Ngày hôm nay có 01 bổn cô nương ...liếc gizai ...té xe ...
Thế mà bắt đền mình ...băng bông gòn ...thuốc đỏ cơ ?
Ngày hôm nay mình được tắm mưa ...bởi lý do đơn giản ..Quên mang áo mưa ..thế là có cơ hội ...
Khà khà khà...
Lại ngông !!
Printable View
Ngày hôm nay có 01 bổn cô nương ...liếc gizai ...té xe ...
Thế mà bắt đền mình ...băng bông gòn ...thuốc đỏ cơ ?
Ngày hôm nay mình được tắm mưa ...bởi lý do đơn giản ..Quên mang áo mưa ..thế là có cơ hội ...
Khà khà khà...
Lại ngông !!
Chính xác là hoa sữa đấy ạ :eek:, nếu 1 - 2 bông chắc thơm, nhiều quá nên ngộp :D. Như Nguyệt quế ấy chị, nếu trong vườn có 1 cây nhỏ thì tuyệt, còn nếu hái 1 chùm nguyệt quế đem vào cắm trong phòng ngủ, em đảm bảo sau 1 đêm chị sẽ không muốn nghe mùi hoa nguyệt quế nữa :D (Ngày xưa em đã từng... dại dột làm rùi nên... kinh nghiệm ^^)
Số mình đen đủi thật...
Vậy là hết chỗ chơi..:ngap::ngap::ngap:
Mưa như trút nước. Giờ mà ngồi ở 1 nơi nào đó lãng mạng, bên 1 chai vang đỏ, 1 dĩa trái cây, 1 chiếc bánh ngọt pháp (có kem tươi + socola), và một... chàng trai đang không bị ràng buộc - đang không thuộc về ai... nhỉ :D :xiho:
Hôm nay đã biết già thật sự chẳng còn "toan về già" để an ủi nửa rồi...
Được tấm mưa có tí tẹo mà về trúng gió tùm lum...
Rõ chán ..!!!
Mặt mày giờ nhìn kình khiếp !
:botay:
Mưa chưa bao giờ lớn như hôm nay! Đường phố thì ngập và kẹt xe không thể nhúc nhích! Biết bao giờ Sài Gòn mới thông thoáng được? Nằm mơ... chăng?:botay: :botay:
1ngày cv tốt đẹp,chiều cafe ngắm mưa và nói chuyện cùng mấy đứa em thấy vui thật, tối về lại 1mình, nhớ ....
Bạn dễ thương thật, nhất định đòi gặp mình xem vết thương thế nào, nhất định đòi đưa mình đi ăn... mừng (bạn bảo thế này là còn may), nhất định đòi đưa mình về ("chân thế làm sao mà đi"), rồi sáng nay đòi sang đưa mình đi làm...Tội nghiệp bạn, từ PMH sang chỗ mình đâu có gần.
Cảm thấy vui, cảm nhận được tình cảm của bạn bè dành cho mình nên cũng cảm thấy bớt đau. Đặc biệt là sự ân cần của bạn dành cho mình hôm qua mặc dù hôm qua trời mưa như trút nước!
mới sáng thấy đồ rồ xun ve mà muốn ói!:acac::acac:
Dư âm của ngày hôm qua vẫn còn, mình bất chợt tìm thấy 1 chân lý sống thật là thú vị, hihi..:D " Đi một ngày đàng học được cả 1 sàng khôn"..... Ngày hôm nay sáng ra đã cảm nhận đựợc niềm hân hoan trong lòng, vu vơ hát ngẫu hứng,... mỉm cười với nhà hàng xóm và bước vào ngày mới:D....
" Bắt đầu bằng sự nhiệt huyết, làm việc bằng sự thông minh, xóa tan căng thẳng bằng sự hài hước,.... làm vừa lòng bằng sự nhẹ nhàng, giữ uy tín bằng sự chính xác".. :D
Rủ 1 người bạn ăn trưa, nt hỏi lại: "Trưa có qua em ko kưng?", vừa nhắn vừa nói chuyện với nhỏ bên phòng biên tập, lỡ tay chọn nhầm số đt trong list (gần số muốn chọn) => tin nhắn bay nhầm địa chỉ đến 1 khách hàng thân thiết - giám đốc 1 cty xây dựng thuê xe tháng bên mình, tối qua tài xế mới "mật báo" tên này cứ hỏi tài xế tìm dịp nào để mời mình cafe, hắn muốn gặp mình, thế có chết mình ko cơ chứ :youarethewoman: (ko khéo hắn đang nghĩ mình cũng muốn gặp hắn thì... hix...)
Chết cười vì cái tin nhắn của ông anh...Đểu thật, đểu thật...bình luận đểu thật...:D:D:D
P/s: Không phải lỗi tại em nha, em đã cảnh báo trước rồi...ka ka ka
Ngày mới đã sang sao niềm vui vẫn cũ ???
Ngày chông chênh...
Ước sao ngày mai có ai đó đến và mang em đi ...
Bỗng dưng muốn đc thuộc về ai đó ... thật sự
Mệt nhoài với hạnh fúc ảo ảnh ...mơ hồ ...
Một ngày của công việc và công việc! Họp với hành!!!! Lại được giao thêm một việc nữa, mệt thật! Một ngày sao không dài hơn 24h??????:botay:
1ngày ko ăn uống chỉ có cv và cv,ng dã dời, ko muốn ăn nhưng cv còn nhiều ko thể ko ăn
Một khoảng lặng cho riêng mình. Cuộc sống phức tạp hơn mình nghĩ.
Đi làm thì mệt với công việc! Tưởng tìm được giây phút thoải mái nơi forum nhưng lại càng mệt óc hơn! Thôi đóng máy đi ngủ! Hy vọng... bình an nơi tâm hồn!
Sáng sớm đã có tin nhắn dặn dò rồi...Cứ làm như mình chưa đủ 18 tuổi..Ka ka ka.
có chuyện gì vậy anh. Đã lâu không nói chuyện với anh chắc em kg làm gì anh bực mình chứ!
Tối nay đi cafe mừng ngày của nửa trái đất, chà chà... dzui lém đây.....
khỏi ốm mau lên MD iu :D
Sáng nay ngồi nhớ lại tối qua tự nhiên thấy dzui dzui. Cảm giác thú vị thật. haha...
Em vừa thức dậy mẹ đã hỏi tại sao sáng nay không thấy em có điện thoại. Ừ thì anh đi công tác rồi. Hic hic.
Mất điện, cv đã tạm ổn,nhắn sếp lo xiền cho cv mà bùn cười. Trưa đi gặp bạn SG, uống rươu,say say,tỉnh tỉnh...làm thế nào về nhà nhỉ???
Cảm thấy mất tự do...Lúc nào cũng bị "răn đe" ...sợ thật...:D:D:D
Ngày hôm qua....quá vui. Hôm nay cũng vui vì mọi việc thành công tốt đẹp.
Chúc mừng các bạn đã hoàn thành công việc và trở về nhà an toàn, mạnh khoẻ. Xin cám ơn các bạn
Một ngày mệt nhoài với những con chữ.
một ngày mệt nhoài với những con ....điện trở . :D
Một ngày thật xui sẻo?buồn chán nhưng trong cái rủi cũng còn có cái may,hy vọng ko sao mấy ngày tới sẽ giải quyết ổn thoả...cầu mong như thế..