Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
trainhaqueso1
LÀM KHÁCH
Dự khán nên lòng cũng ngẩn ngơ
Trình thưng ngũ quả trước ban thờ
Tay lần vạt khố vo ve mộng
Dạ nhấm chung tình rúc rich mơ
Của hiếm anh bày không kẻ chạm
Hàng khan ả giữ chẳng ai sờ
Chầu lâu hát mỏi thời ra nhức
Ế ẩm sao người vẫn ủ thơ .
tnqs0117.
hề ... hề .... hề ...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Huyzozo
BẰNG LÒNG NHÉ EM
Mến thiệt hay là chỉ ghẹo thơ?
Hồ nghi tim nọ mặc tay sờ
Hoa kề dưới nguyệt… bâng khuâng tưởng
Má tựa bên rèm… khắc khoải mơ
Ý mẹ khuyên răn quỳ gối đợi
Lời cha dạy bảo cúi lưng thờ
Song thân có lẽ đà ưng chịu
Thiếp gật cho chàng hết ngẩn ngơ
Hzz
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
MẤT ĐIỂM
(Bài này buông luật)
Thiếp gật cho chàng hết ngẩn ngơ
Phải chăng đã gật thỏa tay sờ?
Yêu nhau những tưởng cho tròn kiếp
Má ấp tay kề vẫn khát, mơ
Chẳng lẽ được rồi thôi khắc khoải
Đường đi đã tỏ hết tôn thờ
Phen này có lẽ trừ dăm điểm
Dẫu đã mua thầu, bỏ lắm thơ.
Làm giá tí nghen ...^^
Bên thềm có một kẻ mần thơ
Đứng tựa vào cây mặt sững sờ
Cún cạp bầm mông mà vẫn nhớ
Gai dầm chảy máu cũng còn mơ
Ngoan hiền bếp núc luôn đầy đủ
Hiếu thảo thầy me vẫn kính thờ
Hổng gật coi chàng sao đã nhé
Đôi dòng trả lại thiếp ngồi ngơ
KBTY
xin lỗi, TT sửa lại bài "mất điểm"
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Có thể Thụy đây đã trúng thầu
Thêm bao bạn hữu khắp địa cầu
Thơ vui cũng được vài mươi mẻ
Mà Mỹ Duyên thì trốn cửa sau
Thiên hạ cho rằng không sòng phẳng
Giả vờ đấu giá để xơi mầu
Oan này ai thấu cho ta nhỉ
Cháu mình, của nó, biết chi đâu.
(buông luật chút nha)
Mỹ Duyên đã định cưới làm Dâu
Thế nên Dog tới để bỏ thầu
Nhưng đành thua cuộc vì xiền ít
So cùng các bác thấm vào đâu
Thầu bỏ đã lâu mà chưa kết
Bác Thụy định kiếm thêm chút "mầu"?
Hồ sơ thầu đấy xơi chưa đủ
Thế nên bác Thụy phải đầu lâu :D
(Thể thơ Cuồng Luật của Dog :D)
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Mỹ Duyên đã định cưới làm Dâu
Thế nên Dog tới để bỏ thầu
Nhưng đành thua cuộc vì xiền ít
So cùng các bác thấm vào đâu
Thầu bỏ đã lâu mà chưa kết
Bác Thụy định kiếm thêm chút "mầu"?
Hồ sơ thầu đấy xơi chưa đủ
Thế nên bác Thụy phải đầu lâu :D
(Thể thơ Cuồng Luật của Dog :D)
Cầu trau ... Trầu cau :D
Thiếp phải ra vườn bẻ nhánh dâu
Chàng thôi lại bếp lặt dây bầu
Rồi đem gởi chiếc đò sang bến
Mảnh áo tâm tình mũi vá khâu
Hãy nhớ nghèo sang cùng khổ cực
Nhờ ai ta được nghĩa cau trầu
Khòm lưng tóc bạc hoài son sắc
Mỏi gối chân chùn mãi đậm sâu
KBTY
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
MẤT ĐIỂM
(Bài này buông luật)
Thiếp gật cho chàng hết ngẩn ngơ
Phải chăng đã gật thỏa tay sờ?
Yêu nhau những tưởng cho tròn kiếp
Má ấp tay kề vẫn khát, mơ
Chẳng lẽ được rồi thôi khắc khoải
Đường đi đã tỏ hết tôn thờ
Phen này có lẽ trừ dăm điểm
Dẫu đã mua thầu, bỏ lắm thơ.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Có thể Thụy đây đã trúng thầu
Thêm bao bạn hữu khắp địa cầu
Thơ vui cũng được vài mươi mẻ
Mà Mỹ Duyên thì trốn cửa sau
Thiên hạ cho rằng không sòng phẳng
Giả vờ đấu giá để xơi mầu
Oan này ai thấu cho ta nhỉ
Cháu mình, của nó, biết chi đâu.
