-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Thế là chỉ còn 2 ngày nữa Hội FTC lên đường đi du lịch Bình Châu. Lần du lịch này, nhiều thành viên bận công tác phải ở nhà nên hơi vắng. Lỡ book phòng rồi nên Sha chữa cháy bằng cách tài trợ cho mấy đứa cháu đi chung. Như vậy, tạm sắp xếp 8 phòng như sau:
1/ Hùng, Dung, Kim Việt
2/ Thảo, Hiệp, Vinh, Phát
3/ Vợ chồng Thành TC và con
4/ Thuỷ, mẹ Thành và 3 cháu
5/ Ba mẹ Thảo, Hiệp
6/ Masa và các chiến hữu
7/ Vợ chồng Thiện Quang
8/ Các cháu của Dung
Nếu có phát sinh thành viên nào thì Sha sẽ liên hệ tiếp bên Bình Châu nhe !
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
... Đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Thảo_Ana, hy vọng Thảo hài lòng, nhưng sợ thằng cha Hiệp Gà khó chịu với món quà này ! :haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trên đường đến Bình Châu, mình đi qua khu rừng nguyên sinh rất đẹp, Sha sưu tầm bài viết này gửi đến mọi người
Rừng nguyên sinh - suối nước nóng Bình Châu
Rừng Bình Châu - Phước Bửu là khu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn lại tương đối nguyên vẹn của Việt Nam. Rừng trải dài ven biển khoảng 15km, thuộc địa phận huyện Xuyên Mộc, với diện tích 11.293ha.
Địa hình rừng Bình Châu - Phước Bửu tương đối bằng phẳng. Ở phía Tây có một vài ngọn núi cao từ 100 đến 150m và những quả đồi thoai thoải xen lẫn với những bàu nước ngọt tự nhiên. Các bàu, hồ nước ngọt hoang sơ ven biển, như hồ Cốc, hồ Tràm, hồ Linh, bàu Bàng, bàu Nhám ngày nay được xây dựng thành những điểm tham quan du lịch, tắm biển nổi tiếng của huyện Xuyên Mộc.
Thảm thực vật của rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu rất phong phú, gồm 113 họ, 408 chi, 661 loài, trong đó có nhiều loài rất quý hiếm. Động vật cũng rất đa dạng, có 70 họ, 29 bộ, 178 loài, trong đó 96 loài chim, 33 loài bò sát…
Nằm lộ thiên giữa khu rừng nguyên sinh Bình Châu là suối nước nóng.
Suối nước nóng Bình Châu do người Pháp phát hiện năm 1905, gọi là suối khoáng nóng Cù Mi (tên làng của đồng bào dân tộc Châuro). Năm 1928, trên tạp chí "Nghiên cứu Đông Dương" (BSEI) bác sĩ người Pháp Albert Sallet đã giới thiệu về Mạch Cù Mi. Đó là thời điểm suối nước nóng Bình Châu được nhiều người biết tới.
Vùng có mạch nước nóng thoát lên mặt đất rộng chừng 1km2, tạo thành những cái hồ nước sôi lớn nhỏ, luôn luôn có bọt tăm như nồi nước chuẩn bị sôi. Điểm nóng nhất nhiệt độ lên tới 830C. Tuy nhiệt độ cao như vậy, nhưng xung quanh các hồ nước cây cỏ vẫn sinh trưởng, xanh tươi.
Từ ngày 9-8-1986, rừng Bình Châu - Phước Bửu được Chính phủ đưa vào danh mục rừng cấm quốc gia.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Như vậy, tạm sắp xếp phòng như sau:
Phòng 6: Masa và các chiếu hữu + TT
Dung_Sha sắp xếp rất khoa học và vô cùng hợp lý! Cám ơn nhé! :emxin:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Dung_Sha sắp xếp rất khoa học và vô cùng hợp lý! Cám ơn nhé! :emxin:
Bạn tốt mà, chúc vui vẻ nhé !
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
[SIZE="3"]Trên đường đến Bình Châu, mình đi qua khu rừng nguyên sinh rất đẹp, Sha sưu tầm bài viết này gửi đến mọi người[I][COLOR="blue"]
Rừng nguyên sinh - suối nước nóng Bình Châu
Rừng Bình Châu - Phước Bửu là khu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn lại tương đối nguyên vẹn của Việt Nam. Rừng trải dài ven biển khoảng 15km, thuộc địa phận huyện Xuyên Mộc, với diện tích 11.293ha.
