Cô gái đang nhảy Tap dane
http://i654.photobucket.com/albums/u...DSC_0049-1.jpg
còn một cô thì múa
http://i654.photobucket.com/albums/u...DSC_0047-1.jpg
Printable View
Cô gái đang nhảy Tap dane
http://i654.photobucket.com/albums/u...DSC_0049-1.jpg
còn một cô thì múa
http://i654.photobucket.com/albums/u...DSC_0047-1.jpg
Giọng ca đoạt giải nhất trong cuộc thi karaoke thành phố
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_3015.jpg
mấy hôm rồi ko thấy viết gì hết????
Oa_Nữ!
Xuân Việt Nam sắp sang rồi. Không biết bên ấy đón xuân như thế nào. Và Tết của đồng bào Việt Nam bên ấy ra sao.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng, đồng bào VN ở hải ngoại, phút giao thừa đều hướng về quê hương, ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào lẫn cả những đắng cay.
Chúc em một năm mới nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc.
Rất mong dịp em về thăm quê đầu xuân, anh em mình được gặp nhau.
Cám ơn anh TT hỏi thăm Oa Nữ. Tết nhất ON cũng bận rộn ghê lắm. Các hội đoàn, nhà thờ, chùa chiền đều gọi phone hoặc gửi giấy mời đón giao thừa và mông một tết.
Oa Nữ ko thể đi đến hết được các nơi nên làm đồ ăn chay gửi biếu các Thày và đệ tử. Mấy ngày hôm rày đều đi chợ búa, nấu ăn, làm thiệp để gửi bán và quyên góp.
Đêm mai ở bên đây là giao thừa rồi. Oa Nữ đang coi list trong đám bạn bè, ai có thể nighting với mình nè. Rượu đỏ, pháo bông, nến, lò sưởi, tất cả đã chuẩn bị
ở bên hồ.
Oa Nữ chúc anh và gia đình tận hưởng một mùa xuân ấm áp, yên bình và vui vẻ.
Ngày hôm qua Oa Nữ cùng với các bác ở hội cao niên, bạn bè, SSWK và những người làm thiện nguyện cùng nhau chúc tết, hát hò, ăn uống, vui ơi là vui.
Xong cuộc vui đang giữa chừng, lại phải chạy sô tiếp. Kiểu này ko lên ký mới là lạ.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_7085.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_7081.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_7064.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_7063.jpg
Nhận được bài thơ của một người bạn từ hồi còn MX. Đọc thơ bạn mà cảm xúc bồi hồi. Thế là cũng 4 năm quen biết nhau mà chưa một lần gặp mặt, phải ko?
Mêng mênh mang mang....
Cám ơn bạn nhiều lắm. Bài thơ thiệt hay.
Viện Đại học Yale là một viện đại học tư thục ở New Haven, Connecticut được thành lập vào năm 1701 dưới tên Collegiate School. Yale là viện đại học lâu đời thứ ba của Hoa Kỳ và là một thành viên của Ivy League. Yale cũng là viện đại học đầu tiên ở Hoa Kỳ cấp bằng tiến sỹ vào năm 1861.
Nói về tầm vóc thì đây là một trong những trường đại học Danh tiếng nhất nước Mỹ (cũng như trên toàn thế giới).
Có thể nêu một vài trường đại học nổi tiếng ở Mỹ (không quá con số 7) như Harvard University, Princeton University, Yale University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, v.v..... Ngồi trên giảng đường Yale là niềm mơ ước và tự hào của sinh viên trên toàn thế giới. Lễ tốt nghiệp hàng năm tại các trường này đều có các nhân vật VIP cỡ Tổng thống Mỹ tham dự.
Giảng viên tại Yale có rất nhiều người từng đoạt giải Nobel trong nhiều lĩnh vực, sinh viên tốt nghiệp trường này được trải thảm đỏ tại tất cả các tập đoàn nổi tiếng thế giới với mức lương khởi điểm không dưới 150.000 usd/năm.
Ngày xưa, lúc còn làm cho tập đoàn Shell VN, mình đã được vinh dự làm việc cùng một Sếp lớn tốt nghiệp Luật tại Yale, mỗi năm ông ta đều dành 1,5 tháng để quay về trường giảng dạy. Khả năng diễn thuyết, thuyết trình của ông ta trong mắt mình là kiệt xuất. Mỗi khi xuất hiện, ông ta làm cho cả hội trường gần như nín thở bởi khả năng lý luận, tư duy và những ý tưởng không thể lường trước.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/IMG_7081.jpg
Nhìn cái bàn tiệc mà xót hết cả ruột, chả có cọng rau xanh nào. :(
Ngày cuối cùng của năm rồi, mấy tiếng đồng hồ nữa là giao thừa. PL chúc chị dù đón Tết xa xứ cũng thật vui và hạnh phúc, ấm áp nhé chị.