(buông luật chút nha)
NẢN QUÁ CHÚ THẦU ƠI
Bỏ luật thôi rồi dở cuộc chơi
Ngày đêm lọ mọ ngỡ đâu lời
Rèm tung tiếc sức bên thềm đợi
Cửa bật thương nàng giữa chợ phơi
Hẳn dạ giai nhân tình mộng thật
Mà chân hào kiệt chiếu toan rời
Trận cờ dễ dãi anh hùng nản
Cột lại bao tiền, ý muốn lơi
Hzz
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Huyzozo
Ý NÀNG SAO?
Như là khuê nữ cố làm ngơ
Mặc kẻ tình si hóng thẫn thờ
Sáng vẫn lê la tìm củ mộng
Đêm còn nhấp nhổm nặn hòn mơ
Rèm buông cửa khép nào chi lọt
Cổ ngỏng thân vươn dễ ấy sờ
Mỏi cật chờ tin duyên tự hữu
Hay thò bút ngọc vấn nàng thơ?
Hzz
30 sốt ruột
Chắc hẳn anh chàng đã ngẩn ngơ
Mỹ duyên đẹp thế dễ ơ thờ
Vừa quen ngẫm ý xây lầu mộng
Chớm gặp toan lòng vẽ giấc mơ
Ngỏng cổ thềm sau chờ bút ngoáy
Thò tay ngõ trước đợi phiên sờ
Trống chầu nhịp thúc lòng như lửa
Hối hả đưa vào thơ nối thơ!:D
PL 14.9.09
Chúc 30 thành công hen!:D
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
khungbotinhyeu
Tình yêu và giá cả ...!
Lẳng lặng từ xa trống gọi dồn
Nghe chừng thiếu nữ đứng đầy thôn
Ngoan người bố dạy danh lừng khắp
Đẹp tính trời sanh tiếng nổi cồn
Rượu đỏ hai bầu dâng lễ vật
Rương vàng chục chiếc tặng hồi môn
Tình yêu trả giá là vô nghĩa
Phải cưới bằng tim , mắt , dạ , hồn ...
KBTY
Khủng Bố đi đấu thầu
Khủng Bố từ đâu cũng bước dồn
Vai quàng túi bạc tới đầu thôn
Cung mày hớn hở tình dâng riết
Vẻ mặt nôn nao ý trỗi cồn
Hí hửng tiền kia chen chiếu võ
Lò dò bút nọ sấn khuê môn
Vừa vô chạm mặt Huy gườm ngó
Thối dạ chùn chân tái xám hồn:D:o
PL 14.9.09
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
trainhaqueso1
LÀM KHÁCH
Dự khán nên lòng cũng ngẩn ngơ
Trình thưng ngũ quả trước ban thờ
Tay lần vạt khố vo ve mộng
Dạ nhấm chung tình rúc rich mơ
Của hiếm anh bày không kẻ chạm
Hàng khan ả giữ chẳng ai sờ
Chầu lâu hát mỏi thời ra nhức
Ế ẩm sao người vẫn ủ thơ .
tnqs0117.
hề ... hề .... hề ...
17 cũng...hở?
Trông người lộng lẫy khiến ngu ngơ
Rạo rực quỳ khoanh trước bệ thờ
Chưa lụi tuần nhang hi hí chạm
Mới bày chén rượu thập thò mơ
Chờ chuông gõ xuống nhanh tay chộp
Ngóng giọng rao lên lẹ ngón sờ
Ngũ giác như đàn căng hết cỡ
Phen này chắc mẫm được nàng thơ...
PL 14.9.09
Phải không sư huynh? :D
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Huyzozo
CHÚ THỤY TRỐN RỒI
Cầm chịch mà sao chẳng thấy người
Cả làng nhấp nhổm kiếm muôn nơi
Chùa kia gõ mõ tìm dăm chữ?
Am nọ xem kinh mượn ít lời?
Giữa chợ anh Sung còn đợi thử
Trên đài cậu Mãn vẫn hăng chơi
Diễn văn bứt tóc mày mò soạn
Hay sợ đành chăng chạy mất rồi?
Hzz
Chạy thôi, không chú Thụy chém chít...:D:D:D
* "Cậu Mãn, anh Sung" mượn của 17 huynh, nếu có việc gì chú Thụy cứ tìm 17 hỏi tội nha..
