-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Dạo này thấy em nhiều trăn trở và buồn lắm...Chị đã tìm đc bình yên cho bản thân,và mong em cũng vậy, sẽ bình yên!!!
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Serena
Gửi chị iu,
Sáng ra nhận được tin nhắn riêng của chị em rất vui, nó đến thật đúng lúc vì... em đang bùn chị à.
"Khi người ta không yêu
Buồn đã là một lẽ
Khi ta không yêu người
Lòng cũng buồn vô kể"
Sao buồn vậy em? Em ở chỗ nào HP vây?
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
nhudadauyeu
Dạo này thấy em nhiều trăn trở và buồn lắm...Chị đã tìm đc bình yên cho bản thân,và mong em cũng vậy, sẽ bình yên!!!
Chị ơi nhiều khi mình muốn bình yên mà lòng lại cứ nổi sóng thì phải làm sao hả chị? Câu này nghe quen không hả anh TZ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Cầu Vồng Khuyết
Sao buồn vậy em? Em ở chỗ nào HP vây?
Em ở một nơi rất xa... và buồn vì một điều rất gần...
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Ừ đấy, cuộc sống là thế( mình nhiễm câu này rồi thì phải) , đôi lúc lòng chao đảo lắm, đôi lúc chênh vênh lắm, đôi lúc có những nỗi buồn ko tên...Hãy để mọi việc chỉ là đôi lúc thôi còn mình vẫn phải cố gắng để cs của mình đc tốt hơn!!! Cố gắng và cố gắng em iu nhé, chị tin là em làm đc :nguong::nguong::nguong:
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Serena
Chị ơi nhiều khi mình muốn bình yên mà lòng lại cứ nổi sóng thì phải làm sao hả chị? Câu này nghe quen không hả anh TZ?
Em ở một nơi rất xa... và buồn vì một điều rất gần...
Câu này anh nghe quen quen vì có một người quen của anh hay nói lắm Serena ơi
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Câu này anh nghe quen quen vì có một người quen của anh hay nói lắm Serena ơi
Thì phải làm sao? Bít phải làm sao? Phải làm sao? Làm sao? Sao bi giờ?
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Serena
Thì phải làm sao? Bít phải làm sao? Phải làm sao? Làm sao? Sao bi giờ?
sao....sao....sao....mãi ko trả lời nổi, tốt nhất là kệ đi em nhỉ
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Làm sao là làm sao??????? sao làm dc bây giờ????
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Vâng, thời gian và thời gian...em vẫn chờ em vẫn đợi!!!!!!!!!!!!
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Nghe bé K... anh lo lắm em biết không?
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Đã hiểu đã biết nhiều chuyện, biết và sẽ tự tránh xa, sẽ ko là trò đùa
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Anh sẽ giữ mãi tin nhắn đêm qua của em...
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
CV đột xuất, ngoài ý muốn của em. Ko muốn thế đâu mừh! :uam:
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
..................... mong.......................
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Gần mà xa, xa mà gần. ".................." :uam:
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Anna
Gần mà xa, xa mà gần. ".................." :uam:
Giờ đã hiểu tại sao topic messages Center hot thế này! :botay: :haha:
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Giờ đã hiểu tại sao topic messages Center hot thế này! :botay: :haha:
:nguong::nguong::nguong:
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
2 ngày nay rồi...sao sao ấy nhỉ? thấy kì kì lạ lạ :saoco:
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Chắc tại do thời tiết Sài Gòn chợt nắng chợt mưa...!
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Bưu điện ko nhận món quà đó, đành gửi qua NR thôi...(NNNNNNN)n....:nguong:
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Bạn : nếu muốn khóc, hãy khóc nhé, đừng kìm nén làm gì, sẽ u uất hơn...Cố gắng và cố gắng, giá giờ này tớ đc ở bên cạnh bạn, nghe bạn chia sẻ nhỉ???
Ấy : cám ơn ấy vì những tin nhắn đviên dành cho tớ, biết là ấy sẽ ko đọc đc tin tớ viết ở đây đâu, nhưng tớ vẫn muốn viết, vì đó là suy nghĩ là tâm tư của tớ mà. Tớ hứa sẽ ko buông, sẽ cố gắng, cố gắng ấy nhá, mong ấy giữ lời hứa với tớ, đc ko nhỉ
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Bạn ah, tớ hiểu rằng bạn thương tớ rất nhiều và có lẽ chỉ có bạn là người tớ chia sẻ những chuyện này thui. Tớ sợ điều tiếng thị phi quá rồi bạn ah. Muốn khóc mà không thể khóc nổi bạn ah.
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Đã nói kệ đi, để ý làm gì mấy ng ghanh ghét hả bạn, ai tốt ai xấu rồi cũng sẽ hiểu, mình cứ sống cho mình đã, cho ng thân yêu của mình là oki, đủ chuyện đau đầu rồi mà phải ko
Tớ cũng giống bạn, mấy hum nay muốn khóc mà nào có đc, ấm ức nhiều, cũng từng muốn say hẳn nhưng ko có đc, nửa say nửa tỉnh thấy mệt hơn...Thôi kệ, lúc nào ức quá là khóc đc luôn mà
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Buồn..nhưng vẫn sẽ cố gắng vượt qua! Chỉ mong được sự bình yên trong tâm hồn. Hãy cùng em.....anh nhé!
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Anna
Buồn..nhưng vẫn sẽ cố gắng vượt qua! Chỉ mong được sự bình yên trong tâm hồn. Hãy cùng em.....anh nhé!
anh nào mà hạnh phúc thế nhỉ ????
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
songdeyeu
anh nào mà hạnh phúc thế nhỉ ????
Chắc lạ lắm với anh SDY đó! :D :nguong:
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Mọi việc sẽ ổn thỏa thôi! Nhớ em nhiều...!
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Đêm tĩnh lặng,em và nỗi nhớ anh,anh chắc không biết tình em trao anh:mad:
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Anh về...! Gặp em trong... giấc mơ đêm nay!
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Buồn...sao lại thế ??? Hãy cố nhé đc ko ạ!!!
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Thật hay không thật...???
Wớ Trời ...sao mình tự hành hạ mình như vậy chứ ???
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Lại ...... rồi, BX xin lỗi nhé BBB!!! :hjxhjx::hjxhjx::hjxhjx:
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Hãy thả nỗi đau đời vào dòng dĩ vãng .Hết mưa trời lại sáng . Đời an lành Em mãi nguyện cho Anh !!!
-
Ðề: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Vô duyên, vô phúc múc phải anh chồng già
Ra đường người hỏi rằng cha hay chồng
Nói ra đau đớn trong lòng
Ấy cái nợ truyền kiếp có phải chồng em đâu
Bữa cơm múc nước rửa râu
Hầu cơm hầu rượu hầu trầu hầu tăm
Đêm đêm dắt cụ đi nằm
Than thân phận gái ôm lưng lão già
Ông ơi ông buông tôi ra
Kẻo ai trông thấy người ta chê cười.
Trích: Ca dao tục ngữ VN