Hình như đoạn đường Dung_Sha nói là đoạn đường này......:huytsao:
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC01851.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC01850.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC01849.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC01845.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC01842.jpg
Cột mốc Km (Bình Châu 6km)
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC01844.jpg
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Dạo này thể lực hơi bị xuống, đọc sách báo nói người luyện tập thể thao cần thiết phải ăn thịt đỏ ít nhất 2,3 lần trong tuần nên Sha lên chương trình ăn uống chiều nay của nhà Sha là món bò lúc lắc.
Món bò lúc lắc là món Hùng F và mấy đứa nhỏ thích, mình cũng thích vì chế biến, nấu nướng nhanh gọn lẹ. Thịt bò tơ Củ Chi thái vuông như con cờ, ướp chút dầu ô liu, rượu, dầu hào, muối, bột ngọt, tiêu, tỏi, hành giã nhuyễn , sau đó đưa vào tủ lạnh để khi nấu cho mềm. Trong khi chờ thịt thấm gia vị mình tranh thủ trộn xà lách , dầu giấm, sốt.., dọn bàn ăn sẵn.Khoảng hơn 30 phút sau, đem thịt ra, bỏ dầu vào chảo thật nóng, cho ít tỏi phi cho thơm, cho ít ớt chuông xanh, đỏ, cà chua ( nếu thích) cho lượng thịt bò vừa đủ vào chảo, đảo nhanh tay, thấy thịt bò trắng là được, bỏ ra đĩa và mum mum..Khi ăn, ăn kèm với bánh mì nóng, xà lách trộn, tương ớt, tương cà. Uống kèm chút bia hoặc thủy sâm. Đảm bảo ăn một bữa sẽ tăng thể lực liền. Nào, mời cả nhà cùng xơi!
@ Thảo Anna: Hiệp gà thích món này đó Thảo !
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Hình như đoạn đường Dung_Sha nói là đoạn đường này......:huytsao:
Đúng rồi Masa, đường tên gì mình chẳng nhớ, nhưng kéo dài dọc theo bờ biển đến tận khu rừng nguyên sinh Bình Châu, đẹp ghê, ngồi phòng máy lạnh mà thèm được hít thở khí trời tự nhiên của biển, của rừng ghê !:nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Tối qua, ngồi học trên lớp mà lòng cứ nôn nao, chưa hết giờ nhưng bằng linh cảm cá nhân Masa đoán sẽ không có điểm danh nên len lén rời khỏi lớp học và phi thẳng ra sân (bỏ qua 1 cơ hội khi có 1 cô bạn học tóc bù xù, da đen, chân ngắn xin quá giang về .... bến xe An Sương) thế mới biết FTC mình có sức hấp dẫn như thế nào!
Ra sân đã thấy hội bà 8 đông đủ và ồn ào, chỉ vắng Khôi_Nal (dưỡng thương) BS Lộc vừa đánh xong, có việc phải về.
Điểm nhấn của tối qua là sự trở lại của Thảo_Ana sau tai nạn giao thông (ngực đập vào xe Dylan của người ta, làm bể hết dàn nhựa) Thành_TC thì sơ mi, quần tây, kính cận nhìn thư sinh như cậu học trò cấp 3 (vừa đi công tác về)... còn Dung_Sha thì 2 đầu gối băng trắng toát (.. hư qua nên tối tối hay bị Hùng_F bắt quỳ...)
Các trận đấu diễn ra quyết liệt, sôi nổi..... nhưng đáng nói nhất là trận Hiệp Gà/Po-Map và Hùng_F/BS Tâm... 1 bên là sức trẻ với lối đánh thiên về dùng sức, 1 bên thì lối đánh kỹ thuật... kết quả cuối cùng là 6-5 nghiêng về Hiệp Gà/Po-Map ... 1 trong những lý do đội Hùng_F/BS Tâm thua trận là do hôm qua BS Tâm để quên bình oxy ở nhà nên cuối trận bị hụt hơi.
22h25' BS Minh mới xuất hiện, tóc vuốt keo, quần tây, áo sơ láng coóng, thoang thoảng mùi bia.. BS Minh trong 1 đêm hưng phấn đã rủ Masa thách đấu cặp Thành_TC/Emanuel. Thế là trận thách đấu diễn ra với phần thưởng là 1 chầu hủ tiếu nam vang TCĐ..
Đội hình ra sân gồm 3 vận động viên đều mặc áo sơ mi, quần tây.. chỉ có cha Emanuel là điệu đàng.. nào là kính, băng trán, băng tay..... áo thun body ôm sát cái bụng tròn tròn..
