Oa Nữ đang cố luyện cái bản mặt sao có hồn để chộp bắt được khoảnh khắc thật cô hồn như TZ nhà mình nhỉ.
Cô tịnh xong ko yên tịnh. Nụ cười tà mị khi ánh tịch dương chói lọi đang bị hút vào cái nắm tay hững hờ đỡ cằm. :rolleyes:
Printable View
Oa Nữ đang cố luyện cái bản mặt sao có hồn để chộp bắt được khoảnh khắc thật cô hồn như TZ nhà mình nhỉ.
Cô tịnh xong ko yên tịnh. Nụ cười tà mị khi ánh tịch dương chói lọi đang bị hút vào cái nắm tay hững hờ đỡ cằm. :rolleyes:
Ối zời ơi, Chị nói như là Tz đang luyện " Tịch Tà Kiếm Phổ" ấy nhỉ:cool:................hết hồn:acac::acac::acac:
vì nếu Chị bắt Tz luyện món " Tịch Tà....." ấy thì chắc là hết cảm xúc chụp cảnh đồng quê tươi đẹp thế này đâu Chị ơi.....
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/4-1.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/6-1.jpg
Các topic này hấp xì dẫn vì có nhiều ảnh người đẹp ...
:haha::haha::haha:
Bou lại quá lời rồi, Tazang chỉ chụp chân quê thôi chứ đâu có dám mon men tới....Người đẹp đâu Bou ới
http://i1221.photobucket.com/albums/...azangcb/11.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...azangcb/13.jpg
Ke ke... Bác TZ khôn ghê cơ... Chính các người đẹp "hương đồng gió nội" mới là nét đẹp tự nhiên và hấp dẫn... Người đẹp chốn thành thị cũng đẹp nhưng lại chịu ảnh hưởng nhiều từ lời ăn, tiếng nói và cả cách làm đẹp... nhưng tóm lại thì thiển nghĩ của Bou đã là người đẹp thì ở hoàn cảnh... nào cũng cứ đẹp !!! Sướng nhất là người được ngắm và thưởng thức cái đẹp !
:bitchitlin::bitchitlin::bitchitlin::run::run::run :
Úi zời, Người Rừng đâu dám...Khôn đâu. Người quê rừng rú chỉ bông lúa-củ khoai thế này thôi Bou ơi
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/10-1.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...azangcb/14.jpg
ít mẫu quá!:D
Nguyên dàn ảnh này bác chụp trong một ngày phải hem? còn nữa show hết đi bác!
http://hoangsa.org/forum/attachment....8&d=1286190000
Dạo này anh TZ bận quá cơ, nhìu mẫu thế này sao ko bận được cơ chứ :huytsao::thenao:
Con gái HP duyên ghê, chỉ kém HN có chút xíu thôi à :D
Tự ái rồi! :rolleyes:
Cho Sun coi, chị show hàng ra nè, coi duyên có ngập lên như lũ sông Hồng ko nào.
Xin phép chủ nhà , để OA rắc ít lá thu vàng điểm sắc nơi góc vườn của chủ nhà nhé.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_6761.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_6788.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_6789.jpg
Ối zời ơi, Chị nói như là Tz đang luyện " Tịch Tà Kiếm Phổ" ấy nhỉ................hết hồn
vì nếu Chị bắt Tz luyện món " Tịch Tà....." ấy thì chắc là hết cảm xúc chụp cảnh đồng quê tươi đẹp thế này đâu Chị ơi.....
Ấy chít, Nào ai bảo TZ luyện cái môn công phu chị em ấm ức ấy đâu nhỉ. Ý OA nói là TZ lên núi ở ẩn để tu luyện thêm môn công phu cửu dương chân kinh tầng thứ cửu cửu, thất thất, thập thập....Để chống đỡ lại môn cửu âm chân kinh đang rộ lên trong Nga mi phái ở ốc đảo Niềm riêng.net đó chứ.
Cái này tặng bác hahaha nhé....
http://i1221.photobucket.com/albums/...azangcb/l1.jpg
CHủ Nhật - Ngày Đại lễ nghìn năm, thành phố hình như vắng hơn bình thường.....máy thằng bạn từ tứ xứ ngẫu nhiên lại gặp nhau ở cái quán bên hông vườn hoa Nhà Kèn, mấy chục vại bia Đức...vài chai Chivas ngổn ngang........
