Clb buồn như con ba bích, về mà chẳng thấy bia bọt gì cả, chán ghê..
Printable View
Clb buồn như con ba bích, về mà chẳng thấy bia bọt gì cả, chán ghê..
comment lại bị xóa mất rồi,quanh đi quẩn lại có mấy người ra vào,hở ra là xoá,đuổi khách hả?????chán éo buồn chết.
Ngày làm việc cuối cùng của một số người, trời thì mát không biết uống bia có vào không nữa??
:youarethewoman:, hôm truớc chủ tịch cũgn bảo em y như thế.đừng có xui dại em. Với lại em biết các anh nói thế thôi, chứ em phân nữ, k đc chào đón ở CLB này. em biết e đi làm các anh mất tự nhiên ( vì sao a biết mà).Thế nên em ở nhà, ngồi máy tính,vui với CLB qua đây là vui rồi
Sang tuần em vắng mặt 1 tuần, đề nghị CLB làm bữa hoành tráng chia tay e đi:D
Thế là anh DA liên lạc dc với Q rồi à? Chúc 2 người tối thứ 7 HP nhé . ( QM ơi, chị ghen với em đấy)
Bia, bia, bia.........
Ngon...ngon...ngon....
SN ui, say rui.
Hic, chủ tịch dạo này mất hút, CLB vắng hoe, em thất nghiệp. Mà chiều nay thư 7 có chương trình gì không chủ tịch ơi. Phong trào xẹp lẹp, chán quá.
Chủ nhật này thư ký ở HN,thế mà không thấy có chương trình bia bọt gì nhỉ?