***
Ước vọng tao phùng những giấc mơ
Thầm ôm hình bóng đã tôn thờ
Hoa tình hé nở ong tìm mật
Ân ái bao lời dệt ý thơ
***
Printable View
***
Ước vọng tao phùng những giấc mơ
Thầm ôm hình bóng đã tôn thờ
Hoa tình hé nở ong tìm mật
Ân ái bao lời dệt ý thơ
***
***
Đêm buồn bởi thiếu một vầng trăng
Lặng lẽ trong mơ đợi bóng Hằng
Gió thoảng vô tình lay giấc mộng
Bất ngờ em đến giữa đời chăng?
***
***
Một mình lặng lẽ ở nơi đây
Kỷ niệm năm xưa vẫn chất đầy
Hẹn ước ngày nào thôi cứ để
Phai dần ký ức tuổi thơ ngây
***
***
Một mình lặng lẽ ở nơi đây
Kỷ niệm năm xưa vẫn chất đầy
Hẹn ước ngày nào thôi cứ để
Phai dần ký ức tuổi thơ ngây
***
***
Chỉ ước sao người sẽ ở đây
Dư âm ngày cũ vẫn dâng đầy
Ta cùng nhớ lại thời yêu ấy
Kỷ niệm êm đềm mãi ngất ngây
***
***
Sao còn ngóng đợi ai
Hoa ấy đã lìa đài
Khắc khoải từng đêm vắng
Nỗi lòng chẳng nhạt phai
***
* ! ! ! *
Có những điều không thể nói ra
Và cũng không thể viết
Nên giờ đây chỉ còn biết
Thầm gọi trong lòng
Một tiếng
“Em”
...
Trời, có 2 ngày vắng mặt không vào NR mà thấy Nhím đẻ thơ cứ sòn sòn... Chắc là đang "tâm trạng" zì zì đây! Hay lại thất tình giống mềnh và chị Oa rùi...
:haha: :haha: :haha:
***
Nhớ những lúc ta đã từng hò hẹn
Nhịp tim mình cùng hoà quyện trong nhau
Để giờ đây khắc khoải giữa đêm thâu
Mưa rơi nhẹ u sầu hoen khoé mắt...
***