-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Đọc đc bài thơ hay, mang về blog, để thỉnh thoảng đọc và ngẫm
ĐIỀU HẠNH PHÚC
Hạnh phúc là gì ?
Câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khoải
Bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miết mải
Ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư ?
Với tuổi thơ,
Hạnh phúc là chiếc áo mới
Là que kem, cục kẹo
Là mật ngọt cuộc đời
Hạnh phúc đến, và đi, cùng nụ cười
Tuổi thơ ai vốn chẳng từng nghịch dại ?
Hạnh phúc là những buổi mai
Cặp sách tung tăng trên đường đi học
Là khi oà khóc
Cô giáo dỗ dành mãi chẳng chịu thôi
Hạnh phúc là khi mẹ trở về
Với gói quà nhỏ thơm lừng hương cốm
Hạnh phúc là mơ được thành người lớn
Nên con trẻ chơi lấy chồng vợ
Nuôi búp bê...
Khi trai trẻ,
Hạnh phúc là lời hẹn
Em gửi lọn tóc thề mãi mãi
Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày
Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại
Hạnh phúc là thất bại
Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên
Hạnh phúc là niềm tin vững bền
Khao khát sống và tràn trề mơ ước
Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được
Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra
Hạnh phúc là lúc ở xa
Ta nhận được lá thư bè bạn
Hạnh phúc là khi hoạn nạn
Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình
Hạnh phúc là một mối tình
Phút rung động đầu đời em có nhớ
Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố
Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài
Và đến khi,
Mái tóc dần mờ phai,
Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng
Với đất trời
Với cỏ cây
Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng
Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua
Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua
Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng
Thói tị hiềm với bao dung làm bạn
Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?
Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều,
Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống
Ta thanh thản với những gì có được
Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua...
Để phải phiền xung quanh khóc cho ta
Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm
Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng
Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen...
Hạnh phúc là gì ?
Ai sẽ chỉ cho xem ?
Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc ?
Ai từng yêu mà được yêu mọi lúc ?
Ai thành công mà chẳng bại đôi lần ?
Nhắn nhủ rằng,
Trong những bài thơ, bài ca, chúng ta đi tìm hạnh phúc
Vẫn cứ ngẩn ngơ với hạnh phúc người đời
Vẫn cứ thấy hạnh phúc trong tiếng cười
(Mà chẳng tự mình biết thương yêu tiếng khóc?)
Hạnh phúc của riêng ai
Trong mỗi người là thế,
Vốn đơn sơ, bình lặng và nhỏ bé
Trong mỗi chúng ta
Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc ?
(st)
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
haizz, lâu rồi hnay mới lại có tâm trạng như giờ. Bỗng muốn viết, viết nhiều dù rằng nó biết câu chữ của nó ko đâu vào đâu, đơn jan vì nó viết chỉ là viết để giải tỏa những suy nghĩ trăn trở trong lòng.
Dạo này nó nhận thấy nó khác đi nhiều quá, ngay chính bản thân nó cũng nhận thấy sức chịu đựng của nó giỏi, nhưng vẫn có những lúc nó dễ nổi nóng, bản tính nông nổi và cả nể vẫn còn tồn tại trong nó. Đã bao lần vấp ngã chỉ vì cả nể, chỉ vì lòng thương hại...cứ nghĩ là nó sẽ khôn ra, sẽ biết mà tránh, nhưng rồi vẫn vậy. Đến giây phút này nó cũng ko buồn kêu ca gì, thậm chí bề ngoài nó vẫn bình thản, vẫn cười....đến nỗi mọi ng còn bảo chưa bao giờ thấy ai ở TH của nó lại bình thản đến vậy. Nhưng thực sự chỉ khi ở bên ng thân yêu, nó mới dám thở dài, mệt mỏi thể hiện rõ lên mặt nó. Lắm lúc nó chẳng muốn gặp ai, kể cả bạn thân của nó, kể cả ng ấy.... Chẳng hiểu năm nay làm sao mà sao số nó chán ko buồn chết nữa, toàn việc vớ vẩn vận vào người. Chả hiểu đến bao giờ nó mới hết lận đận đây.
Rất lâu rồi hnay nó mới ngồi cafe 1 mình, dành cho mình 1 ly đen nóng và ngẫm nghĩ về cs của mình và định hướng cho tương lai. Nửa muốn bước tiếp, nửa muốn dừng lại nhưng nó hiểu nó ko thể dừng đc vì nó còn nhiều tham vọng lắm. Vì thế nó vẫn phải cố gắng hàng ngày. Điều nó mong muốn nhất đó là gây dựng lại cv tâm huyết của nó, điều xót xa nhất trong nó. Hy vọng 1 ngày ko xa nó sẽ làm đc.
Hậu quả của đen nóng hnay đó là ko ngủ đc, chả hiểu sao ngày thng nó uống nâu thì vẫn ngủ đc, còn đen thì miễn bàn.
Nghĩ đến cv ngày mai sao mà chán quá là chán....
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
1ngày đúng nghĩa là vui vẻ và happy:nguong::nguong:.
Từ hqua đến h cảm thấy đầu óc thoải mái, ko suy nghĩ chuyện gì. Tuy nhiên vẫn lăn tăn , nó vấn ko điều khiển đc cảm giác của nó, vẫn có gì đó gờn gợn, rồi tự an ủi lòng là Kệ thui, đến đâu thì đến.
Hihi,hnay lại đc nhận xét càng ngày càng bướng và lì. Ừ mà thấy thế thật, cs khiến nó phải thế mà.
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nhudadauyeu
haizz, lâu rồi hnay mới lại có tâm trạng như giờ. Bỗng muốn viết, viết nhiều dù rằng nó biết câu chữ của nó ko đâu vào đâu, đơn jan vì nó viết chỉ là viết để giải tỏa những suy nghĩ trăn trở trong lòng.
Dạo này nó nhận thấy nó khác đi nhiều quá, ngay chính bản thân nó cũng nhận thấy sức chịu đựng của nó giỏi, nhưng vẫn có những lúc nó dễ nổi nóng, bản tính nông nổi và cả nể vẫn còn tồn tại trong nó. Đã bao lần vấp ngã chỉ vì cả nể, chỉ vì lòng thương hại...cứ nghĩ là nó sẽ khôn ra, sẽ biết mà tránh, nhưng rồi vẫn vậy. Đến giây phút này nó cũng ko buồn kêu ca gì, thậm chí bề ngoài nó vẫn bình thản, vẫn cười....đến nỗi mọi ng còn bảo chưa bao giờ thấy ai ở TH của nó lại bình thản đến vậy. Nhưng thực sự chỉ khi ở bên ng thân yêu, nó mới dám thở dài, mệt mỏi thể hiện rõ lên mặt nó. Lắm lúc nó chẳng muốn gặp ai, kể cả bạn thân của nó, kể cả ng ấy.... Chẳng hiểu năm nay làm sao mà sao số nó chán ko buồn chết nữa, toàn việc vớ vẩn vận vào người. Chả hiểu đến bao giờ nó mới hết lận đận đây.
Rất lâu rồi hnay nó mới ngồi cafe 1 mình, dành cho mình 1 ly đen nóng và ngẫm nghĩ về cs của mình và định hướng cho tương lai. Nửa muốn bước tiếp, nửa muốn dừng lại nhưng nó hiểu nó ko thể dừng đc vì nó còn nhiều tham vọng lắm. Vì thế nó vẫn phải cố gắng hàng ngày. Điều nó mong muốn nhất đó là gây dựng lại cv tâm huyết của nó, điều xót xa nhất trong nó. Hy vọng 1 ngày ko xa nó sẽ làm đc.
Hậu quả của đen nóng hnay đó là ko ngủ đc, chả hiểu sao ngày thng nó uống nâu thì vẫn ngủ đc, còn đen thì miễn bàn.
Nghĩ đến cv ngày mai sao mà chán quá là chán....
đừng buồn chán làm ji cho khổ, càng nghĩ càng buồn, trong cuọc sống ai cũng vậy , cũng có nhiều nỗi buồn , nhiều niêm vui, mình cũng vậy thôi, buồn lắm, vì càng ngày mình càng nhận rõ ra mình là ai, và như thế nào trong xã hội, nên nó chán, đa nhiều lần quyết định đi xa thật xa, nhưng mà khó đi quá, đi thì để lại nhiều kỷ niệm quá, khó đi quá, với lại khi đi mình còn 1 người yêu thương ở lại, vì chưa bao h mình lại có những tình cảm yêu thương sâu đậm đến như vậy , vì đã từ lâu trái tim mình được coi là biến thánh sắt đá, nhưng chả hiêu sao bây h lại sâu nặng với 1 người, khó hiểu quá,
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nhudadauyeu
1ngày đúng nghĩa là vui vẻ và happy:nguong::nguong:.
Từ hqua đến h cảm thấy đầu óc thoải mái, ko suy nghĩ chuyện gì. Tuy nhiên vẫn lăn tăn , nó vấn ko điều khiển đc cảm giác của nó, vẫn có gì đó gờn gợn, rồi tự an ủi lòng là Kệ thui, đến đâu thì đến.
Hihi,hnay lại đc nhận xét càng ngày càng bướng và lì. Ừ mà thấy thế thật, cs khiến nó phải thế mà.
ngày này là ngày ji thế, chúc bạn có nhiều ngày như thế này , và nhiều ngày hp hơn,
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ngayhomnay
thôi hay cố gắng vượt qua nhe bạn, hay đứng lên làm việc , đừng mải chơi và mải chạy đua theo mấy cái wed ảo và mơ hồ nữa, hãy cẩn trọng hơn trong cuộc sống nhé bạn, vì xã hội có nhiều điều xấu và người xấu lắm. chúc bạn đạt được ước nguyện
cám ơn bạn đã chia sẻ
Bạn là ai lại viết thế này về mìnhnhỉ ??? Mỗi ng đều có cảm nhận riêng về cs. Ko ai giống ai đâu bạn ạ
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nhudadauyeu
cám ơn bạn đã chia sẻ
Bạn là ai lại viết thế này về mìnhnhỉ ??? Mỗi ng đều có cảm nhận riêng về cs. Ko ai giống ai đâu bạn ạ
thế cs của bạn có những ji, mà làm ban phải khổ vậy nhể, nhưng mình thấy cuộc sống ai cũng có cái khổ, có khi mình còn khổ hơn bạn nhể. mình là người đang chia sẻ vứi bạn :nguong::nguong:
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
mình nói có ji ko phải bạn cho mình xí xóa nhá, chúc bạn luôn gặp nhiều hạnh phúc và may mắn
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
1 ngày có nhiều sự kiện với nó
Không có gì để nói nữa, rồi mọi việc sẽ ổn phải ko?