Vợt giày mượn của BS Tâm và Hùng_F nên BS Minh chưa thích nghi kịp .. bị đội bạn dẫn trước 1-4, sau khi BS Minh đổi vợt của Davydenko thì tình thế đã khác hẳn.. tỷ số các game đã rút ngắn, 3-3, 3-4, 3-5 và cuối cùng là 5-5, game quyết định tỷ số là 40-40 thì BS Minh và Masa mỗi người làm hư 1 đường bóng.. thế là BS Minh và Masa đã giành được quyền trả chầu hủ tiếu. (trận thua này do Masa đang chấn thương, BS Minh thì sử dụng tửu quyền...) ... lúc này đồng hồ trên sân MK đã là 23h20'
Mọi người thống nhất chầu hủ tiếu sẽ được chung vào tối thứ 6.
Thảo_Ana và Emanuel
http://i1220.photobucket.com/albums/...Picture057.jpg
Dung_Sha với đầu gối băng trắng...
http://i1220.photobucket.com/albums/...Picture054.jpg
Thanh_TC/Emanuel
http://i1220.photobucket.com/albums/...Picture064.jpg
BS Minh_E/Masa
http://i1220.photobucket.com/albums/...Picture063.jpg
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Chúc mừng sinh nhật Thảo Ana, thân gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất [/COLOR]http://cC2.upanh.com/24.354.31460751...nhatthang7.jpg[/QUOTE]
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Thật sự tối quá đánh trận thứ tư với Bs Minh và Ma Sa thì tay chân Emanuel cứ như cái mền rách rồi. Vậy mà Ma Sa chơi ác lại hết bỏ nhỏ rồi đánh cuối biên khiến anh chạy hộc-xì-bơ... Cũng may là 2 trái cuối cùng Bs Minh và Ma Sa thương tình tội nghiệp ông già nên giả bộ đánh hỏng để nhận phần trả tiền hủ tíu đó thôi. Nhưng chiến thắng này cũng nhờ Thành_TC cũng múa túy quyền quá hay nên nhờ "bộ pháp'" vững chắc, "thân pháp" lờ đờ, "thở pháp" nồng nặc bia nên phá giải được sức công phá mãnh liệt của Bs Minh và Ma Sa... :nguong: :botay:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Tối qua, ngồi học trên lớp mà lòng cứ nôn nao, chưa hết giờ nhưng bằng linh cảm cá nhân Masa đoán sẽ không có điểm danh nên len lén rời khỏi lớp học và phi thẳng ra sân (bỏ qua 1 cơ hội khi có 1 cô bạn học tóc bù xù, da đen, chân ngắn xin quá giang về .... bến xe An Sương) thế mới biết FTC mình có sức hấp dẫn như thế nào!....
Đề nghị Ma Sa thực hiện nghiêm túc nội quy của FTC là đến sân không được nói chuyện về "chân dài chân ngắn" khiến anh em đang thi đấu... dễ mất tập trung... :xiho::khongnghe::gomo::haha:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
.........Điểm nhấn của tối qua là sự trở lại của Thảo_Ana sau tai nạn giao thông (ngực đập vào xe Dylan của người ta, làm bể hết dàn nhựa).
Sự trở lại của Thảo_ANA quả là đáng kinh ngạc vì phong độ vẫn ổn định như ngày nào... Trận đầu tiên cặp tranhiep - Thảo_ANA đã đánh thật tuyệt vời khiến Emanuel và Davydenko vừa chạy vừa thở... cũng không trở tay kịp. :botay: :youarethewoman::youarethewoman:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
... còn Dung_Sha thì 2 đầu gối băng trắng toát (.. hư qua nên tối tối hay bị Hùng_F bắt quỳ...)
Dung_SHA ngày càng thi đấu ấn tượng với những cú trả bóng thật khó chịu. :youarethewoman: Trận đấu với Dung_SHA - Po_Map khiến Thảo_ANA - Emanuel vất vả không kém. Cũng may là tối qua Po_Map bị sự cố gãy vợt nên những cú trên lưới chỉ chuyên vào lưới khiến bao nhiêu nỗ lực của Dung_SHA đành vô nghĩa...:botay::haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Tối qua, ngồi học trên lớp mà lòng cứ nôn nao, chưa hết giờ nhưng bằng linh cảm cá nhân Masa đoán sẽ không có điểm danh nên len lén rời khỏi lớp học và phi thẳng ra sân (bỏ qua 1 cơ hội khi có 1 cô bạn học tóc bù xù, da đen, chân ngắn xin quá giang về .... bến xe An Sương) thế mới biết FTC mình có sức hấp dẫn như thế nào!
