-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Ngồi lên ông bờ mông căng mọng
Cho Dog thêm lắng đọng tâm hồn
Em đâu có bít Dog khôn
Dog chỉ nằm dưới ôn tồn hưởng thôi :D
Tồn hưởng thôi, rất giống tôi
Chỉ nằm ở dưới, khúc dồi chổng lên
Còn nàng thì ở bên trên
hì hà hì hục kêu rên lẹ làng :rolleyes::nguroi:
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Tồn hưởng thôi, rất giống tôi
Chỉ nằm ở dưới, khúc dồi chổng lên
Còn nàng thì ở bên trên
hì hà hì hục kêu rên lẹ làng :rolleyes::nguroi:
Rên lẹ làng nàng sàng, nàng sẩy
Vừa chớm xa lại đẩy ngay vào
Nàng ngồi nàng ngoáy khiến tao
Kìm mình không nổi phải trào cả ra :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Rên lẹ làng nàng sàng, nàng sẩy
Vừa chớm xa lại đẩy ngay vào
Nàng ngồi nàng ngoáy khiến tao
Kìm mình không nổi phải trào cả ra :D
Trào cả ra sao mà nhanh vậy
Chắc mày làm sai đấy Dog ơi
Thế này, mỗi lúc mày ch...
Bụng đưa lên trước đít thời lên sau :D
thoai out :nguong:
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Trào cả ra sao mà nhanh vậy
Chắc mày làm sai đấy Dog ơi
Thế này, mỗi lúc mày ch...
Bụng đưa lên trước đít thời lên sau :D
thoai out :nguong:
Thời lên sau nát nhàu trái chuối
Tao với em "đắm đuối" năm lần
Giờ tao không lết nổi chân
Muốn đi đâu lại phải cần ba toong :rolleyes:
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Thời lên sau nát nhàu trái chuối
Tao với em "đắm đuối" năm lần
Giờ tao không lết nổi chân
Muốn đi đâu lại phải cần ba toong :rolleyes:
Cần batoong chống cái càng
Khổ thân mày quá xin hàng chẳng tha
Ngu thì chết cứ kêu ca :D
Ham thì sẽ hố chết...bà mày đi :D
Chẳng qua là dại kêu gì
Sức Dog đâu thể so bì sức voi!:D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Cần batoong chống cái càng
Khổ thân mày quá xin hàng chẳng tha
Ngu thì chết cứ kêu ca :D
Ham thì sẽ hố chết...bà mày đi :D
Chẳng qua là dại kêu gì
Sức Dog đâu thể so bì sức voi!:D
Bì sức voi co vòi lúc ấy
Của thằng Gang sưng tấy lên rồi
Tao khuyên mày lấy vôi bôi
Rồi cho thêm nước mày nhồi xem sao :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Bì sức voi co vòi lúc ấy
Của thằng Gang sưng tấy lên rồi
Tao khuyên mày lấy vôi bôi
Rồi cho thêm nước mày nhồi xem sao :D
Nhồi xem sao lỡ bục rồi
Vỡ bô cái ục thì thôi còn gì
Mày ngu chả biết cái gì
Chẳng biết ai dạy? Thinghien hả mày? :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Nhồi xem sao lỡ bục rồi
Vỡ bô cái ục thì thôi còn gì
Mày ngu chả biết cái gì
Chẳng biết ai dạy? Thinghien hả mày? :D
Nghiện hả mày, Gang Gay nó hỏi
Anh Thi ơi thấy giỏi không này
Em đã bảo nó bị gay
Mà anh còn bảo "Sao? Mày chắc không?" :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Nghiện hả mày, Gang Gay nó hỏi
Anh Thi ơi thấy giỏi không này
Em đã bảo nó bị gay
Mà anh còn bảo "Sao? Mày chắc không?" :D
Mày chắc không?Chuyện viển vông
Nói dài điên tiết ông...tông chết giờ:D
CHo mày lên hẳn bàn thờ
Ngồi mà buôn chuối thẩn thơ dưa lề (lê) :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Mày chắc không?Chuyện viển vông
Nói dài điên tiết ông...tông chết giờ:D
CHo mày lên hẳn bàn thờ
Ngồi mà buôn chuối thẩn thơ dưa lề (lê) :D
Thơ dưa lề thả dê cả lũ
Toàn là thằng bĩnh cũ rượu mơi
Niềm Riêng reg nick vô chơi
Có chăng chỉ để thảnh thơi cõi lòng
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Thơ dưa lề thả dê cả lũ
Toàn là thằng bĩnh cũ rượu mơi
Niềm Riêng reg nick vô chơi
Có chăng chỉ để thảnh thơi cõi lòng
Thơi cõ lòng ước mong ân ái
Với một người con gái tao thương
Bồng em rồi đặt lên giường
Vuốt ve, âu yếm, đợi .... là VÀO :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Thơi cõ lòng ước mong ân ái
Với một người con gái tao thương
Bồng em rồi đặt lên giường
Vuốt ve, âu yếm, đợi .... là VÀO :D
Đợi là vào làm sao đến lượt
Bởi bây giờ lắm chuột rình hang
Nhắm bừa nghe Dog, nhanh phang
Không thì ân hận, cả làng cười cho.
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thinghien
Đợi là vào làm sao đến lượt
Bởi bây giờ lắm chuột rình hang
Nhắm bừa nghe Dog, nhanh phang
Không thì ân hận, cả làng cười cho.
Làng cười cho vì mò toàn trượt
Mò trong hang chẳng được cái gì
Thi ơi chẳng có mấy khi
Hôm nào rảnh rỗi lại đi rình mò
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Làng cười cho vì mò toàn trượt
Mò trong hang chẳng được cái gì
Thi ơi chẳng có mấy khi
Hôm nào rảnh rỗi lại đi rình mò
Đi rình mò cái lò hàng xóm
Cũng vui ghê, ông móm thụt thò
Mắt soi, chân dạng, tay gò
Mồ hôi nhễ nhại, phì phò mang tai.
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thinghien
Đi rình mò cái lò hàng xóm
Cũng vui ghê, ông móm thụt thò
Mắt soi, chân dạng, tay gò
Mồ hôi nhễ nhại, phì phò mang tai.
Phò mang tai phùng mồm trợn má
Nhìn thấy thôi muốn đá gãy răng :D
Thế nhân sao quá lằng nhằng
Điên lên ông thiến Đường Tăng bây giờ :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Phò mang tai phùng mồm trợn má
Nhìn thấy thôi muốn đá gãy răng :D
Thế nhân sao quá lằng nhằng
Điên lên ông thiến Đường Tăng bây giờ :D
Tăng bây giờ tăng ăn thịt chó
Quán Ôkề máy mó nhân viên
Còn lâu tăng mới ngồi thiền
Có điên mà đến tây thiên phò kình :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Tăng bây giờ tăng ăn thịt chó
Quán Ôkề máy mó nhân viên
Còn lâu tăng mới ngồi thiền
Có điên mà đến tây thiên phò kình :D
Thiên phò kình mỗi mình Tam Tạng
Thu nạp thêm 3 mạng đệ đồ
Đường Tăng thật quá ngây ngô
Yêu tinh chỉ muốn được vồ rồi xơi :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Thiên phò kình mỗi mình Tam Tạng
Thu nạp thêm 3 mạng đệ đồ
Đường Tăng thật quá ngây ngô
Yêu tinh chỉ muốn được vồ rồi xơi :D
Vồ rồi xơi... răng anh không có,
Biết bao giờ răng ló anh nhai?
Nhâm nhi ngày rộng đêm dài,
Năm canh thức đủ biết... xài cái chi?
