Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Ui, giờ mà Lão huynh còn giữ nội dung chatbox 2 năm trước cơ... đọc lại thấy vui và bùi ngùi quá...
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Nhìn hình cái cô này thì còn phái cố cái gì nữa, chỉ còn có việc là thả thôi.:nguong: Chắc chắn....Chắc là cái chắn ắn...ắn, nhỉ PS nhỉ.:rolleyes:
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Anh post hình thế này thì thà anh giết em đi còn hơn...........!!!! :nguong:
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Ui, giờ mà Lão huynh còn giữ nội dung chatbox 2 năm trước cơ... đọc lại thấy vui và bùi ngùi quá...
Thiệt là lâu ơi là lâu mới được tiểu muội muội ghé thăm ẩn xá!!! :botay:
Hồi đấy vui muội nhỉ! Cái này là 1 trong số hiếm hoi còn giữ lại được sau khi nhiều cái ổ hardisk của lão huynh đua nhau tử trận...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Nhìn hình cái cô này thì còn phái cố cái gì nữa, chỉ còn có việc là thả thôi.:nguong: Chắc chắn....Chắc là cái chắn ắn...ắn, nhỉ PS nhỉ.:rolleyes:
:nguong: Hài....Cỡ PS thì đứng xa xa ngó còn hổng được nữa là.... thả... Nếu mờ... được :thodai: thì mất xác luôn ùi... :haha:
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Anh post hình thế này thì thà anh giết em đi còn hơn...........!!!! :nguong:
:haha: Hình nì anh cuỗm của người khác, đâu có bằng cái U.... của em! :haha:
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Đột nhiên, có người ngứa mắt vì Yêu dám đi hóng mát một mình nên lên tiếng:
Nửa đêm tình đói đợi chiếc hôn
Mộng du lạc lõng một nửa hồn
Ngã nhào vào khói yêu huyễn hoặc
Giật mình tim đã thả quỷ môn
MT
Cứ như là vừa được tiêm a rề na lin vào hay sao ý, Yêu độc chiếm chatbox luôn:
Có người lại thích cái vần ông
Khó mấy ta đây cũng cố mà gồng
Xem ra phải cố vài phút nữa
Mà sao chèm nhẹp thế còn không … thêm nữa
.....
Đêm về lại nhớ đến vần ôn
Rón rén nhìn vô nó quá khôn
Gói gém kỹ càng nên khó xử
Hay là phải cố oánh hai côn
....
Gieo mãi mà chưa hết vần ôn
Có nghĩa gần nhau cháy lửa cồn
Xanh một chút nhưng mà nóng
Khô mực đem nướng thật là ngon
Yêu
Lẽ đương nhiên đã có xướng thời phải có họa:
Nhật nguyệt đêm nay mộng bồn chồn
Hòa quyện vào nhau giữa càn khôn
Ngàn sao lấp lánh che rèm khói
Ngân hà lén ngó chợt dạ nôn
MT
Đêm nay nhớ mãi cái vần ôn
Có phải yêu nhau nhốt vào đồn
Dồn toa kẽo kẹt nên mất ngủ
Mồ hôi ướt nhẹp thế mới ngon
Yêu
PS[/SIZE]
Không biết LK lúc đó lưu lạc ở đâu mà không được đọc bài này, cám ơn PS nhiều nha.
Bây giờ có dịp đọc mới phục lăn mấy thi sĩ NR tại vì
Làm thơ sợ nhất vần ôn
Tìm chữ lạng quạng, sảng hồn như chơi.
:haha::haha::haha:
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Anh post hình thế này thì thà anh giết em đi còn hơn...........!!!! :nguong:
Ối, đối với PS thì cái hình này có ăn nhằm gì. PS nhà mình có rất nhiều bộ nuy-tuy-xuy người thật việc thật cơ. Chưa chắc em họ của MS một thời nổi tiếng cũng đã có được đầy đủ như thế đâu.:rolleyes::nguong:
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Ối, đối với PS thì cái hình này có ăn nhằm gì. PS nhà mình có rất nhiều bộ nuy-tuy-xuy người thật việc thật cơ. Chưa chắc em họ của MS một thời nổi tiếng cũng đã có được đầy đủ như thế đâu.:rolleyes::nguong:
Ôi! anh Phù Sinh! Thần tượng của em..............................!!! :hongio:
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
GIÀ
Hôm rồi dzìa nội ăn giỗ, nhà mới phố mới nên dạo vòng quanh con hẻm ngó địa thế. Trời xế chiều nên đứa em cũng bồng bé con mấy tháng tuổi ra hóng mát cùng vừa ngắm thiên hạ vừa trò chuyện.
Công nhận là con hẻm này con nít sơ sinh hơi bị nhiều, chiều các bà các cô đua nhau đưa ra ngoài để... đút ăn. Có lẽ tại con nít ham vui nên ăn dễ và nhanh hơn chăng???? Hay nhờ thế mới có dịp để các cô các bà tha hồ 88 với nhau chăng???
Mờ có lẽ nhờ sống trong những con hẻm nên hàng xóm dễ thân thiện nhau hơn. Nhà mới dọn về hơn tháng mà nhỏ em với các cô, các bà kia cứ pháo nổ lốp bốp.
Một bà hỏi nhỏ, tiếng là nhỏ mờ nghe cứ vang vang, "Bé con xinh xắn thế nhỉ, hôm nay "ông" cháu về thăm đấy à???" Nhỏ em hết hồn trả lời nhẹ như gió thoảng, "bác" của bé, hôm nay giỗ "ông".....
:lau: Ặc... Ặc... Ặc.... Gã suýt tý nữa là chít sặc vì... buồn quá xá.... Ối trùi... Mình già đến thế cơ á... nhỏ em lập gia đình trễ chứ theo tuổi chỉ thua gã có 4t thui mà! Vậy mà dám.... Ặc.... Ặc.... Ặc... :stress: :imdead:
Chui vô toilet ngắm thử cái gương.... Hịc... Hịc...Già thiệt... ùi... ...:hutthuoc: :botay:
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Bác Hồ nói rồi mà anh!
"Tàn mà không phế"
Còn theo em thì....... "..Già mà không yếu":D