Xin Bánh?
Trung thu thấy bánh bày ra
Ghé vô xin một ngụm trà rồi đi
Mong em chẳng tiếc làm gì
Nếu thương thêm ổ bánh mì...pa tê?
Printable View
Xin Bánh?
Trung thu thấy bánh bày ra
Ghé vô xin một ngụm trà rồi đi
Mong em chẳng tiếc làm gì
Nếu thương thêm ổ bánh mì...pa tê?
http://i657.photobucket.com/albums/u...tay-nguyen.gif
Về Tây Nguyên em ơi!
Hai đứa mình về Tây Nguyên em nhé
Cơn mưa rừng trắng xóa cả trời xanh
Gió ngút ngàn đằm thắm trong anh
Người em gái yêu hương lan vời vợi
Về em nhé, chiều nay anh sẽ đợi
Tiếng Tù và, tiếng suối, tiếng chiêng
Bình rượu Cần anh chúc ngả nghiêng
Em say đắm gục đầu vào bể mộng
Tây Nguyện bao la, lòng người rộng mở
Có em về nắng hồng thêm rực rỡ
Mùa thêm tươi và Anh hát thêm hay
Tình trong tình hòa quyện đắm say
Mơ hạnh phúc về trong từng nỗi nhớ
Về đây em, đêm nằm nghe đất thở
Tiếng chim rừng đánh thức lúc bình minh
Hoa dại ven đường khoe sắc lung linh
Vang vang tiếng sáo chung tình trao em.:D
- MD- 13/10/2009
Sao hôm nay em lại đòi làm thôn nữ thế?
Một làn môi gợn sóng
Nở nụ ấm tấm lòng
Một đôi mắt đợi mong
Nghe trong lòng nổi sóng
Hic
Trăng thanh gió mát nhẹ nhàng
Hôm nay Ngộ tới nhà nàng....đòi thơ
Trăng kia....soi tỏ bóng mờ
Để cho ai đợi...ngồi chờ..đã lâu
Nước xanh biêng biếc thả câu
Một vầng nhật nguyệt trên đầu bước theo...
Lại mãi là người đến sau rồi, hic!
Biếc xanh nghiêng nón hững hờ
Trăng treo bóng chiếc lững lờ bên sông
Hồn bay lơ lững từng không
Xanh xanh liễu biếc đầu cành lã lơi