Hôm qua, nhìn Masa, Thành TC , Minh E mặt quần tây đánh banh ai cũng cười, phải công nhận sức hấp dẫn của việc đánh tenis cũng như những phút giây thoải mái, những gương mặt thân thiện của các thành viên hội FTC nhà mình rất lớn, nó khiến anh chị em nào dù có công việc gì, say xỉn cỡ nào cũng phải tranh thủ đến sân một chút, hít không khí của sân một chút, cười nói một chút, rồi về nhà ngủ ngon hơn. Hôm nào đến giờ mà không được ra sân là bực bội, khó chịu ghê đi ! Vui nhất là bác sĩ Minh nhà mình hôm qua ngà ngà say rồi mà không chịu về nhà ngủ, vô sân, khuấy động anh em để giành quyền trả tiền chầu hủ tíu. Thay mặt các anh chị em trong Hội FTC cám ơn bs Minh nhe, mong thành viên khác hôm nào say say rồi cứ mạnh dạn vô sân gài độ để mấy anh em khác hưởng chút hương hoa....
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
E cám ơn chị Sha của e nhiều nhé..:naonao:Thiệt là vui khi SN của e cũng gần với SN của hội tennis EIGHT HORSE của mình nên e cũng chúc cho những anh em trong hội mình được nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc... Anh em mỗi người một vẻ nên rất đáng yêu và đáng nhớ mỗi khii thiếu vắng 1 ng là những a e khác nhắc liền.. Vợ chồng e rất vui khi được gặp gỡ rồi thân thiết với các anh chị cho đến ngày hôm nay. E chúc và mong hội ta sẽ giữ mãi được những tc tốt đẹp này..!:laclu:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
http://cC2.upanh.com/24.354.31460751...nhatthang7.jpg
Hôm nay sinh nhật Ana
Masa dự tính tặng 3 phần quà
Đầu tiên là chiếc lược ngà
Để chải mái tóc mượt mà nâu đen
Hai là váy ngủ bằng ren
Mặc khi đèn tắt đóng then cửa gài
Ba là một chiếc hộp dài
Gồm nhiều gói nhỏ để xài hàng đêm…..
Câu này là lời chúc thêm
Giàu sang, trẻ đẹp, ấm êm gia đình.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Gnho cũng mừng sinh nhựt chị Ana nữa. Cũng thích nhậu nữa!
GNho chúc chị tuổi mới, sức khỏe và thành đạt. :D
Chúc xong gùi chị cho gnho măm bánh đi! :nguong::nguong::nguong::nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trân trọng thông báo
Tối thứ hai này là ngày 08/8/2011 nhằm mùng 9 tháng 7 âm lịch,là ngày kỷ niệm 3 năm thành lập hội FTC và cũng nhân dịp cúng tháng 7, BTC kính mời các anh chị em của Hội FTC và các thành viên của đánh banh sân MK tham dự buổi liên hoan thân mật vào lúc 20 giờ cùng ngày. Trân trọng.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thảo_ANA
E cám ơn chị Sha của e nhiều nhé..:naonao:Thiệt là vui khi SN của e cũng gần với SN của hội tennis EIGHT HORSE của mình nên e cũng chúc cho những anh em trong hội mình được nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc... Anh em mỗi người một vẻ nên rất đáng yêu và đáng nhớ mỗi khii thiếu vắng 1 ng là những a e khác nhắc liền.. Vợ chồng e rất vui khi được gặp gỡ rồi thân thiết với các anh chị cho đến ngày hôm nay. E chúc và mong hội ta sẽ giữ mãi được những tc tốt đẹp này..!:laclu:
Đọc những dòng chữ này chị cảm động quá chừng...
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
http://cC2.upanh.com/24.354.31460751...nhatthang7.jpg
Hôm nay sinh nhật Ana
Masa dự tính tặng 3 phần quà
Đầu tiên là chiếc lược ngà
Để chải mái tóc mượt mà nâu đen
Hai là váy ngủ bằng ren
Mặc khi đèn tắt đóng then cửa gài
Ba là một chiếc hộp dài
Gồm nhiều gói nhỏ để xài hàng đêm…..
Câu này là lời chúc thêm
Giàu sang, trẻ đẹp, ấm êm gia đình.
Bác MS lúc nào mở lời là cũng có.. tà ý:lau:, nhưng mà e cũng cám ơn anh nhiều nhiều nhé...vì 2 câu cuối đủ ăn tiền lại rồi..:hoho:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
:laclu:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gainho
Gnho cũng mừng sinh nhựt chị Ana nữa. Cũng thích nhậu nữa!
GNho chúc chị tuổi mới, sức khỏe và thành đạt. :D
Chúc xong gùi chị cho gnho măm bánh đi! :nguong::nguong::nguong::nguong:
:hi:Cám ơn gainho nhiều nhưng mà đáng tiếc ana k bít nhậu đâu, còn bánh thì sẵn sàng đãi...
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Ah.. OX mình cũng đang lên DĐ, có gì muốn nói k OX..???
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Thay mặt Ana, Sha xin cám ơn Masa đã có ý tà bằng bài thơ sau
"Hôm nay sinh nhật Ana
Masa dự tính tặng 3 phần quà
Đầu tiên là chiếc lược ngà
Để chải mái tóc mượt mà nâu đen
Hai là váy ngủ bằng ren
Mặc khi đèn tắt đóng then cửa gài
Ba là một chiếc hộp dài
Gồm nhiều gói nhỏ để xài hàng đêm….. "
Na cười nhếch mép chọc him
Hiệp gà đâu thích ren ren mà dùng
Mặc vào rồi lại cởi ra
Cho nên thả cửa đỡ phiền lòng nhau
Ô hay còn chiếc lược ngà
Tóc Na đâu phải tóc màu nâu đen
"Gói nhỏ để xài hàng đêm"
Sa dành sử dụng ở phần hậu cung!
Na đây thích câu cuối cùng
"Giàu sang trẻ đẹp ấm êm gia đình"
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Thay mặt Ana, Sha xin cám ơn Masa đã có ý tà bằng bài thơ sau
"Hôm nay sinh nhật Ana
Masa dự tính tặng 3 phần quà
Đầu tiên là chiếc lược ngà
Để chải mái tóc mượt mà nâu đen
Hai là váy ngủ bằng ren
Mặc khi đèn tắt đóng then cửa gài
Ba là một chiếc hộp dài
Gồm nhiều gói nhỏ để xài hàng đêm….. "
Na cười nhếch mép chọc him
Hiệp gà đâu thích ren ren mà dùng
Mặc vào rồi lại cởi ra
Cho nên thả cửa đỡ phiền lòng nhau
Ô hay còn chiếc lược ngà
Tóc Na đâu phải tóc màu nâu đen
"Gói nhỏ để xài hàng đêm"
Sa dành sử dụng ở phần hậu cung!
Na đây thích câu cuối cùng
"Giàu sang trẻ đẹp ấm êm gia đình"
Hi hi cám ơn chị Sha đã xuất khẩu thành thơ để hồi âm cho bác MS dùm e thật là hay quá...:emxin:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Chỉ còn hơn 24h nữa là hội FTC khởi hành đi Bình Châu - Hồ Cốc. Đề nghị Dung_Sha post lịch trình cụ thể để mọi người biết nhé!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Chỉ còn hơn 24h nữa là hội FTC khởi hành đi Bình Châu - Hồ Cốc. Đề nghị Dung_Sha post lịch trình cụ thể để mọi người biết nhé!
Mình lên chương trình đi du lịch Bình Châu- Hồ Cốc như vầy, mọi người tham gia ý kiến nhe:
- Sáng, ngày 06/8/2011 xe Mai Linh đến đón hộ Dung- Sha lúc 5 giờ sáng, Sha qua đón hộ Thảo, quay qua đón Ma sa, Thiện Quang, đến siêu thị Miền Đông, Hoàng Văn thụ đón hộ Thành TC.
- Khoảng 7 giờ ăn sáng tại cơm tấm Kiều Giang
- Trên đường đi, nếu thích thì ghé chùa Bún riêu hoặc anh em nào biết điểm dừng chân nào mới nữa thì góp ý thêm
- Khoảng 9 giờ đến Hồ Cốc, tắm biển, chụp ảnh.
- 11 giờ ăn trưa tại Làng Chài
- 12 giờ nhận phòng ở Bình Châu
- 15 giờ giao lưu tennis( Sha đã đặt sân rồi), thành viên nào không đánh banh thì ngâm nước nóng, các em nhỏ thì chơi trò chơi ở khu Trò chơi Thiếu Nhi
- 19 giờ tập trung tại nhà hàng Hương rừng, dùng tiệc sinh nhật Thảo Ana, chơi đốt lửa trại hoặc hát hò ngoài trời( tùy thuộc thời tiết có mưa không ) Masa phụ trách mảng âm thanh, ánh sáng nhe Masa !
- Casino tại phòng Masa
- Sáng 6 giờ ngày 07/8/ 2011 ra sân, giao lưu tenis, ngâm nước nóng
- Bữa sáng buffe tại nhà hàng.
- 12 giờ trả phòng, về ngả ba Ngã Giao ăn lẩu dê( nếu thành viên nào thích điểm khác thì cho ý kiến), Sha sẽ đặt cháo, mì xào ở nhà hàng Cát Tiên Sa Làng Chài để đem đến quán lẩu dê cho các em nhỏ ăn. Riêng hộ nào mua quà mang về Thành phố cũng nên mua ở đây vì chuyến đi vừa rồi mình thấy hải sản ở đây vừa rẻ vừa ngon.
- Khoảng 17 giờ cùng ngày về Thành Phố ( sau đó là màn dọn dẹp giặt quần áo chuẩn bị cho ngày thứ hai đi làm, oải ghê !)
@ Masa: kỳ này, Ana với tui đi Shopping gom hàng hơi bị nhiều, ông chuẩn bị chụp mẫu nhe, có chê mẫu già mẫu xấu thì cũng bị níu áo hà !
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Hôm nay sinh nhật Ana
Masa dự tính tặng 3 phần quà
Đầu tiên là chiếc lược ngà
Để chải mái tóc mượt mà nâu đen
Hai là váy ngủ bằng ren
Mặc khi đèn tắt đóng then cửa gài
Ba là một chiếc hộp dài
Gồm nhiều gói nhỏ để xài hàng đêm…..
Câu này là lời chúc thêm
Giàu sang, trẻ đẹp, ấm êm gia đình.
Suốt cả ngày nay công việc anh bận rộn quá không thể vào NR gặp gỡ anh em FTC giờ về nhà mới lọ mọ vào NR thì thấy comment của Dung_SHA và Marat Safin chúc mừng Thảo_ANA... Cũng xin gởi lời chúc đến Thảo_ANA một ngày sinh nhật thật vui tươi và hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ...
Ê - ma không biết tặng chi
Chúc cho Hiệp Thảo... "tù tì" mỗi đêm...
Đánh banh trúng góc cứ rên
Lưới trên biên dưới mãi bền sợ ai!
Vợ chồng trên dưới đúng "bài"
Trên sân Thảo đỡ Hiệp cài khỏi chê
Cho dù Ma rát (Marrat) có... "phê" (phán)
Về nhà Thảo Hiệp đề huề vẫn "yêu"...
Chúc cho "chuyện ấy" cứ đều
Vợ chồng hạnh phúc, Thảo "khều" Hiệp... "Vâng!"
:nguong: :nguong: :nguong: :love2::love2::love2:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thảo_ANA
Ah.. OX mình cũng "đang lên" , có gì muốn nói k OX..???
Chú Hiệp "đang lên" kìa! Cứ thế mãi nhé Hiệp ơi....:nguong: :haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Xin chúc Thảo_Ana sinh nhật thật vui vẻ cùng với gia đình nha!
Và chúc hội FTC chuyến đi du lịch vui vẻ và có nhiều suôn sẻ! :o
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Đọc những dòng chữ này chị cảm động quá chừng...
Đọc xong giọt lệ châu sa ngắn dài..!!.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Xin chúc Thảo_Ana sinh nhật thật vui vẻ cùng với gia đình nha!
Và chúc hội FTC chuyến đi du lịch vui vẻ và có nhiều suôn sẻ! :o
Thay mặt anh em Hội FTC xin cám ơn lời chúc của Phu sinh. Nhân tiện cũng chúc anh khoẻ mạnh, hạnh phúc, thành đạt. Có dịp, mời anh đến giao lưu với Hội chúng em nhé !
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Tối qua dự tiệc sinh nhật mini của Thảo_Ana... cùng vợ chồng Hùng_F, Hiệp Gà...Masa nhớ đâu có dám ăn thức ăn có đạm gì đâu?! Mà sao sáng nay chân sưng tấy, đau quá! :cry:
P/Sbay_max: mấy hôm nay anh đi du lịch ở đâu? mà sao không thấy xuất hiện?!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Tối qua dự tiệc sinh nhật mini của Thảo_Ana... cùng vợ chồng Hùng_F, Hiệp Gà...Masa nhớ đâu có dám ăn thức ăn có đạm gì đâu?! Mà sao sáng nay chân sưng tấy, đau quá! :cry:
P/Sbay_max: mấy hôm nay anh đi du lịch ở đâu? mà sao không thấy xuất hiện?!
Hôm qua bác MS ăn vậy mà còn kêu là CÓ ĐẠM GÌ ĐÂU hả? Quá ĐẠM đi chứ, mà là ĐẠM...BẠC hì hì...:nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Tối qua, vợ chồng Dung Sha tập ở sân MK, Masa đi học về tấp vô sân làm ông Tám. Thấy Masa có vẻ đói bụng nên Dung Sha gài độ vợ chồng Hiệp gà ra sân để đi ăn sinh nhật Thảo( thực ra là Hiệp gà sẽ mời mọi người ở Bình Châu) . Đã khuya, không còn bột chiên, bò bía, chỉ còn mỗi 2 tô cháo lòng, ông Masa không biết ăn lòng vớt bỏ hết cho Hiệp gà, chỉ húp có nước cháo. Vậy mà sáng nay còn than đau chân. Kiểu này, ông Masa chỉ còn cách vô chùa, ăn chay mới bảo toàn được cặp chân của ông thôi. À, chuyến đi Bình Châu kỳ này gởi ông Masa vô chùa Bún riêu được đó. Mấy lần trước Sha ghé chùa, thấy mấy sư nữ cũng dễ thương lắm !:acac:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Sắp đến giờ G rồi , mọi người có nôn nao đi chơi không nhỉ?
Hôm qua, Sha đã tranh thủ sắp xếp hành trang vào vali, trưa nay, tranh thủ ghé qua siêu thị gần cơ quan , gom mớ xúc xích, sữa, bánh cho mấy đứa nhỏ. Trái cây cũng đã đóng thùng xong. Tập đoàn Mai Linh cũng chu đáo, tài trợ cho mình xe, nước uống và khăn lạnh. Như vậy, công tác chuẩn bị cho chuyến du lịch đã hoàn tất. Chỉ còn chờ lên xe thôi !:nhaodzo::nguroi::nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Tối qua, vợ chồng Dung Sha tập ở sân MK, Masa đi học về tấp vô sân làm ông Tám. Thấy Masa có vẻ đói bụng nên Dung Sha gài độ vợ chồng Hiệp gà ra sân để đi ăn sinh nhật Thảo( thực ra là Hiệp gà sẽ mời mọi người ở Bình Châu) . Đã khuya, không còn bột chiên, bò bía, chỉ còn mỗi 2 tô cháo lòng, ông Masa không biết ăn lòng vớt bỏ hết cho Hiệp gà, chỉ húp có nước cháo. Vậy mà sáng nay còn than đau chân. Kiểu này, ông Masa có vô chùa, ăn chay mới bảo toàn được cặp chân của ông thôi. À, chuyến đi Bình Châu kỳ này gởi ông Masa vô chùa Bún riêu được đó. Mấy lần trước Sha ghé chùa, thấy mấy sư nữ cũng dễ thương lắm !
Thấy chú Ma Sa bị bệnh đau "cái chân" thấy tội nghiệp quá! Thôi kỳ này ghé chùa bún riêu cứ làm theo lời anh sẽ mau chóng hết...
Ma Sa chẳng thích bún riêu
Ma Sa chỉ thích mấy "yêu" chân dài...
Đến chùa cửa Phật chắp tay
Cầu xin ban phước bái bai bệnh tà...:haha::haha::tungtang::tungtang:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Thấy chú Ma Sa bị bệnh đau "cái chân" thấy tội nghiệp quá! Thôi kỳ này ghé chùa bún riêu cứ làm theo lời anh sẽ mau chóng hết...
Ma Sa chẳng thích bún riêu
Ma Sa chỉ thích mấy "yêu" chân dài...
Đến chùa cửa Phật chắp tay
Cầu xin ban phước bái bai bệnh tà...:haha::haha::tungtang::tungtang:
Tội nghiệp Masa, bị bác Ema chọc ghẹo hoài. Ăn ở sao vậy Masa ơi !
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Tội nghiệp Masa, bị bác Ema chọc ghẹo hoài. Ăn ở sao vậy Masa ơi !
Anh đâu có chọc ghẹo Ma Sa :nguong::nguong: anh chỉ giúp Ma Sa mau hết bệnh ấy thôi...:D:D
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
NỘI QUY XUNG QUANH SINH NHẬT THẢO GÌ GHẺ TẠI BÌNH CHÂU
Điều 1. Khi ăn sáng tại Kiều Giang, nghiêm cấm các hành vi gọi một lúc nhiều món (đã ăn cơm tấm sườn, bì chả, trứng.. không được gọi thêm hủ tiếu, bún, bánh canh, miến…)
Điều 2. Khi tham quan chùa Bún Riêu đề nghị các thành viên nữ ăn mặc kín đáo, nghiêm cấm các hành vi, nhìn trộm, lả lơi, đong đưa … các sư nam, chú tiểu; Các thành viên Nam không được chọc ghẹo sư nữ và đặc biệt không được xin số điện thoại của các sư nữ.
Khi ăn bún riêu không được tranh giành, cãi nhau gây mất trật tự, Khi mua chao, nước tương không được trả giá, tranh giành, cãi nhau… với các sư bán hàng tại chùa.
Điều 3. Thực hiện tinh thần tiết kiệm chống lãng phí; Sinh nhật của Thảo_Ana chỉ được tặng những món quà thật giản dị, ý nghĩa…như hoa, thiệp, những món quà tự làm…như thú xếp bằng giấy… Nghiêm cấm việc tặng quà sinh nhật xa xỉ, đắt tiền….hoặc bao thư;
Điều 4. Khi tắm tại Biển Hồ Cốc hay Hồ bơi nước khoáng nóng tại Bình Châu nghiêm cấm các hành vi mặc áo thun, quần short, hoặc không mặc gì…. Chỉ được mặc quần áo bơi đúng quy cách (Bikini đối với Nữ, quần bơi đối với Nam)
Điều 5. Khi sinh hoạt tại Casino nghiêm cấm các hành vi gian lận, nợ tiền, mượn tiền…
Điều 6. Khi hát KO nghiêm cấm các hành vi tranh giành nhau hát, giựt micro…các thành viên chỉ được hát một bài xoay vòng.
Điều 7. Nghiêm cấm các hành vi trốn vợ đi massage (phòng massage với nhiều nhân viên trẻ đẹp, trắng trẻo, thơm tho… ở phía bên phải phòng KO)
BAN TỔ CHỨC
(ĐÃ KÝ)
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
NỘI QUY XUNG QUANH SINH NHẬT THẢO GÌ GHẺ TẠI BÌNH CHÂU
Điều 1. Khi ăn sáng tại Kiều Giang, nghiêm cấm các hành vi gọi một lúc nhiều món (đã ăn cơm tấm sườn, bì chả, trứng.. không được gọi thêm hủ tiếu, bún, bánh canh, miến…)
Điều 2. Khi tham quan chùa Bún Riêu đề nghị các thành viên nữ ăn mặc kín đáo, nghiêm cấm các hành vi, nhìn trộm, lả lơi, đong đưa … các sư nam, chú tiểu; Các thành viên Nam không được chọc ghẹo sư nữ và đặc biệt không được xin số điện thoại của các sư nữ.
Khi ăn bún riêu không được tranh giành, cãi nhau gây mất trật tự, Khi mua chao, nước tương không được trả giá, tranh giành, cãi nhau… với các sư bán hàng tại chùa.
Điều 3. Thực hiện tinh thần tiết kiệm chống lãng phí; Sinh nhật của Thảo_Ana chỉ được tặng những món quà thật giản dị, ý nghĩa…như hoa, thiệp, những món quà tự làm…như thú xếp bằng giấy… Nghiêm cấm việc tặng quà sinh nhật xa xỉ, đắt tiền….hoặc bao thư;
Điều 4. Khi tắm tại Biển Hồ Cốc hay Hồ bơi nước khoáng nóng tại Bình Châu nghiêm cấm các hành vi mặc áo thun, quần short, hoặc không mặc gì…. Chỉ được mặc quần áo bơi đúng quy cách (Bikini đối với Nữ, quần bơi đối với Nam)
Điều 5. Khi sinh hoạt tại Casino nghiêm cấm các hành vi gian lận, nợ tiền, mượn tiền…
Điều 6. Khi hát KO nghiêm cấm các hành vi tranh giành nhau hát, giựt micro…các thành viên chỉ được hát một bài xoay vòng.
Điều 7. Nghiêm cấm các hành vi trốn vợ đi massage (phòng massage với nhiều nhân viên trẻ đẹp, trắng trẻo, thơm tho… ở phía bên phải phòng KO)
BAN TỔ CHỨC
(ĐÃ KÝ)
Nội quy này sao giống quảng cáo cho các "dịch vụ" kèm theo quá vzậy ta? :nguong: :ngoaymui::xiho::haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Nguyên văn bởi Masa:
Điều 7. Nghiêm cấm các hành vi trốn vợ đi massage (phòng massage với nhiều nhân viên trẻ đẹp, trắng trẻo, thơm tho… ở phía bên phải phòng KO)[/COLOR][/B]
Ủa, vậy thành viên nào mà không có vợ đi theo thì có được Massage không ?