Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của huongnhu
Ây da!
Cọp này, cọp nọ, cọp kia.
Liệu có đường dzìa cho chú nữa hông?
Cần Thơ gạo chợ nước sông
Tình người phóng khoáng giàu lòng vị tha
Ai qua mời ghé nhà Qua
Qua quyết mần nhà giữ suốt đời luôn.
( HNhu )
Hhaahahah, hồi nào chú nghe được cô HDV nào đọc mấy câu này, thì, là cọp chằn cái đó! Hhahahaah
Cọp chi cũng thuộc họ mèo
Khi thì giương vuốt, lúc theo nhu mì
Ngồi bên tủm tỉm cười khì
Chú đây chả dám liếc nhìn ai đâu
Nàng kia thơ thả dăm câu
Hơi trong lả lướt, nhớ cầu Cái Răng :D
Hi...Hi... May quá! Chưa có gặp! Một con cọp chú đã chết đứ đừ rồi cháu ui!!!! :youarethewoman:
16-05-2010, 11:25 PM
thuphong
Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Có giống con cọp này không Phù Sinh? Gặp cọp mà cười tươi như hoa thế kia... chắc là yên tâm lớn rồi
:haha:
17-05-2010, 08:59 AM
Phu sinh
Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của thuphong
.........
Có giống con cọp này không Phù Sinh? Gặp cọp mà cười tươi như hoa thế kia... chắc là yên tâm lớn rồi
:haha:
Trời ui! Chị đã thấy chưa?
Mặt ấy ma chê quỷ ghét hờn
Cọp nọ lung linh đôi mắt tím
Mãi đá lông nheo, mới toét cười
:haha: :youarethewoman: :haha:
Chị nhá! Dám ghẹo em nhá! Được rồi hãy đợi đấy, ngộ sẽ .... páo zù! :cool: :thutieu:
19-05-2010, 10:57 PM
thuphong
Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
. Xem kìa nàng cọp ngắm Phù sinh
Mắt liếc, lưỡi lia chắc bực mình
Có lẽ hôm nay nàng vẫn đói
Mau thêm thịt rượu để nàng rinh
Hihihi...tội gì không trêu nhỉ.
02-06-2010, 12:33 AM
Phu sinh
Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
@Chị thuphong: Hẹn chị hôm nào hứng thơ quay về sẽ họa lại bài của chị nhé!
NR mới down có gần 2 tuần thôi mà có cảm giác lâu ghê gớm vì mất dần thói quen dạo NR giữa đêm! Hôm nay mới lại thức khuya khuya 1 chút, có cảm tưởng nếu lâu lâu xíu nữa chắc sẽ có thói quen đi ngủ sớm mất.
Hì.. Vào nhà phủi bụi kê bàn ghế một chút!
06-06-2010, 12:11 AM
Phu sinh
Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Chớp mắt cái đã 1 tuần trôi qua!
Hic...hic... Sao nhanh quá, cả 1 đống hình vẫn còn trong máy! Tuần trước giờ này đang lui cui mình ên dọn dẹp, trang trí nhà chuẩn bị tiệc cho bé con! Vừa làm vừa nhớ cái thời mọi buổi Lễ từ nhỏ đến lớn ở cơ quan xưa đều do chính tay gã làm từ a - z, từ mua móp tự cắt chữ đến trang trí sân khấu, âm thanh lẫn soạn thảo chương trình.....
Oài... Vậy là cũng hơn 10 năm mới ngồi dán mấy cái chữ hàng chợ làm sẵn xấu xí! Hic...Hic.. Ngày từ giã, đồ nghề ngày xưa cũng cho luôn, giờ có muốn làm cũng chẳng còn giờ lẫn dụng cụ, mà tay nghễ thì lụt cái chắc! Hì.. Có giữ thì chắc cũng sét gỉ hết!!! Thời gian đi nhanh thật!!
Dán xong, ngắm nghía lại thấy cũng không đến nỗi nào, chụp 1 phát xem thử lên hình như thế nào. Trùi! Bức tường cũ kỹ nhưng nhìn cũng tạm được! Đem lên đây khoe xí, made in Gã (Phần trang trí thui)!
Air định ẩn cư hở, có tin được kg đây???? :youarethewoman:
Oài... Đúng 4 tháng từ ngày dựng cái nhà này, biết bao cái dự định làm mà xoay bên phải rồi... xoay qua trái, chớp 1 cái... thời gian bay cái vèo, vẫn... cứ là dự định, đến chán mình thật!
Biết đến khi nào mới là ẩn cư thật sự đây nhỉ???? :acac:
14-06-2010, 01:45 AM
LaoÁi
Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của Phu sinh
Air định ẩn cư hở, có tin được kg đây???? :youarethewoman:
Oài... Đúng 4 tháng từ ngày dựng cái nhà này, biết bao cái dự định làm mà xoay bên phải rồi... xoay qua trái, chớp 1 cái... thời gian bay cái vèo, vẫn... cứ là dự định, đến chán mình thật!
Biết đến khi nào mới là ẩn cư thật sự đây nhỉ???? :acac:
Anh đấy ạ !
Ẩn cư nào có khó gì
Kiếm chỗ văng vắng anh ngồi lì ra
Dòng đời dẫu vẫn đẹp hoa
Anh ơi hãy kệ, lòng ta được rồi
Mặc ai nói ngả nói ngồi
Bỏ đi những nỗi bồi hồi trong tim
Một mình anh cứ ngồi im
Tay lần tràng hạt tay tìm thuốc thơm
Đến giờ vợ gọi ăn cơm
Đơm đầy ba bát lại ra ngồi thiền
Người đời cứ nghĩ mình điên
Nào đâu họ biết ai điên bằng đời..
Ẩn cư bác cứ thảnh thơi
Anh em bạn hữu khắp nơi biết mà
Thằng em tuy vẫn ở xa
Nhưng khi nhớ bác vẫn vào viết văn.
Mặt hồ sóng gợn lăn tăn
Ông anh tôi vẫn ngồi văn viết đời.
:D
Thấy bác nhắc dạo này không viết lách rì, em chạy làm hớp rượu rồi về nặn thơ hầu các bác, các anh chị em đấy ợ...
hợ hợ..........:D
* chúc bác khỏe !
em Lá
:D
19-06-2010, 06:17 PM
Nhudadauyeu
Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
hihi, anh PS khéo tay ghê, nhìn anh cbi ngày SN cho bé trang trí iu thế, anh mờ ở HN á chắc em nhờ anh mần cho em lun í
Chúc anh cuôi tuần vui vẻ ná, anh định ẩn cư đó à, khó lắm, ko làm đc đâu, còn gì gì lắm cơ :nguong::nguong:
24-06-2010, 04:06 PM
Phu sinh
Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của Nhudadauyeu
hihi, anh PS khéo tay ghê, nhìn anh cbi ngày SN cho bé trang trí iu thế, anh mờ ở HN á chắc em nhờ anh mần cho em lun í
Chúc anh cuôi tuần vui vẻ ná, anh định ẩn cư đó à, khó lắm, ko làm đc đâu, còn gì gì lắm cơ :nguong::nguong:
Hì... Ý em còn gì gì là còn gì gì thế nhỉ?? :saoco:
Hôm nay tình cờ được coi ké một đoạn đĩa Paris by night 97 của cô bé kế toán Cty, vừa xem vừa bình phẩm mấy nàng sao nhảy dở thế. Coi kỹ phần interview mới biết là người ta chỉ tập trong vòng có mấy buổi thôi, trước đó chưa hề biết một tý gì về vũ điệu đó, tự gẫm nếu là Gã chưa chắc đã làm được như mấy nàng này.
Hài... Sực nhớ lại thời xa xưa, Gã cũng phải tốn mất gần 1 năm trời khổ luyện mới làm mưa làm gió trên sàn nhảy. Thế mới biết, phàm muốn chê bai điều gì thì tối thiểu phải hiểu rõ ngọn ngành và chí ít cũng phải hơn 1 cái đầu.
Điệu slow waltz là 1 trong những vũ điệu Gã cực kỳ thích vì rất hợp với bản chất của Gã, nhẹ nhàng lãng mạn. Bài hát đã hay, body hấp dẫn, bước chân nhẹ nhàng khoan thai lả lướt.....
Hic... Lần sau lại phải lọ mọ tìm hiểu vài flashsoft để tạo cái nút play với stop mới được!
24-06-2010, 04:45 PM
Nhudadauyeu
Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
em hem xem đc anh ui, hí hí, bạn em rủ đi học nhảy, dưng nghĩ chả để làm gì, vì mình chả mí khi đi chơi nhất là vụ nhảy hay đi sàn, mặt khác chẳng có tjan thế nên thui. hihi, có tjan mà đi học môn này cũng khá hay đấy anh nhỉ, mờ hum nèo nhảy em coi xem seo, hem bít anh PS giờ mờ nhảy sẽ thế nèo nhỉ, hihi khó tưởng tượng quá
26-06-2010, 02:55 PM
Phu sinh
Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của Nhudadauyeu
em hem xem đc anh ui, hí hí, bạn em rủ đi học nhảy, dưng nghĩ chả để làm gì, vì mình chả mí khi đi chơi nhất là vụ nhảy hay đi sàn, mặt khác chẳng có tjan thế nên thui. hihi, có tjan mà đi học môn này cũng khá hay đấy anh nhỉ, mờ hum nèo nhảy em coi xem seo, hem bít anh PS giờ mờ nhảy sẽ thế nèo nhỉ, hihi khó tưởng tượng quá
Hì... Em cứ tưởng tượng robot nhảy như thế nào là ra chứ gì! Tay chân cột sống cứng quèo hết còn gì!
P/S: Kg xem được file swf:
1. Nếu các trang video online em vẫn coi được bình thường thì thử nhấn F5 rồi đợi vài phút xem sao, trang lưu trữ file này load hơi chậm!
2. Nếu những trang đó em không coi được thì có khi do trình duyệt em thiếu trình coi flash, em vào chổ này down về cài vào máy là xem thoải mái.
Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Hì... Ở đâu thì cũng thế thôi, vẫn cứ là Gã và Hắn nói linh tinh tầm phào! :haha:
15-07-2010, 11:19 PM
Nhudadauyeu
Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của Phu sinh
Hì... Ở đâu thì cũng thế thôi, vẫn cứ là Gã và Hắn nói linh tinh tầm phào! :haha:
keke, dù ở đâu, ta vẫn là ta, anh nhỉ :nguong::nguong:
16-07-2010, 12:05 AM
Phu sinh
Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của Nhudadauyeu
keke, dù ở đâu, ta vẫn là ta, anh nhỉ :nguong::nguong:
Hì.... Đúng là như vậy!
16-07-2010, 12:56 AM
hamy
Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Chú PS oiiiiii! (Chấm....nhiễu!)
Hôm nay mọi người- nhất là chú ngủ nên nhỏ nhiều chuyện len lén vào nhà chú "nói xấu" chú nè...Hì...hì cái cảm giác vào nhà người ta viết trên tường mà hổng bị bắt sao vui thế này cơ chứ? Chú sao rồi? Khỏe hôn chú? Hi vọng là chú hổng "bình mực" khi có một tên trộm "thành Bá Đa" chạy vào viết đầy tường nhà chú hen!!! Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện bận một việc đại sự nên hổng vào đây, cũng nhớ cả nhà và nhớ chú nữa, nên giờ này mới lén vào nè...Thôi cháu biến đây chúc chú vui thật vui chú nhá!
21-07-2010, 12:28 AM
Phu sinh
Re: Ðề: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của hamy
Chú PS oiiiiii! (Chấm....nhiễu!)
Hôm nay mọi người- nhất là chú ngủ nên nhỏ nhiều chuyện len lén vào nhà chú "nói xấu" chú nè...Hì...hì cái cảm giác vào nhà người ta viết trên tường mà hổng bị bắt sao vui thế này cơ chứ? Chú sao rồi? Khỏe hôn chú? Hi vọng là chú hổng "bình mực" khi có một tên trộm "thành Bá Đa" chạy vào viết đầy tường nhà chú hen!!! Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện bận một việc đại sự nên hổng vào đây, cũng nhớ cả nhà và nhớ chú nữa, nên giờ này mới lén vào nè...Thôi cháu biến đây chúc chú vui thật vui chú nhá!
Hì... Cốc của chú vắng vẻ lắm! Lâu lâu có ai ghé thăm (dẫu là len lén) trét đầy tường cũng vui rồi!
21-07-2010, 12:40 AM
Sheiran
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Cốc chủ này mở cốc xong để đó nuôi nhện chơi không à :D
21-07-2010, 09:07 AM
Phu sinh
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của Sheiran
Cốc chủ này mở cốc xong để đó nuôi nhện chơi không à :D
Hì... Hì... Nuôi nhện giăng lưới xem có vướng gì kg í mà! Hì... Hì... Mờ dữ hông, nhờ vậy mới thấy muội ló mặt trong cốc đấy chứ! :D
25-07-2010, 08:58 PM
hamy
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Chú ơi, mấy hôm rày bóng hồng của chú đâu rồi sao cứ để nhà cỏ mọc tùm lum và kẻ trộm nhí vào nhà định trộm đồ...nhưng toàn thấy nhện giăng tơ không hà! Loa loa loa, cốc chủ đang lưu lạc phương nào, hãy về nhanh lên, nhà có trộm nè, loa loa loa, về để giữ "bí kíp võ công" hổng thôi trộm khiêng mất chú ơi!
26-07-2010, 01:19 AM
Phu sinh
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của hamy
Chú ơi, mấy hôm rày bóng hồng của chú đâu rồi sao cứ để nhà cỏ mọc tùm lum và kẻ trộm nhí vào nhà định trộm đồ...nhưng toàn thấy nhện giăng tơ không hà! Loa loa loa, cốc chủ đang lưu lạc phương nào, hãy về nhanh lên, nhà có trộm nè, loa loa loa, về để giữ "bí kíp võ công" hổng thôi trộm khiêng mất chú ơi!
Hi... Hi... "Bì kíp" cất nơi cực kỳ "bí mật", chỉ sợ thấy rồi chả ai thèm khiêng cả! :thutieu:
26-07-2010, 05:52 PM
hamy
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Chú ơi, cho cháu hỏi nhà mình thay đổi vậy rồi mấy bài thi của mọi người lúc trước chú cất nơi nào hả chú? Làm sao lấy ra được chú ơi!
27-07-2010, 12:23 AM
Phu sinh
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của hamy
Chú ơi, cho cháu hỏi nhà mình thay đổi vậy rồi mấy bài thi của mọi người lúc trước chú cất nơi nào hả chú? Làm sao lấy ra được chú ơi!
Cháu muốn nói đến bài thi nào? Thi tản văn hay thi thơ hở? Bài thi post ở đâu thì vẫn còn ở đó thôi mà!
27-07-2010, 01:04 AM
onesieuthi
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
@hamy: bài vẫn y nguyên thôi bạn hamy, nhà mình chỉ nâng cấp phiên bản nên bố cục lại 1 tý thôi
27-07-2010, 07:44 PM
hamy
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Bài thi tản văn ấy My tìm hổng thấy nè...hai người ơi! Loa loa loa, ai biết chỉ dùm nhỏ nhiều chuyện đi nha!
27-07-2010, 11:56 PM
Phu sinh
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của hamy
Bài thi tản văn ấy My tìm hổng thấy nè...hai người ơi! Loa loa loa, ai biết chỉ dùm nhỏ nhiều chuyện đi nha!
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
:haha: :haha: Cái bắt tay với em trước khi chia tay, kg chắc em nghĩ chi nhưng anh vẫn cứ là anh, một chút tự hào là dám nhìn thẳng vào mắt em, dám cười với em với môt nụ cười kg 1 chút gian dối. :haha: :haha:
29-07-2010, 12:12 AM
Boulevard
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
:haha::haha:
Trích dẫn:
Trích dẫn của Phu sinh
:haha: :haha: Cái bắt tay với em trước khi chia tay, kg chắc em nghĩ chi nhưng anh vẫn cứ là anh, một chút tự hào là dám nhìn thẳng vào mắt em, dám cười với em với môt nụ cười kg 1 chút gian dối. :haha: :haha:
Kinh , kinh, bác Phù Sinh mà... Thế ngoài ra không dám... hôn .... à quên hơn hả bác ?
29-07-2010, 12:26 AM
Phu sinh
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của Boulevard
:haha::haha:
Kinh , kinh, bác Phù Sinh mà... Thế ngoài ra không dám... hôn .... à quên hơn hả bác ?
:haha: Dĩ nhiên là chả dám ... "hôn" rồi, cùng giống làm thế người ta tưởng ..... :haha:
Ấy nhưng mà nếu đó là Bou thì.... thì ... nhất định kg chịu bắt tay! :tinhvi:
29-07-2010, 12:30 AM
Boulevard
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của Phu sinh
:haha: Dĩ nhiên là chả dám ... "hôn" rồi, cùng giống làm thế người ta tưởng ..... :haha:
Ấy nhưng mà nếu đó là Bou thì.... thì ... nhất định kg chịu bắt tay! :tinhvi:
Bác không thèm bắt tay em... thì em tự bắt chân...bác vậy! Lúc đó bác có chạy cũng đằng trời nhá! Ai cũng bảo Bou trông mặt hiền dưng mà thực tế thì Bou là người rất tinh và cả nghịch nữa... Rất thích nghịch ngợm đấy ạ!
:D:D:D
02-08-2010, 11:29 PM
Phu sinh
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của Boulevard
Bác không thèm bắt tay em... thì em tự bắt chân...bác vậy! Lúc đó bác có chạy cũng đằng trời nhá! Ai cũng bảo Bou trông mặt hiền dưng mà thực tế thì Bou là người rất tinh và cả nghịch nữa... Rất thích nghịch ngợm đấy ạ!
:D:D:D
Oài... Oài... Lại không hiểu ý rùi! Ý là chỉ... cái tay thì không thèm, có bắt thì bắt... toàn thân ý chứ! :haha:
02-08-2010, 11:37 PM
Phu sinh
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Có chuyện gì thế nhỉ??? Thường khi luôn luôn sáng, vậy mà giờ thì lại luôn tối, thế mới kỳ!
Có gì kg tiện chăng hay có chi thay đổi, sao không nói thẳng luôn nhỉ???
Hài thật... Cứ nhè đúng lúc tối tăm mặt mũi thì lại nảy sinh vấn đề, nhìn cứ như thể Gã né tránh vấn đề!!!
03-08-2010, 12:40 AM
Boulevard
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của Phu sinh
Oài... Oài... Lại không hiểu ý rùi! Ý là chỉ... cái tay thì không thèm, có bắt thì bắt... toàn thân ý chứ!
Vậy là đồng quan điểm còn gì nữa bác... Bác tưởng bắt ... toàn thân thì dễ lắm ợ? Và bắt được ... chân thì lại càng khó ...
:haha::haha::haha::haha:
10-08-2010, 04:12 PM
Nhudadauyeu
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Nhà anh PS mạng nhện giăng tơ, bụi phủ khắp nơi rùi, em sang dọn dẹp giúp nhá nhá, hí hí( ko có free đâu đấy) :nguong:
21-08-2010, 11:32 PM
Phu sinh
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của Nhudadauyeu
Nhà anh PS mạng nhện giăng tơ, bụi phủ khắp nơi rùi, em sang dọn dẹp giúp nhá nhá, hí hí( ko có free đâu đấy) :nguong:
Em cứ siêng qua quét dùm anh đi nhá! Khi nào vào tính luôn 1 lần cho tiện! :)
04-09-2010, 02:03 AM
Phu sinh
Re: Phù sinh ẩn cư cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Tính nhẩm thử mới nhận ra sống ở ngoại ô, nơi mà cái văn minh đô thị vẫn chưa với tới nhiều, hơi bị lâu nên quên béng việc càng gần ngày Lễ thì việc càn quét, đôn đốc thực hiện văn minh đô thị ở khu trung tâm càng nhiều. Thế nên hôm ấy, cái bánh xe bị xì, lại vào buổi tối nhưng vẫn còn sớm lắm, hắn đã hơi ngạc nhiên khi hỏi hướng nào đến chổ vá xe gần nhất thì người này hỏi người kia và chả ai trả lời cả. Sao lạ nhỉ! Mọi hôm góc phố nào mà chẳng có!
Rốt cuộc chỉ có mỗi 1 việc đắt cái xe xì bánh tìm chổ vá chiếm hết 2 tiếng đồng hồ đi bộ muốn rả cả chân, đã thế cái tay vá xe lề đường lại đang đánh vật với 1 chiếc bánh xe không ruột mà kết quả là 1 tiếng sau, hắn vẫn phải mở cái miệng méo xệch mà cười khi cái tay vá xe xin lỗi và năn nỉ hắn chờ thêm chút nữa.
Hôm đấy đi ăn giỗ 1 mình, hắn nổi hứng định tranh thủ vác máy thử chụp sg về đêm lấy kinh nghiệm. Vá xong thì hắn hoàn toàn cụt hứng. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao không ai biết đường chỉ hắn. Khi phom phom quay về nhà, hắn cứ lẩn thẩn cười cho cái sự lạc hậu của hắn.
04-09-2010, 09:02 AM
Boulevard
Ngày ấy
Lại kể chuyện văn minh đô thị. Em thì chắc không thể về quê được rồi vì ở đó thiếu nhiều thứ lắm: Thiếu siêu thị, shopping, thiếu những cuộc dạo chơi khắp nẻo đường thành phố, thiếu những cuộc gặp bạn bè trong các quán cà phê tán dóc... Đô thị thì dĩ nhiên cũng có những mặt trái nhưng bước ra đường là đông vui, nhộn nhịp, mọi yêu cầu của mình đều tắp lự.
Nhân câu chuyện này lại kể chuyện em về quê chồng hai của mẹ. Hồi đó mẹ bảo mày đưa mẹ về nhà "ông ấy" xem nhà cửa ra sao tao về quê sống cho khỏe. Ông bạn em vừa sắm quả ô tô nghe nói tiền tỷ em chẳng rõ xe gì, lóc cóc đưa 2 mẹ con đi về vùng Hà Tây nhà ông bạn của mẹ. Trời mưa đường đất thì lép nhép, đi qua đường đất thì đường sỏi gập ghềnh, sỏi đá bắn tung tóe... Đã vậy đường vào làng bé tẹo phải để xe ô tô ở đầu làng. Em, mẹ và bạn em đi bộ vượt qua con đường làng bé tẹo toàn là cứt trâu ị bừa trên đường đã khô, bị mưa làm rã ra lép nhép... Em ví von đùa với bạn: Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai... Ông bạn lắc đầu nói với em: Mày đừng có can ngăn, tao tin là bà già mày chỉ cần đi con đường này thôi cũng đã không thể lấy chồng ở quê. Quả đúng, khi về mẹ bảo nhà xa quá, đời sống lạc hậu quá, mẹ không lấy chồng nữa. Thế rồi, tưởng êm xuôi, nửa tháng sau mẹ lại thông báo : Con chuẩn bị mẹ quyết định lấy ông ấy! Huhu, vậy là lại trở lại con đường đó thường xuyên mỗi tháng chí ít là 1 lần. Mỗi lần về thăm mẹ, em lại phải tán 1 ông bạn đưa xe chở 2 mẹ con em về thăm bà. Chẳng hiểu không khí nơi thôn quê có tốt không nhưng mẹ em lại bệnh nặng hơn, 2 năm mẹ lấy chồng thì tới chí ít 10 lần em phải cấp tốc đón taxi đưa mẹ ra Hà Nội cấp cứu. Buồn quá, giờ thì mẹ đã đi. Nhưng thương mẹ thật cơ. Nếu mẹ không bị bệnh tật thần kinh chi phối thì giờ, biết đâu mẹ vẫn sống an lành vui vầy bên bố em và con cháu...
Nhưng Boulevard nghĩ rồi, mỗi người có 1 số phận anh PS nhỉ. Còn em nhất định không về quê. Nếu có thay đổi môi trường sống em sẽ sống ở tây cơ. :D
07-09-2010, 02:10 PM
Phu sinh
Re: Ngày ấy
Trích dẫn:
Trích dẫn của Boulevard
.....
Nhưng Boulevard nghĩ rồi, mỗi người có 1 số phận anh PS nhỉ. Còn em nhất định không về quê. Nếu có thay đổi môi trường sống em sẽ sống ở tây cơ. :D