Thứ 6 máu hơn thứ 7, thía mà em chẳng biết đi đâu,em ngồi quán chị hóng hớt chuyện thiên hạ cho đỡ buồn. CHo em 1 trà đặc nhé. Tối nay em cũng chẳng muốn ngủ nữa.
Printable View
Thứ 6 máu hơn thứ 7, thía mà em chẳng biết đi đâu,em ngồi quán chị hóng hớt chuyện thiên hạ cho đỡ buồn. CHo em 1 trà đặc nhé. Tối nay em cũng chẳng muốn ngủ nữa.
chào bà chủ, ko ngủ dc, xin baf cho ấm tra đặc ngồi chờ trời sáng nào
Để cháu giải thích:
Tơ tưởng là một động từ ghép. Tơ có nghĩa là tơ.. Tưởng có nghĩa là tưởng Tơ tưởng có nghĩa là tơ tưởng..
Mà chú có biết chú Đức Khuê là ai không? Cháu xin giải thích luôn cho chú dễ hiểu ạ:
Chú Đức Khuê là 1 đại từ nhân xưng ghép với tên riêng. Chú có nghĩa là chú. Đức Khuê có nghĩa là Đức Khuê... Chú Đức Khuê có nghĩa là chú Đức Khuê
Cháu xin hết. :acac:
Hị..Hị... Đức Khuê chú biết chứ, cận 8diop, được mệnh danh là "ông nói nhiều"! Ờ há...Ờ há... Cũng giống ấy nhỉ!:hoho::hoho:
Bà chủ, cho xin ấm trà đặc ngồi ngắm cảnh bình minh phố núi nào
Tặng Cô chủ cái pic này làm avatar nè:
http://my.opera.com/community/users/avatar.pl/1580666
Nhớ có đông khách thì chiêu đãi NN free nhé!
Hự... Nói thế này hóa ra quán trà đá của mình ở đầu đường xó chợ à.... Xây khang trang giữa cửa công ty TNHH Niềm Riêng thế này mà lại nói thế....:acac:
Hế hế... ngoáy như này thì khách có mà chạy hết chứ đông nỗi gì. Không có khách thì bắt NN uống hết nhá... :chetchua:
Say quá....2 Chivas+ 2 Vodka.................
Chủ quán đâu zoài....cho ngay 1 tuần trà đá giải rượu.......
Chủ quán đâu?cho 1 cốc trà nóng đê.....................mấy hôm nay trời mưa to quá hổng biết chủ quán buôn bán sao?qua ủng hộ 1 cốc trà luôn.....
Sáng sớm order chủ quán nè: 1 bình trà đặc, 2 chiếc bánh bao và thêm 1 cặp bánh dầy nữa nhé
Giờ này roài mà con mẹ chủ quán vẫn chưa thấy tăm hơi đâu,kiếm tý trà dòm ngồi chém gió mà khô hết cả cổ roài..........bớ bớ bớ,..........
Cái quán này hay nhỉ............:D
Có bán quán không chủ quán ơi :nhaodzo:
He he... Để khách khứa hôm nay chờ đợi cả ngày...Chủ quán hôm qua say khướt giờ mới tỉnh rượu mà dậy bán hàng được đây.....
Hôm nay còn khách nào vào uống em "phờ dzi" hết...
Bóp vai không biết có phải nằm không nhỉ?
Phê phê vì vai được bóp có lẽ ngủ lúc nào không hay.