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nhudadauyeu
1 ngày có nhiều sự kiện với nó
Không có gì để nói nữa, rồi mọi việc sẽ ổn phải ko?
đừng buồn và khóc nữa. điều ji đến xẽ phải đến, mọi việc sẽ ổn khi xua tan hết chuyện buồn.
lại chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn , chúc bạn cuối năm đạp được điều ước đầu năm
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trưa buồn, chán chán, alo rủ bạn đi uống rượu. Lâu rồi hnay mới uống nhiều như vậy. Ngạc nhiên là chẳng say chút nào, vẫn tỉnh táo và về cquan làm việc.
Hết giận nhau rồi lại giận tiếp, chỉ vì 1 câu nói ko đâu vào đâu, nó bỏ về, đi bộ, bạn cuống cuồng đi xe đuổi theo nó làm bao ng nhìn, ngại. Ko muốn mọi ng để í nên nó lên bạn đèo về cty. Lại cãi nhau, đến cty bạn trêu nó cười, thế là hòa mọi chuyện. Tưởng gan lì với nó nữa.
Lắm lúc nó thấy nó mạnh mẽ, lắm lúc thì quá yếu đuối...ôi ước gì nó điều khiển đc cảm xúc của chính mình nhỉ
Có 1 ng lại học giống nó là tối đi uống rượu, hỏi chuyện gì cũng ko nói, gọi điện cũng ko nghe, hic, chẳng biết làm sao nữa, nó biết nó cũng là nhân tố tác động đến ng đó nhiều...Nó ko biết nên khuyên gì lúc này bởi vì nó cũng đang trong tình trạng bế tắc
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nhudadauyeu
Trưa buồn, chán chán, alo rủ bạn đi uống rượu. Lâu rồi hnay mới uống nhiều như vậy. Ngạc nhiên là chẳng say chút nào, vẫn tỉnh táo và về cquan làm việc.
Hết giận nhau rồi lại giận tiếp, chỉ vì 1 câu nói ko đâu vào đâu, nó bỏ về, đi bộ, bạn cuống cuồng đi xe đuổi theo nó làm bao ng nhìn, ngại. Ko muốn mọi ng để í nên nó lên bạn đèo về cty. Lại cãi nhau, đến cty bạn trêu nó cười, thế là hòa mọi chuyện. Tưởng gan lì với nó nữa.
Lắm lúc nó thấy nó mạnh mẽ, lắm lúc thì quá yếu đuối...ôi ước gì nó điều khiển đc cảm xúc của chính mình nhỉ
rượu thì lúc buồn ai cũng muốn tìm đến, nhưng uống nhiều quá cũng ko tốt,
bạn giận nhau với ai thế, cũng ko nên giận nhiều, chỉ vì 1 câu nói, nhiều khi cũng làm mất lòng nhau, thôi chả có ji để suy nghĩ nhiều cả,
hãy tập điều khiển cảm xúc của mình bạn nhé
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
:naonao::naonao::naonao::naonao::naonao::naonao:
chiều nay đc nghe kể chuyện, thấy vui và phấn chấn hơn nhiều
Ước gì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, hihi, cũng bất ngờ thật
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nhudadauyeu
:naonao::naonao::naonao::naonao::naonao::naonao:
chiều nay đc nghe kể chuyện, thấy vui và phấn chấn hơn nhiều
Ước gì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, hihi, cũng bất ngờ thật
CHÚC MỪNG BẠN . vì bạn cảm thấy vui., còn mình thì lại cảm thấy rất buồn và vô vong,
1 người mà mình yeu thương và tin tưởng nhất đã chia xa và ko muốn nc với mình . mà chẳng hiểu vì những lí do vớ vẩn ji nưa, mình lại rất yêu thương người đó . và đặt hết niềm tin với người đó,
người đó đối với mình là 1 người thân duy nhất . 1 người mình yêu thương nhất, có những lúc mình đã có những suy nghĩ và ước mơ có 1 đám cưới 3 người vui vẻ và đầm ấm, mà điều đó mình muốn nói với người đó rất nhiều lần. nhưng cứ những lúc mình muốn nói thì lại là những lúc bắt đầu có những chắc chở, những chuyện ko hay,
chúc bạn có cuộc sống mới nhiều thú vị bất ngờ và vui vẻ hơn,
mình luôn yêu và .............. và béo nhỏ, 2 béo hãy chăm sóc cho nhau tốt nhé, tăng biệt , đây là lần cuối cùng mình vào đây
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Ngày cuối tuần đã đến, đau đầu và mệt cả người
Tối nay và mai lại bị lôi đi ăn với bạn bè.
Giờ thèm mỗi ngủ:acac::acac::acac:
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Từ hôm có cuộc điện thoại kia đến h, toàn bị hỏi thăm liên tục. Lắm lúc cười 1 mình, nghĩ tự mình làm khổ mình, nhưng cũng có cái hay. hihi.
