Chúc HaMy một mùa xuân mới thật vui, thật thành công và thật hạnh phúc.
Printable View
Chúc HaMy một mùa xuân mới thật vui, thật thành công và thật hạnh phúc.
Ấy là ai vậy ấy ơi?
Mà mang đến nhỏ những lời chúc xuân!
Nghe sao thật quá ân cần
Để cho nhỏ thấy nhỏ gần ấy ghê!
Niềm Riêng vào chẳng muốn về
Giống như gắn bó hẹn thề cùng ai!
Ấy giờ có biết có hay
Nhỏ vào chúc Tết ấy hoài vui nha!
Lời thơ mãi hát hoan ca
Xuân mang mai mắn cả nhà ấy vui!
Xóa tan bao nỗi ngậm ngùi
Hạnh phúc tràn ngập ...ấy vui hoài hoài!
(Hà My cảm ơn anh nha anh Cá...!)
ấy ơi sao thoang an mây
Cho ta van biết ngat ngây trong lòng !!!
Cho dù vật cứ trôi sông
Thì ta vẫn cứ ngóng trông về người !!!
Bao ngày ấy vốn rất lười
Hôm nay sao lại vào cười với em
Ấy làm cho nhỏ muốn xem
Giọng cười của ấy để em nhớ hoài !
Lâu rồi nhỏ chẳng đoái hoài
Trang thơ lặng lẽ chờ ai thẫn thờ
Ấy nơi nào mãi ngẩn ngơ
Để cho trang viết từng giờ đợi mong?