Anh chẳng có bí kíp gì cả. Chẳng cần học gì nhiều. Anh mách chú bài này, đơn giản, dễ làm: Già đòn non nhẽ. Hí Hí Hí.
(chị í vừa ngó vào, bảo: anh đang tuyên truyền bậy bạ gì ví các em thế. Đừng đầu độc các em)
:acac::acac::acac:
Printable View
Hihihi, cô hông nghe được HNhu nói. HNhu nói, mà cô cứ hỏi: " cái giề, cái giề, chú Thụy... cái giề... ". Nhưng qua đt, HNhu cảm nhận được cô bận bịu lắm.
Thấy, yêu cô.
Lần đi HN tới của HNhu, sẽ là lần HNhu tìm thăm cô.
Còn chú thì: "Ứ"!
Nhá, nhá, nhá, nhá!
:D:D:D:D
Chú đi dzui ạ.
" Hẹn gặp nhé, giữa Sì Gòn! "
Chú nà: Biết cái NR như dzầy mà chú kéo Qn dzô. Để giờ Qn cứ lừng khừng ở đây.
Ở chỗ này Qn thành kẻ lừa tình. Ở chỗ này Qn thành một mụ già 40 tuổi, béo chòn, gảnh, lên mạng chat, chít, ghẹo chai.
Hihii, thú thật, có choáng chú ơi.
Có hông dưới năm lần nhủ lòng đừng dzô đây nữa. Nhưng gùi lại...chơ mặt lỳ chở lại.
Lại để ngồi dòm thiên hạ chơi!
Bất cần!
Chúc chú lên đường may mắn, khi nào vô tới SG phone cho con nhé!
>:D<
Anh Phù Sinh và cháu Hương Nhu :)
TT mượn nick Nhật Nguyệt đây. (vì Tường Thụy Quên pass rồi).
Chết rồi, TT viết không rõ nên gây ra sự hiểu nhầm, ý của TT là cái niềm riêng trong TT đang bị Hương Nhu nghi ngờ, chứ không có ý nói về ngôi nhà Niềm Riêng thân yêu này.
Xin lỗi các bạn vì TT đã không viết đúng câu cú nên đã làm cho các bạn hiểu nhầm.....:D:D:D
@ Quỳnh Như:
Bây giờ chú Thụy lại dùng nick của Lao Ái...hi hiiiiiiiiiii...:D
Chú nói Quỳnh Như nghi ngờ chú là chú nói yêu cháu đấy chứ có bao giờ chú nghĩ về cháu như vậy đâu...
Chú đang nhờ anh Lao Ái gõ text hộ chú vì chú sử dụng máy không quen...hiiii :D
Chú TT.