Trưa nay ăn mỳ với trứng do bạn nấu sao mà ngon thế, dạo này lười ăn, khó ăn nữa, hnay ăn mỳ lại thấy ngon ngon, bạn bảo dễ nuôi quá, ăn mỳ suốt chắc đc nhỉ, thiếu nc kêu trời, thi thoảng 1 bữa còn đc, chứ liên tục chắc nhìn là sợ, khỏi ăn luôn nhỉ.
Bạn mình đi QB mí hum, thấy im hơi ghê, tưởng bị bắt cóc luôn rồi, hỏi quà kêu có thân bạn đơi, nó suýt sặc, ko phải les đâu nhá
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Haizzz, lại về góc nhỏ của riêng mình nó mấy hnay bận với cv nên ít ngó nghiêng đc nhiều, đau đầu lắm cứ đi vào bế tắc...Đôi khi muốn buông xuôi mà có đc đâu. Lại bắt đầu và tiếp tục, cuối cùng ko hiểu rồi sẽ đến đâu...
Lựa chọn thế nào đây đó là điều nó đang băn khoăn , có nhiều lời khuyên dành cho nó, nhưng nó cảm thấy mọi chuyện ko có như nó muốn, nghĩ đến tương lai sao thấy mù mịt đến thế. Sao mọi chuyện ko đơn giản với nó nhỉ??? cứ phức tạp hoài...
Con gái đã tròn 6t rồi, năm nay con vào lớp 1, con sẽ bước chân vào 1 môi trng mới, chỉ mong con chăm chỉ học ngoan ngoãn là nó thấy hp lắm rồi. Hnay đi mua hồ sơ để cbi cho con vào trng, ko ngờ gặp lại cô giáo dậy nó hồi mẫu giáo, cô nhớ nó chứ nào nó có nhớ cô,tệ thế, dù sao đã gần 30 năm rồi mà. Cô gọi đúng tên nó, hỏi thăm mẹ nó, hihi, cô bảo sao bọn mày lớn nhanh thế nhỉ, hết chúng mày rùi đến con chúng mày,cô hỏi con đã lớp 1 rồi à, nó cười và vâng , đã lớp 1 rồi cô à , cháu chỉ mong con chịu khó học ngoan mà thôi.Cô bảo đó là điều ước nguyện của bất cứ ông bố bà mẹ nào mà. Cô đưa hồ sơ cùng sách vở và đồ dùng, dặn nó 01-07 đến nộp nhé. Nó chào cô và ra về , tự dưng lòng thấy vui vui...Về đến cquan, tranh thủ làm xong việc của nó rồi nó bọc sách vở cho con, lâu lắm rồi nó mới đc làm cv này, nó bọc từng quyển, ghi tên con và thầm nghĩ chiều nay cầm sách về chắc con vui lắm.
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Đã qua sinh nhật con gái vài ngày nhưng vẫn muốn chúc con gái KA bước vào tuổi mới thật khỏe mạnh, xinh đẹp và thông minh. Chúc bé vào lớp 1 ngoan ngoãn, học giỏi!
http://files.myopera.com/HUYENLINHLVB/blog/622.gif
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Dạo này cv bắt đầu rảnh và nó cũng có nhiều tjan dành cho bạn và gd hơn. Đôi lúc cứ mong cs cứ mãi như này nhỉ...hi.hi
Hnay bà bắt đầu đi Phú Quốc chơi, chuyến đi kéo dài gần 10 ngày, thế là mẹ con nó tự chăm nhau đấy. Cũng bt thui nhưng hơi ngại mỗi việc là đầu tháng này con bắt đầu nghỉ học ở trng mẫu giáo, chuẩn bị vào học lớp 1 rồi, lôi con đến cquan cũng ko đc, thi thoảng thì oki chứ nhiều quá là ko ổn. Hàng xóm và bạn bè cứ kêu vứt qua nhà trông cho, con gái lớn rồi, lo gì đâu, hihi, nó cám ơn mọi ng nhiều nhưng nó ngại nhờ lắm, may sao có đứa cháu vừa ra trng chưa đi làm đang rảnh rang thế là đc Dì tận dụng lun, hihi, thế là nó cũng đỡ bùn mà con gái thì có ng trông.
Thời gian rảnh nên nó sinh hư quá, lắm lúc lang thang đọc vớ vỉn, rồi lại hay đi chơi cùng ai đó, hihi, đến nỗi bạn của bạn kêu dạo này dính với nhau nhiều thế, sợ mất đó à, hihi, mất thì đã mất rồi, cần gì phải dùng biện pháp giữ đó nhỉ. Bạn trêu lại rằng chỉ sợ mất nó thui, chứ nó có sợ mất đâu. Nó cười và nói " cả 2 cùng sợ mất đó, đc chưa nào" , cả hội cùng cười, haizzz, nhìn những nụ cười của mọi ng mà nó thấy phấn chấn, yêu đời hơn rất nhiều, hy vọng về 1 tương lai có nó và bạn.
