Re: Những điều không muốn nói đến
.
HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU
(Đoàn thị Lam Luyến)
Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
Em vẫn chờ
Như thể một tình yêu
Em vẫn chờ như hòn đá biếc xanh rêu
Của bến sông xa mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thưở trước
Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa…
Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau.
Em ở hiền, có ở ác chi đâu?
Mà trời lai xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác?
Có phải rượu đâu mà chờ rượu nhạt
Có phải miếng trầu đợi trầu dập mới cay…
Chẳng được hẹn hò em vẫn đợi ...vẫn say...
Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
Kim - Kiều lỡ duyên còn có chiều quan tái
Em vẫn đợi
Vẫn chờ
Dẫu chỉ là
Huyền thoại một tình yêu.....
Đọc bài thơ này nhớ hôm gặp chị, uống rượu với chị. Nói uống rượu cho vui chứ mình có biết uống đâu chỉ ngồi nghe chị nói chuyện. Mới gặp 1 lần nhưng tôi thấy quý mến người phụ nữ này. Đẹp đằm thắm, chẳng thấy vẻ lơ tơ mơ của các nhà thơ, nhà văn gì cả. Nhanh nhẹn, sắc sảo các dự án kinh doanh của chị nghe rất khả thi. Chị nói về thơ, về đời rất hấp dẫn.
.
Re: Những điều không muốn nói đến
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Một tuần mới.
Mới làm việc một tẹo đã thấy chán và mệt. Mình lười nhác quá rùi, chẳng muốn đi đâu, làm gì... cảm thấy như hết nhẵn năng lượng.... nhưng chắc phải lên kế hoach 1, 2, 3 ... bắt đầu từ sân thượng. Xưa nay mình vốn ghét dọn dẹp nhà cửa hic... sao có lúc mình đầy ắp dự định và muốn là làm ngay tắp lự bây giờ nhìn việc, ngẫm nghĩ rồi xếp dự định vào ngăn kéo.
:botay:
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Huế 21/11/2010
20 tôi đến Huế mà 17 đọc tin thời tiết vẫn thấy báo lụt khắp phố Huế trẻ em phải nghỉ học, trời đã mưa liên tục gần tháng rồi, nhưng may sao tôi đến Huế thì trời nắng ráo tuy có nhiều mây và đôi khi dọa mưa nhưng k có giọt mưa nào rơi.
Khi tôi buồn bạn thường nói:"Sao bạn buồn hoài vậy? Hãy vào chùa đi"
Tôi chưa bao giờ chia sẻ cái buồn của mình với các nhà sư và không khí tĩnh mịch của chùa chiền. Chùa đối với tôi là một thế giới khác, xa lạ, nơi đó người ta muốn từ bỏ tất cả ham muốn phàm trần mà mình thì chưa thể làm được. Mình như còn mắc nợ cuộc đời.. Khi thăm Chùa Thiên Mụ thì tôi hiểu vì sao bạn nói thế. Thanh bình, trầm mặc, không có bóng dáng của những người bán hương và tranh làm phiền du khách. Bạn có thể ngồi đó cả giờ tĩnh lặng hoàn toàn... để ngẫm nghĩ mọi chuyện...
Theo gợi ý của cô bạn gái nơi tôi ghé thăm đầu tiên khi đến Huế chính là Chùa Thiên Mụ nổi tiếng, một danh thắng của Huế.
Chùa nằm sát bờ Sông Hương vì mưa nhiều nên nước mùa này đục...
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0671.jpg
Đường lên chùa là những bậc đá mòn theo thời gian
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0210.jpg
Tháp bát giác Hương Bình
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0017.jpg
Tháp chuông (nơi hàng đêm thỉnh những hồi chuông vọng Sông Hương) và tháp trống
(nhìn những rêu xanh trên mái ngói)
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0105.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0218.jpg
Những cánh cổng và những bức tường đầy rêu...
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0206.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0053.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0102.jpg
Chùa chính nằm trên một rừng thông xen những cây đại cổ thụ k biết đã bao nhiêu năm tuổi
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0159.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0203.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...IMG_0104-1.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0149.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0172.jpg
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Khi Tp đưa entry "Chùa Vạn Linh-Núi Cấm" lên blog, đây là link
http://thuphong.vnweblogs.com/post/9560/267645
Thì có người bạn vào com thế này:
"Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn tấm ảnh này, (Tấm ảnh thứ 5 từ trên xuống) trong entry này của Thu Phong.
Khi rê chuột cho tấm ảnh chạy lên, chạy xuống, ta nhận thấy như chuyển cái nhìn (ống kính) cũng ngược chiều với sự di chuyển của tấm ảnh.
Nhìn như ta ngồi trên 1 cái cần cẩu để thấy các tầng tháp.
