Re: Mối tình đầu của Sheiran ^^
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Đọc tiêu đề của topic đã cảm thấy Sheran sắp cho mình quả lừa to đùng đây... nhưng anh chàng bạn em trông đẹp trai và giống em lắm đấy. Trông 2 người đẹp đôi ghê... ke ke... Ảnh đợt này em chụp rất có hồn
Hihi... Thanks chị, hồi học phổ thông bạn bè cũng hay trêu tụi em... đẹp đôi :nguong:
Re: Mối tình đầu của Sheiran ^^
Chị rất thích người đạo diễn và người nhiếp ảnh nào đã tạo ra í tưởng cho bộ ảnh mối tình đầu của em. Thật đẹp và thật là lãng mạn .
Re: Mối tình đầu của Sheiran ^^
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Chị rất thích người đạo diễn và người nhiếp ảnh nào đã tạo ra í tưởng cho bộ ảnh mối tình đầu của em. Thật đẹp và thật là lãng mạn .
Đạo diễn là ng trong ảnh á chị ui, him làm 1 cuốn sách (đề tài tốt nghiệp trường ĐH Mỹ Thuật) mang tên "Mối tình đầu" ạ :nguong: (còn 1 số cảnh chưa chụp nữa cơ. Hihi...)
Re: Mối tình đầu của Sheiran ^^
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
..... ước gì mình được như anh ấy!
Anh Tặc nói chụp cho em bộ ảnh mà mãi chưa thực hiện, hay khi nào em và anh MaSa lên Tam Đảo thăm anh Tặc, sẵn dịp làm bộ ảnh lun nhỉ :rolleyes:
Re: Mối tình đầu của Sheiran ^^
Trích dẫn:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Hihi... Thanks chị, hồi học phổ thông bạn bè cũng hay trêu tụi em... đẹp đôi :nguong:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Hihi... bạn thân của muội từ năm lớp 6 á Lão huynh ui ^^
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Em sống độc thân chị ạ ^^, còn uống rịu chỉ cần gặp được chị lúc nào em cũng sẵn sàng :nguong:
Em chụp ảnh làm đồ án dùm người bạn (trong ảnh), người nì 2 đứa chơi thân từ lớp 6, sang cấp 3 thích thích nhau kiểu con nít í mà, một tình cảm đẹp :nguong:
Làm mừng hụt! Thế lên cấp 4 thì muội cũng nên nâng cấp theo chứ nhỉ!!!! :tinhvi:
Bạn thời thanh mai trúc mã hở.... Giống đứa cháu nhà huynh, kén cá mãi rốt cuộc cũng phải chào thua anh chàng đeo từ thời để chỏm, chịu gật đầu chui vào chậu trước sự đeo đuổi mười mấy năm của chàng. Hổng biết anh chàng của muội có thế không nhỉ???:thenao:
Muội chớ có đòi độc thân kẻo lắm người cứ... nằm mộng suốt đấy!!! :haha: :haha:
Re: Mối tình đầu của Sheiran ^^
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Làm mừng hụt! Thế lên cấp 4 thì muội cũng nên nâng cấp theo chứ nhỉ!!!! :tinhvi:
Bạn thời thanh mai trúc mã hở.... Giống đứa cháu nhà huynh, kén cá mãi rốt cuộc cũng phải chào thua anh chàng đeo từ thời để chỏm, chịu gật đầu chui vào chậu trước sự đeo đuổi mười mấy năm của chàng. Hổng biết anh chàng của muội có thế không nhỉ???:thenao:
Muội chớ có đòi độc thân kẻo lắm người cứ... nằm mộng suốt đấy!!! :haha: :haha:
Ng bạn của muội cũng định sống độc thân ạ, bảo rằng cố gắng kiếm tiền xây nhà, xây cho muội 1 phòng, khi đến già nếu 2 đứa vẫn độc thân thì sống chung 1 nhà cho vui :D
Cứ để nằm mộng thui ạ, kẻo giống như 2 câu thơ nổi tiếng của anh Park nhà ta "Khi em từ mộng bước ra / Anh ôm lấy mặt xót xa bàng hoàng" thì khổ ^^
Re: Mối tình đầu của Sheiran ^^
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Anh Tặc nói chụp cho em bộ ảnh mà mãi chưa thực hiện, hay khi nào em và anh MaSa lên Tam Đảo thăm anh Tặc, sẵn dịp làm bộ ảnh lun nhỉ :rolleyes:
1. Tặc chụp Masa và Sheiran..?
2. Masa chụp Tặc và Sheiran...?
3. Sheiran chụp Masa và Tặc..?
Re: Mối tình đầu của Sheiran ^^
Đêm qua tự dưng nằm mơ thấy SR, anh Tặc và anh Masa đang đi dạo và trò chuyện trên Tam Đảo, thật 100% luôn á ^^ (mặc dù em chưa đến TĐ bao giờ :lau:, dzậy mới ghê)
Re: Mối tình đầu của Sheiran ^^
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Đêm qua tự dưng nằm mơ thấy SR, anh Tặc và anh Masa đang đi dạo và trò chuyện trên Tam Đảo, thật 100% luôn á ^^ (mặc dù em chưa đến TĐ bao giờ :lau:, dzậy mới ghê)
Ma Sa chuẩn bị hành trang thôi.... :D
Re: Mối tình đầu của Sheiran ^^
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Đêm qua tự dưng nằm mơ thấy SR, anh Tặc và anh Masa đang đi dạo và trò chuyện trên Tam Đảo, thật 100% luôn á ^^ (mặc dù em chưa đến TĐ bao giờ :lau:, dzậy mới ghê)
Mơ gì mà khôn thía tui cũng mún mơ. Nhưng nghe nói TĐ chỉ thik hợp với tuần trăng mật thui, đi đơn lẻ là chết cóng đó. Cưng đi phải mang tui đi mới chịu à :p