Lang thang chữ nghĩa ăn mày
Mấy ông thi sĩ đọa đày ...linh tinh..:D
Printable View
Là thi sĩ ăn cơm không cần chén,
Mơ bún nem, chả giò... quất mười tô?
Để đêm về gọi vợ nấu mì tôm
Vợ bảo:"Hết!", thôi đành ôm bụng đói...:botay:
Là thi sĩ nghĩa là mơ với mộng
Bước chân đi, đi mãi lạc lối về
Mượn men say thả thơ kết bạn
Nhấp men tình thi hứng thăng hoa
Là thi sĩ chẳng cần quần áo
Ý, vần thơ đủ khoác thân gày.
Thi sĩ tựa tựa như GAY
Khi thì thế nọ, thế này, thế kia :D
Là thi sỹ nghĩa là quên tất cả
Gửi vần thơ vào cõi nhớ mông lung
Cho tâm hồn lơ lửng giữa không trung
Khi tỉnh giấc thấy mình ngu ngơ quá !
Là thi sĩ vào Niềm Riêng mơ mộng
Yêu Vườn thơ rồi lay động con tim
Để đêm về nhúc nhích vợ bảo:"Im!"
Ôm mền gối vào Niềm Riêng... mơ tiếp...
:botay: