Sáng nay mở mail thấy hồi âm của 01 chị bạn mà 2 hôm trước Bầm gởi mail xin tiền...mừng húm ...
Chị Mimi (Mỹ) ủng hộ cho chương trình 100 USD
Xin thay mặt cảm ơn chị rất nhiều .....
Thân...
Bụi Tím
Printable View
Sáng nay mở mail thấy hồi âm của 01 chị bạn mà 2 hôm trước Bầm gởi mail xin tiền...mừng húm ...
Chị Mimi (Mỹ) ủng hộ cho chương trình 100 USD
Xin thay mặt cảm ơn chị rất nhiều .....
Thân...
Bụi Tím
Thấy mọi người háo hức chuẩn bị cho chuyến đi nghĩa tình mà mình ko giúp dc vật chất lẫn tinh thần cũng hơi buồn?
Tính xin nghỉ phép đi cùng với mọi người nhưng ngặt một nỗi là mấy ngày đó bên công đoàn cty xếp mình vào nhóm ca múa để pv cho đại hội cty nên ko thể tham gia dc,Mong mọi người thông cảm nhé..Còn nhiều dịp mà,mong là sẽ cố gắng tham gia
Chúc mọi người có chuyến đi mạnh khoẻ và tràn ngập Nghĩa Tình..Thân!...
Sau 04 ngày vận động, "Chung tay xoa dịu nỗi đau" nhận được sự giúp đỡ của mọi người như sau :
Danh sách Các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ...
1/ Nhỏ Em (dấu tên ) = 4.000.000 vnd
2/ Chị Mai (An Dương) = 500.000 vnd
3/ PhaLê = 5.000.000 vnd
4/ Anh cachuont = 500.000 vnd
5/ DR MINH = 300.000 vnd
6/ Bạn PhaLê = 500.000 vnd
7/ HTNN = 1.000.000 vnd
8/ Nhỏ em (dấu tên) = 1.000.000 vnd
9/ Bạn PL = 300.000 vnd
10/ CVK+ O.N = 1.000.000 vnd
11/TeacherABC + LMH = 1.000.000 vnd
12/ Anh Tài (Pháp ) = 2.400.000 vnd(100 EUR = a Minh thực lãnh)
13/Ms.Bầm = 4.634.000 vnd (200 USD +1.000.000vnd )
14/ Thảo (SH) = 200.000 vnd
15/ Anh Kiệt (Đồi Hoa Vàng) = 5.000.000 vnd
16/Mị Nương& Nguyễn Văn Hai= 500.000 vnd
17/Anh Thích (Vũng tàu) = 1.000.000 vnd
18/ Anh Khôi (công ty TH) = 1.000.000 vnd.
19/ Người anh (dấu tên) = 500.000 vnd.
20/ Một ng tham gia chuyến đi = 1.000.000 vnd
21/ maihuong06 = 400.000 vnd
22/ Anh Trí (bạn của MTT,) = 500.000 vnd.
23/ Các chị bạn phương xa =10.902.000 vnd (600 USD)
24/ Chị Mimi (Mỹ) = 1.817.000 vnd (100 US0)
----------------------------------------------------------
TC = 44. 953.000 vnd
Chào cả nhà ...
Tin vui cho mọi người ...
Danh sách cứu trợ đã lên được 250 hộ ...đã gởi phát phiếu 250 phiếu ...
Và cũng đang cố " cò cò" cho đủ 300 hộ ... vì theo thông tin xã này hơn 01 ngàn hộ ...nhưng cần cứu cánh nhất đang là 300 hộ ...
Cả nhà chúng ta cùng nhau ..." cò cò" nhé....
P/S: Thời gian đi tham gia đã điều chỉnh lại chính xác...mọi người xem qua ...có thể tham gia được ko nhé...
Thân...
Bụi Tím
cái gì do thiên nhiên thì ta cam chịu, nhưng do con người thì tức uất đi được:mad::mad:
được biết các bạn đi trực tiếp phân phát cứu trợ đều phải tự trang trải ăn uống đi lại, lại tốn mất 2 ngày nghỉ quý báu, mà các bạn cũng chẳng giàu có gì, vô cùng tri ân và càm phục!:rolleyes:
bình minh ngắm ánh mặt trời
bình minh một sáng tháng mười hồi sinh
bình yên ta nhận ra mình
mong sao vẫn thế, ngập tình yêu thương......
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=sdbl_h63bo
@em vừa thoát chết sát nút trong cơn bão tài chính đang càn quét thế giới FX!
Trích quỹ Nhóm "khuất mặt khuất mày " KHHB ủng hộ chương trình 1.000.000 vnd
Bầm thủ quỹ nên khỏi thay mặt cảm ơn ....hehehe...
