Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Bến đò có 1 cô nàng
Hoàng Tử tới có bò càng bò lê
Bò lê bò lết bò càng
Anh say như rứa em sang làm gì:youarethewoman:
Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
Trả lời gì vậy em ơi
Nợ xuân đến hẹn anh mời em sang
Em sang trời cũng ngả vàng
Mắt giăng mạng nhện, hỏi chàng tính sao :ngoaymui:
Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
MinhThy
Nụ hôn trao vội trao dồn
Anh mà choáng ngợp vần ngôn lạc hồn
Lạc hồn tôi cứ ngẩn ngơ
Người đi sao lại thẫn thờ thế kia
Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
MinhThy
Em sang trời cũng ngả vàng
Mắt giăng mạng nhện, hỏi chàng tính sao :ngoaymui:
Tính sao tình cảm em ơi
Trau cầu anh sắm ngỏ lời cùng em
Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Bến đò kẻ ở người đi
Chạy rông ra đó ích gì mà ham
Mà ham răng bạc răng vàng
Cô hàng nước trẻ đã sang đò chiều
Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Bến đò kẻ ở người đi
Chạy rông ra đó ích gì mà ham
mà ham cảnh ấy nỗi gì
kẻ thì ly biệt kẻ ghi nguyện thề
Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
MinhThy
Mà ham răng bạc răng vàng
Cô hàng nước trẻ đã sang đò chiều
Đò chiều vắng khách qua sông
Chiều mai cô giáo cùng chồng qua sông
p/s: MT nhận dc tiền cá chưa?
Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chuột con
mà ham cảnh ấy nỗi gì
kẻ thì ly biệt kẻ ghi nguyện thề
Nguyện thề với gió với mây
Yêu em anh nguyện buộc dây với nàng
Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
Nguyện thề với gió với mây
Yêu em anh nguyện buộc dây với nàng
Với nàng anh vẫn thật lòng.
Có điều anh thấy bà còng xinh hơn
Ðề: Họa thơ lục bát 2 câu nối vần (chi nhánh 2)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
MinhThy
Mà ham răng bạc răng vàng
Cô hàng nước trẻ đã sang đò chiều
đò chiều bên ấy đã sang
cô hàng nước trẻ lang thang về nhà
chân dồn trên nẻo đường xa
mà lòng vương vấn kẻ tha nhân này (chuột là kẻ tha nhân đó á :D)