Môn này Vồng cũng không cao
Trận nào cũng chết có gì hay ho
Nhưng xuân thì biết thế nào
Đồng hoa tứ quý Ù liên trên tay
Printable View
Hết tiền thấp thỏm ra về
Gặp ngay con vợ mặt mày tái xanh
Tháng này tiền tết đâu anh
Đưa đây mua thịt mua hành muối dưa...
Vợ gọi thì chồng xin thưa
Tiền anh đã nộp mới vừa hôm qua
Còn đây của biếu ông bà
Cái này mua sữa đây là của em...
Của em chỉ một vài teng
Lấy gì mua sắm cho "keng" cửa nhà
Tiền đâu để tết mua quà
Biếu anh -biếu chị -biếu bà -biếu cô ?
Chắn cạ cũng chỉ lim dim
Thấy con lục sách bóp ... rồi ù
Cửu vạn lưng có bị u?
Mà sao lại thấy cái gù trên lưng
Tam sách thì rút dây lưng
Bắt con bát vạn nhảy tưng dưới hồ
Bát sách trông rõ hồ đồ
Gàn ương dở dở giống y Lão Hờ
Hố hố hố, em chuồn.
Lão hờ giờ ở nơi đâu
Có nghe nói xấu - nhức đầu hay chưa
Trời cao có lúc đổ mưa
Lão hờ có lúc say sưa bét nhèm ( hì hì)
Lão Hờ lắm lúc lèm bem
Hở ra là hỏi còn tem không mày
Nghĩ lại dạ thấy cay cay
Con tem Lão xé mất bay lúc nào
:D:D
Lúc nào lão cũng thật hay
Con tem ai cũng qua tay lão dùng
Có ngày lão bước trùng chân
Than thân trách phận " Si - da " mất rồi !
Hạc Lão cũng quá là hài
Con Vàng lão bán chơi bài một hôm
Giờ lại thấy dính chôm chôm
Vẫn ham chắn cạ, tổ tôm mỗi ngày
Bóc tem vào đọc mới hay
Thì ra Lão Hạc bị ai trêu đùa
Giờ đây lão đành chịu thua
Không dám xuất hiện sợ "cua" kẹp mình !!!
Lão Hạc túi có mươi nghìn
Giờ ra xòng bạc lình rình ké vô
Một mình trong thế độc cô
Vài giờ sau Lão bơ vơ ra về !!!
Hạc giờ đã lắm hoài nghi
Số sao đen đuổi cớ chi thua hoài
Nhụ lòng sẽ hết chơi bài
Lô đề không đánh - miệt mài làm ăn !
Lão ơi đừng có nỗi sôi
Định đi tự vẫn để rồi khổ thân
Sao không ngưng chiếu - đi mần
Ngày mai tươi sáng tinh thần thảnh thơi !
Muốn làm nhưng chẳng gặp thời
Thôi nhờ bả chó cho đời bớt đau
Xin người đừng hỏi tại sao
Đành nhờ ông giáo trông coi mãnh vườn !!!
Nghĩ cho số kiếp mà thương
Cớ chi lại chọn con đường " thăng thiên "
Chắc tại một chút tình riêng
Đã vùi dập Lão đão điên cuộc đời !
Số kiếp vất vả tơi bời
Già khụ mà chẳng một đời thảnh thơi
Nỗi đau không nói bằng lời
Thôi nhờ bả chó cho đời bớt đau !!!
Chia dôi gói bả với nhau
Gọi là tuẫn tiết để sau chung bàn
Hỡi ôi tình ái nhân gian
Mấy ai dám uống mà màng làm chi?
Cuộc đời tươi đẹp biết bao
Lão ơi xin ở cớ sao làm càn
Lão ơi chớ vội chớ vàn
Hãy suy cho kỷ xé tan nỗi buồn !
Ngẫm Hạc mắt chực rơi tuôn
Người đâu khờ dại thấy buồn lắm thay
Đúng là số kiếp không may
Vàng thì đem mổ uống say mút mùa
Lão ngồi cứ khóc từa lưa
Vàng ơi vàng hỡi bây giờ ở đâu
Nhậu xong mặt lão đỏ ngầu
Vỗ ngực đập đầu nhớ đến vàng yêu !!!
Quán rượu vách đổ tường xiêu
Chó vàng chết đói đã nhiều bữa nay
Lúc nào Lão cũng chực say
Ngất nga ngất ngưởng giống quay hết đà
Nói người sao không ngẫm đến ta
Lão Hạc đi vắng hổng có nhà
Cứ tụm năm ba bàn xấu mãi
Lão Hạc mà về sẽ khó tha !!!
Vắng mặt sao người nói xấu ta
Nay vô tiếp bạn đến chơi nhà
Ly trà thay rượu ta nâng cốc
Nói nhỏ?cớ gì nói xấu Ta
(bạn tốt)
Tình cờ lạc bước đến "Niềm riêng"
Vào trang "Bóc tem" thấy rất phiền
Lão đi đâu mất sao chẳng thấy
Lại nghe nói xấu lão liên miên !!!
Giờ lão quay về xếp bút nghiên
Nói chi có Lão lại thêm phiền
Mai Lão đi rồi ta lại nói
Lão lại quay về chắc tức điên !
Lão Hạc Nam Cao vốn rất hiền
Làm sao lại có chuyện nổi điên
Người hiền nên bị ăn hiếp mãi
Lão mà nổi nóng sẽ rất phiền!!!
Lão Hạc khi chết hóa ông tiên
Ban phép cho con được chút tiền
Tết rồi không có tiền tiêu vặt
Chả nhẻ đầu năm phải ăn kiên !
Mọi người sao cứ mãi xỏ xiên
Lão Hạc mà nghe sẽ bớt hiền
Mai này lão chửi cho mà biết
Liếc xéo mọi người đến ngả nghiêng!!!