Chị Trip ơi, em gọi cho chị ko đc, chị đi đâu rồi à?
Printable View
Chị Trip ơi, em gọi cho chị ko đc, chị đi đâu rồi à?
Chị à, Bèo bé khỏi rồi ạ, vẫn húng hắng ho nhưng ăn uống bt rồi. Chúc chị ngày 20.10 hạnh phúc nhé
Chồng gọi điện, anh về đến đơn vị ùi, nhớ 3 mẹ con quá, chiều anh đón con trước rồi qua đón em nhé. Thế là cuối tuần này hạnh phúc ùi....la la la
Cảm ơn em. Chị cũng chúc STN có một ngày 20.10 thật hạnh phúc (chắn chắn rồi!)
Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Dù thất bại hay thành công,
Dù lông bông hay đang làm việc
Dù thất nghiệp hay đang tìm việc
Đang ăn tiệc hay ở nhà
Dù già hay trẻ
Dù đang sắp ẻ hay chưa có chồng
Dù là rồng hay là tôm
Đang bia ôm hay trà đá,
Hút thuốc...... lá hay là không
Dù có công hay có tội
Dù bơi lội hay karate,
Dù đi xe hay đi bộ... 20/10 vui vẻ hạnh phúc ♥ !
Bão về
Bão tan rồi ♥ Trời đẹp quá ♥ Có nắng, có gió. Chúc cả nhà tuần mới tốt lành ♥
Chào tháng 11 với Guns N' Roses - November Rain
http:// youtube.com/watch?v=8SbUC-UaAxE&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D8SbUC-UaAxE
- Em ơi, đang mùa hoa tam giác mạch, có đi không?
- Anh muốn đi à?
- uh
- Thế thì đi
Sáng nay nó đc rủ rê, cũng lâu rùi nó ko đc đi đâu nên đồng ý ngay. Hạnh phúc lang thang mà
Tam giác mạch là hoa gì hả em, nó trông như thế nào? Chị vẫn tự hào là mình biết nhiều loại cây cỏ hoa lá mà lần đầu tiên mới nghe thấy tên loài hoa này. Lại còn "mùa hoa" nữa chứ. Nghĩa là phải rất nhiều và chắc là rất đẹp nên em mới hào hứng như vậy. Thế mà chị chẳng biết gì. Chán nhỉ!
Đi chơi vui em nhé. Có ảnh thì nhớ đưa lên cho chị và mọi người ngắm với. Chị vẫn nhớ những bài report đi "phượt" của em ngày xưa lắm.
Các địa điểm nổi tiếng với tam giác mạch:
• Ở Lào Cai, các huyện phía bắc giáp với Hà Giang như Simacai, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương đều có gieo trồng tam giác mạch nhưng ít hơn Hà Giang nếu so về quy mô, mật độ.
• Ở Cao Bằng, Trà Lĩnh - Trùng Khánh là hai điểm đến trồng nhiều tam giác mạch.
• Hà Giang: nổi tiếng nhất với quá nhiều địa danh được “đóng đinh” trên bản đồ tam giác mạch bởi vẻ đẹp sinh động và ấn tượng của cảnh quan như: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Phó Bảng, Phố Cáo, Sủng Là, Đồng Văn, Lũng Cú, Ma Lé…
Loài hoa này có màu hồng trắng li ti, cánh chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt tam giác, giữ ở giữa một hạt mạch quý. Người dân ở đây thường lấy bột của quả tam giác mạch để làm bánh hoặc dùng hạt trộn với hạt ngô để nấu rượu tạo nên hương vị khá đặc biệt như rượu đặc sản Bản Phố (Bắc Hà), Nậm Pung (Bát Xát), Mản Thẩn (Si Ma Cai)... Có nơi dùng để chăn nuôi gia súc.
Cứ tầm tháng 10, tháng 11, khi mùa đông rẻo cao bắt đầu báo hiệu với những cơn gió bấc tràn về từ bên kia biên giới thì những thân cảnh mảnh mai của hoa tam giác mạch chúm chím những nụ hoa trắng hồng trên những thửa ruộng bậc thang.
Đi gội đầu hấp tóc về con gái nhớn tròn mắt ngạc nhiên rồi thốt một câu: mẹ là cô gái của DOVE.
Song Tử thường chỉ nắm giữ những mối quan hệ cần thiết với mình, họ
không thừa hơi để tiếp những chuyện quá lung tung và cũng không muốn
chia sẻ chuyện của mình cho quá nhiều người. Song Tử một phần sợ
những chuyện rắc rối xung quanh, một phần sợ người khác nắm bắt được
điểm yếu. Đấy là lí do vì sao Song Tử rất giỏi giao tiếp và chia sẻ nhưng lại
có quá ít bạn bè thân bên cạnh.
Trên đường đi Hà giang...sướng
Nhớ post ảnh em nhé
chắc chắn rồi chị à. Cuối tuần hạnh phúc chị nhé, em đang dừng chân ăn trưa
Ngóng ảnh - ảnh chẳng thấy đâu
Ngóng người - người cũng lâu lâu không về
Bảo nhớ thì chắc là không
Nhưng mà thiếu thiếu gió lòng xôn xao.
:acac:
Em ơi chị cũng thấy nhớ, thấy thiếu, ngày nào cũng vào đợi tin, ngóng ảnh đi "phượt" Hà Giang của em.
