Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Úi da! xử... thì nói nhỏ nhỏ thôi, oang oang thế này lần sau ai cũng bắt chước vắng mặt thì em xử sao cho hết! :rolleyes:
:nhaodzo: :nhaodzo:
:mad::mad::mad::mad:
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Lần này họ đồng lòng cả đấy lão đệ ơi! Đệ báo hại mấy tháng nay họ phải đi phơi nắng, không thôi mốc meo hết rồi, nên đang đùng đùng nổi giận đấy! liệu hồn! :rolleyes:
Huynh làm đệ nhớ đến câu nói ngày xưa
Mặc cho ong đánh tứ bề
Ngoắc tay một cái ong về theo ta ...khà khà
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Lão lúc cần thì không thấy đâu... tòan để mấy bà phơi lưng chịu nắng thui à...
:mad:
Thì ráng chịu nắng cho quen... tắm nắng nhiều mới có đủ vitamin d.
Rồi lão lại đem gió biển và nước xanh đến cho các bà, hì hì.
Một làn gió mong manh
Lướt theo cơn sóng nhỏ
Rì rào bên ngọn cỏ
Nghe đỏ trái tim hồng
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Hi Langthang. Lão như loài chim ko chân ấy nhỉ, giang hồ mãi...Bao giờ mới trở về thu gom các bà vợ của Lão vào toà nhà đó để ON có job làm chân treo đèn chứ hả...
Wellcome back.
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Hi Langthang. Lão như loài chim ko chân ấy nhỉ, giang hồ mãi...Bao giờ mới trở về thu gom các bà vợ của Lão vào toà nhà đó để ON có job làm chân treo đèn chứ hả...
Wellcome back.
Chào tổng quản!
Đã lỡ mang danh lang thang ấy!
Giang hồ sao dừng vó ngựa phi!
Mong rằng ngọn gió thu phong vẫn nồng nàn với làn hơi lữ thứ.
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Thật là tiếc khi không thể tham dự off cùng các anh chị, các bạn và các em ở Vườn Thơ,
Chúc buổi off thành công tốt đẹp, tràn đầy nụ cười và nhiều vần thơ lai láng! hẹn tòan thể anh chị em vào lần off sau!
Và càng tiếc nữa khi nếu mà có mặt, thì ngày hôm đó Hòa sẽ được Phalê gắp đồ ăn, Sheiran rót bia, Sanmei mời trái cây và Minh Thy lấy khăn lau mặt.. Thật tiếc!
SR đang chuẩn bị tinh thần rót bia cho LMH, gắp đồ ăn cho Teacher ABC mà 2 anh lại không đến được à? Hai nhân vật này ở SG mà khó gặp còn hơn người phương xa nữa nhỉ ^^
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
SR đang chuẩn bị tinh thần rót bia cho LMH, gắp đồ ăn cho Teacher ABC mà 2 anh lại không đến được à? Hai nhân vật này ở SG mà khó gặp còn hơn người phương xa nữa nhỉ ^^
Người ta bảo Thần long thấy đuôi mà không thấy đầu là vậy đấy út à !
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
SR đang chuẩn bị tinh thần rót bia cho LMH, gắp đồ ăn cho Teacher ABC mà 2 anh lại không đến được à? Hai nhân vật này ở SG mà khó gặp còn hơn người phương xa nữa nhỉ ^^
Sheiran chi cần nhắm mắt và nói rằng "Em đồng ý... Em chấp nhận" và khi mở mắt ra đã có LMH đứng trước mặt rổi!
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
VT cũng tiếc khi không mời được LMH và anh TABC tham gia buổi off này, đành hẹn dịp khác sẽ có cơ hội gắp đồ ăn cho LMH, chỉ sợ lúc đó... LMH say bia SR, lịm trong ngọt ngào trái cây của SM, và chơi vơi trong khăn lau mặt của MT thì đồ ăn của PL ế mất thôi.
Chúc LMH và bạn bè có một cuối tuần vi vu vui vẻ!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
SR đang chuẩn bị tinh thần rót bia cho LMH, gắp đồ ăn cho Teacher ABC mà 2 anh lại không đến được à? Hai nhân vật này ở SG mà khó gặp còn hơn người phương xa nữa nhỉ ^^
Thật sự không đến được với buổi họp mặt của Vườn Thơ mình rất ái ngại! Tiếc là ngày hôm nay cơ quan lại có việc đột xuất nên mọi dự định đều phải đình lại hết! Sẽ cố gắng tham dự buổi off này bằng... sóng điện thoại vậy (@Anh PS: Anh giúp em nhé?)! Hy vọng các bạn thông cảm vì sự vắng mặt này!:nguong: :nguong:
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lê_Minh_Hòa
Sheiran chi cần nhắm mắt và nói rằng "Em đồng ý... Em chấp nhận" và khi mở mắt ra đã có LMH đứng trước mặt rổi!
Em đã làm thử rùi mà sao không thấy anh đâu hết ^^:D