba chữ cuối là sao
Bình thường em cứ lao vào xong ra
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Lơi cùng hằng ngã gẫy răng
Giờ em đã biết lăng nhăng thế nào
Họa ba chữ cuối là sao
Bình thường em cứ lao vào xong ra
Vào xong ra làm ba làm bảy
Thơ vui này ta nhảy vào chơi
Dog kia xin chớ lả lơi
Gái ngoan của Lão xin mời biến đi...
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Lơi cùng hằng ngã gẫy răng
Giờ em đã biết lăng nhăng thế nào
Họa ba chữ cuối là sao
Bình thường em cứ lao vào xong ra
Vào xong ra, mệt quá à
Tại sao cứ phải ra ra, vào vào
Lúc vào liệu có đeo bao
Hay là chân đất vào vào, ra ra :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
LÃO HẠC 34
Vào xong ra làm ba làm bảy
Thơ vui này ta nhảy vào chơi
Dog kia xin chớ lả lơi
Gái ngoan của Lão xin mời biến đi...
Mời biến đi nhé Hạc ơi
Đừng vì ham Gái, mất đời đó nha
Gái kia thủ sẵn trong nhà
1 quả dưa chuột, 2 quả cà to :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Vào xong ra, mệt quá à
Tại sao cứ phải ra ra, vào vào
Lúc vào liệu có đeo bao
Hay là chân đất vào vào, ra ra :D
Vào ra ra anh thật là...
Khi vào lại cứ phi ra làm gì
Gái ngoan em khóc như ri
Khổ thân em quá cũng vì vào ra
QUân mình nó quấn quân ta
Nửa đêm thức giấc lại tra ra vào
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Vào ra ra anh thật là...
Khi vào lại cứ phi ra làm gì
Gái ngoan em khóc như ri
Khổ thân em quá cũng vì vào ra
QUân mình nó quấn quân ta
Nửa đêm thức giấc lại tra ra vào
Tra ra vào, khó làm sao
Không trơn thật khó mà vào mà ra
Hay là Gái lấy mỡ gà
Bôi vào cho nó dễ ra dễ vào :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Mời biến đi nhé Hạc ơi
Đừng vì ham Gái, mất đời đó nha
Gái kia thủ sẵn trong nhà
1 quả dưa chuột, 2 quả cà to :D
Quả cà to bên trong nhiều nước
Gái bằng lòng anh rước về dinh
Lão đây vốn rất thương tình
Gái em đồng ý chúng mình bên nhau...
Dog kia chân chậm tới sau
Nước đục cũng hết...gâu gâu thấy buồn..
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Tra ra vào, khó làm sao
Không trơn thật khó mà vào mà ra
Hay là Gái lấy mỡ gà
Bôi vào cho nó dễ ra dễ vào :D
Ra dễ vào cớ làm sao
Anh ơi tay cứ quào quào thế kia
Nước phun bắn cứ thành tia
Vỡ vòi rồng vỡ bởi một nia lá trầu
Anh ơi em muốn thật lâu
Tuyển chồng em chọn chuẩn đầu vào ra
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
LÃO HẠC 34
Quả cà to bên trong nhiều nước
Gái bằng lòng anh rước về dinh
Lão đây vốn rất thương tình
Gái em đồng ý chúng mình bên nhau...
Dog kia chân chậm tới sau
Nước đục cũng hết...gâu gâu thấy buồn..
Gâu thấy buồn quá Hạc ơi
Lẽ nào Hạc chẳng nghe lời Dog tui
Đời Hạc rồi sẽ bị vùi
Đời Hạc rồi sẽ bị chui gầm cầu
Đời Hạc rồi sẽ làm trâu
Đời Hạc rồi sẽ bạc đầu vì ghen...
Bởi vì Gái rất đáng khen
Có bao nhiêu kẻ mon men Gái rồi! :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Gâu thấy buồn quá Hạc ơi
Lẽ nào Hạc chẳng nghe lời Dog tui
Đời Hạc rồi sẽ bị vùi
Đời Hạc rồi sẽ bị chui gầm cầu
Đời Hạc rồi sẽ làm trâu
Đời Hạc rồi sẽ bạc đầu vì ghen...
Bởi vì Gái rất đáng khen
Có bao nhiêu kẻ mon men Gái rồi! :D
men gái rồi đã vào chum
Em ủ hương rượu thơm um cả làng
Anh Dog mà có ghé sang
Lão Hạc quyết sẽ thịt vàng đãi anh
Rồi đêm gió mát trăng thanh
Chúng mình nói chuyện yến oanh xum vầy
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
men gái rồi đã vào chum
Em ủ hương rượu thơm um cả làng
Anh Dog mà có ghé sang
Lão Hạc quyết sẽ thịt vàng đãi anh
Rồi đêm gió mát trăng thanh
Chúng mình nói chuyện yến oanh xum vầy
Oanh xum vầy, hao gầy tuổi trẻ
Thân Dog anh, sức khỏe cõi còm
Khung người xương bộ còm nhom
Mời Gái và Hạc, Dog dòm mà thôi! :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Oanh xum vầy, hao gầy tuổi trẻ
Thân Dog anh, sức khỏe cõi còm
Khung người xương bộ còm nhom
Mời Gái và Hạc, Dog dòm mà thôi! :D
Dòm mà thôi vậy cứ ngồi
Xem em có một cái nồi bằng gang
Lão hạc có chú cún vàng
Em lừa lão ấy anh mang theo giềng
Lầm rầm khấn vái lấy thiêng
Rồi thịt luôn chó với riềng nấu ngay
Chúng mình tay cứ trong tay
Yêu sao dựa mận vị cay của giềng
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Dòm mà thôi vậy cứ ngồi
Xem em có một cái nồi bằng gang
Lão hạc có chú cún vàng
Em lừa lão ấy anh mang theo giềng
Lầm rầm khấn vái lấy thiêng
Rồi thịt luôn chó với riềng nấu ngay
Chúng mình tay cứ trong tay
Yêu sao dựa mận vị cay của giềng
Cay của giềng át mùi tanh
Bùi cay đắng chát sẽ thành vị thơm
Gái Ngoan mà hay dỗi hờn
Hận anh đem rượu thịt cơm một chầu
Mình nhậu đối đáp đôi câu
Xong trận hai đứa dắt nhau đi nằm
Bập bùng hì hụp trong chăn
Năm sau mời Lão Hạc thăm Con đầu:D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
luuthienhan
Cay của giềng át mùi tanh
Bùi cay đắng chát sẽ thành vị thơm
Gái Ngoan mà hay dỗi hờn
Hận anh đem rượu thịt cơm một chầu
Mình nhậu đối đáp đôi câu
Xong trận hai đứa dắt nhau đi nằm
Bập bùng hì hụp trong chăn
Năm sau mời Lão Hạc thăm Con đầu:D
Thăm con đầu, nó gâu gâu
Hận kia chắc phải nhảy lầu mất thôi :D
Bố đẻ nó, chính Dog tôi
Bởi đêm hôm ấy Dog nhồi Gái Ngoan :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Thăm con đầu, nó gâu gâu
Hận kia chắc phải nhảy lầu mất thôi :D
Bố đẻ nó, chính Dog tôi
Bởi đêm hôm ấy Dog nhồi Gái Ngoan :D
Nhồi gái ngoan ? là Dog phang?
Hận này cứ ngỡ là hàng Bóc Tem
Say say nên mắt tèm nhèm
Nuôi con của Dog hận thêm một đời
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
luuthienhan
Thôi chết hoá ra Dog phang
Hận này cứ ngỡ là hàng Bóc Tem
Say say nên mắt tèm nhèm
Nuôi con của Dog hận thêm một đời
Thêm một đời, đứa con rơi
Hóa ra Gái ấy chơi bời rẩt ghê
Trong người Gái có máu D
Thế mà ra vẻ đề huề cành cao :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Thêm một đời, đứa con rơi
Hóa ra Gái ấy chơi bời rẩt ghê
Trong người Gái có máu D
Thế mà ra vẻ đề huề cành cao :D
Gái nào chả thích đoan trang
Thôi kệ bác ạ bới toang làm gì
Biết đâu em nó nhu mì
Tôi Bác nhầm lẫn tội bi gái hiền
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
luuthienhan
Gái nào chả thích đoan trang
Thôi kệ bác ạ bới toang làm gì
Biết đâu em nó nhu mì
Tôi Bác nhầm lẫn tội bi gái hiền
Bi gái hiền đáng đồng tiền
Bát gạo cũng thổi nổi điên em rồi
Han ơi anh cứ ỉ ôi
Khoe thêm mấy thứ mà mồi gái hư
Ở đây em dẫu có nhừ
Vẫn là đoan chính nhất từ ngày xưa
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Bi gái hiền đáng đồng tiền
Bát gạo cũng thổi nổi điên em rồi
Han ơi anh cứ ỉ ôi
Khoe thêm mấy thứ mà mồi gái hư
Ở đây em dẫu có nhừ
Vẫn là đoan chính nhất từ ngày xưa
Từ ngày xưa mấy cho vừa
Bao nhiêu kẻ đến mà cưa Gái rồi
Gặp ai Gái cũng bĩu môi
Chỉ có mỗi Hận là mồi chài luôn :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Bi gái hiền đáng đồng tiền
Bát gạo cũng thổi nổi điên em rồi
Han ơi anh cứ ỉ ôi
Khoe thêm mấy thứ mà mồi gái hư
Ở đây em dẫu có nhừ
Vẫn là đoan chính nhất từ ngày xưa
Từ ngày xưa đã đoan trang
Ơ hay ! Hận có thấy nàng nào đâu
Hỏi người trước lẫn người sau
Ai cũng chỉ nói gái "ngầu" ăn chơi
Hận khoe chi thứ dởm đời
Chả tin gái cứ à ơi một lần
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Từ ngày xưa mấy cho vừa
Bao nhiêu kẻ đến mà cưa Gái rồi
Gặp ai Gái cũng bĩu môi
Chỉ có mỗi Hận là mồi chài luôn :D
Mồi chải luôn kiểu con buôn
Anh hận thuộc loại cúi luồn khoe khoang
Nào là ta vốn giàu sang
Sinh ra ở chốn Hàng Ngang Hàng đào
Gái em "đi lít"cho vào "rác bin"
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
luuthienhan
Từ ngày xưa đã đoan trang
Ơ hay ! Hận có thấy nàng nào đâu
Hỏi người trước lẫn người sau
Ai cũng chỉ nói gái "ngầu" ăn chơi
Hận khoe chi thứ dởm đời
Chả tin gái cứ à ơi một lần
Ơi một lần chót nhúng chân
Màu chàm em gột cho gần mầu tro
Em biết mình chẳng hay ho
Ngoan gì cái cữ phải lo tìm chồng
Các anh là đấng đàn ông
Vậy mà chả đáng cọng lông đàn gà
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Ơi một lần chót nhúng chân
Màu chàm em gột cho gần mầu tro
Em biết mình chẳng hay ho
Ngoan gì cái cữ phải lo tìm chồng
Các anh là đấng đàn ông
Vậy mà chả đáng cọng lông đàn gà
Lông đàn gà hay lông gì
Tụi anh vẫn cứ thiếu gì gái đâu
Nặng nề chi gái chữ câu
Xem như vui nhé nghĩ rầu người thêm
Hà Thành anh ở ngày đêm
Giới thiệu quê quán , khoe em làm gì
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
luuthienhan
Lông đàn gà hay lông gì
Tụi anh vẫn cứ thiếu gì gái đâu
Nặng nề chi gái chữ câu
Xem như vui nhé nghĩ rầu người thêm
Hà Thành anh ở ngày đêm
Giới thiệu quê quán , khoe em làm gì
Em làm gì có mắc chi
Mà anh cứ phải hết đi lại về
Anh ơi em có câu thề
Khi chưa tìm thấy chưa về Đồ Sơn
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Em làm gì có mắc chi
Mà anh cứ phải hết đi lại về
Anh ơi em có câu thề
Khi chưa tìm thấy chưa về Đồ Sơn
Về Đồ Sơn em ân cần ?
Trước nghe lạ lẫm , giờ thân quá chừng
Gái ơi bỏ Biển bỏ rừng
Hà Thành anh đón gái đừng ngại nghe
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
luuthienhan
Đồ sơn anh đến một lần
Trước nghe lạ lẫm , giờ thân quá chừng
Gái ơi bỏ Biển bỏ rừng
Hà Thành anh đón gái đừng ngại nghe
Anh ơi ngượng nón nghiêng che
Đang cơn nắng hạn mưa tè nơi nao
Anh như chim cứ liệng chao
Em thân gái biết nơi nào luống hoa?
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Anh ơi ngượng nón nghiêng che
Đang cơn nắng hạn mưa tè nơi nao
Anh như chim cứ liệng chao
Em thân gái biết nơi nào luống hoa?
Nào luống hoa em có cần
Để cơn mưa trút trong ngần nước anh
Thương em phận liễu tơ mành
Đem thân che chở em xanh cuộc đời
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
luuthienhan
Nào luống hoa em có cần
Để cơn mưa trút trong ngần nước anh
Thương em phận liễu tơ mành
Đem thân che chở em xanh cuộc đời
Xanh cuộc đời thắm nơi nơi
Lòng em nông nổi như cơi đựng trầu
Anh ơi ruộng cạn đồng sâu
Theo anh em gói nỗi sầu đem theo
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Xanh cuộc đời thắm nơi nơi
Lòng em nông nổi như cơi đựng trầu
Anh ơi ruộng cạn đồng sâu
Theo anh em gói nỗi sầu đem theo
Sầu đem theo gởi vào trong gió
Biết phương nào anh có vui không?
Bao năm ân ái vợ chồng
Nay chia đôi ngả sầu đông chạnh lòng...
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tấm
Sầu đem theo gởi vào trong gió
Biết phương nào anh có vui không?
Bao năm ân ái vợ chồng
Nay chia đôi ngả sầu đông chạnh lòng...
Đông chạnh lòng, nỗi nhớ mong
Nhớ về cô Tấm mà lòng buồn thêm
Một mình lặng lẽ trước thềm
Rít một bi thuốc cho êm nỗi lòng :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tấm
Sầu đem theo gởi vào trong gió
Biết phương nào anh có vui không?
Bao năm ân ái vợ chồng
Nay chia đôi ngả sầu đông chạnh lòng...
Đường đời lúc thẳng khi cong
Tấm ngoan hiền thế chạnh lòng gái ngoan
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Đông chạnh lòng, nỗi nhớ mong
Nhớ về cô Tấm mà lòng buồn thêm
Một mình lặng lẽ trước thềm
Rít một bi thuốc cho êm nỗi lòng :D
Êm nỗi lòng cầu mong như thế
Chút tình này ta để trong tim
Ai gây sóng gió đò chìm?
Bây giờ ngụp lặn mò kim đáy hồ...