trộm vía pác cho em hỏi nhỏ, pác bi nhiu tuổi ợ, càng ngày càng thấy xì teen :nguong::nguong:
Printable View
híc, cả 1 bài đầy tâm sự của mình, mất teo
Hì... Hôm qua anh cũng đọc và còn thank nữa! Hic... Hic.. Sorry! Em kg có lưu hở!
ui, em cám ơn anh, hihi, vất vả cho anh quá à :nguong::nguong::nguong:, để khi nào em vô đc SG sẽ đền đáp anh nhá nhá :o:o:o
1 ngày mệt mỏi đã qua...nó thở phào nhẹ nhõm, thư giãn chút...chưa bao giờ nó có 1 ngày lại ong đầu và mệt mỏi như ngày hnay. Lắm lúc tưởng chừng như ko chịu đc, sẽ bùng nổ, cuối cùng cũng dìm đc. Nó nóng tính, nó biết nó phải sửa và kiềm chế nhiều, nhưng đôi lúc ko thể kiềm chế đc, nói là nói, quát là quát, xong thì thôi, chẳng bao giờ biết để bụng. hì hì, nhưng vẫn phải sửa, kiềm chế nhiều hơn nữa.
Ngày mai, mẹ con nó lại về chốn cũ, rồi cv nữa...nghĩ mà oải...mà dạo này mất ngủ triền miên, ko nghĩ gì thế mà ko ngủ đc, ng cứ dã dời...
Được nghe chuyện của bạn mà nước mắt nó lưng tròng, nó thương 2 mẹ con bạn mà chẳng giúp đc gì. Sao ngta vẫn thường nói đời có mắt hay đời có luật nhân quả mà sao chẳng thấy đâu??? Tại sao những ng tốt cứ phải chịu khổ vậy, có những ng đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi khổ đau rồi sao vẫn phải gánh chịu thêm nữa... Bạn là ng ít tâm sự chuyện riêng của mình, rất ít khi bạn nói, mọi ng cứ nghĩ bạn vui vẻ, bạn có cs khá ok, nhưng thực chất... Bạn đã khóc nhiều và đã có qđ cho cs mới của mình, nó hy vọng bạn sẽ ổn định hơn về mọi mặt, khó khăn rồi sẽ qua bạn nhỉ...
1ngày đầu tháng với cv suôn sẻ, nói chung mọi việc đúng theo dự định của nó. Hơi hơi vui, cũng ko hiểu vì sao lại thế, cảm thấy bằng lòng với những gì đã và đang có, hình như có chút tiếc nuối...
Mẹ con bạn đã ổn để bắt đầu cs mới, ban đầu hơi vất chút nhưng rồi sẽ ổn thui, nó tin bạn làm đc, chẳng có gì khó với chúng ta nhỉ, nó tự hứa sẽ thi thoảng sang thăm mẹ con bạn cùng con gái. Chắc chắn thế rùi.
Gái, bạn nó, 2 đứa vẫn thường gọi nhau như vậy, đang bận rộn cv, chạy đua với tjan, chẳng có tjan mà nghỉ nữa, làm cv hành chính nó là vậy, toàn việc ko tên và làm chân sai vặt, mệt lắm nhưng đành phải cố thôi gái nhỉ, cv mà, biết gái nản lắm, nhưng chẳng biết làm gì ngoài đviên gái, rồi từ từ ta sẽ tìm đc cv phù hợp hơn đúng ko? Lại cố nhá
Gặp em nv cũ của nó ngày xưa, ngồi ôn lại kỉ niệm và tiếc nuối...2 chị em cùng tiếc, em bảo sao chị ko làm tiếp, đấy là công sức gây dựng của chị cơ mà, nó chỉ cười và nói, chị cũng tiếc cũng buồn khi phải rời xa cty mà chị từng gây dựng lắm chứ, mồ hôi, nc mắt và bao nhọc nhằn ngày đó để rồi rời xa khi Cty đang trên đà ptr mạnh và có thương hiệu ở KCN. Chị phải lựa chọn 1 trong 2, tiền và con gái, tiền có thể làm ra đc, chị ko sợ nghèo sợ khổ vì chị tin chị có thể làm đc, còn con gái chị, chị ko thể xa con, đó là niềm hp của chị, là ty lớn của chị, đơn jản thế thôi. Ai rơi vào TH của chị cũng sẽ làm vậy. Giờ đây cty đã bắt đầu dừng hđộng, chỉ còn biết tiếc nuối mà thôi, ko phải ai cũng làm đc. Em giờ lại theo nghề chị ngày xưa, cũng mới bắt đầu thôi, hơi vất vả chút nhưng rồi mọi việc sẽ ổn. Em bắt đầu lấy lại những khách hàng trưyền thống ngày xưa, em bảo mọi ng thi thoảng vẫn nhắc chị đấy, ai cũng bảo tiếc cho chị, tiếc cho cty. Em muốn chị về làm cùng với em ,nó từ chối, cũng ko biết sao nhưng nếu quay về làm thì có lẽ nó đã bắt đầu từ ngày đó rồi chứ ko phải bây giờ nữa. Bây giờ nó bằng lòng với cv với vị trí của mình và quan trọng là nó yêu cty nó, mặc dù đôi lúc ghét lắm í. Nó bảo với em là nếu có gì khó cứ hỏi chị, giúp đc gì là chị giúp thui, ko vđề.
Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi, ko nên sống mãi với kí ức về quá khứ, ta còn phải phấn đấu nhiều cho hiện tại và tương lai. Cố lên nào...
Gió hãy cuốn trôi đi tất cả...để lại mình ta với ta...Quên và nhớ...
Giá như tớ và gái có thể vô tình được nhỉ.
Đôi lúc muốn quên nhưng lòng cứ nhớ, hnay nó nhớ , rất nhớ ai đó, nó chỉ biết đt nói vu vơ và rồi nó lại im lặng. Nó biết rằng nó đang cố và làm những điều cần làm.
Gái à, cố gắng lên gái nhé
Thôi kệ, tất cả rồi sẽ qua...
Thì vẫn kệ mà, vẫn thế...Có đôi khi đi hoang chút mà thôi
02-09-2010
ở nhà ngủ và nghỉ, cũng hết 1 ngày. Làm nghanh dvu nên thế, chẳng có ngày nghỉ nào cả, có chăng do bản thân, thích thì nghỉ thôi
Tối đi cùng bạn, cháu và 2 ty nhớn ra Hồ HK xem pháo hoa, hình như gần 2 năm rùi mới đi xem pháo hoa
Đường đông nghịt, toàn ng là ng thui nhưng nhìn 2 ty thích thì mọi ưu tư buồn bã tan biến
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...lnj108482.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...wng103698.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...1md104663.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...3zt113672.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...ly2112752.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...imj123036.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...jmg144273.jpeg
Nài thì pháo hoa
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...izj114979.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...wog153056.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...1ot137589.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...3md117866.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...wyw101426.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...nizj95278.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...d113583_1.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...zmt119632.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...lzw140481.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...izm117302.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...a3zm81154.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...fiyw64361.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...iyz156937.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...yym127778.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...jy2144414.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...qymd90531.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...jmw131556.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...ymz126171.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...lmt142115.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...xod174216.jpeg
Sáng, nó đc biết 1 chuyện, khó tin, vì nó biết mọi chuyện ko đơn giản thế. Cười nhạt!
Chìêu, nó nói chuyện với ng trong cuộc, biết và hiểu, thế là đủ nhỉ, chẳng hề sai, vẫn thế mà thôi, con ng mà, đôi khi ko hiểu ng ta làm thế để làm gì???
Kệ đi, rồi sẽ rõ cơ mà!!!
1 ngày nhẹ nhàng.....
14.09.2010
Chúc mừng SN bạn nhé...Đã lâu ko nc với nhau, nhưng nó biết tình cảm của bạn và nó vẫn dành cho nhau. 1 thời khó quên của 2 đứa phải ko?
Nó gọi cho bạn bằng số máy cty...thế mà bạn vẫn nhận ra nó...Bạn nói tưởng quên rùi, hihi, quên sao đc nhỉ, bạn và nó nhiều kỉ niệm đến thế cơ mà...Bạn đang đi ctác, nếu ở HN thì sẽ tụ tập 4 đứa mừng SN bạn nhỉ... Sẽ có 1 ngày gần đây bạn nhé...
Mệt, sóng muốn yên mà cũng đâu có đc. Nhẫn nhịn bỏ qua mọi chuyện đó vẫn là bản tính của nó. Ko phải vì sai hay đúng, đơn giản chỉ vì nó ko thích cãi nhau, nó mặc định sai đúng đều do tâm mỗi ng xác định. Cãi nhau làm gì để rước khó chịu hay phiền hà cho mình, cho ng khác, 1 điều nhịn là 9 điều lành, thế thôi.
Sáng nay, sau khi cbị đồ ăn cho cả nhà, nó ăn sáng và online, bất ngờ nhận đc tin nhắn...Nó chẳng biết nói gì...Nó cho qua, nhưng chị thì ko, vì tính chị khác nó, chị ko chịu đc sự bất bình, chị nhờ gửi tin nhắn dù chị đang nhiều việc. Nó đọc hết bức thư mà buồn...Nó nhớ về cái ngày xưa ấy...Còn lại những gì đây....
