Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Góp vui cho hội bằng những câu chuyện cười. Hôm nay sẽ có những bài văn bất hủ của học sinh mới sưu tầm được.
Đề: Em hãy thay lời Âu Cơ kể lại câu chuyện.
Lạc Long Quân hiện lên và nói với tôi rằng: "Ta và nàng đến đây hết tình, ta đưa 50 con xuống biển, nàng đưa 50 con lên bờ". Nói xong rồi Lạc Long Quân nhảy tùm xuống biển.
Đề: Tả cảnh trường em trước giờ học.
Đầu giờ học, khi tiếng trống trường báo hiệu vào mười lăm phút đầu giờ, sân trường em thật hỗn loạn. Các bạn chen lấn xô đẩy nhau. Các bạn còn đè lên nhau, dẫm đạp nhau để kịp vào lớp đúng giờ. Trước cổng trường, một vài cô giáo đi muộn hối hả chạy vào lớp vì bận cho con bú
Đề: Tả về cây cổ thụ.
Trên con đường đến trường.
Từ xa em nhìn thấy.
Một cái cây cổ thụ.
Cây vừa to vừa cao.
Cứ như là cây bàng.
Em từ từ đi tới.
Thì ra là... cây bàng.
Đề: Tả một chiếc xe môtô.
Gần nhà em có một chú tên Khánh nhà chú có một chiếc xe môtô. Hằng ngày chú thường xách xe ra đi chợ. Mỗi lần bước lên xe chú hụ ga thật lớn. Bởi thế mỗi lần chú hụ ga là mẹ em bảo: "Thằng trời đánh".
Đề: Tả anh bộ đội.
Gần nhà em có một anh bộ đội, anh bơi rất giỏi, anh có thể bơi lập lờ trên mặt nước, trông xa cứ như người chết đuối
Đề: Tả về một người gương mẫu ở nơi em sinh sống.
Làng em có một bác gương mẫu nhất làng, bác ấy là bác truởng thôn. Em nghe mẹ nói bác ấy ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nhưng em thấy ngày nào bác ấy cũng vác loa để thông báo mọi việc cho xóm làng
Đề: Tả cảnh đêm đông của gia đình em.
Đêm đông, gia đình em quây quần ấm cúng bên bếp lửa hồng. Bố em ngồi đọc báo, mẹ em ngồi đan len, chúng em thì ngồi học bài, còn ông nội bà nội em thì ngồi nói chuyện ở bàn ăn mà ngọn đèn dầu chiếu hình lên trên tường trông giống như hai con khỉ vậy
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
-Cám ơn anh Emanuel dù "lặn" vụ đi Phan Thiết nhưng vẫn nhiệt tình ủng hộ giải bằng băng rôn cổ vũ nhe.
-Còn A Bảy có đón em nào thì cứ đón, tụi em cam kết không méc chị Bảy đâu !
- Nhất trí với cô Thảo là Hội mình sẽ tập trung một chỗ, ngoại trừ LS Đạt ở xa. Vì 6 giờ chiều, ở Thành phố đông xe, không đi lòng vòng được, cho nên gia đình Thành TC, Nghĩa Rambo chịu khó nhé !
- Về chương trình du lịch thì ngày hôm qua đã nhất trí với các thành viên rồi, mình tổng kết như sau:
- !8g ngày thứ sáu 08/7/2011 mình tập trung lên xe. Đi đoạn đường quận 9, đón LS Đạt, ăn tối tại cơm tấm Kiều Giang lúc hơn 19 giờ. Cho nên gia đình nào có con nhỏ thì chịu khó cho các cháu ăn truớc .
- Sau đó sẽ tổ chức bốc thăm đấu giải trên, nếu Nghĩa Rambo đi thì Nghĩa sẽ phụ trách phần này, nếu không thì giao nhiệm vụ cao cả lại cho MS. Đến Ánh Dương gần 24 giờ đềm. (Các hộ nhận phòng, đề nghị không đi lộn phòng nhe)
- Sáng 6 giờ ngày 09/7 khởi động đấu giải một vài trận trước. Sau đó dùng bữa ăn sáng tại nhà hàng Ánh Dương. Sau đó tắm biển, tắm hồ thì tuỳ. Buổi trưa, mình dùng cơm tại nhà hàng Ánh Dương.Chiều cùng ngày, mình thi đấu tiếp, khoảng 19 giờ sẽ khui sâm banh trao giải và tiệc sinh nhật Cao Nam Việt và mẹ Dung -SHA ở tiệc Baberkue ngoài trời( Các bác đừng cười nhe, tại hai mẹ con sinh nhật gần ngày nhau, phần chi phí này có Hùng F tài trợ)
- Ngày hôm sau, có một số hoạt động ngoài trời như câu mực, chèo thuyền, đá bóng...nhất là làm mẫu cho MS chụp ảnh , các thành viên mình sẽ khám phá sau
- Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cũng tại nhà hàng, khoảng 18 giờ thì khởi hành về lại Sài Gòn.
- Về phòng ốc: do có A Bảy đí, cho nên Dung, Thảo sẽ liên hệ lại ngoài Ánh Dương, tạm thời bác Quang và con trai sẽ ngủ riêng, vì bác Quang hơi khó ngủ, MS và A Bảy sẽ ngủ chung( để thi ai ngáy lớn hơn), LS Đạt và Nghĩa Rambo sẽ chung 1 phòng
- Các thành viên góp ý thêm nhe !