Ti toe hoạ chút cho vui, thấy tình hình im ắng quá
Đến duyên cháu Ỉn muốn tìm người
Soạn gửi thư chào tới mọi nơi
Hảo hán phương Nam lo kiếm chữ
Anh hùng đất Bắc vội dâng lời
Nhìn lên ngó bộ vài ông thích
Ngó xuống xem chừng lắm kẻ chơi
Bác Thuỵ chấm thầu e cũng khó
Để lâu không khéo ế chồng rồi
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Đám cưới Mỹ Duyên - Huyzozo
Hôm qua đám cưới Mỹ Duyên
Bà con hai họ khiêng tiền mấy bao
Phần thì chú rể tay trao
Phần thì Chú Thụy công rao đấu thầu
Huyzo bỏm bẻm nhai trầu
Sánh vai thục nữ, áo màu, xiêm hoa
Langthang đứng ngó xa xa
Lầm bầm cũng tại mình già cho nên
Cachuont tiếc xuống tiếc lên
Thơ treo hơi muộn đành tên lọt đài
Nhaque thở vắn than dài
"Cái thằng Huy đó, sức dai hơn mình"
Ngẩn ngơ Khủng Bố thất tình
Nghĩ hoài không biết thơ mình sao chê?
Cuối vườn lặng lẽ Khoaighe
Mở ra gói lại câu thề định trao
Chàng I, đêm trước thức thao
"Số mình chắc bị vịn vào con đen"
Dog thì cậy cục người quen
Nhưng tiền hơi ít, giờ len lén buồn
Lão Hạc ngồi bắt chuồn chuồn
Mình thua phong độ đành nhường người ta
...
Tiếng kèn tiếng trống gần xa
Cô dâu chú rể như hoa tươi cười
Huyzo số tốt gặp thời
Tư dưng rước được một người hằng mơ
Huy cười toe toét lắm cơ
Nôn nao nhẩm đến từng giờ...từng giây D:D
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Đám cưới Mỹ Duyên - Huyzozo
...............................
Dog thì cậy cục người quen
Nhưng tiền hơi ít, giờ len lén buồn
................................
:D:D
Hì hì. TT đang ở Hội thơ lục bát Vn mà không nhịn nổi lời khen chữ "len lén buồn" của PL. Tuyệt.
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Hì hì. TT đang ở Hội thơ lục bát Vn mà không nhịn nổi lời khen chữ "len lén buồn" của PL. Tuyệt.
:D Viết vui thôi anh ạ.
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Đám cưới Mỹ Duyên - Huyzozo
D:D
CƯỚI CHẠY LÀNG
Đám này sợ gã lang thang
Nên cho cưới gấp ngỡ ngàng ba quân
Trống ngoài còn đánh thùng thùng
Rèm trong đã cuốn quây mùng lót rơm
Huy kia đòi ởm ờm ơm
Mỹ Duyên phụng phịu mắt lườm ngó qua
Vô tình đu cái cột nhà
Ghé vào trông thấy nín khà một hơi
Pha lê sợ mất ... ông trời
Xúi cho cưới gấp ... sợ đời mất anh :botay::botay::botay:
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
votinh
CƯỚI CHẠY LÀNG
Đám này sợ gã lang thang
Nên cho cưới gấp ngỡ ngàng ba quân
Trống ngoài còn đánh thùng thùng
Rèm trong đã cuốn quây mùng lót rơm
Huy kia đòi ởm ờm ơm
Mỹ Duyên phụng phịu mắt lườm ngó qua
Vô tình đu cái cột nhà
Ghé vào trông thấy nín khà một hơi
Pha lê sợ mất ... ông trời
Xúi cho cưới gấp ... sợ đời mất anh :botay::botay::botay:
:D:botay::botay:
Xem ra anh hiểu thật rành
Mỹ Duyên chưa cưới thì anh quần hoài
Sáng mộng mắt, tối mơ vai
Nhà người, giậu sắc rào gai cũng luồn
Công Huy đấu giá. Vãn tuồng
Để cho Huy rước sẻ suôn, không thì
Mỹ Duyên lắm kẻ yêu vì
Anh sang chậm quá mong gì hỡi anh:D
Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
:D:botay::botay:
Xem ra anh hiểu thật rành
Mỹ Duyên chưa cưới thì anh quần hoài
Sáng mộng mắt, tối mơ vai
Nhà người, giậu sắc rào gai cũng luồn
Công Huy đấu giá. Vãn tuồng
Để cho Huy rước sẻ suôn, không thì
Mỹ Duyên lắm kẻ yêu vì
Anh sang chậm quá mong gì hỡi anh:D
Sông dài ôm mãi non xanh
Hoa vừa hé nụ trên cành mộng mơ
Nắng vàng buông chậm mong chờ
Bút son nghiêng chữ vần thơ ướm lòng
Năm xu một mớ ông chồng
Ba đồng cô gái má hồng xinh tươi
Thương em duyên mặn môi cười
Dẫu rằng chậm bước chẳng lười gian truân
Bao giờ trống đánh tùng quân
Xuân thì mầm trỗi quây quần tay đan :D
Hihi, chạy thôi!