Bạn từ hqua đến giờ nhận đc nhiều tin nhắn liên quan đến nó, nó nhận đc hết những tin nhắn đó, đọc và ngẫm, nó thấy ngta quá hiểu về nó, về gđ nó...quá lạ, vì số máy bạn đang dùng ko ai biết,bạn thân nó cũng ko, chỉ duy nhất nó, đến bản thân nó còn ko nhớ số máy đó nữa là... Những tin nhắn đó vừa có vẻ quan tâm lo lắng cho nó nhưng thực ra với mục đích khác. Nó bảo bạn 1 câu, kệ đi, quan trọng là nó và bạn thế nào mà thôi, XH giờ lắm chuyện lắm, hơi đâu lôi việc bực mình về thân làm gì. Nghĩ thế cho thanh thản, còn ai thích nói thế nào thì nói. Nó vẫn là nó, vậy thôi
Nó định sẽ im lặng, nhưng lần nay quá sức chịu đựng, ko thể nào hiểu đc loại ng đó là loại ng gì nữa.Muốn nói gì thì nói, trc khi nói ng khác, hãy nghĩ đến bản thân mình đã, có tốt đẹp hơn ng khác ko mà nói ng ta như thế? Chị tốt đẹp quá mà giờ hầu như bạn bè chung của nó và chị còn ai chơi đc với chị? Tại sao mọi ng vẫn chơi với nó, vẫn hỏi thăm nó, quan tâm nó, còn chị??? Đến h nó quá hiểu vì sao mọi ng dặn nó cẩn thận khi chơi với chị. Đó là cái bài học đắt giá của cuộc đời nó. CHỉ vì cái hư danh trong mạng ảo , chỉ vì tính bồng bột hiếu thắng mà chị sẵn sàng đánh đổi tình bạn mà nó và chị đã có...Có đáng ko??? Nó nhận thấy nó chân thành, tin tưởng bao nhiêu, nó nhận lại những gì??? Cuộc sống này tiền chỉ là hư vô thôi, nó vẫn nhớ cái ngày nó gt cho chị 1 trang web mà nó chơi ở đó đc gần 1 năm, nó vẫn nhớ cái câu chị hỏi nó ở đó toàn ng thế nào, rồi là đại gia ko, hài...thế mà giờ nó là ng đào mỏ, ng cần tiền đến mức phải chui vào 1 web nào đó để tìm đại gia để moi tiền...Nó sẵn sàng đánh đổi tiền bạc để lấy tình cảm, đã rất nhiều lần như thế, mặt khác tiền do bàn tay nó làm ra ko thiếu, so với ng khác nó ko dám so, nhưng với mức sống hiện tại thì ko hề thiếu. Thế đấy, giờ mang tiếng đào mỏ, rồi thế này thế khác... Ai đã là bạn của nó thì sẽ hiểu, ko cần phải giải thích gì nhiều, nó mặc kệ, chị thích nói xấu nó với ai thì nó cũng kệ, nhưng lần này, chị đã quá xúc phạm nó, chị là ng hiểu biết thế, là ng có văn hoá mà chị nói lên đc những từ đó sao??? Đời có luật nhân quả thôi chị ạ, xin chị đừng quan tâm đến nó nữa nhé, buông tha nó đi, nó sợ chị lắm rồi
Đó, nó đã làm cái điều chị muốn rồi đấy, thoả mãn ko? vui ko? CHị tha hồ vui nhé
Chị ko biết chuyện gì xảy ra với em, xong Ko ai vui và thoả mãn khi thấy em bỏ ra đi đâu DY à. Bất cứ một người nào đã từng gắn bó với NR lâu như em, như với mọi người cũng ko đành lòng bỏ NR đi đâu.
Chị và tất cả vẫn mong muốn em ở lại. Rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Mọi bất đồng và những khác biệt rồi từ từ cũng sẽ được giải toả.
Nhudadauyeu à, chị cũng không muốn em rời bỏ NR đâu. Em còn rất nhiều bạn bè trên đây phải không?
DY đi rồi, đến năm 2014, LK cá độ WC với ai đây?
Đừng đi nha DY.
Chị chỉ mong mọi người thông cảm với nhau và bỏ qua cho nhau để hội PN còn có cớ mà ọp ẹp chứ hihi. Nếu tối thứ 5 chị ở SG thì í ới cafe nhé em :)
Biết bạn sẽ chẳng vào đây nữa nhưng tớ vẫn sẽ vào thăm nhà bạn và chăm sóc nhà cửa thay bạn nhé. Hy vọng đến một ngày nào đó, bạn sẽ quay lại đây bạn nhé.
@ Sự háo thắng không bao giờ tồn tại trong tình bạn
Lâu rùi trở về với góc nhỏ của nó. Cs buồn vui vẫn cứ thế tiếp diễn. Nó vẫn là nó trong mọi hoàn cảnh. Hy vọng năm nay nó sẽ hoàn thành đc những dự định và mục tiêu cv đề ra. Cám ơn những ng thân yêu đã ở bên nó chia sẻ những buồn vui. :nguong::nguong: