Sau vụ hạ thủy chắc có vụ liên hoan rượu và ghẹ đấy nhỉ...chờ vậy..
Printable View
Hi bac Tazang! hình của bác gợi sự bình yên, tĩnh lặng, chứ không thấy "lẻ loi".
Còn bức hình của tớ, bác để ý sẽ thấy, 1 chiếc ghe, 1 một người, đến cả con sóng cũng chỉ 1...
Nói cho vui thôi, tớ cũng chỉ mới biết bấm cho có hình, chứ chưa có hồn trong ấy đâu, đặt tên cho nó "kêu" một chút ấy mà hihi.
p/s: Bức hình lung linh của bác có photoshop không vậy? sao có màu đỏ đẹp quá thế?
Dạ pác NN, em trình còi cứ dơ máy là bấm còn cái món PS thì em mù tịt chẳng biết nó là cái gì cả. Hình em chụp thô mộc, bác cứ trách mắng cho em mau lớn nhé. Thank pác!
Có nhớ nơi này không Chị OA :p
http://i242.photobucket.com/albums/f...t/DSC_0060.jpg
...và không biết có còn Ai nhớ nữa????????????[/I]
[QUOTE=NHAT NGUYET;1084]Hi bac Tazang! hình của bác gợi sự bình yên, tĩnh lặng, chứ không thấy "lẻ loi".
Tặng bác NHAT NGUYET một cái Tĩnh lặng nhé
http://i242.photobucket.com/albums/f...n-nt/HaTan.jpg