Bình yên
Bình yên là lúc lắng nghe tim mình!!!
Printable View
Bình yên
Bình yên là lúc lắng nghe tim mình!!!
Buông Tay
Nếu có một ngày buông tay,rời xa nhau ta có chắc sẽ không bao giờ buồn.
Thật đau đớn, biết vẫn còn tìm, hạnh phúc đó vẫn còn trong trái tim anh.
Từng hạt nhẹ nhàng khẽ rớt xuống ướt con đường
Dịu dàng và đẹp lung linh khiến em bật khóc...
Nỗi đau nghẹn ngòa và cảm xúc bỗng chốc trào dâng
Như ngày còn bên anh.....
Sao toàn nghe bài về chia ly với chia tay thế không biết :D
http://1280.com/file/pic/blog/3477.jpg
......................
Mai trong em anh thành cỏ lãng quên
Em chẳng nhớ chân trời anh khát vọng
Em chẳng nhớ lòng anh cơn gió nóng
Suốt cuộc đời cỏ đắng cỏ lãng quên
Mảnh trăng cao vẫn gọi nước triều lên
Anh chẳng sống như xưa được nữa
Lưu Quang Vũ.
Điều Giản Dị
Từ bao giờ con Người được chiễm chệ đứng tách ra khỏi đủ thứ con nhốn nháo trên trái đất, có phải bên cạnh những nhục vọng tầm thường còn nhiều thứ có giá trị hơn gấp nhiều lần!
http://images.timnhanh.com/namgioi/2...dao%20hong.jpg
Mai Hoa
Tường giác số chi mai
Lăng hàn độc tự khai
Diêu tri bất thị tuyết
Vi hữu ám hương lai
Vương An Thạch
Hoa mai
Góc tường mấy nhánh hoa mai
Nở trong băng giá tuyết rơi trắng ngần
Xa trông vẫn biết, chẳng nhầm
Mùi hương thanh khiết đã thầm tỏa lan
Quỳnh Chi phóng dịch
http://i668.photobucket.com/albums/v...ar246/10-1.jpg
Vị tình lai ký nhất chi mai
Ký nhất chi mai hữu biệt hoài
Hoài biệt nhất mai chi nhất ký
Mai chi nhất ký vị tình lai
_st_
http://img299.imageshack.us/img299/4549/buomddenos8.jpg
Ty Luân gác đỏ, ánh dương tà.
Trên lầu chuông điểm giọt ngân nga.
Gấp sách một mình ngồi, không bạn -
Tử vi người với tử vi hoa.
BẠCH CƯ DỊ
http://i139.photobucket.com/albums/q...inh/HOATRA.jpg
Hải đường
Ðông phong niểu niểu phiếm sùng quang
Hương vụ không mông nguyệt chuyển lang
Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ
Cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang.
Hoa hải đường
Phe phẩy màu xuân ngọn gió đông,
Bên thềm sương ngát ánh trăng lồng.
Canh khuya những sợ rồi hoa ngủ,
Khêu ngọn đèn cao ngắm vẻ hồng.
Tô Đông Pha