Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Đọc thơ anh rất Ban căng
Nhưng mà em thích em hằng ước mơ
Một đêm trăng sáng lững lờ
Ra đê mình nói chuyện tờ inh tinh (tình):D
Inh tinh biết họa kiểu gì
Chịu thua! Anh lấy củ mì tặng em :rolleyes:
Ra đê trời tối nhá nhem
Nói chuyện chi để ta thèm lẫn nhau :D
P/s: họa 2 chữ cuối nhé em, hay là đọc thơ Điên nhiều nên quên :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Inh tinh biết họa kiểu gì
Chịu thua! Anh lấy củ mì tặng em :rolleyes:
Ra đê trời tối nhá nhem
Nói chuyện chi để ta thèm lẫn nhau :D
Lẫn nhau quả chuối....chúm cau:D
Một lần hò hẹn đớn đau cả đời
Kênh rach đào sẵn khắp nơi
Chỉ mong cày cuốc để khơi ngọn nguồn.
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Đối thơ em chịu chị ơi
Hai lão đấy đểu toàn chơi sếch xì
Em thì còn bé tí ti
Biết gì đến sếch mà xì ra thơ.........
Ra thơ ra chữ ra vần
Chị em mình cũng gần gần như nhau
Nhảy vô rồi kệ thế thôi
Ngăn 2 lão ấy đừng làm liều đi em!^^!
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mây
Lẫn nhau quả chuối....chúm cau:D
Một lần hò hẹn đớn đau cả đời
Kênh rach đào sẵn khắp nơi
Chỉ mong cày cuốc để khơi ngọn nguồn.
Ngọn nguồn biết tỏ thế nào
Cuốc làm sao để thỏa bao ngọn nguồn
Ngọn nguồn tình cảm trào tuôn
Khơi đúng ngọn nguồn, nhớ mãi không thôi :D
Trích dẫn:
Trích dẫn của
secret000
Ra thơ ra chữ ra vần
Chị em mình cũng gần gần như nhau
Nhảy vô rồi kệ thế thôi
Ngăn 2 lão ấy đừng làm liều đi em!^^!
Đi em sao chẳng đi anh
Để anh ở lại dỗ dành nỗi đau
Tóc anh giờ đã bạc màu
Nữ đi đâu nhỉ, bấy lâu chưa về :rolleyes:
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Đi em sao chẳng đi anh
Để anh ở lại dỗ dành nỗi đau
Tóc anh giờ đã bạc màu
Nữ đi đâu nhỉ, bấy lâu chưa về :rolleyes:
Chưa về anh cứ đợi đi
Chị đi lên núi lên rừng hái măng
Tóc bạc anh nghỉ đi thôi
Đừng liều mạng quá có ngày oan thân!^^!
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
khung khung ma chang chiu khung
khung roi moi biet chang ai la khung
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Anh đây mà em cứ ngỡ ai
Giật mình tỉnh giấc hóa ra mình nhầm
Chồng mình chẳng phải người yêu
Thói đời là thế ha ha buồn cười
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Hãy nói rằng cuộc đời này anh chỉ yêu mình em
Hãy nói rằng cuộc đời này anh vẫn luôn cần em
Hãy nói rằng cuộc tình mình mãi luôn còn xanh
Dẫu biết rằng tình ta đã không thành
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Đêm nay tình bỗng nhớ tình
Người ơi người hỡi nhớ chăng hỡi người
Ước gì luân chuyển thế gian
Để ta sẽ được có nhau bên đời
Trách trời sao chẳng xót thương
Cho con lấy được người con yêu nhiều
Bây giờ người cũng khổ đau
Nơi đây em cũng xót xa tấm lòng
Nếu mà còn nợ còn duyên
Thì xin đến lúc 70 sẽ thành
Thành chồng thành vợ lảm chi
Nắm tay gân guốc cười ruồi anh ơi
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Nhà thơ chân chính ghé chơi
Vài ba câu hoạ để đời Vườn thơ
Vừa sâu xa, lại bất ngờ
Đọc xong mà thấy cứng đơ quai hàm