Theo chân PL vào đây, em cũng chúc chị năm mới an khang thịnh vượng.
Kính chúc chị và gia đình một năm mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
Kính chúc chị cùng gia đình 1năm mới hạnh phúc và thành đạt!!!!!
Oa Nữ cám ơn lời chúc năm mới của tất cả các anh chị em, và bạn bè.
Thanks ALL!
Năm nay là năm thứ hai ăn tết ở nơi đây kể từ năm 91.
Ko hiểu sao mình ko còn hứng thú với cái tết ở VN nữa. Những ngày chuẩn bị tết, đi chợ hoa, sắm đồ tặng các anh chị em thì còn cảm thấy thích thú, xong cứ đến đêm giao thừa thì thật là thảm hại. Cảm thấy lạc lõng vô cùng,
Mấy anh trai lên mạng chat gọi về ăn tết, anh trai thứ hai nói
- Cô em út ít của anh, ko có em têt buồn lắm. Qua nhà thắp hương cho Má, nhớ Má, nhớ em anh lại rơi nước mắt, cô em gái tốt bụng, tuyệt vời của anh.
Anh ơi, em cũng nhớ anh và các cháu lắm, nếu vào NR, vào blog của em, đọc lời em chúc anh và gđ mạnh khoẻ nhá.
Anh trai cả và chị dâu gọi phone qua. Tranh nhau nói
- Tết ở bên đó có một mình, tội nghiệp em tôi quá, về VN sống đi, rồi anh chị gả chồng cho em. Hìhì,
Đang nước mắt ngắn, nước mắt dài bỗng phì cười. nói với anh chị
- Ai nuôi nổi em?...
Mấy chị gái thì dặn dò đủ thứ,
- ko uống rượu nhiều, ko có ai bên cạnh để chăm sóc đâu.
Tội nghiệp 3 chị gái, 3 chị cũng giống mình, tuổi trẻ thì đào hoa cho lắm vào, đến giờ này ai cũng một mình…Các chị đều viết tiếp cho mình chương thứ hai, hi vọng chương sách thứ hai này toàn những lời hay ý đẹp. Ngây thơ quá. Tuy mình là con gái út trong gia đình, kinh nghiệm còn non hơn các chị, xong mình hiểu, giấy thì đã cũ, có trang còn ố màu, lời vàng í ngọc nào thấm cho được cơ chứ…
Cuối cùng thì chương thứ hai cũng dở dang…(Thế mà cứ giục mình lấy chồng)
Dự định tối nay sẽ đón giao thừa với bạn bè, xong gọi phone lại từ chối hết mọi người. Ko hiểu sao đêm nay muốn một mình để viết. Mở mấy cuốn băng Asia mới chủ đề đêm giao thừa và nhạc quốc tế, thấy hay hay, ít khi mình coi hết loại nhạc này. Nghe Nguyên khang hát bài “anh đến thăm em đêm 30” hay tuyệt vời. Bài này mỗi khi về VN, đến phòng trà là yêu cầu ca sĩ ….Hát. Lần đâu tiên nghe he hát, mình đoán he sẽ còn tiến xa, phòng trà ko phải là nơi he cư ngụ lâu dài. Đúng như vầy, giờ he qua nổi tiếng.
.
http://ecard.tuoitre.com.vn/ECardDat.../EcardNY/3.png
Mùa xuân riêng một góc trời
Đầy thơ, đầy rượu ta mời trăng say
TP
Một năm mới thật nhiều niềm vui Oa nhé.
Chúc Oa luôn may mắn và hạnh phúc
Cám ơn chị TP nhiều nhiều nha, Oa Nữ cũng chúc chị một năm mới trọn ý, vẹn tình trong mọi điều nhe chị.
Chúc Chị Oa Xuân Mới sức khoẻ, vui vẻ quanh năm và luôn gặp nhiều may mắn nha
Vừa buông phone của mấy người bạn gọi, hẹn nhau đếm ngược time đêm giao thừa …Mình đùa bỡn chọc bà bạn thân.
- Làm sao có còn thời gian đếm ngược hở giời. Thời khắc giao thoa của năm cũ và năm mới, ông bà làm dậy mùi gối chăn đi cho nó thơm cả năm.
Bạn cười rú lên, háo hức hỏi
- Có thật là hên cả năm ko…? Chốc nữa bao nhiêu phone phải gọi và phải nghe, làm sao đây?
Hê hề, mình nói cho bạn thèm.
-Trước kia Năm nào em cũng có cô bạn ở bên MỸ gọi qua đúng đêm giao thừa, nói chuyện dai ơi là dai. Hai vợ chồng đang uống rượu chúc tết nhau là bị she phá. Ông xã mặc kệ ,he nói, “việc em cứ nói, việc anh anh cứ làm”. Rồi he tiếp tục rót rượu, kề tận miệng để em uống, Còn cô bạn thì vẫn rất hồn nhiên, lâu lâu lại quan tâm hỏi “ nói chuyện có mệt ko mà giọng nói ngắt quãng, hổn hển….”
- Hahaha…Bà bạn nghe sướng quá,
-Oki, chị sẽ như thế…Và hơn thế…. mà có thật hên cả năm ko hả em…?
Mình tiếp tục chỉ cho bà bạn
- Chị chuần bị chai rượu đỏ hay XO để thêm hưng phấn, và ở tuổi anh chị giờ cần phải nên có thuốc kích thích, chuẩn bị điều đó nhé, sẽ thăng hoa lên từng cung bậc đấy. Thêm dầu nóng để massa, và mật ong thấm môi…Sau đó 2 anh chị vào tắm cùng nhau
Ối cha cha…Sau đó thì ….Bao nhiêu strees, bao nhiêu nhọc nhằn của một năm cũ trôi đi hết, Chỉ còn là những khát vọng dâng hiến cho nhau, và tận hưởng mùi ái ân mới mẻ của một năm mới đưa đến…
-Trời, làm cố vấn cho chị ko biết chị có thấm vào máu ko mà cơ thể em hình như đang bị huyết áp ko thể kiểm xoát nổi nè…khổ em rồi.
Hai chị em lại cười ré lên trong phone, Bà bạn cứ đòi đến nhà chơi, hai vợ chồng muốn uống rượu cùng với mình cho đến giao thừa, xong mình biết ý kiến đó là của ông chồng.
Mình từ chối… đó là tâm ý của he.(vì he có một lần thú nhận với mình.rằng mỗi lần he gặp mình, hay là nghe lén mình điện thoại nc với vợ he , hình ảnh mình luôn ám ảnh và làm he trỗi dậy sự ham muốn để có thể làm nhiệm vụ với vợ).
Từ ngày nghe he bộc lộ, mình tránh mặt he, và hai vợ chồng ko còn trong danh sách khách mời của mình nữa.(bà bạn đôi khi còn được gọi đến một mình.)
Chúc OA năm mới mạnh khoẻ và vạn sự như ý, Tỷ sự như mơ. Chúc OA sang năm 2010 nhiều niềm vui hơn.
Nhanh về nhé.
.
Riêng em riêng một góc trời
Cho anh chung nhé …một đời đam mê…
Chúc chị OA một năm mới nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc
Hì...hư ảo một chút để tha hồ tưởng tượng mà chị. Giờ em tưởng tượng nâng ly này với chị nhé...xin chúc mừng năm mới!!!
http://www.muktours.dk/taxfree/images/Wisky.jpg
Hôm nay mới có thời gian vào được, chúc Oa một năm mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe và ...tình yêu nhé! :D
Năm mới , năm con Cọp, chúc chị Oa một năm Canh Dần giàu sang sung sức tựa Hổ vàng
Post tiếp lại bài viết đêm hôm giao thừa.
***
Tối nay mới thực sự cảm thấy thoải mái nhẹ lòng. Mọi người đến lấy thiệp và đồ ăn chay mang đến chùa.
Thế là xong nhiệm vụ
Nhìn những tấm thiệp mình làm công phu mang đi bán cũng thấy tiếc. Mỗi một tấm thiệp mình làm đểu để tất cả tâm ý vô đó. Ko biết người mua có hiểu điều đó ko.
Nguyên liệu giấy cũng tốt nhất. mỗi tấm thiếp trần giá mua cũng 1 đô, Thiếp của mọi người làm bán giá 5 đô/3 thiếp. Còn thiếp của mình làm bán ra 5 đô 1 thiếp mà vẫn ko đủ bán.
Từ ngày quen biết được ông bạn CEO, cty he vừa bán rẻ, vừa ủng hộ nhóm nên mình mới có điều kện cảm hứng sáng tác ra các thể loại thiệp, đèn lồng, diều
Tôi thường gọi ông là ceo. Ông say mê tôi một cách lạ thường. luôn kiên nhẫn, đợi chờ tình cảm của tôi đáp lại . Hôm nay tôi lại từ chối lời mời diner của ông. ông hẹn ngày mai, dành cho ông ngày lễ VLT, tôi cũng từ chối, vì ngày mai thực sự bận. Hai mục sư gọi phone mời đến đến dự tiệc tết., họ quá nhiệt tình nên nhận lời.
ông lại năn nỉ cho ông gặp 15 phút ở trước cửa nhà để he trao quà, tôi định từ chối, xong ông nói tiếp,
- Có đợt giấy hinh đuôi công mới về, tôi biết em sẽ thích, tôi mang đến cho em luôn.
Nghe ông nói, tôi liền say yes.(say yes xong cảm thấy mình quá thực tế, bỗng dưng mặt nóng bừng lên)
He nói tiếp,
-đó ko phải là quà cho em đâu, quà của em tôi đi cả chiều thứ bảy mới chọn xong
- Ôi pls, xin đừng tặng tôi quà cho tôi, Tôi sẽ rất khó chịu đó. Tôi vội từ chối ông
Nhớ lại 2 tuần trước, ông mời tôi đến nhà chơi
***
Ông gọi phone
- Lee! 2 tháng 3 ngày 6h tôi chưa gặp em rồi, em có thể cho tôi gặp mặt em được ko. gặp ở nhà riêng nhé, đừng ngai ngần,em hãy tin tưởng nơi tôi,
Tôi nhận lời và nói với ông
- Tôi sẽ đến, tôi luôn luôn tin ở ông, tôi chỉ ko tin ở tôi thôi. Ông là người đàn ông hấp dẫn, quá quyến rũ, tôi sợ gần gụi ông nhiều, rồi say mê ông thì tôi khổ lắm. Ở lứa tuổi này, nếu thất tình thì tôi sẽ ko sao gượng dậy nổi đâu.
Ông phá lên cười sảng khoái, vì ông biết tôi nói chỉ để làm ông vui.
2h ở bên ông, ông chỉ nhìn tôi uống rượu. ông cũng ko tiếp rượu tôi. tự tôi uống, tự tôi rót…
Đang nói chuyện cởi mở vui vẻ, ông đưa tôi thăm nhà nguyện nho nhỏ của ông. Ông chỉ bàn thờ Chúa và nói
- Lee, mỗi buổi sáng tôi quỳ gối trước Chúa, và mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi chỉ mặc chiếc quần lót trên người, tôi quỳ gối cầu nguyện cho em. Tôi cầu nguyện cho em được hạnh phúc, các con em ngoan ngoãn.
- Ôi Lee, nếu em ko thích tôi, em ko muốn sống với tôi, tôi vẫn cầu nguyện em ko nên sống một mình, hãy mở lòng, đón nhận ai đó yêu thương em. Thấy em một mình, tôi xót xa…
Ông chỉ chiếc roi da cũ kĩ để bên cạnh, ông nói
- Chiếc roi này đã thấm máu của da thịt tôi, từ ngày quen biết em, tôi dùng nó để hành xác, để cầu xin Chúa cho tôi chịu mọi đau khổ thay em,
Lee! Em có biết, tôi ko chỉ sống vì em, và tôi có thể chết vì em, nếu em cần một trái tim, một quả thận để thay thế, mà bs chấp nhận, tôi có thể dâng hiến cho em vô điều kiện….
Ông để tay trước ngực, giọng nói ông run run, nước mắt ứa ra đọng trên cặp kính, Lưng ông như còng xuống, Tôi chịu ko nổi quay đi. Ông là người đàn ông thứ hai sau chồng tôi yêu tôi một cách tội nghiệp như thế.
Bước đến bar của ông, tôi tự rót cho mình ly WK, Tôi muốn muợn men rượu để làm mềm trái tim sắt đá của mình. Thêm ly nữa , ly nữa… Rồi tôi quay ra hỏi ông
- Nhà ông còn có loại rựơu nào thật mạnh có thể đốt cháy tôi ko, để tôi trở thành tro bụi, rồi ông sẽ mặc sức nhào nặn tôi …
- Ôi Lee!, ông nghẹn giọng nói
- em đừng tức giận với tôi như thế, tôi cần nơi em là tâm hồn, trái tim em, chứ ko phải là thân xác em.
Mượn hơi men, tôi lớn giọng với ông…
Tại sao ông đối tốt với tôi như thế, điều đó làm tôi rất khó chịu và khó xử, tôi ko xứng đáng với ông. Ông cũng nghe nhiều đám bạn bè tôi nói về tôi rồi chứ, và ông cũng đã từng điều tra tôi rồi, phải ko…
- Tôi ko phải là mẫu người đb ông tìm kiếm. Tôi hời hợt, tôi giả dối, tôi bốc đồng, tôi ngốc nghếch, tôi nông nổi, tôi ham vui…
- Đó là hình ảnh tôi…
Muốn nói nhiều nữa, xong tiếng Anh cạn vốn, tôi ngồi thở.
Muốn về quá, xong linh cảm cho tôi biết, ông đang chuẩn bị điều gì đó, nên mới rào trước đón sau như thế.
Ông đến bên tôi, đỡ tôi ra sofa ngồi, rót cho tôi ly trà, ông giữ trên tay, đưa vào tận môi, đợi tôi uống rồi ông mới ngồi dịch xa qua bên ghế đối diện.
Ông chậm rãi nói
- Lee, hứa với tôi em sẽ suy nghĩ,
Ông đưa tôi 2 tập giấy. Một bản tiếng Việt và một bản tiếng Anh.
- Để về nhà em hãy đọc, rồi trả lời tôi sau
-Ko, tôi đọc ngay bây giờ. Tôi vội vàng trả lời ông
Đọc một hồi, trạng thái của tôi từ shock đến buồn cười, rồi thất vọng, Muốn văng một câu chửi thề thật ngon lành xong ko quen miệng, chỉ biết thốt lên câu với chính mình
- Dame .Tôi tưởng đây là bản hợp đồng hôn nhân, thì ra là bản hợp đồng sống thử…Tôi chợt bình tĩnh hẳn, men rượu dường như bay hơi hết
Ông nói
- Em cứ đọc kỹ đi, chỉ có làm như thế, tôi mới có thể chăm sóc em và con cái em,
-Nếu em chấp nhận về sống với tôi, từ nay đời sống của em mỗi ngày sẽ như một ngày hội. Tôi sẽ đưa em đi du lịch các nơi trên thế giới. Tôi đưa em về quê tôi, mọi người sẽ đón nhận em bằng tất cả lòng hiếu khách và trân quý. Tôi sẽ đưa em đi dạo ở bãi biển mỗi khi chiều xuống, ngắm cảnh hoàng hôn rơi trên mặt nước. Tôi sẽ rất tự hào và kiêu hãnh có em trong đời sống của tôi…ôi Lee lee
Ông phát tiết tình cảm như một trai trẻ.
- 2 con em học ra trường sẽ có ngay việc làm, tôi sẽ trả số tiền học phí mà con em vay của chính phủ,
- còn đây! giấy sức khoẻ của tôi, tôi mới khám tổng quát xong từ tháng 12. Em vẫn tò mò muốn biết tuổi của tôi. Tôi 62t, và ko dự định về hưu sớm, tôi sẽ làm việc cho đến khi 75t.
- Mỗi năm chúng ta sẽ có ba dịp nghỉ ngơi vào tháng 12, tháng 3, và tháng 8 ở những biệt thự của tôi trên thế giới.
- Về đời sống tình dục của tôi, tôi là người biết tiết chế, tôi chỉ có nhu cầu 1th/1 lần.
(Ối cha mẹ ơi, chỉ có thế thôi. Nếu ai đó mà làm vợ ông thì ngoại tình sớm)
….Vừa liếc đọc, vừa nghe ông dẫn giải. Ko chịu nổi, tôi đứng lên đáp trả lời ông.
-Tất cả những điều tôi đã đọc sơ qua, rất tốt đẹp, Cám ơn ông, khi ông thảo bản hợp đồng này, xin cho tôi hỏi, ông nghĩ tôi sẽ chấp nhận, đúng ko nào…
Ông gật đầu
Đúng là Tây luôn luôn là tây, và Đông vẫn luôn luôn là Đông.( làm sao Đông Tây có thể hoà hợp với nhau được nhỉ)
Dear Sir! Tôi ko còn đùa cợt với ông nữa, và nghiêm túc nói để ông hiểu.
