:D:D:D:D:D:D
Em hay nổi hứng thích bất chợt lắm, chỉ sợ lúc em cần anh ko đáp ứng đc thôi ạ
Printable View
Chặng Đà Lạt
Trầm tư bên Hồ Xuân Hương.
http://i969.photobucket.com/albums/a...Ai_hn/new1.jpg
Bâng khuâng.
(Ảnh chụp ở trường Sư Phạm Đà Lạt)
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/r001-035.jpg
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/r001-022.jpg
Sóng nước lao xao.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/r003-020.jpg
Cafe sáng, chụp ảnh ông già với xe Lamberta cổ.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/r001-007.jpg
Hai em nhìn gì thế..? :)
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/r001-004.jpg
L.A làm người mẫu nổi ghê ta, Hihi.
Hình đẹp lắm, rõ nét, bố cục ảnh đúng là chuyên nghiệp, ON phải học hỏi nhiều.
Nếu LA pot hình nhỏ hơn chút khỏi kéo máy thì coi dễ hơn
Ok chị OA, La sẽ re size cho vừa, bà con coi đỡ phải kéo máy.
Người thầy cùng đoàn hướng dẫn cho Lá lấy bố cục khung hình và cách bấm máy đấy chị Oa, chỉ mất có 15' thôi...hehe...Thầy bảo, nếu là dạy trong trường thì sinh viên phải mất 35 tiết học hành ghi chép...:D
Chị Oa để La re size lại cho vừa heng...:D
Cưỡi ngựa !
(Người cưỡi ngựa đi trước sau khi biết tin đoàn đi tham quan Đà Lạt, she bỏ công việc ngoài HN rồi book vé bay luôn ) :D
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0363.jpg
Anh đừng cười, em bỏ Hn đi chơi với anh, bây giờ bồ em đang gọi, để em nói dối bồ em đã....:D
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0353.jpg
Hoa Đà Lạt.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0315.jpg
Cô gái và hoa.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0307.jpg
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0362.jpg
Đoàn tham quan và hoa.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0309.jpg
Anh LA lúc nào cũng chuộng tông màu... rực rỡ (đặc biệt là màu đỏ :D)
La hí hoáy tác nghiệp...:D
(thử tay nghề tí nhỉ)
http://i969.photobucket.com/albums/a...MG_0327new.jpg
http://i969.photobucket.com/albums/a...MG_0371new.jpg
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0426.jpg
Thầy giáo.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0374.jpg
Lối đi Thiền Viện Trúc Lâm-Đà Lạt
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0321.jpg
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0319.jpg
Rặng tre đằng ngà.
(Nhưng trong bài hát của nữ ca sĩ Kim Anh ở hải ngoại, có đoạn she này lại hát là tre " bụi tre la ngà ", anh Stone có còn nhớ lời bài hát không..? ) :D
http://i969.photobucket.com/albums/a...IMG_0332-1.jpg
Cô gái nhìn thật tự nhiên, rạng rỡ và rất hạnh phúc.
LA tác nghiệp rất chi là chuyên nghiệp
Hồ Than Thở
(...đến đúng lúc đang cải tạo hồ, chẳng có mấy tí nước, mất hết cả tính lãng mạn..) :)
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0376.jpg
Xuống xe đi, anh sẽ dìu em...:D
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0413.jpg
Lả lơi tí khi em không còn ở cạnh bồ...:D
http://i969.photobucket.com/albums/a...MG_0403new.jpg
...."bụi tre la ngà"... Chịu! Anh chẳng nhớ nổi bài gì!!!!
Hình chộp đúng lúc ghê, nhìn rất tự nhiên!
Anh xem kiếm mấy mẫu đẹp đẹp để anh em tập chụp chân dung tý nhỉ?
tiếp tục chùm ảnh đang dở...
Thăm dinh cựu hoàng Bảo Đại.
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/r004-004.jpg
http://i969.photobucket.com/albums/a...dinhBaoDai.jpg
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/r004-010.jpg
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/r004-011.jpg
Nhân chứng lịch sử .
