Ðề: Chúc Mừng Sinh Nhật Anh YEU100C 22.12
Trích dẫn:
Trích dẫn của
yeu100C
Cảm ơn em MT
Cảm ơn các bạn Huyzo, Anna, SR, MD Tazang, Nhudadauyeu, Banmai, T longnu anh KHT, anh Cá, Haha, Chị CM4Q, PL Anh pearly, Chị ON , A Votinh, VCK, Anh PS, TAT, Candy
Thanks tình cảm các bạn dành cho Y100C
Thời gian gần đây Y có nhiều việc phải giải quyết nên hơi vắng ở diễn đàn. Nhưng vẫn biết có các bạn ở đây dành cho Y nhiều cảm tình như anh em vậy.
Chẳng có lời nói để nói cho đúng mực được hết ý nghĩa của bạn bè. Cũng không có sự so sánh nào tương ứng với thời gian Y đã có với các bạn. Vì khi mình cần có người để chia sẻ, để hàn huyên, để say một chút cho quên đi những thứ đáng quên, cho tìm lại những gì dường như đã mất, biến quãng thời gian tệ hại trở nên ý nghĩa.
Đó là những gì Y có được khi có thêm những người bạn mới ở đây.
Còn nhớ lần đầu hội ngộ bạn bè ở diễn đàn kia không Yeu? Lúc ấy Y đang trấn giữ vườn thơ bên ấy nhỉ?
PL tưởng tượng hẳn là Y đã ngỡ ngàng lắm... tự dưng ở đâu ra lắm thi sĩ thế này...
Và rồi...Y hòa nhập nhanh chóng... thân thiết đến giờ... Mọi người đã như một gia đình... buồn vui cùng chia sẻ.
Mong mãi là vậy Y nhỉ?
Ðề: Chúc Mừng Sinh Nhật Anh YEU100C 22.12
Chúc mừng sinh nhật Yeu !...
Chúc Yeu luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công !...
HAPPY BIRTHDAY TO YOU !...
Ðề: Chúc Mừng Sinh Nhật Anh YEU100C 22.12
Đọc lời chúc của mọi người thật là vui tuy là đáp lời hơi sến. Có người nổi gai đó hihi
@PL:
Còn nhớ lần đầu tiên đã quậy MX, LA, TT phải ra tay hòa giải. Đến khi hợp quá rồi đi chơi lại đánh phải bác KHT, đến nỗi cô PL bị vạ lây phải công nhận là nhiều kỷ niệm vui thật ....
Định phá nhà bác VT lại đụng phải em MT thế là bị xử lý.
Giờ các bác bảo em làm sao thanh Y101 được. bác nào chúc dị chắc muốn Y bị giết quá
Ðề: Chúc Mừng Sinh Nhật Anh YEU100C 22.12
Trích dẫn:
Trích dẫn của
yeu100C
Đọc lời chúc của mọi người thật là vui tuy là đáp lời hơi sến. Có người nổi gai đó hihi
@PL:
Còn nhớ lần đầu tiên đã quậy MX, LA, TT phải ra tay hòa giải. Đến khi hợp quá rồi đi chơi lại đánh phải bác KHT, đến nỗi cô PL bị vạ lây phải công nhận là nhiều kỷ niệm vui thật ....
Định phá nhà bác VT lại đụng phải em MT thế là bị xử lý.
Giờ các bác bảo em làm sao thanh Y101 được. bác nào chúc dị chắc muốn Y bị giết quá
:D:D
Sến quá í chứ hơi gì Y :nguong:, nhưng mà đó là sự thật mà, ai kia đừng nổi gai, xấu lắm nà...
Quả là nhiều kỷ niệm, nhưng dù thế nào, đến bây giờ... bạn bè chỉ có thêm chứ không bớt...nhỉ?
Ðề: Chúc Mừng Sinh Nhật Anh YEU100C 22.12
Ðề: Chúc Mừng Sinh Nhật Anh YEU100C 22.12
Hum qua nghe Yeu tuyên bố lý do mà PL và MT, TAT, SR nữa nhỉ muốn tức thở vì cười. Hài thế không biết. Ai mà buồn gặp Y chắc không buồn nổi. :D:D
Ðề: Chúc Mừng Sinh Nhật Anh YEU100C 22.12
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Hum qua nghe Yeu tuyên bố lý do mà PL và MT, TAT, SR nữa nhỉ muốn tức thở vì cười. Hài thế không biết. Ai mà buồn gặp Y chắc không buồn nổi. :D:D
Thấm thoát cũng hơn 2 năm rồi chị nhỉ? Nhiều kỷ niệm không thể nào quên được.
Ðề: Chúc Mừng Sinh Nhật Anh YEU100C 22.12
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Hum qua nghe Yeu tuyên bố lý do mà PL và MT, TAT, SR nữa nhỉ muốn tức thở vì cười. Hài thế không biết. Ai mà buồn gặp Y chắc không buồn nổi. :D:D
Câu tuyên bố đặc biệt thế mà không viết lại để ace cười ké với
:D
Ðề: Chúc Mừng Sinh Nhật Anh YEU100C 22.12
Trích dẫn:
Trích dẫn của
MinhThy
Thấm thoát cũng hơn 2 năm rồi chị nhỉ? Nhiều kỷ niệm không thể nào quên được.
:D:D
Ừ, MT. hơn 2 năm rồi đấy!
PL cũng nhớ lúc MT vào vườn thơ bên kia. Đọc những vần thơ của MT lúc ấy mọi người lo lo... rồi thì cùng mừng mừng khi MT đổi tên topic... rồi thì cùng vui vui khi MT trở nên thân thiết... và giờ thì đang buồn buồn vì sắp chia tay Mthy...
p/s: Hoài niệm thế này có làm loãng topic của Y không ta...
Ðề: Chúc Mừng Sinh Nhật Anh YEU100C 22.12
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tiểu Long Nữ
Câu tuyên bố đặc biệt thế mà không viết lại để ace cười ké với
:D
Y chiều lòng TLN đi nà... hôm qua tay cầm chai làm micro, mặt nghiêm trọng, tuyên bố gì í Y...