Xương rồng mấy thuở ra hoa....
Hoa kia mới gọi là Hoa Xương Rồng
Một đời gai góc chất chồng
Ai mà động đến là không lối về :D
hihi... em mới gia nhập diễn đàn hôm nay ... mong cả nhà chỉ giáo nhìu nhìu nhé ... xin đa tạ :nguong:
Véo cằm bạn mới Xương Rồng
Xin cho Lão hỏi có chồng hay chưa?
Niềm Riêng thoả chí vui đùa
Anh em bằng hữu sớm chưa một nhà.
p/s:LH chậm chân đón bạn...Chúc bạn vui nhiều với NR nhá...Thân!.
25-06-2009, 10:11 PM
hoa_xương_rồng
Ðề: Hoa Xương Rồng
Trích dẫn:
Trích dẫn của Phu sinh
Hoa xương rồng vừa nhập đã dương gai
Dọa hùng anh có đến chẳng lối về
Trống đã giong lời thách quần hào kiệt
Liệu có ai đủ sức .... nhập cõi mê
Chào mừng em đến với NR nhe!
Xương rồng gai góc trời sinh
Em đây chỉ muốn thật tình mà thưa
Nào đâu em dám nói bừa
Anh ơi xin chớ đỗ thừa cho em :D hihi
Thank anh PS nhá
25-06-2009, 10:15 PM
hoa_xương_rồng
Ðề: Hoa Xương Rồng
Trích dẫn:
Trích dẫn của LÃO HẠC 34
Véo cằm bạn mới Xương Rồng
Xin cho Lão hỏi có chồng hay chưa?
Niềm Riêng thoả chí vui đùa
Anh em bằng hữu sớm chưa một nhà.
p/s:LH chậm chân đón bạn...Chúc bạn vui nhiều với NR nhá...Thân!.
Véo jì đau thế pác ơi
Pác đây đã hỏi em xin trả lời
Chồng thì em sắp 1 đời
Con thì 1 cặp cũng vơi nỗi buồn :D
25-06-2009, 10:30 PM
hoa_xương_rồng
Ðề: Hoa Xương Rồng
Trích dẫn:
Trích dẫn của Tazang
Cây Xương Rồng nảy lên từ cát nóng
Hoa trên gai như nản bước người trai
Gai chất chồng nhưng Hoa như ngóng đợi
Bóng hình Ai mà Hoa vẫn mong chờ.....
Chào mừng HXR đến với NR
Hoa chờ đợi mỏi mòn trong cát bỏng
Đời chông gai nên chẳng dám mơ mòng
Hỏi ai kia, tri kỷ, người trong mộng...
Chẳng bao giờ tìm đến có fải không?
thank anh Tazang :D
25-06-2009, 10:32 PM
hoa_xương_rồng
Ðề: Hoa Xương Rồng
Trích dẫn:
Trích dẫn của MinhThy
Đến NR ... xả hết NR ... thì nở Hoa ... Xương Rồng nhé ... Quéo Còm bạn nờ ^.^
Thanh sờ kiu bạn nhé ... ở đây vui wá, chắc XR sẽ nở hoa :D
25-06-2009, 10:34 PM
hoa_xương_rồng
Ðề: Hoa Xương Rồng
Trích dẫn:
Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa
Chào Hoa Xương Rồng! Chúc HXR luôn vui vẻ khi tham gia niềm riêng!
KHi nào gặp chuyện buồn trong tình cảm, khó khăn trong cuộc sống cần có 1 ai đó để chia sẻ...... hãy PM cho anh nhé!