Chào mọi người
Có nhớ em không, em là chị Hằng nè
Tím ơi vô đây xem phải có nick mà, em lấy nick như bên chị luôn há
Còn chú Cuội là tên gì bên NR vậy T?
Thì ra lúc nảy gọi là đang ngồi ở cửa hàng chị hả ? pó tay !
Mần được rùi ko réo nửa nha...
uh, em khỏi nói tỷ cũng biết em lấy tên nì mừ ...
Vô xem mấy video đi mở bằng Mozilla xem ok hơn đừng mở bằng Í Ẹ xem chán lắm...
Còn chú cuội ơi ...chị hằng hỏi chú cuội có thương chị hằng ko kìa...:ngap::ngap:
Cả nhà ơi ...
Sáng nay có 01 ông cụ chắc khoảng hơn 70t gõ cửa Phong thủy quán đem cho 01 bao đồ cũ nói là của bà nhà soạn ra cho bà con lũ lụt miền trung + với 01 phòng bì có 200.000 vnd .
Lính Tím nhận mang lên và nói thế này :
Cô ơi : Có ông cụ mang đồ gởi ủng hộ miền trung bão lụt, con nhìn ông cụ già ghê vậy mà còn đi giúp đỡ thiệt cao quý ghê cô ơi, con thấy thương ông cụ ghê.
Đứa lính T năm nay 17t, nghe nó nói thế cũng xót xa, và chưa biết là của ai, ngoài phòng bì chỉ đề gởi :Chị Tím 142 Hòa Hưng, và phong bì này có địa chỉ của Khuyết tật ...
Để Tím hỏi xem là của ai rùi cập nhật cả nhà nhé...
Tấm lòng của tất cả mọi người gởi đến miềm trung thật bao la.
Ms.Bầm xin thay mặt tri ân và chúng tôi sẽ làm hết sức mình để xoa dịu bớt phần nào nỗi khổ mà người dân nơi ấy đang mang.
Thân...
Bụi Tím
Dấu tên ủng hộ chương trình 500.000 vnd
Xin thay mặt chương trình cảm ơn dấu dấu tên này nhé...hihihi...
Thân..
Bụi Tím
Langthang ủng hộ chương trình 500.000vnd
Langthang ơi ..PL ra giá có 500.000 là PL hiền rồi đấy, Langthang mà gặp Tím thì ...hihihi...ko cho langthang trả giá đâu ....
Ui ! ....PL ơi ...chắc thiên hạ gặp tụi mình chạy mất giầy hết wé ...
Xin thay mặt cảm ơn Langthang thật nhiều hén...
Chúc lão lang thêm được vài phòng bà nửa nhé...
Thân...
Bụi Tím
Chân dung ông trưởng thôn mà đoàn "Chung tay xoa dịu nỗi đau.." của TAT và HS sắp gặp ở Đại Hồng-Đại Lộc-Quảng Nam nè...
http://i693.photobucket.com/albums/v...ang090copy.jpg
Thì ra ông Cụ đến ptq sáng nay là ba của Sóc con thành viên trong nhóm "Những Người Bạn- Bên Tôi"
Nhỏ này đáng đánh ghê để ba mình mang đi như thế,
ư mà tỷ quên nhỏ cũng đi lại bất tiện sao rinh bao đồ chứ ...
hihi....
Cảm ơn tấm lòng của cả gia đình nhà Soccon thật nhiều nhé...
Tấm lòng của tất cả thành viên "Những Người Bạn - Bên Tôi" đều là thế đó...
Được đà post tiếp nè, Đại hồng- Đại Lộc- QNam
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0468.jpg
Đường 14...nối đường Hồ Chí Minh
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0474.jpg
Người đội mũ xa xa kia là bác Trưởng thôn
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0492.jpg
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0493.jpg
http://i693.photobucket.com/albums/v.../danang069.jpg
http://i693.photobucket.com/albums/v.../danang071.jpg
http://i693.photobucket.com/albums/v.../danang088.jpg
http://i693.photobucket.com/albums/v.../danang083.jpg
http://i693.photobucket.com/albums/v.../danang080.jpg
Nhà cửa hoang sơ và bị lụt ngập đến gần mái...
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0479.jpg
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0480.jpg
Lối vào đầy sình
http://i693.photobucket.com/albums/v.../danang097.jpg
Con đường lớn nhất làng mà xe ô tô cũng không vào được
Đó chỉ là những hình bình thường, có những hình trông còn thảm cảnh hơn nhiều, có những em bé bị chất độc da cam, những gia đình chỉ có 1 người già neo đơn sống trong túp lều 5-6 m2, hình bà cụ ngã gãy tay trong lũ, hình 2 đứa trẻ 4-6 tuổi bơ vơ vì mẹ còn đi tìm bố mất tích trong lũ...
Tiếc là những hình đó chụp lại có cả hình mấy người bạn của Hzz nên ko tiện post lên đây. Nhưng công nhận là thê thảm...Hiện tại làng này vẫn chưa có điện và nước ăn...Mấy người bạn Hzz đã không cầm nổi nước mắt...
P/s: Những hình này Hzz chụp hôm thứ 3 tuần này, còn trước nữa thì nước ngập lớn nên ko vào làng được.
Cảm tặng "Những Người Bạn - Bên Tôi", đại gia đình "Niềm riêng" và tất cả những tấm lòng đang ngày đêm hướng về đồng bào Miền Trung
Biết nói gì đây, những tấm lòng
Ngày đêm lo nghĩ tới Miền Trung
Đường xa cách trở không ngần ngại
Thấy cảnh dân nghèo mắt lệ rưng
Bát gạo, đồng tiền ai nỡ tiếc
Sẻ chia, chung sức dịu niềm đau
Truyền thống ngàn đời còn lưu mãi
Lá lành, lá rách bọc đùm nhau.
Thật buồn là Cá không thể chung tay với các bạn, có chút vần thơ mọn tặng mọi người
coi như là lời tạ lỗi của Cá tới tất cả.
Cảm ơn đệ đã cho mọi người hiểu được thêm cuộc sống người dân nơi ấy trong những ngày này. Thật là thảm thương.
Số tiền quyên góp tuy đã đủ theo dự định ban đầu, nhưng PL cũng thiết tha mong nếu có thể chúng ta hãy sẻ chia thêm, để số gia đình được nhận món quà "cứu đói" (chỉ là cứu đói mà thôi) không dừng lại ở con số 250/1000 hộ.
Mong lắm thay những tấm lòng!
Vì điều kiện thì anh cũng đừng áy náy anh Cá ạ. Những lời động viên này của anh tiếp thêm lửa cho nhóm rất nhiều. PL xin phép thay mặt nhóm cảm ơn anh nhiều nhé!
Sức mình nhỏ quá anh ơi
Ngẫm ra cũng chỉ hà hơi lúc này
Ước gì đũa phép trong tay
"Muôn người no ấm" thành ngay tức thì
Bé Nguyễn Minh Ngọc 5t, là 01 em bé khi tuổi đời mới 5 mà đã phải chống chọi chiến đấu với bệnh tật hơn 4 năm liền...
Căn bệnh vi siêu não tưởng chừng như bó tay ...bác sĩ đã lắc đầu...nhưng với 01 ..gì đó khó giải thích cùng với những tấm lòng của nhiều người ...cha mẹ em...bà con ...thậm chí cả với những người chưa từng biết em....với tấm lòng nhân ái ...đã cùng nhau làm điều kì tích ...giờ đây em đã khỏi hẳn 95% của căn bệnh đó ...(câu chuyện này kể ra thì thật dài)
Em xin mẹ 200.000vnd để ủng hộ bà con vùng lũ lụt, khi nghe dì Tím cùng các bạn đang chuẩn bị đi cứu trợ....
Xin thay mặt chương trình Dì Tím cảm ơn con Minh NGọc rất nhiều ...chúc con mau thật sự khỏe hẳn luôn 100 % để mẹ con khỏi vất vả nửa ...5 năm Mẹ con vất vả nhiều lắm rồi ....
Thân ...
dì Bụi Tím
về lũ ở Đại lộc, theo mình biết thì những bức hình vừa post, là những tấm hình chụp khi lũ đã rút hết ra biển, chỉ còn lại lớp bùn lắng đọng, và cũng chụp ở những nơi khá cao.
còn khi thảm cảnh xảy ra, tóm tắt như sau: mưa lũ tràn về xong, bà con vốn đã phòng hờ, di dời của cải, vật nuôi lên trên cao trình cao nhất của lũ xưa nay( dĩ nhiên nương rẫy, hoa màu thì bó tay rồi)....
bỗng nhiên, nước ùn ùn dâng lên tiếp, mỗi giờ hơn 12 cm, chưa đầy nửa ngày, nước cao hơn mức cao nhất xưa nay....2m.!
heo gà trâu bò trên chuồng cao cũng bị trôi, chết và mất sạch.
cặp vợ chồng đứng trên sườn núi, nhìn rõ con gái mình bị lũ dữ cuốn phăng khi đang tránh lũ trên...nóc nhà!
điều khủng khiếp là, cơn lũ thứ 2, lẽ ra có thể phòng tránh.
Hy vọng mọi người hãy ủng hộ topic nha!
chúc mọi người lên đường bình an!