- Tất cả những điều ông đang hứa hẹn, ông sẽ dâng hiến cho tôi, những điều đó tôi cũng đã từng có, và nếu tôi muốn có, thì tôi có lúc nào cũng được, Ông đã ko điều tra kỹ về tôi rồi.
- Còn 2 con tôi, tôi luôn giáo dục “hãy hưởng thụ thành quả của mình làm ra theo năng lực ., ko phải của mình thì ko phải của mình, mọi thứ trên đời không ai cho không ai điều gì, mà chỉ là sự trao đổi, nếu có lòng tự trọng, thì ko nên đánh đổi để làm mất bản ngã chân chính của con người mình….”
- Ông nghĩ tôi nuôi dậy con tôi những lý lẽ làm người như vậy, mà tôi lại làm ngược lại sao?
- Ko, tôi ko bao giờ đánh đổi tự do của tôi để có được những điều phù phiếm đó, nên càng ko nghĩ sẽ have sex với ông dù 1 tháng chỉ 1 lần.
- Nếu tôi yêu ông thì lại vấn đề khác, Tôi sẽ dâng hiến cho ông vô điều kiện.
- Tôi rất cảm động trước tình cảm trân quý của ông đối với tôi, và tôi tin tình cảm đó xuất phát từ tấm lòng nhân hậu, trái tim đầy nhân bản của ông. Tôi có nằm mơ, cũng ko bao giờ nghĩ, ngoài TY trước kia của chồng tôi, tôi lại còn gặp được một người yêu thương tôi đến như thế.
Nói đến đó, tôi cảm động thật sự, và bật khóc…
- Nếu ông muốn tình bạn của chúng ta còn tiếp tục tồn tại, thì mình sẽ ko bao giờ nhắc đến chuyện này nữa nhé,
Let it be…
Tôi đứng lên ra về, chủ động ôm ông, và tôi hỏi ông
- Ông vẫn ước ao, mỗi khi đưa tôi về, được hôn vào môi tôi, ông còn muốn ko?
Ông ko trả lời, xong tôi hôn nhẹ vào môi ông, cái hôn đầu tiên và cũng là cái hôn cuối cùng. Như một ân tình phải trả cho ông.
Cảm thấy nhẹ lòng,
Còn ông?
Đêm qua tuyết rơi phủ trắng đường phố, Sáng vác máy ra đi chụp cảnh tuyết, hi vọng chụp được những bông tuyết phủ trắng thân cây, xong trời mưa, tuyết tan hết. Chán quá, đành chụp mấy kiểu rồi đi siêu thị.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_0280.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_0284.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_0297.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_0302.jpg
hình đẹp quá chị ơi, coi xong thấy cái chân nó lạnh lạnh.
Cảm nhận cái lạnh và buồn kinh khủng!
Nhìn mấy bức ảnh, LK mới thấy nơi mình ở là thiên đường.
Ngoại trừ những ngày mưa lạnh giá, nhiệt độ nơi này khoảng 24 độ C vào giữa trưa, 18 độ vào sáng sớm và 12 độ lúc ban đêm.
Số mạng đã an bài. Ngày xưa LK là "dân miệt dưới", qua đây LK sợ lạnh nên ở gần cực Nam, tiếp tục làm dân miền dưới.
http://i216.photobucket.com/albums/c...i/DSC06708.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...i/DSC06713.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...i/DSC06731.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...i/DSC06732.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...i/DSC06737.jpg
Những thân cây trụi lá mùa đông
http://i216.photobucket.com/albums/c...i/DSC06695.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...i/DSC06696.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...i/DSC06697.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...i/DSC06698.jpg
Nhưng bầu trời vẫn xanh ngắt vào buổi trưa
http://i216.photobucket.com/albums/c...DSC06752-1.jpg
Và lá vẫn xanh, hoa vẫn nở.
http://i216.photobucket.com/albums/c...i/DSC06817.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...i/DSC06818.jpg
Buổi chiều sau cơn mưa
http://i216.photobucket.com/albums/c...i/DSC06746.jpg
Các lão tiền bối hẹn nhau ra quán cóc bên đường tám chuyện
Thôi thì để LK gởi sang bên ấy một chút nắng nơi này
Nhặt vài sợi nắng giữa trời
Cuốn vào mây gởi đến người chốn xa
Sưởi bàn tay lạnh bạn ta
Tan băng dưới cội mai già cuối đông
Quả thật thiên đường. Đẹp thật.
Hổm rày anh LK đi đâu vậy?
Năm mới tốt đẹp anh nhé.