Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
yeu100C
Lúc hết tăng 1 về đến nhà bùn ngủ quá đến lúc PL gọi dậy hem nổi xuốt cả đêm hôm trước ngủ hem được vậy mà còn hem tha. OK muốn phạt gì uống rượu với PL hả???
Đền rượu cho cả VT ấy chứ, không phải với 1 mình PL đâu nghen... Lên lịch đi, bữa nào mà đêm trước không phải thức í...:mad:
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Tiểu muội muội đâu rùi, chừng nào thì viết rp xong vậy. Kg đi được đành ngóng bài của em vậy!
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
tuần trước mình tiếp thằng bạn Việt kiều về chơi, nó về nước rồi là mình cảm xổ mũi luôn tới bây giờ, gọi sang cho nó thì fone ò í e, email cũng không trả lời....
khách hàng làm việc với mình 2 ngày nay, hồi sáng bỗng nhiên lăn đùng ra sốt, thượng thổ hạ tả, đang cho nhập viện ở bệnh viện quốc tế Sos!
tiên lượng rất xấu, vừa về khách sạn lấy passport của hắn để báo cho lãnh sự quán, tranh thủ dùng máy khách sạn báo cho mọi người biết tình hình...
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Trần Nguyễn
TN xin cảm ơn các bạn NR, buổi off thật vui và ấm cúng, TN kính cảm ơn thầy Pearly, thầy đàn rất hay. yeu100c, chị Nhật Hạ hát tuyệt vời, Minh Thy, Phale... khả ái, vui vẻ... Tarzang, LH, Cocacola, Lang Thang ... tất cả đều dễ mến
Vì lý do cá nhân các bạn vui lòng không post ảnh của TN lên diễn đàn nha! Thanks
Thân chúc NR ngày CN vui vẻ, hạnh phúc
bây giờ thì cc đã biết lí do vì sao "anh" Trần Nguyễn hông muốn có hình .
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuc sinh
tuần trước mình tiếp thằng bạn Việt kiều về chơi, nó về nước rồi là mình cảm xổ mũi luôn tới bây giờ, gọi sang cho nó thì fone ò í e, email cũng không trả lời....
khách hàng làm việc với mình 2 ngày nay, hồi sáng bỗng nhiên lăn đùng ra sốt, thượng thổ hạ tả, đang cho nhập viện ở bệnh viện quốc tế Sos!
tiên lượng rất xấu, vừa về khách sạn lấy passport của hắn để báo cho lãnh sự quán, tranh thủ dùng máy khách sạn báo cho mọi người biết tình hình...
Chết thật, hôm qua nhớ là có thì thầm với TS trong khoảng cách < 1.5m...:o:botay:
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Tiểu muội muội đâu rùi, chừng nào thì viết rp xong vậy. Kg đi được đành ngóng bài của em vậy!
Út ui, bao giờ thì có report đây hở?:o
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Thế hoa ra Yeu không đến tăng hai là nằm trong chương trình phòng cúm đó hả?
Mừ hôm qua súc miệng bằn rượu làng Vân rồi, Yeu yên tâm đi, chuẩn bị lịch chịu phạt vụ trốn đi nghen... :o
LH mới vô nghe mọi người dịch tả cúm lúm ...Cô nói đúng lắm hôm qua có rượu Làng Vân thì ko con "Tinh vi trùng" nào chịu nổi 45 độ cồn,chỉ no cho ai uống ít mà Ca nhiều thoai...LH thì ô văn kê.....
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Út ui, bao giờ thì có report đây hở?:o
HS cũng đang chờ report nè... Thấy mà nôn nao quá!!! :nguong:
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hiepsibongdem
HS cũng đang chờ report nè... Thấy mà nôn nao quá!!! :nguong:
Hiệp sĩ đặt vé hờ, rồi không thấy bóng dáng đâu hen...:o
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Tiểu muội muội đâu rùi, chừng nào thì viết rp xong vậy. Kg đi được đành ngóng bài của em vậy!
Trích dẫn:
Trích dẫn của Phale
Út ui, bao giờ thì có report đây hở?
Hix... em đây ạ ^^. Tình hình là chiều thứ 6 em đi Long An có việc, 2h đêm mới được ngủ đến 6h sáng, 11h40 thứ 7 xong việc đua về SG, tắm 1 phát cho mát là đua tiếp lên Văn Thánh, 23h30 mới về đến nhà, ngủ mê mệt đến 9h sáng hôm sau, xong lại đi công việc đến 2h chiều, ngủ tiếp 1 tăng đến giờ. Hehe... Giờ em bắt đầu viết RP đây :D