Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Bữa giờ chờ hoài đang tính nhắc chú rể post hình. Hình đẹp ghê, mọi người ai cũng đẹp..:acac::D
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tùng TYN
Chúc cô đâu chú rể trăm năm hạnh phúc! Chúc cuộc sống gia đình luôn ấm áp và tràn ngập nụ cười !
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thảo_ANA
Bữa giờ chờ hoài đang tính nhắc chú rể post hình. Hình đẹp ghê, mọi người ai cũng đẹp..:acac::D
.. Công nhận là nhìn hình đám cưới Tùng_Tyn thấy cô Thảo xinh ghê hén! :haha:
Hôm qua đi sinh nhật con BS Lộc, gặp BS Tâm... he nói rằng, bà xã của he thường xuyên truy cập vào Niềm Riêng, bởi vậy cho nên, các thành viên đừng comment về những chuyện ăn chơi của FTC ngoài sân bóng, đặc biệt là chuyện của BS Tâm.... như là khiêu vũ với bà chủ của Bảo Lâm và luôn kết thúc bằng 1 nụ hôn nồng cháy... và sự hâm mộ của các cô gái mê khiêu vũ ở chốn đèn mờ..., rồi bị con bé bán Ốc ở quận Tân Phú dụ dỗ, rồi chuyện tặng bông bằng USD.... và chuyện thường xuyên kiểm tra dịch "Chân, Tay... Miệng " ở những chốn nhạy cảm và nhiều chuyện khác nữa! Mọi người cẩn thận kẻo bả biết thì ảnh hưởng đến sinh mạng của BS Tâm!
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Chúc cô đâu chú rể trăm năm hạnh phúc! Chúc cuộc sống gia đình luôn ấm áp và tràn ngập nụ cười !
cảm ơn bác Boulevard nhé
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
.. Công nhận là nhìn hình đám cưới Tùng_Tyn thấy cô Thảo xinh ghê hén! :haha:
Hôm qua đi sinh nhật con BS Lộc, gặp BS Tâm... he nói rằng, bà xã của he thường xuyên truy cập vào Niềm Riêng, bởi vậy cho nên, các thành viên đừng comment về những chuyện ăn chơi của FTC ngoài sân bóng, đặc biệt là chuyện của BS Tâm.... như là khiêu vũ với bà chủ của Bảo Lâm và luôn kết thúc bằng 1 nụ hôn nồng cháy... và sự hâm mộ của các cô gái mê khiêu vũ ở chốn đèn mờ..., rồi bị con bé bán Ốc ở quận Tân Phú dụ dỗ, rồi chuyện tặng bông bằng USD.... và chuyện thường xuyên kiểm tra dịch "Chân, Tay... Miệng " ở những chốn nhạy cảm và nhiều chuyện khác nữa! Mọi người cẩn thận kẻo bả biết thì ảnh hưởng đến sinh mạng của BS Tâm!
MA SA, em nhắc như thế thì... bỏ bu bs T... rồi... :botay::youarethewoman::youarethewoman::youarethew oman::youarethewoman::botay:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trở lại làm việc sau 4 ngày nghỉ ngơi.... uể oải thiệt! Chỉ có những giây phút ở sân Mai Khôi mới thấy thoải mái...... FTC có sức hút mãnh liệt thật!
* BS Tâm xin nghỉ 1, 2 tháng để chữa vết thương nơi cánh tay (nguyên nhân cũng do Po_map gây nên!)
* Dung_Sha đi du lịch Tiền Giang, Long An về bị cảm, vậy mà đối diện với Masa và Po_map bị nồi bóng quá nhiều... tháo mồ hôi nên hết bệnh luôn! Đúng là thể thao có cái hay của nó!
* Anh gì đó.... đi du lịch 4 tỉnh Miền Tây, ăn nhậu, gái gú ... về nặng nề quá... lên sân chạy không nổi! Đúng là ăn chơi nó có cái dở của nó!
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Mấy ngày nghỉ lễ nhưng đều phải làm việc cật lực vì dự án chưa hoàn thiện... mệt mỏi thật!!! Chỉ mong mỗi tối thứ 2, 4, 6 đến để lên sân MK chạy nhảy cùng các bạn FTC. Được chứng kiến những pha bóng đầy ngẫu hứng của Ma Sa thật không gì... vui hơn...:nguong: :rolleyes::haha:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Hôm nay vừa định lên mạng xin phép hội trưởng Dung -Sha và các bạn tạm nghỉ 1 thời gian do tay đau quá thì bs Thành đã thông báo rồi. cám ơn Bs Thành vì 2 chuyện thông ab1o dùm và PR cho minh
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Trở lại làm việc sau 4 ngày nghỉ ngơi.... uể oải thiệt! Chỉ có những giây phút ở sân Mai Khôi mới thấy thoải mái...... FTC có sức hút mãnh liệt thật!
* BS Tâm xin nghỉ 1, 2 tháng để chữa vết thương nơi cánh tay (nguyên nhân cũng do Po_map gây nên!)
* Dung_Sha đi du lịch Tiền Giang, Long An về bị cảm, vậy mà đối diện với Masa và Po_map bị nồi bóng quá nhiều... tháo mồ hôi nên hết bệnh luôn! Đúng là thể thao có cái hay của nó!
* Anh gì đó.... đi du lịch 4 tỉnh Miền Tây, ăn nhậu, gái gú ... về nặng nề quá... lên sân chạy không nổi! Đúng là ăn chơi nó có cái dở của nó!
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
* Anh gì đó.... đi du lịch 4 tỉnh Miền Tây, ăn nhậu, gái gú ... về nặng nề quá... lên sân chạy không nổi! Đúng là ăn chơi nó có cái dở của nó!
Cũng may là chạy không nổi nên phải gánh cho "ai đó" dưới sân... mệt xỉu...:botay::nguong:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Cám ơn Bác sĩ Minh_Ma và anh E Ma đã mời mọi người 1 chầu chè........ chè hôm qua sao mà ngọt mà ngon quá đi hà! Ngon hơn cả nước suối của Po_map nữa! :eek:
BS Lộc sáng nay xin nghỉ khám buổi sáng vì đuối sức do trận đấu tối qua bị 2 bậc trưởng lão Đen Ko và Ma Giáo hành hạ!
Có điều là hội mình về trễ quá! hôm qua Masa về đến nhà đã gần 24h, bà xã thở ngắn thở dài... lại còn đôi chút lo lắng khi biết Masa đi cùng với .. anh gì đó!