" T, tao mới gặp cái X ở Sài Gòn, nhà nó bây giờ ở Q5 chuyển vào lâu rồi. Ông già nó yếu lắm, bị tai biến gần chục năm nay rồi hôm nào mày vào đến thăm chút đi, mà nó vẫn chưa lấy chồng đâu....mà mày phải trả tao tiền ngày xưa mày ở Đà Nẵng gọi điện bắt tao mua hoa hồng mang đến nhà nó cho mày đấy nhá"
Chén rượu trên tay bỗng nhẹ bỗng....một cái tin nhắn " ...em nhận ra anh chứ, bao nhiêu năm mà cách nói chuyện của anh có thay đổi gì đâu"
Bao nhiêu năm từ năm 1992 nhỉ ???? Uống tiếp mãi mà vẫn ko thấy say............................................... ....................
18 năm mà gặp lại thì hơi bị căng đấy bác.............:o
Người rừng đa tình quá nhỉ ^^
18 năm trước thì... chắc em nó mới mười mấy thôi nhỉ, không biết đã được trăng náu chưa :D
" Thái Bạch quét sạch cửa nhà...." đúng quá, mà mình bị quét sạch lắm rồi mà sao vẫn bị đe doạ quét nữa là sao đây hả Giời ?????????
:acac::acac::acac::acac::acac::acac::acac::acac:
Ôi giời. Đến người giàu mà cũng phải khóc! Huống chi kẻ nghèo như mình. Anh TZ ơi ! Đừng nhìn lên mà nhìn xuống đi... Vẫn còn nhiều người khổ hơn anh lắm đấy ! Nên ông trời có "quét" của anh chút ít đi nữa thì anh vẫn còn lành lặn, nguyên vẹn, ngon lành, cành đào là ổn rồi. Nói thì nói vậy thôi. Nhưng sự thay đổi hoàn cảnh cũng làm xáo trộn suy nghĩ và cả con người. Xin chia sẻ cùng anh nhá. Nhưng mà phải vui lên. Lẽ ra nhà em phải kêu trời ... nhiều nhất mà còn chẳng kêu. Vì trời cao đâu có thấu? hichic
:khoc::khoc::khoc::haha::haha::haha:
Cứ nghĩ quét sạch cái cũ, rồi cái mới đến, sẽ huy hoàng hơn. Hì hì. Như OA NỮ đó.
Người Rừng................???
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/1-3.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/2-3.jpg
Người Cá..........???
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/3-3.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/4-2.jpg
Úi ui. Ngắm Mẫu này thật là thanh xuân bát ngát. lồ lồ nõn nường...
Chụp xong bộ ảnh, Người rừng chắc chẳng cần phải uống hồi dương bất lão tử. chỉ cần sức sống ngời ngợi của Mẫu lan tỏa, phát tán, cũng đủ làm người rừng nhà mình hồi dương. Úp, hồi teen mới phải.:rolleyes: Sorry.
Ngắm nhìn dáng dấp mẫu phiêu diêu như tiên đang bay lên thượng giới. Nhưng khuôn mặt mẫu chợt dường như có chút gì lưu luyến bụi trần nên bị hạ giới níu cánh... Hì hì
Chúc mừng TZ cảm hứng tuôn trào cho ra được bộ ảnh mỹ nhân đẹp tuyệt vời để đời, và để anh chị em bạn bè NR có cơ hội thưởng lãm.
Mẫu chụp từ cảnh đêm đến cảnh sáng... nghĩa là đi qua đêm chắc rùi ^^, trang phục lúc chụp ban đêm cũng cực kỳ... hờ hững...
Bác TZ định "giết" chết các bác NR vì "chết thèm" đấy hử? :D
Chắc hình chụp ở Đồ sơn quá :D
Em này thật là hồ văn đồ...Đây là Đồ nhà 100% đó em ơi.
TZ từ ngày mua đất xây nông trại, he quyết tâm trở thành một Farmers thực thụ, nên rau nào của he trồng ra cũng rất fresh và lush. (Tươi tắn và tươi tốt)
Chúc mừng người rừng từ nay bỏ bám cây về nhà bám đất.:rolleyes:
Hic... Không còn gì để nói nữa.... chỉ biết chiêm ngưỡng và.... phát hiện ra tặc chơi xấu mẫu! :haha:
@ PS: Dạ anh Phù,em sửa ngay đây ah
vẫn toàn rừng núi...............hàng xóm nhà Tz
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/4-3.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/5-5.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/8-2.jpg
Chân zung hàng xóm của Tz
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/6-3.jpg
Thi thoảng đi nhờ xe......
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/10-4.jpg
....về nhà thôi ạ
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/7-2.jpg
Sao em cũng nuôi cá mà nó khác thế lày!:acac:
Thế thì em làm cái áo trắng nhá, chị Sún nom có được ko ạ....
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/31-1.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/1-5.jpg
cả cái nài cũng....."trắng" luôn chị Sún ạ
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/30-1.jpg