Tôi đã chụp ảnh này cách đây 2 năm, mà không để ý. Và khi tôi đưa tấm ảnh của Thu Phong sang 1 trang khác thì không còn hiệu ứng ấy nữa. Thật đặc biệt. Không biết có ai nhìn thấy hiệu ứng đó không nhỉ?
(Đi qua SG mà không gọi một tiếng thì cũng là người bạc tình đấy nhé)."
Sau khi TP kiểm tra lại thì thấy đúng thế chỉ có bức ảnh trong entry đó có hiệu ứng thế còn các bức khác chụp tháp bát giác đó và chính cái ảnh đó ở NR không thấy có hiệu ứng ấy và copy bức ảnh sang chỗ khác cũng k thấy có hiệu ứng ấy, kể cũng hay có lẽ do kích thước ảnh và góc chụp đã tạo nên hiệu ứng lạ...
Re: Những điều không muốn nói đến
ke ke, đợt này bận, cuối tháng em sẽ thám thính vnwweblogs của chị... Nhìn qua thấy đẹp thế! Chị ơi, em bận tối cả mắt, hẹn gặp lại chị 2 ngày nữa nhé! Nhớ...:o
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
Khi Tp đưa entry "Chùa Vạn Linh-Núi Cấm" lên blog, đây là link
http://thuphong.vnweblogs.com/post/9560/267645
Thì có người bạn vào com thế này:
"Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn tấm ảnh này, (Tấm ảnh thứ 5 từ trên xuống) trong entry này của Thu Phong.
Khi rê chuột cho tấm ảnh chạy lên, chạy xuống, ta nhận thấy như chuyển cái nhìn (ống kính) cũng ngược chiều với sự di chuyển của tấm ảnh.
Nhìn như ta ngồi trên 1 cái cần cẩu để thấy các tầng tháp.
Tôi đã chụp ảnh này cách đây 2 năm, mà không để ý. Và khi tôi đưa tấm ảnh của Thu Phong sang 1 trang khác thì không còn hiệu ứng ấy nữa. Thật đặc biệt. Không biết có ai nhìn thấy hiệu ứng đó không nhỉ?
(Đi qua SG mà không gọi một tiếng thì cũng là người bạc tình đấy nhé)."
Sau khi TP kiểm tra lại thì thấy đúng thế chỉ có bức ảnh trong entry đó có hiệu ứng thế còn các bức khác chụp tháp bát giác đó và chính cái ảnh đó ở NR không thấy có hiệu ứng ấy và copy bức ảnh sang chỗ khác cũng k thấy có hiệu ứng ấy, kể cũng hay có lẽ do kích thước ảnh và góc chụp đã tạo nên hiệu ứng lạ...
Do góc chụp ảnh và phải để tấm hình sao cho có thể chạy lên hoặc xuống khỏi khu vực nhìn của màn hình vi tính mới xảy ra hiệu ứng đó. Nếu tấm ảnh nằm gọn trong màn hình không thể lên xuống thì không thể thấy hiệu ứng đó đâu chị và do tỷ lệ thu nhỏ của bên blog vô tình đúng với tỷ lệ tạo hiếu ứng rõ nhất so với tỷ lệ thu nhỏ của NR! Để ản hở kích thước thật cũng thấy rõ hiệu ứng đó!:D
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
ke ke, đợt này bận, cuối tháng em sẽ thám thính vnwweblogs của chị... Nhìn qua thấy đẹp thế! Chị ơi, em bận tối cả mắt, hẹn gặp lại chị 2 ngày nữa nhé! Nhớ...:o
Ơ thế em đi đâu mà mất tích 2 ngày thế?
Bên Vnblog chỉ đơn giản là trang thơ thôi. Không dám viết linh tinh beng như bên này :D:D:D
@ Triplec, chị cảm thấy ấm áp khi em vẫn luôn theo bước chân chị nhưng chị đợi hoài vẫn thấy em im lặng. Có chuyện gì với em sao?
Luôn may mắn và bình an nhé.
Thân mến.
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Ơ thế em đi đâu mà mất tích 2 ngày thế?
:D:D
Ơ chiều tối t6 ở NV mà chị. Chị nhớ phải đi, không đi thì em cũng mất cạ, khỏi đi luôn đới. Thấy cái tên chị được xướng em mới dám đăng kí. chị sang đó đọc mục đi off em và anh TT oanh tạc tưng bừng ở đó ... chết cả cười vì vụ giành giật mem
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Ơ chiều tối t6 ở NV mà chị. Chị nhớ phải đi, không đi thì em cũng mất cạ, khỏi đi luôn đới. Thấy cái tên chị được xướng em mới dám đăng kí. chị sang đó đọc mục đi off em và anh TT oanh tạc tưng bừng ở đó ... chết cả cười vì vụ giành giật mem
Thứ sáu nào? Chị có biết gì đâu. Em với anh TT là cạ cứng rùi. Khỏi cần chị đi làm chi. Mà có những ai thế nhỉ
:saoco: