Cổ Mộ biết rằng vắng người ta
Nhưng mà bằng hữu vẫn ghé nhà
Nên rượu nên trà đà để sẵn
Nếu muốn dừng chân phải tự pha
Sorry TLN va TD cho TT ghé thêm vài câu nhé
Printable View
dù rằng có rượu có cả trà
nhà hoang ngồi uống một mình à
thôi chủ vắng thì khách tự tiện
mời tâm ngồi uống chút đi mà
........
lỡ bước dừng chân ghé quán trà
bao ngày mệt nhọc bởi đường xa
thương tình bạn hữu xin vài chén
bụng đói chân run mắt cũng nhoà
.
Tiêu dao, thủy tâm ghé vào nhà
Lạc Hạc lạc nẻo lượn bước qua
Long Nữ thơ chuồn đành chạy mất
Xin mời tất cả tự pha trà
Hì…thơ dạo này chạy hết mất roài. Các bạn thông cảm tự thưởng trà nha. Trà TCM đặc biệt lắm đó
Còn đây một ấm tuyết sơn chè
Ngậm vạn giọt sương mùa trước khoe
Hoa thắm vườn xưa hương ủ lại
Nghe dòng suối hát giữa đêm hè
Long Nhi
:nong:
lão hạc hôm nay rảnh thế à
quán thì đóng cửa lượn vườn hoa
quán lão rượu nhiều nay đâu cả
qua đây giải khát mấy ly trà
Còn đây vạn chén sơn trà
Nhưng người năm cũ vắng xa phương này
Gieo buồn hoa lá cỏ cây
Hỏi nàng long nữ giờ đây phương nào
Thu buồn vàng lá phai mau
Ghé về Cổ Mộ mà nao nao lòng
Mây chiêu lơ đãng tầng không
Dạo quanh chốn cũ mênh mông lòng buồn.
TT
.
Lâu ngày quá không về nhà.
Gom lại bài thơ cũ
Trả
Đêm ấy là đêm thức với Trăng
Sương ngoài hiên lạnh ẩn cung Hằng
Cô đơn! Ừ nhỉ, chừng hiu quạnh
Đêm của riêng mình – chọn lối quên!
Tôi trả cho tôi những ngại ngần
Trả người - đây nhé những phân vân
Cõi riêng lặng lẽ gài then kín
Ngoài ấy đời vui vạn tiếng ngân.
Cơn gió lập đông buốt lạ lùng
Tứ bề gom lại vẫn hư không
Lặng nghe sương khói trùm lèn đá
Hiện hữu mà chi? Chỉ đắng lòng.
Long Nhi