Coi chừng đấy OA _ NỮ à! Phải đi đăng ký bản quyền thôi kẻo hoa của OA _ NỮ lại xuất hiện lậu trên lịch 2010 đó!:botay: :youarethewoman:
Printable View
Coi chừng đấy OA _ NỮ à! Phải đi đăng ký bản quyền thôi kẻo hoa của OA _ NỮ lại xuất hiện lậu trên lịch 2010 đó!:botay: :youarethewoman:
Chụp với niềm say mê thế này thì em bái phục roài. Chúc cho chị không bao giờ cạn nguồn cảm hứng để mang lại những ảnh đẹp tới mọi người.
chị ON mà hết cảm hứng, chị ấy lại làm vài chén là có cảm hứng liền:D phải ko chị ON
Hôm nay đến thăm lại nới hơn 20 năm về trước mình chụp hình đám cưới ở đó. Bao nhiêu kỷ niệm của một thời trẻ lại hiện về....
Cuộc đời, sống có gì vui...
Hoa đẹp quá chị ạk....
Hôm qua ON đi vào vườn xưa chơi, gặp mấy mô hình chuồng chim.
http://i663.photobucket.com/albums/u...IMG_1257-1.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...IMG_1256-1.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...IMG_1255-1.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...IMG_1254-1.jpg
Nhìn thật não nùng!
http://i215.photobucket.com/albums/c...coi/Hoaroi.png
Hoa đâu muốn buông mình khi còn thắm
Bởi cơn mưa đêm phủ xuống phũ phàng
Giấc mộng vàng một đời hoa tan vỡ
Kiếp phù du níu kéo cũng hư không.
Thank PS phổ thơ vào hình Oa Nữ chụp.
Tranh buồn, thơ buồn...
Hoa đẹp quá nhưng không biết người chụp hình có đẹp như hoa không?