Up lên để anh em theo dõi nhé!:cool:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Cảm ơn Trưởng v Phó Đoàn D.Sha -Thảo Ana hai MC hậu phương xinh đẹp duyên dáng của hội đã quan tâm lo lắng,tạo điều kiện giúp đỡ cha con Anh nha. còn nếu liên hệ phòng không được thì B.Q cũng thủ sẵn cái mùng rồi có gì B. ra ngoài hàng dương làm bạn zới gió trời cùng sóng biển, kg ngủ được thì ngắm sao đêm cũng dễ chịu hơn nghe âm thanh của hai bác thợ (A7-MS) kéo cưa xẻ gỗ suốt cả đêm ở Bình châu kỳ trước mà cho đến giờ vẫn còn nhớ mãi .. thật là:
:nguroi::nguroi:
AI CŨNG NGỦ CHỈ MỘT MÌNH KHÔNG NGỦ
NGÁY THÌ TO LẠI CÓ CẢ NGÁY BÈ..........Đêm ấy hội chia tay, bỗng đêm dài vô tận !!!?.
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Vậy là bác Davydenko nhà ta sợ cái " ngáy bè" của A7 và MS mà cứ chần chừ không đi ! Để chữa bệnh khó ngủ của bác, có lẽ BTC sẽ tìm một em chân dài nào có tiếng ngáy to để bố trí chung phòng bác Davydenko ! Đảm bảo bác ngủ ngon liền ! Biết đâu bác cũng " ngáy bè" cùng cô ấy !
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Vậy là bác Davydenko nhà ta sợ cái " ngáy bè" của A7 và MS mà cứ chần chừ không đi ! Để chữa bệnh khó ngủ của bác, có lẽ BTC sẽ tìm một em chân dài nào có tiếng ngáy to để bố trí chung phòng bác Davydenko ! Đảm bảo bác ngủ ngon liền ! Biết đâu bác cũng " ngáy bè" cùng cô ấy !
Rồi... bác Davydenko chưa đánh giải mà biết ngay kết quả rồi!:nguong::haha:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
có lẽ BTC sẽ tìm một em chân dài nào có tiếng ngáy to để bố trí chung phòng bác Davydenko ! Đảm bảo bác ngủ ngon liền ! Biết đâu bác cũng " ngáy bè" cùng cô ấy !
Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Trưởng ban tổ chức!
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...a5nt78071.jpeg
Vậy là Cu Huy sẽ ở nhà để bố Davydenko đi một mình hén????? :botay:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Bảng chi tiết tiền thưởng tại Wimbledon 2011
(Nam&Nữ bằng nhau)
Vô địch: 1.100.000 (đơn vị tính = Bảng Anh)
Hạng nhì: 550.000
Bán kết: 275.000
Tứ kết: 137.500
Vòng 4: 68.750
Vòng 3: 34.475
Vòng 2: 20.125
Vòng 1: 11.500
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Tin mới nhận:
+ Trưởng ban tổ chức giải AnhDuongOpen2011, Dung_Sha bị bệnh cảm rất nặng, chiều nay không ăn nổi cơm, chỉ ăn 1 tô cháo vịt, 1 dĩa gỏi vịt và 1/2 tô miến gà .......:hoho:
Sức khỏe của Trưởng ban tổ chức rất kém, không biết có đi Phan Thiết được không...?? bác sĩ BV Nhi Đồng sau khi hội chẩn đã định bệnh.... khả năng là bệnh chân tay miệng!:khongnghe:
+ Chiều nay MS gặp Nghĩa_Rambo đang hớt hơ hớt hải đem tiền lên đóng cho Dung_Sha, năn nỉ khóc lóc mãi Dung)Sha mới chịu nhận. :cry:.. vậy là thêm 2 thành viên là Nghĩa_Rambo và con trai. (Tổng cộng 29 thành viên đi Phan Thiết - Vừa đủ xe)
+ Chấn thương của Safin ngày càng trầm trọng, khả năng thi đấu tại Phan Thiết là rất thấp, hoặc chỉ có thể thi đấu với 50% phong độ!:imdead: Vậy các thành viên bốc thăm ngẫu nhiên hãy cầu mong đừng bốc phải lá thăm đứng cặp cùng Safin nhé! :thodai:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Ông MS nói thêm vừa thôi nhe, dĩa gỏi vịt đâu phải mình tui ăn mà ông thông báo rộng rãi dzay ! Mắc cở muốn chết hà !
Thông báo lại các anh em là A Bảy, A Nghĩa và con trai đã tạm ứng tiền đi du lịch, cho nên kỳ này đi sẽ rất vui, tuy nhiên xe hơi chật vì đủ 29 chổ ngồi. Hôm qua, MS có liên hệ nhà xe, được biết xe mình đi có thùng phía sau chứa hàng được, cho nên cứ yên tâm mang vợt tenis theo. Nhất là Thảo Anna mang đồ càng nhiều càng tốt để làm mẫu cho MS chụp ảnh, mang theo áo " rớt dây " giống em trên diễn đàn cũng được !
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Hungdung
......................
Nhất là Thảo Anna mang đồ càng nhiều càng tốt để làm mẫu cho MS chụp ảnh, mang theo áo " rớt dây " giống em trên diễn đàn cũng được !
Bức ảnh này chụp tệ thật nên chắc chắn không phải nhà nhiếp ảnh tài ba MS chụp rồi! Hy vọng chuyến đi Phan Thiết kỳ này sẽ được chiêm ngưỡng nhiều bức ảnh đẹp...:nguong::nguong: