Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Chị OA mà hướng dẫn thì... số zách rồi, hy vọng anh PS sẽ cảm thấy yên tâm và... tóc vẫn còn nguyên... :nguong: :run::xiho:
Mỗi lần đánh banh xong anh chị em trong hội thường rủ đi ăn phở nhưng có dám ăn đâu chỉ uống nước mía không thôi mà sao tóc vẫn bay gần hết ..chả hiểu sao nữa ?.( hôm nào phải hỏi Anh Phù Sinh xem lý do tại sao ??.)
Tối qua cũng vậy về nhà tắm giặt xong tự nhiên cảm thấy đói bụng ước gì có bát cơm rang mỡ hoặc tô phở tái thì càng tốt sau đó lên diễn đàn thấy CƠM -PHỞ loạn cả lên đọc xong thấy no luôn chả muốn ăn nữa nhưng tự nhiên lại thèm mì Spaghetti sốt kem tính rủ bác EMA lên phố Phạm ngũ Lão Q1 ăn mà thấy khuya quá đành nhịn đói đi ngủ vậy.!!. :cool:
:nhaodzo::nguroi::nhaodzo:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Nguyên văn bởi bác Davy: Mỗi lần đánh banh xong anh chị em trong hội thường rủ đi ăn phở nhưng có dám ăn đâu chỉ uống nước mía không thôi mà sao tóc vẫn bay gần hết ..chả hiểu sao nữa ?.( hôm nào phải hỏi Anh Phù Sinh xem lý do tại sao ??.)
Lỡ rụng rồi, nên bác cứ ăn phở thoải mái đi, kiêng kem làm gì !
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Davydenko
Mỗi lần đánh banh xong anh chị em trong hội thường rủ đi ăn phở nhưng có dám ăn đâu chỉ uống nước mía không thôi mà sao tóc vẫn bay gần hết ..chả hiểu sao nữa ?.( hôm nào phải hỏi Anh Phù Sinh xem lý do tại sao ??.)
Tối qua cũng vậy về nhà tắm giặt xong tự nhiên cảm thấy đói bụng ước gì có bát cơm rang mỡ hoặc tô phở tái thì càng tốt sau đó lên diễn đàn thấy CƠM -PHỞ loạn cả lên đọc xong thấy no luôn chả muốn ăn nữa nhưng tự nhiên lại thèm mì Spaghetti sốt kem tính rủ bác EMA lên phố Phạm ngũ Lão Q1 ăn mà thấy khuya quá đành nhịn đói đi ngủ vậy.!!. :cool:
:nhaodzo::nguroi::nhaodzo:
Híc... chờ mãi mà không thấy bác Davy gọi, thôi tối nay nhé?:nguong::rolleyes:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Davydenko
Mỗi lần đánh banh xong anh chị em trong hội thường rủ đi ăn phở nhưng có dám ăn đâu chỉ uống nước mía không thôi mà sao tóc vẫn bay gần hết ..chả hiểu sao nữa ?.( hôm nào phải hỏi Anh Phù Sinh xem lý do tại sao ??.)
:nhaodzo::nguroi::nhaodzo:
Trời, sao DAV lại phải hỏi PS câu đó để chạm vào nỗi đau của sếp....Lý do chỉ có một, duy nhất và cuối cùng là,
"Tóc gió thổi bay, còn đâu sợi ngắn sợi dài...để mà ...Túm, mà giật, mà gỡ rối".:rolleyes:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Trời, sao DAV lại phải hỏi PS câu đó để chạm vào nỗi đau của sếp....Lý do chỉ có một, duy nhất và cuối cùng là,
"Tóc gió thổi bay, còn đâu sợi ngắn sợi dài...để mà ...Túm, mà giật, mà gỡ rối".:rolleyes:
Vâng có lẽ em với chị OA đừng làm gì để chạm đến nỗi đau của anh PS nữa ..hãy để cho trái tim anh ấy được ngủ yên chị nhé . :cool:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Davydenko
Vâng có lẽ em với chị OA đừng làm gì để chạm đến nỗi đau của anh PS nữa ..hãy để cho trái tim anh ấy được ngủ yên chị nhé . :cool:
.....Sến quá! Cải lương quá anh Davy ơi!
Hôm qua lùi xe từ bậc thềm cao xuống bị hụt chân, xe ngã, cố gắng gượng để giữ cho xe khỏi đổ..... thế là cái cổ tay phải lãnh đủ, đau tới nỗi sáng dậy bật chìa khóa xe cũng không được! Dạo này thể lực có vấn đề, đau gối chưa khỏi lại tới đau cổ tay. Quỳ cũng không được... mà chống cũng không được..... làm ăn gì nữa trời!?
@ Bác Emanuel: Sao hum wa biểu ghé xem cặp đôi hoàn hảo mà mất tiêu zậy?! Chắc lại bị cái tửu, cái sắc nó dụ rồi hả?
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
zui...zui...
Linh và Lung vừa mới nhậu bia đi về, vô tình Lung lại "giải quyết" ngay chỗ gần tấm bảng : "Cấm Không Được Đái"
Đen đủi thay, lúc đó tự nhiên có chú công an ở đâu lại xuất hiện, chỉ tấm bảng trước mặt đòi phạt Lung 100 Ngìn... Linh nhanh trí lên tiếng : - Thưa đồng chí, ông bạn tôi người Tàu mà... Chú công an trả lời : - Người Tàu, người Việt thì có khác gì nhau đâu? Linh đáp: - Dạ có chớ .. !!! Đồng chí xem ... Người Tàu đọc từ phải qua trái
.
." Đái được không cấm."
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
[Những đoạn đối thoại hài hước]
(Rau dền)
- Em thích rau dền ko ?
- Anh nói gì cơ ?
- Rau dền em ko biết à ?
- Ko anh ạ
- Thế anh trai em thích rau dền ko ?
- Em không có anh trai
- Vậy nếu em có anh trai thì liệu anh ấy có thích ăn rau dền ko?
- Trời a nói gì càng ngày ko hiểu nha
- Có gì khó hiếu đâu em. Bạn trai anh cũng thích rau dền lắm!
(Ăn)
Một anh thanh niên phóng xe máy rất nhanh, chở theo sau là bạn gái. Chiếc xe phanh gấp trước 1 cửa hàng ăn:
- Ăn không em?
- Ăn chứ.
- Phanh này anh mới thay, không ăn sao được.
(Đâm xe)
hai ông đi xe máy. Ông đằng sau chẳng may quệt vào đuôi xe ông đằng trước. Ông đằng trước quay lại dằn mặt:
- Mày đi cái kiểu gì đấy?
Ông đằng sau vênh mặt lên:
- Tao đố mày biết đấy!
(Vì sao?)
- Anh đố em biết con gì hay hỏi vì sao?
- Con nít?
- Ko phải, đoán tiếp đi
- Ko biết, anh nói đi
- Con bò?
- Vì sao?
(Con bò ngơ ngác)
Đưa tờ giấy trắng trước mặt gấu và nói:
- Em xem này. Anh vừa vẽ 1 cánh đồng cỏ, 1 con bò đang gặm cỏ và 1 con bò nhìn ngơ ngác
- Cỏ đâu em không thấy.
- com bò gặm hết cỏ rồi còn đâu
- Con bò đâu em không thấy
- Bò ăn hết cỏ, nó đi chỗ khác rồi
- Thế con bò ngơ ngác...
- Ở đây làm gì còn ai ngơ ngác hơn em?
(Anh no rồi)
Đôi tình nhân ngồi nói chuyện. Trời nóng quá nên bạn gái cởi bớt cái áo khoác ra. Bạn trai mới hỏi:
- Em có đói ko?
- Dạ có. Anh đói ko?
- Lúc trước thì có, bây giờ thì hết rồi!
- Ơ, sao vậy anh?
- Nhìn em "ngon" quá! anh nhìn "no" cả mắt!
(Cõng nặng)
Cõng gái trên lưng gái hỏi
- Có nặng không anh?
- Nặng chứ sao không nặng. Nặng lắm ý
- Vậy để em xuống đi ( giận)
- Em ngồi yên đấy, cõng cả thế giới trên lưng không nặng sao được
(Yêu nhau)
- Anh yêu anh
- Em cũng thế
- Ôi, anh chờ ngày chúng mình yêu nhau từ lâu lắm rồi
- ko, ý em là em cũng yêu em
(Chờ đợi)
Hẹn gái đi chơi, mãi mới thấy gái đến:
-Xin lỗi anh em có việc bận tí. Anh đợi em lâu chưa?
- 20 năm rồi em ạ
(trò chơi từ trái nghĩa)
Lúc gấu đang buồn, mình trêu:
- Em…
- Gì???
- Mình chơi trò "Từ trái nghĩa" đê
- Ko
- Có
- Thôi đi
- Tiếp tục nào
- Đừng trêu em nữa, đang buồn
- Xỏ lá với anh đê, đang vui
- Điên
- Bệnh
- Xê ra
- Gần vào
- Ờ
- Ớ
- Hi hi
- Hu hu
- Vả cho cái giờ
- Hôn phát giờ
Thế là nó thơm cho phát thật =))
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Tin mới nhận:
Theo thông tin mới nhất của CNN. Bác sĩ Tâm hiện đã khỏi chấn thương tay và đã gia nhập Hội Tennis Đầm Sen (sinh hoạt vào sáng thứ 7, CN hàng tuần, từ 7h - 10h) vì tại sân đó có nhiều Trình dược viên nữ trẻ, đẹp, gợi cảm và opening..... trong khi sân mình chỉ có mấy mụ già chân ngắn..... (trích nguyên văn lời BS) :mad:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Davydenko
Vâng có lẽ em với chị OA đừng làm gì để chạm đến nỗi đau của anh PS nữa ..hãy để cho trái tim anh ấy được ngủ yên chị nhé . :cool:
Hề hề. Để trái tim ngủ yên có nghĩa là chết. Mà trái tim của "anh ấy"nó vữn đang ở thời kỳ dậy thì...
Dav thật là chưa hiểu thấu về mem NR lắm, gặp phải như là MS hay TEC mà bắt nghe lời khuyên đó là rất phẫn nộ à nha.