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Thiên phò kình mỗi mình Tam Tạng
Thu nạp thêm 3 mạng đệ đồ
Đường Tăng thật quá ngây ngô
Yêu tinh chỉ muốn được vồ rồi xơi :D
Vồ rồi xơi nóng ơi là nóng
Cho vào miệng bỏng họng chết toi
Tay cầm miệng thổi mắt soi
Chờ cho nó nguội khỏi lo vội vàng:D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Vồ rồi xơi nóng ơi là nóng
Cho vào miệng bỏng họng chết toi
Tay cầm miệng thổi mắt soi
Chờ cho nó nguội khỏi lo vội vàng:D
Lo vội vàng lang thang thơ thẩn
Anh cùng em vơ vẩn gieo câu
Cẩn thận anh ném trúng đầu :D
Biêu lên 1 cục âu sầu nhé em :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Lo vội vàng lang thang thơ thẩn
Anh cùng em vơ vẩn gieo câu
Cẩn thận anh ném trúng đầu :D
Biêu lên 1 cục âu sầu nhé em :D
Sầu nhé em lèm bèm ngồi khóc
Khóc xong rồi nhoẻn miệng cười vui
Mấy khi lui tới nơi này
Nay em nguyện sẽ ôm sầu anh phang:D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Sầu nhé em lèm bèm ngồi khóc
Khóc xong rồi nhoẻn miệng cười vui
Mấy khi lui tới nơi này
Nay em nguyện sẽ ôm sầu anh phang:D
Sầu anh phang sợ vãi hàng:eek:
Em ăn với nói ngang tàng đến ghê
Anh đây vốn ở nhà quê
Thế lên đôi lúc ngô nghê...Dê già :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Sầu anh phang sợ vãi hàng:eek:
Em ăn với nói ngang tàng đến ghê
Anh đây vốn ở nhà quê
Thế lên đôi lúc ngô nghê...Dê già :D
Nghê...Dê già gặp phải thỏ non
Nhìn thỏ con chạy non ton tưởng hiền
Nhưng mà cứ thử xỏ xiên
Kiể gì anh cũng yên tâm no đòn:D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Nghê...Dê già gặp phải thỏ non
Nhìn thỏ con chạy non ton tưởng hiền
Nhưng mà cứ thử xỏ xiên
Kiểu gì anh cũng yên tâm no đòn:D
Tâm no đòn gió phỏng em?:D
Thôi nào bớt giận lèm nhèm xấu ghê
Bản tính anh chẳng ai chê
Có chăng xấu mỗi tính dê cả đàn :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Tâm no đòn gió phỏng em?:D
Thôi nào bớt giận lèm nhèm xấu ghê
Bản tính anh chẳng ai chê
Có chăng xấu mỗi tính dê cả đàn :D
Dê cả đàn sàn sàn cùng lứa
Em mà chọn sẽ lựa đúng anh
Mang về làm thịt xẻ ra
Thịt dê chấm với tương gừng
Ăn xong lại thấy nóng phừng như dê:D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Dê cả đàn sàn sàn cùng lứa
Em mà chọn sẽ lựa đúng anh
Mang về làm thịt xẻ ra
Thịt dê chấm với tương gừng
Ăn xong lại thấy nóng phừng như dê:D
Phừng như dê nghe thấy ghê
Em nói có vẻ rất nghề ăn chơi :D
Dê núi anh biết 1 nơi
Hôm nào em rảnh anh mời được không?:D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Phừng như dê nghe thấy ghê
Em nói có vẻ rất nghề ăn chơi :D
Dê núi anh biết 1 nơi
Hôm nào em rảnh anh mời được không?:D
Mời được ko sao ko anh nhỉ?:D
Gì chứ dê địa chỉ đúng em
Anh nói nghe thấy mà thèm
Dê bây giờ e hèm ăn tái
Ối zời ơi có phải thăng thiên:botay:
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Mời được ko sao ko anh nhỉ?:D
Gì chứ dê địa chỉ đúng em
Anh nói nghe thấy mà thèm
Dê bây giờ e hèm ăn tái
Ối zời ơi có phải thăng thiên:botay:
Thèm ăn tái đừng dại em ơi
Becberin chết bỏ đời đấy em
Đấy em cứ nghẫm mà xem
Ăn tươi Tháo sẽ đuổi em chạy dài :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Thèm ăn tái đừng dại em ơi
Becberin chết bỏ đời đấy em
Đấy em cứ nghẫm mà xem
Ăn tươi Tháo sẽ đuổi em chạy dài :D
Em chạy dài mãi chẳng tới nơi
Đến khi hụt hơi em mới biết
Là anh đứng đó nhiệt tình đón em:D
Ngó trước rồi lại xem sau
Sao ko ai cả? Chỉ mình có nhau^^!
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Em chạy dài mãi chẳng tới nơi
Đến khi hụt hơi em mới biết
Là anh đứng đó nhiệt tình đón em:D
Ngó trước rồi lại xem sau
Sao ko ai cả? Chỉ mình có nhau^^!
Mình có nhau thế mới đau
Bởi thằng Dog Gig kéo nhau lên chùa
Chúng nó cùng Nữ chơi đùa
Nghe đâu đã bị bỏ bùa nghi ngơ :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Mình có nhau thế mới đau
Bởi thằng Dog Gig kéo nhau lên chùa
Chúng nó cùng Nữ chơi đùa
Nghe đâu đã bị bỏ bùa nghi ngơ :D
Bùa nghi ngơ anh nhớ họ rồi?
Thôi thì chịu khó mà đợi đi anh
Đêm buông Dog Gig sẽ về
Rồi cùng Sơn Nữ đề huề đông vui
Bây giờ có mỗi Se thui
Đừng buồn đừng chán cố vui anh nhờ?
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Bùa nghi ngơ anh nhớ họ rồi?
Thôi thì chịu khó mà đợi đi anh
Đêm buông Dog Gig sẽ về
Rồi cùng Sơn Nữ đề huề đông vui
Bây giờ có mỗi Se thui
Đừng buồn đừng chán cố vui anh nhờ?
Vui anh nhờ vả chi đâu
Chợ đông chợ muộn chợ sầu thế thôi :D
Loanh quanh chỉ vậy 1 đôi
Thôi anh tắt máy lên đồi ngắm trăng:D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Vui anh nhờ vả chi đâu
Chợ đông chợ muộn chợ sầu thế thôi :D
Loanh quanh chỉ vậy 1 đôi
Thôi anh tắt máy lên đồi ngắm trăng:D
Đồi ngắm trăng gặp đôi bạn tình
Anh sầu quay gót àh mình cô đơn
Thôi thì bật máy thì hơn
Ngồi cùng Se réc mình cô đơn cùng:D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Đồi ngắm trăng gặp đôi bạn tình
Anh sầu quay gót àh mình cô đơn
Thôi thì bật máy thì hơn
Ngồi cùng Se réc mình cô đơn cùng:D
Cô đơn cùng anh hỡi bé :D
Anh hơi xấu mắt lé chân què
Kiếp này nguyện kiếp le te
Sớm trưa chiều tối (lượn) vè vè bên em :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Cô đơn cùng anh hỡi bé :D
Anh hơi xấu mắt lé chân què
Kiếp này nguyện kiếp le te
Sớm trưa chiều tối (lượn) vè vè bên em :D
Vè bên em uh về nhanh anh nhé
Anh đúng chàng dân tộc bé hôi:D
Có chữ "về" thôi cũng nhầm "vè"
Cũng ko trách vì le te thường thế
Ghế ko ngồi đòi ngồi đình ngọn cây:D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Vè bên em uh về nhanh anh nhé
Anh đúng chàng dân tộc bé hôi:D
Có chữ "về" thôi cũng nhầm "vè"
Cũng ko trách vì le te thường thế
Ghế ko ngồi đòi ngồi đình ngọn cây:D
Đỉnh ngọn cây em nói như tây
Thơ với chẳng thẩn anh đây vỡ mồm :D
Tôm cua ốc cá lồm nhồm
Chè ban cùng với chè bồm trộn chung
Câu gắn với chữ lung tung
Đọc đi đọc lại lùng nhùng lỗ tai :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Đỉnh ngọn cây em nói như tây
Thơ với chẳng thẩn anh đây vỡ mồm :D
Tôm cua ốc cá lồm nhồm
Chè ban cùng với chè bồm trộn chung
Câu gắn với chữ lung tung
Đọc đi đọc lại lùng nhùng lỗ tai :D
Nhùng...... lỗ tai anh nhét củ khoai:D
Trông mà thấy tôi thấy thương chưa kìa
Ngồi và nhăn mặt vặn tai
Tại ai em mới làm thơ thế này?:cool:
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Nhùng...... lỗ tai anh nhét củ khoai:D
Trông mà thấy tôi thấy thương chưa kìa
Ngồi và nhăn mặt vặn tai
Tại ai em mới làm thơ thế này?:cool:
Thơ thế này anh cũng bó tay :D
Nó giống như kiểu là Gay Thơ Vằn (Gay thơ Văn):D
Khổ thân câu chữ khó nhằn
Công nông đổ dốc gằn gằn bó phanh :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Thơ thế này anh cũng bó tay :D
Nó giống như kiểu là Gay Thơ Vằn (Gay thơ Văn):D
Khổ thân câu chữ khó nhằn
Công nông đổ dốc gằn gằn bó phanh :D
Gằn bó phanh anh ko cẩn thận
Xuống dốc ko phanh em nhằm thẳng sân anh ( sân nhà anh)
Lúc ấy đừng có kêu la
Lúc ấy đừng có thành la thành lừa:D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Gằn bó phanh anh ko cẩn thận
Xuống dốc ko phanh em nhằm thẳng sân anh ( sân nhà anh)
Lúc ấy đừng có kêu la
Lúc ấy đừng có thành la thành lừa:D
La thành lừa chuyện rõ xưa
Em dọa anh hả? Vừa vừa thôi nha
Anh gọi thằng Dog đến nhà
Thỏ non em nó xơi bà cả xương :D