Ðề: Top Phê bình - Khen chê
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kanehoshi
#1: ao nét
#2,3,4: không biết NN diễn tả cái gì của hoa, hoa thì đã héo tàn .........
Cảm ơn kanehoshi, NN đưa hình này lên là có ý muốn hỏi, nếu bắt buộc phải chụp loại hoa (rối) như thế này thì... nên chụp thế nào? góc độ nào? NN chụp 3 hình đều như đống rơm cả, chán thế?
P/s: Loại hoa này có cái tên rất kêu, là hoa Tướng Quân đấy! Ngày xưa không hiểu sao rất khó ra hoa, mà cũng ít có ai dám trồng ở nhà (thường trồng ở chùa chiền), nhưng nhà nào trồng mà ra được hoa thì đó là điềm lành, không thăng quan tiến chức thì con cái cũng đỗ đạt... nhưng ngày nay thì thấy trồng rộng rãi, và hoa cũng nhiều.
Ðề: Top Phê bình - Khen chê
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Cảm ơn kanehoshi, NN đưa hình này lên là có ý muốn hỏi, nếu bắt buộc phải chụp loại hoa (rối) như thế này thì... nên chụp thế nào? góc độ nào? NN chụp 3 hình đều như đống rơm cả, chán thế?
P/s: Loại hoa này có cái tên rất kêu, là hoa Tướng Quân đấy! Ngày xưa không hiểu sao rất khó ra hoa, mà cũng ít có ai dám trồng ở nhà (thường trồng ở chùa chiền), nhưng nhà nào trồng mà ra được hoa thì đó là điềm lành, không thăng quan tiến chức thì con cái cũng đỗ đạt... nhưng ngày nay thì thấy trồng rộng rãi, và hoa cũng nhiều.
Ở nhà R cũng có hoa Tướng Quân nhưng R rất ít khi chụp được tấm hình nào ra hồn đối với loài hoa này. Cách đặc tả tốt nhất (theo quan điểm của R) có thể là chỉ capture 1 phần của bông hoa để tạo ra những đường cong nhất định, tốt nhất là dùng ống kính có khẩu độ lớn để xóa background 1 cách triệt để.
Thêm nữa, NN hãy ghi nhớ một số nguyên tắc cơ bản của việc chụp một bức ảnh (ví dụ như nguyên tắc 1/3, không bao giờ đặt đối tượng muốn chụp vào giữa bức ảnh (tỷ lệ 1/2) mà phải đặt vào tỷ lệ 1/3).
Vài ý kiến trao đổi :)
Ðề: Top Phê bình - Khen chê
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Cảm ơn kanehoshi, NN đưa hình này lên là có ý muốn hỏi, nếu bắt buộc phải chụp loại hoa (rối) như thế này thì... nên chụp thế nào? góc độ nào? NN chụp 3 hình đều như đống rơm cả, chán thế?
P/s: Loại hoa này có cái tên rất kêu, là hoa Tướng Quân đấy! Ngày xưa không hiểu sao rất khó ra hoa, mà cũng ít có ai dám trồng ở nhà (thường trồng ở chùa chiền), nhưng nhà nào trồng mà ra được hoa thì đó là điềm lành, không thăng quan tiến chức thì con cái cũng đỗ đạt... nhưng ngày nay thì thấy trồng rộng rãi, và hoa cũng nhiều.
Triplec có một kinh nghiệm nghĩ rằng có thể chia sẻ được với ảnh và những người chụp ảnh amateur như Triplec, đó là chỉ chụp những gì mình thấy đẹp thôi. Khi mẫu đã đẹp rồi thì khi mình chụp bức hình cũng dễ được mắt hơn. Những mẫu có hình dạng khó đặc tả, rối rắm, không rõ nét thì phải dành cho những "chuyên gia" trong nghề, Triplec chả bao giờ dám thử.
Như bức hình hoa Tướng Quân của anh, nếu ở ngoài anh đã không cảm thấy đẹp, rối rắm rồi thì vào hình không giống đống rơm (theo như cảm nhận của anh) mới lạ :D Với chùm hoa Tướng Quân ấy, nếu Triplec chụp thì Triplec sẽ chỉ focus vào một bông hoa còn tươi, cánh hoa xòe cong ra thôi.