Hqua đi kara với bạn cùng hội bạn nữa, có số máy lạ cứ nháy máy hoài, bực ko biết là ai, ghét cái kiểu đó lắm, đã thế nó gọi lại cho nghe hát 1 hồi, đc lúc sau hết nháy máy luôn. Ghét thế
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Hnay con gái yêu bắt đầu đi học lớp 1. Đưa con đến trng nhận lớp nhận cô mà lòng thấy nao nao. Chợt nhớ lần đầu tiên nhìn thấy con trên tay bsi mà lòng thấy hp vô bờ.,lòng mong mỏi con lớn hàng ngày...Vậy mà giờ đây con đã bắt đầu vào lớp 1 rồi. Thời gian ...thời gian....cứ trôi mải miết....lòng ngẩn ngơ..... chẳng biết đến bao giờ....
Nhận đc tin nhắn của bạn...nc mắt cứ rơi chẳng hiểu vì sao...bạn sẽ ko bao giờ hiểu nó đâu...vẫn những dòng thân thương đó vậy mà giờ đã xa...nó muốn gặp bạn...nó nhớ, rất nhớ....nhưng ...tất cả là ko thể rồi.
Trưa nay ko muốn ăn, bạn lại gọi, kêu về nhà bạn ăn, có món cá ngon lắm, ko hào hứng,muốn từ chối nhưng chẳng đc, chết cái tội mềm lòng,hic, lại cố măm vậy.
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Con gái đi học, vậy là buổi sáng của nó bận rộn lắm. Ngày nào cũng vậy, cứ quay cuồng...Cũng may cv của nó có tjan để đưa đón con đi và về nên con gái vui lắm. Con vào lớp 1 là nó ít tjan dành cho bản thân mình hơn. Nắn cho con từng nét chữ, dạy con từng bài toán chỉ mong sao con học tốt. Mỗi ngày đưa con đến lớp, đc nghe cô giáo khen con mà nó hạnh phúc nhiều lắm.
Lẽ ra cuối tuần này cho con đi chơi nhưng rồi nhà lại có giỗ, thế là lại lỡ hẹn. Tự nhủ lòng, gần thì đi lúc nào mà chả đc nhỉ.
Hè năm nào cũng vậy, các cháu trong quê ngoại nó cũng rủ mẹ con nó về Cửa Lò chơi mà chưa năm nào đi đc, mang tiếng quê ngoại Nghệ An đó. Năm nay thì quyết tâm 2 mẹ con nó về chơi và cuối tuần tới mẹ con nó đc đi rồi. Háo hức lắm . Hqua tbao là cuối tuần tới em đi Nghệ An, A bảo ừ đi chơi đi, nếu có thể cả nhà mình đi luôn,hihi, kêu ko an tâm để 2 mẹ con đi lắm. Nếu thu xếp đc cv và xe là đi, nhân tiện về quê chơi xíu nữa. Cứ nghĩ đến đc về quê, đc đi biển mà thèm lắm, ước gì bjo là cuối tuần luôn...:nguong::nguong::nguong:
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Hôm nay cả nhà tớ cũng đi cửa lò rồi, mỗi tớ và papa ở nhà thôi, KA tuần sau đi ah, đi tuần này có phải gặp K ko:d. Bg gặp nhau để tặng quà Sn cho gái KA nhé.
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
lovedaisy
Hôm nay cả nhà tớ cũng đi cửa lò rồi, mỗi tớ và papa ở nhà thôi, KA tuần sau đi ah, đi tuần này có phải gặp K ko:d. Bg gặp nhau để tặng quà Sn cho gái KA nhé.
thế à, hihi, KA giờ đi học cả tuần vào buổi sáng, chiều thì t4 và t6 còn đâu là rảnh
Hôm nào măm nhé mừng SN 2 đứa, mà hum nọ SN AK, quên mất tiêu, tệ quá cơ
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
"Hãy nghĩ cho kỹ khi kể 1 câu chuyện gì cho bạn mình để xem câu chuyện đó có lợi ích gì hay không. Có thể 1 câu chuyện có thật hay 1 câu chuyện được thêm mắm thêm muối cho có dư vị cốt làm "sang" cho mình, làm dầy đặc bảng "thành tích" của mình, nhưng rồi nó làm tổn hại tới thanh danh, tới tình cảm của người khác thì chúng ta, hãy cân nhắc để cho mỗi lời nói"
Đọc đc câu này, mang về làm kỉ niệm
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Tháng mới bắt đầu, cũng ko tệ lắm, cảm giác cs ngày càng dễ chịu với nó hơn.
Ngày ngày vẫn đưa đón con đi học và về, cv vẫn cứ thế, cảm giác tẻ nhạt, nhận thêm cv mới, hứng thú hơn, thấy nhanh nhạy hơn. Đôi lúc vẫn có những việc khiến bản thân bức xúc, cáu bẳn, hihi, mãi chả sửa đc nóng tính nhỉ.
Điều băn khoăn nhất là chưa cho con đi chơi biển đc, mặc dù tjan đôi khi rất rảnh, nhưng lúc định đi thì dính mưa,bão. Lần sau chắc chả nói trc nhỉ, cứ đi là đi liền thôi.
A vẫn nói đợi qua giỗ đầu Bố rồi sẽ quyết định mọi chuyện, nó vô tâm chẳng hỏi là khi nào là giỗ, hqua nghe A và chị nói về giỗ nó ngỡ ngàng, thế là sắp đến rồi à? A hỏi lại nó , em ko biết à, A đã nói rồi mà. . Haizzz, ngẩn tò te nó bảo em ko để ý, a chỉ nhìn nó cười.Trên đường đưa nó về nhà A bảo nó cbi tư tưởng đi nhé... Nó chợt suy nghĩ...chẳng biết rồi sẽ thế nào. Bỗng thấy lo lắng thật nhiều...
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Lâu rồi hnay nó mới lại rơi vào tình trạng ức chế như này.
Lời đã nói thì phải thực hiện, nhưng cuối cùng thì...dồn nó vào thế mà ko biết nó có thể xoay hướng đc ko? Cảm giác muốn nổ tung đầu.
Ko dám kêu ka với anh, lại bị mắng là suy nghĩ quá nhiều...nhưng phải ở hoàn cảnh của nó thì mới hiểu được những gì nó đang chịu đựng. Chẳng hiểu tất cả những gì nó đã làm và đang cố gắng làm là vì ai, vì cái gì??? Nó đã đc cái gì cho riêng mình chưa, hay chỉ là những muộn phiền...Nó cứ phải gồng mình lên để làm tất cả mọi việc, lắm lúc ốm cũng chẳng muốn ở nhà. Nó cần sự chia sẻ...Nếu có đc sự chia sẻ từ...thì nó đâu phải như thế này????
Đang ăn cơm với anh, nghe điện thoại xong, nc mắt nó cứ chảy, nó ko kiềm chế đc, nó đi về mặc anh bắt nó ở lại. Nó ra cquan 1 mình gặm nhấm nỗi buồn, những lúc như thế này nó chỉ muốn đc 1 mình...Anh ntin bảo nó bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nó ko trả lời, chỉ biết im lặng...
Ngày mai, ngày mai nó sẽ phải làm sao đây????
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nhudadauyeu
Lâu rồi hnay nó mới lại rơi vào tình trạng ức chế như này.
Lời đã nói thì phải thực hiện, nhưng cuối cùng thì...dồn nó vào thế mà ko biết nó có thể xoay hướng đc ko? Cảm giác muốn nổ tung đầu.
Ko dám kêu ka với anh, lại bị mắng là suy nghĩ quá nhiều...nhưng phải ở hoàn cảnh của nó thì mới hiểu được những gì nó đang chịu đựng. Chẳng hiểu tất cả những gì nó đã làm và đang cố gắng làm là vì ai, vì cái gì??? Nó đã đc cái gì cho riêng mình chưa, hay chỉ là những muộn phiền...Nó cứ phải gồng mình lên để làm tất cả mọi việc, lắm lúc ốm cũng chẳng muốn ở nhà. Nó cần sự chia sẻ...Nếu có đc sự chia sẻ từ...thì nó đâu phải như thế này????
Đang ăn cơm với anh, nghe điện thoại xong, nc mắt nó cứ chảy, nó ko kiềm chế đc, nó đi về mặc anh bắt nó ở lại. Nó ra cquan 1 mình gặm nhấm nỗi buồn, những lúc như thế này nó chỉ muốn đc 1 mình...Anh ntin bảo nó bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nó ko trả lời, chỉ biết im lặng...
Ngày mai, ngày mai nó sẽ phải làm sao đây????
Gắng lên bạn nhé, tớ chẳng biết nói thế nào và cũng không biết phải động viên bạn như thế nào nữa. Ôm bạn một cái nhé
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Những việc cần làm nó đã hoàn thành, chợt thấy nhẹ nhõm đầu óc. Vẩn vơ suy nghĩ linh tinh chút.
Bạn hỏi nó dạo này hình như yêu đời hơn thì phải, hình như thế, tủm tỉm cười, hihi. Với nó mọi chuyện bây giờ có lẽ quen quen, quên quên và đôi khi nhớ nhớ...Chấp nhận mà thôi nhỉ.
Anh và nó vẫn thế, vẫn hàng ngày nhắn tin, rồi đón đưa, rồi cafe rồi gặp bạn bè, vẫn ko thiếu những bữa cơm anh nấu cho nó nữa chứ. Chợt thấy thinh thích nếu cs cứ thế này nhỉ. Nhưng cứ thế này rồi sẽ đi đến đâu??? liệu anh và nó có chấp nhận ko??? Gia đình anh bắt đầu giục, anh cũng thế nhưng nó vẫn chưa nghĩ đến vì trong đầu vẫn còn trăn trở lắm, làm thế nào cho toàn vẹn đôi bên. Đôi khi nó sợ...sợ rằng con đường nó đang đi ko biết rồi sẽ ra sao...Cái gì cũng có giá của nó hết...
Bà đi vắng mấy hôm, nhà có 2 mẹ con, cũng thấy vui vui vì dạo này con gái ngoan, yêu thương mẹ nhiều hơn, học ngoan hơn, cũng biết tự đi ăn sáng, rồi trông nhà 1 mình những khi mẹ bận ra cquan. chỉ mỗi tội con hơi béo quá, ai đời mới học lớp 1 mà con đã 32kg và cao 1m30 rồi. Hic, sắp gần = mẹ rồi
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Anh...chi can nhin vao mat anh, dc nghe anh noi, anh cuoi la em chang muon roi xa anh chut nao, nhung anh và em deu hieu can phai co tjan va...Tinh cam dau can phai noi, anh nhi. Moi luc gan anh la moi luc tinh cam em danh cho anh ko thay doi va cang nhan len...Uoc gi em co tjan o ben anh nhieu hon...
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Đã bắt đầu những ngày nghỉ...lâu rồi mới đc nghỉ nhiêu như thế, 5 ngày cơ đấy, như mọi năm chắc hẳn nó sẽ cùng con đi đâu đó chơi, nhưng năm nay chắc chẳng đi đc vì con bắt đầu đi học rồi. Con đc nghỉ có 2 ngày nên nó muốn đi chơi gần, chứ đi xa chỉ sợ con ốm thôi, rồi lại ah đến việc học. Sáng nay đến đón con, cô giáo gặp và nói chuyện, hic, chẳng hiểu sao cô lại bảo nó làm trưởng ban phụ huynh của lớp nữa, nó đâu biết làm gì, chối mãi ko đc đành nhận, hic hic, cô bảo em làm đc, làm đi. Cô bảo cứ làm rồi cô hướng dẫn thêm. Ngày trc hồi con học mẫu giáo nó cũng chối 1 lần rồi, giờ lại...đến ngại.
Tối 2 đứa định đi cafe xíu nhưng rồi lại ko đi đc, 1 phần vì mưa, 1 phần vì anh phải đi đám ma. Anh bảo thôi, mai anh đền đón đi ăn sáng nhé, nó chỉ cười và bảo định làm hư em đó à, kiểu này thì cứ đưa đón nhiều nhé:nguong::nguong:
Hic, sáng nay chị hàng xóm hỏi thăm nó, kêu sắp c phải ko, hic, nó hỏi lại sao chị hỏi thế, chị bảo dấu gì mà ghê thế, bít hết rồi đấy, đến ngại.
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Cuối cùng thì chả đi được đâu cả, đành phải ở nhà cả mấy ngày nghỉ nhỉ.
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Những ngày bận rộn và đầy lo lắng...không hiểu rồi sẽ thế nào nhỉ
Cuộc sống không như ta nghĩ, vẫn còn đó những trăn trở.
Hà Nội vào thu rồi đấy, cái cảm giác se se lạnh khiến nó thèm đi hoang hơn bao giờ hết. Đã lâu rồi...
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Chẳng hiểu bây giờ nó đang nghĩ gì nữa, có lẽ nó cần khoảng lặng dành cho riêng mình...
Công việc dạo này cứ cuốn nó theo...nó đã suy nghĩ rất nhiều, phân vân giữa nên hay không??? Nó bắt đầu tìm 1 công việc khác dành cho nó. Nhưng tâm tư của nó mãi không dứt nổi cv cũ. Ko hiểu tại sao nữa. Có lúc nó ghét cv đó lắm vậy mà nó vẫn ko thể tách ra khỏi đầu được. Nó mong rằng cv mới sẽ khiến nó vui vẻ, tập trung hơn...không hiểu rồi sẽ thế nào...Bây giờ nó vẫn còn cái suy nghĩ muốn làm cái cv đó, muốn đc KD, nó có làm đc ko, hay lại vấp ngã đây...
Nó sợ, hình như từ hồi đó nó rất hay sợ...nỗi sợ trong lòng nó ngày càng lớn...nó sợ thêm lần nữa vấp ngã...nó thấy mình ngày càng yếu đuối hơn...đâu rồi cái con bé mạnh mẽ, dám làm tất cả đâu rồi...
Những lúc thế này nó chỉ muốn được 1mình...1mình gặm nhấm những trăn trở suy tư...Đêm dường như dài hơn, những đêm không ngủ của nó vẫn cứ tiếp diễn...Nó không ngủ nổi dù đã cố ru mình...Có khi nó bật khóc...khóc như chưa từng khóc, để rồi khi nín nó lại tự hỏi lòng đâu có gì phải khóc mà sao cứ khóc...Phải biết bằng lòng với bản thân mình chứ, sao nó cứ mãi thế....Nó ơi, hãy bằng lòng với bản thân mình đi chứ...
Nhảm quá nó ơiiiiii
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Cám ơn anh, vào lúc em mệt mỏi nhất đã cho em 1 bất ngờ thực sự là bất ngờ...Em được nghe anh hát cho nghe bài hát em yêu thích...Nghe anh hát mà em cứ khóc...không hiểu vì sao nữa...Từng lời từng câu chữ khiến em ko thể chịu nổi...
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Bạn gọi và nhắn tin cho nó vào lúc nó bận nhất, trưa nay tranh thủ đợi cv nó nhắn hỏi bạn, lâu rồi 2 đứa ko gặp nhau nhỉ. Bạn cứ bảo nó là có chuyện muốn nói, nó thắc mắc chuyện gì thế, nó ko thích cái kiểu ngập ngừng, haizzz, bạn bảo muốn gt cho nó 1 ng bạn, nó phì cười, bạn vẫn thế nhỉ, vẫn quan tâm và nhớ đến nó bất cứ khi nào. Nó bảo sao tự dưng bạn gt cho nó vậy, bạn nói thương nó vất vả nhiều rồi, muốn nó có 1 cuộc sống ổn định hơn. Bạn ko an tâm khi nó vẫn 1 mình. Nó thầm cảm ơn bạn, nó từ chối, chẳng hiểu vì sao nhưng nó thực sự ko muốn gặp hay làm quen thêm nữa. Bạn cứ khăng khăng ko được, phải gặp 1 lần mới đc, ko là bạn ghét đấy. Nó lẳng lặng chấp nhận vì bạn, vì nó ko muốn bạn buồn vì nó. Cám ơn bạn nhiều
Trưa nay anh rủ nó đi ăn, chẳng hiểu sao nó lại từ chối dù biết rằng nó ko hề muốn, nó vẫn đối nghịch như thế. Nó và anh vẫn thế, nhưng nó chẳng hiểu nó muốn gì nữa, nó không muốn bước tiếp...cứ bảo lòng chấp nhận đi mà vẫn ko thể...Thế đấy, nó vẫn là nó...Chán nhỉ!!
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Mấy ngày rơi vào tình trạng mệt mỏi và đầy lo lắng, nhưng đến h cũng tạm ổn. Nó mệt mỏi thực sự vậy mà có ng ko hiểu cứ đòi hỏi này đòi hỏi nọ, sao ko thử đặt địa vị mình vào nó nhỉ? Bảo làm sao mà nó cứ cáu hoài
Anh vẫn thế, vẫn dành sự quan tâm nhiều đến nó, vậy mà nó vẫn ko an lòng, tại sao nhỉ, câu hỏi vẫn quẩn quanh trong đầu nó. Nó ghét những câu nói đôi khi vô tình của anh. Đôi khi nói xong,nhìn lại nó thấy mặt ngỡ ngàng, anh lại xin lỗi, nó kiềm chế lại và thôi ko phản ứng nữa. Nó là thế, chẳng thay đổi.
Haizzz, năm nay sao mọi việc với nó cứ như mớ bòng bong nhỉ, mãi chẳng dứt nổi, mệt mỏi quá
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nhudadauyeu
Mấy ngày rơi vào tình trạng mệt mỏi và đầy lo lắng, nhưng đến h cũng tạm ổn. Nó mệt mỏi thực sự vậy mà có ng ko hiểu cứ đòi hỏi này đòi hỏi nọ, sao ko thử đặt địa vị mình vào nó nhỉ? Bảo làm sao mà nó cứ cáu hoài
Anh vẫn thế, vẫn dành sự quan tâm nhiều đến nó, vậy mà nó vẫn ko an lòng, tại sao nhỉ, câu hỏi vẫn quẩn quanh trong đầu nó. Nó ghét những câu nói đôi khi vô tình của anh. Đôi khi nói xong,nhìn lại nó thấy mặt ngỡ ngàng, anh lại xin lỗi, nó kiềm chế lại và thôi ko phản ứng nữa. Nó là thế, chẳng thay đổi.
Haizzz, năm nay sao mọi việc với nó cứ như mớ bòng bong nhỉ, mãi chẳng dứt nổi, mệt mỏi quá
Người ta còn biết xin lỗi là còn biết kiềm chế cái tôi của mình. Có những người còn không biết, vô tình trước suy nghĩ của người khác. Và cũng không dễ có người đàn ông nào giành nhiều sự quan tâm của anh ta cho người yêu và vợ đâu.... Nếu hợp thì keng thôi... :)
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Người ta còn biết xin lỗi là còn biết kiềm chế cái tôi của mình. Có những người còn không biết, vô tình trước suy nghĩ của người khác. Và cũng không dễ có người đàn ông nào giành nhiều sự quan tâm của anh ta cho người yêu và vợ đâu.... Nếu hợp thì keng thôi... :)
Điều quan trọng là tính cách của ng ta thôi chị ạ. Còn vô tình trc suy nghĩ của ng khác có nhiều lý do lắm, có thể ko cùng quan điểm, có thể chưa hiểu hết về nhau, mà để hiểu đc 1 ng nào đó có khi phải đi hết cả cuộc đời này mới hiểu đc đấy ạ. Bây giờ đang yêu đang tán tỉnh thì xin lỗi, nhưng sau này khi đã là 1 gia đình thì sao...Hợp thì rất hợp nhưng trong cái hợp thì....Vẫn chưa keng đc ạ
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Mấy ngày nay nó chợt nghĩ nhiều điều...chợt nhận ra những bất cập và những điều nó đc nhắc nhở và giờ thì nó biết điều đó đã đúng.Haizzz.....Nó lặng im và giữ điều đó cho riêng mình. Nó vẫn là nó thôi nhỉ
Hnay ngồi ăn cùng bạn anh, bạn anh giục nó đồng ý đi, nó cười và chẳng dám nói gì, anh trả lời thay nó là đợi ngày đẹp tháng đẹp, cứ chuẩn bị đi nhé. Bạn anh kêu nhớ đấy, nói đc là làm đc, ko là đừng nhìn mặt nhau nữa. Nó chợt nghĩ liệu nó đã đủ tự tin để bước tiếp chưa???
-
Re: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trong đôi mắt em,anh là tất cả ...!!!
@ uoc gi minh nhu anh ay...