Nhịp điệu vần thơ đầy hoang vắng
Cô liêu chất ngập ý thơ em
Bao giờ nắng ấm về bao phủ
Để đá tan sầu bớt hom hem
Printable View
Hãy tưới đi em, những cỏ gầy
Khát khô từ thuở đá lắt lay
Mồ hoang vùi sớm, thân tình tội
Hạnh phúc chờ em...trổ nụ dày...
Khắc khoải
Ta sắp thử dặm đường xa xứ
Nên tình đành dấu vạt áo mây
Gieo loang tím một trời hoang lạ
Nghe lạc loài tiếng nhớ bên tai
Ta chùn bước tha phương đơn độc
Khắc khoải nhìn quá khứ tuôn tay
Đang vỗ nhịp động buồn hiện tại
Giăng tơ sầu phủ kín tương lai
26.5.2009
Ta giữa chừng chơi vơi
Ta vùi mình trong cát
Ta dấu mình trong đêm
Nghe từ đâu bão nổi
Cuốn niềm đau bên thềm
Gió buồn không muốn thổi
Mưa sầu chẳng màng rơi
Nước mắt thôi ngưng giọt
Ta giữa chừng chơi vơi
Chân lướt mòn trên đá
Môi nứt ngày nắng khô
Tim chết dần héo úa
Yêu thương gởi dưới mồ
Ta giận mình quên khóc
Nên trơ, cằn quen say
Căn chặt môi bật máu
Tự nếm mùi đắng cay
3.6.2009
Ngạo phím mà nghe tiếng gõ buồn
Phải thơ hay lệ của ai tuôn
Tình đem giấu lại trong lòng vỡ
Chợt tiếng thở dài theo gió buông...
Nợ
Dàn hoa trắng muốt đặt quanh mồ
Não nuột dương trần tiếng khóc xô
Nước phủ hàng cây, sương vẩn đục
Mây bao dãy núi, khói mơ hồ
Vò vừa rượu cạn khăn còn ướt
Ấm mới trà lưng máu đã khô
Xé vụn ân tình gieo khắp huyệt
Nghe đòi trả nợ cõi hư vô
4.6.2009
Ta giữa chừng chơi vơi
Để biết mình nông nổi
Giận chi giọt lệ rơi
Nó nào đâu có tội
Lỗi ở người hay tôi
Cũng làm tim rĩ máu
Cũng dang dỡ mà thôi
Cũng nỗi lòng đau đáu
Ta giữa chừng xa nhau
Vỡ vụn rồi cũng thế
Xin thời gian qua mau
Cho nụ cười lại trẻ ..
03.06.09.
P/S : Làm gì mà chơi vơi dzữ vậy nhỏ ...nhậu thôi ..nhậu thôi