(Nguời đàn ông trong ảnh làm phục vụ trong dinh Bảo Đại từ năm 11 tuổi, giờ bác đã già, và vẫn làm công việc của mình giống như năm mới vào dinh )
http://i969.photobucket.com/albums/a...n/IMG_0301.jpg
Chào Anh giai! Chuyện vẫn còn mừ...
PS: Đang nợ cu em nầy một chầu cafe nhớ!
Oa Nữ đi chụp dạo, tình cờ chớp được 2 anh em nhà ai đây nhỉ?
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1754.jpg
Áo hoa phấp phới nè
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_1749.jpg
Chị OA :D
chị Oa chụp dạo đúng lúc ghê ta...
* Bg mới thấy nét mặt em trong khung hình đó có nhiều âu lo quá chị Oa nhỉ..
ơ ơ..thế anh hỏi khí không phải, mình thích nhau có được không nhỉ...:D:D:D
chuyện vui có gì khó đâu kưng, buồn hay vui là do mình mà...
* sướng phổng cả mũi vì có người khen anh già này hoá trẻ, thế vậy để hôm nào rảnh hú nhau tiếng rồi anh mời em đi uống trà gừng nhá...cay lắm đó.
:)
hì, qua chúc tết anh LÁ
Chúc anh 1năm mới sk dồi dào, gặp nhìu may mắn , sớm có ng nâng khăn sửa túi và thành công trong mọi lĩnh vực !!!!!!
Quên chưa chúc nhà anh Ái, chúc mừng năm mới mọi thứ đều đủ
Chúc Lao ái năm mới mọi thứ đều xung nha....
Hi vọng gặp Lao ái ở QN trong dịp trao giải thơ nhe.
Anh LÁ bận đi bon chen chốn nào hay say rượu đi hôm qua vẫn chưa tỉnh thế anh ơi. Để bụi phủ đầy nhà thế này rồi seo:nguong::nguong::nguong:
Đáng khen anh LÁ khoẻ bon chen
Chẳng ngại gian nan vẫn thích chèn
Bãi biển, Phi trường gần xa đủ...
In dấu Chân anh...cứng sắt rèn:laclu::laclu::laclu::laclu:
Lâu lắm rùi không thấy anh tâm sự gì nhỉ? Chúc anh mọi chuyện vui vẻ:nguong::nguong::nguong:
hiiiiiii anh, bá cáo anh là dạo này thằng em hay chạy lung sờ tung quá anh ợ..nên thời gian tĩnh lại ngồi viết cũng chẳng có nhiều, thi thoảng vào chọc quậy anh chị em cho vui, cũng là để nhớ đến nhau, thế là vui rồi....
chúc bác khoẻ, lạc quan, thật nhiều niềm vui....ấy a, cả niềm riêng nữa, bác nhĩ... :D
em Lá.
:D
Lâu lắm mới thấy anh LÁ vào nhà. Em vào giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa nhé
Vào Blog Chuyện đã qua mới biết bác Lá 1 tay ăn chơi có tiếng và có vẻ rất đào hoa nữa. Cho BLV rút lời vì vụ nghi vấn LA có "vấn đề" ... khi biết LA vẫn 1 mình trên 1 đường nhé! hì, giờ thì lại nghĩ khác. Chắc vì biết nhiều quá nên giờ khó có thể chọn được 1 cái cột!
anh Lá ui, hum nào rảnh cafe téo đê...keke, vẫn nhớ vụ đó đới anh ná :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
:D
hĩi hĩ...
Cà nào chẳng có độ phê
Việc gì cứ phải là phê với cà...?
Hoa gạo rụng cuối tháng ba
Cà xanh đầy ruộng cà phê đầy bình
Rót cho nhau những ân tình
Vị cà đăng đắng môi mình với ta
Khi nào hoa gạo bay xa
Cà anh lúc ấy ra hoa với người..
:D
Ý mấy em thấy cà phê của anh sao...?
em ứ hỉu, em chỉ mún hỏi anh Lá nà khi nèo cho đến khi nèo...:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Có khi chửa bít khi nèo í anh nhờ :D:D:D