Xin lỗi chị em chậm chạp vì gia đình lại gặp chuyện ko vui, bố Bèo lại nằm viện.
Không biết có phải điềm báo gì không mà cứ bị kim đâm vào đầu ngón tay
http://i319.photobucket.com/albums/m...8112012947.jpg
http://i319.photobucket.com/albums/m...8112012950.jpg
Up demo bức tranh em đang thêu dở nè. Phật di lặc - vị phật của an lạc và hạnh phúc
Leader của nhóm đổi cung đường đi nên là hướng đi chuyển sang Cao Bằng chứ không phải Hà Giang nè.
Cung đường :
Hà Nội - Bắc Cạn - Ba Bể - Cao Bằng - Pắc Bó - Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Bản Tày Nà Ngắn -Trùng Khánh - Thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao - Thị trấn Quảng Uyên - Làng Phúc Sen - Cao Bằng .
Thác Bản giốc
http://i319.photobucket.com/albums/m...oha106/100.jpg
http://i319.photobucket.com/albums/m...loha106/94.jpg
http://i319.photobucket.com/albums/m...ha106/80-1.jpg
Cánh đồng tam giác mạch
http://i319.photobucket.com/albums/m...oha106/111.jpg
http://i319.photobucket.com/albums/m...ha106/75-1.jpg
http://i319.photobucket.com/albums/m...loha106/71.jpg
http://i319.photobucket.com/albums/m...loha106/70.jpg
http://i319.photobucket.com/albums/m...ha106/35-2.jpg
http://i319.photobucket.com/albums/m...ha106/31-1.jpg
Đi thay nước lọ hoa ở phòng bệnh của bố Bèo. Lúc quay lại bố Bèo hỏi:
- Em này, nhà mình hết tiền rồi à?
- Sao anh hỏi thế?
- Anh hỏi Bèo chị thì bảo mẹ cho con ăn cơm rang, ngon lắm bố ạ.
- Ục, anh có biết ăn cơm rang với gì không, tôm, giò, rau hỗn hợp, trứng, còn tốn hơn ăn bình thường ý chứ.
- Thế mà anh cứ tưởng mẹ nó tiết kiệm ( tiết kiệm gì, vợ anh tiêu cho con ko bao giờ tiếc)
Nhà Bèo bố cầm tài chính, nhưng chi tiêu thì mẹ Bèo chi.
HOA TRẠNG NGUYÊN
Ta về lạnh trở mình trong gió
Cánh cò bay khuất nẻo xa xăm
Hoa trạng nguyên đỏ rực con đường nhỏ
Thời gian như lửa cháy đốt tàn năm.
Thầy cô thắp cho ước mơ ta cháy
Như trạng nguyên - hoa đỏ rực trong mưa
Để mong có một ngày ta khôn lớn
Vinh quy về như quan trạng ngày xưa.
Mỗi người đi có nhớ về trường cũ
Nhắc ngày xưa có thấy bồi hồi
Có nhớ lại con đò thầy đưa đón
Có bao giờ trở lại bến sông trôi.
Chúng ta lớn giữa cuộc đời rất vội
Giữa tình thương và ấp ủ của thầy
Thầy gìn giữ cho đời ta vị muối
Cho một ngày biết vị mặn giọt mồ hôi.
Em ơi, bố Bèo khỏe chưa. Mấy hôm nay chị bận quá giờ mới vào đọc tin, ngắm ảnh đi chơi của em thì lại biết tin bố Bèo bị ốm. Mấy mẹ con Bèo cố lên nhé. Mấy hôm nữa bố Bèo khỏe sẽ về đưa mấy mẹ con tiếp tục rong ruổi. Mong mọi sự bình an luôn đến với gia đình em.
Hôm ni đc nghỉ đón bố Bèo ra viện, và cũng là muốn làm món gì ngon ngon đãi cả nhà, mẹ cháu cho cả nhà ăn toàn cốm, xôi cốm, chả cốm, ngon ngon là, bố cháu khen dạo này mẹ nó nấu ăn nghề ghê ta.
Gió mùa về...
Gió lạnh về như lời nhắc nhở những đôi bàn tay tìm gặp nhau để san sẻ
hơi ấm yêu thương...
Mùa đông đến mà sao em không lạnh
Vì có anh đến bên cạnh em rồi
Lời yêu ngọt ngào còn in đọng trên môi
Rạo rực lắm những phút giây thương nhớ
Đã bao ngày trái tim em rộng mở
Chỉ yêu anh, chỉ chờ đón anh vào
Yêu anh rồi em hạnh phúc xiết bao
Ước mơ ngày nào đã trở thành sự thật
Em yêu lắm những ngày ta hò hẹn
Anh đưa em qua những con phố yêu kiều
Mình bên nhau cùng dạo bước phiêu diêu
Kỳ diệu quá mà như mơ như mộng
Niềm hạnh phúc gieo nụ cười bay bổng
Theo gió mây đi đến khắp cùng trời
Cơn gió thơ vui kể với muôn nơi
Rằng trái tim em yêu anh nhiều lắm
Một tình yêu làm tim em say đắm
Khi ở gần rạo rực đập không thôi
Và một khi em phải cách xa rồi
Thì tình em vẫn vẹn nguyên như thế
Người yêu ơi em yêu anh nhiều lắm
Đi hết cuộc đời, em mãi chỉ yêu anh.