Ðề: Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Cứ mãi miên man về một thế giới không thuộc về ta (ít nhất thì nó chẳng gắn gì với hiện tại!) thì hỏi liệu ta có mang hạnh phúc, niềm tin và tình yêu đến cho ai không!?
Thơ chỉ là để tiêu khiển thôi, nó không giúp ta sống qua ngày!
Em ghét MX vì liên quan chút tới chính trị, ghét AC vì tạp nham đủ thành phần, ghét HCF vì có tính xã hội nhưng vẫn ko thay đổi bản chất AC, còn ghét NR vì mọi người chỉ biết sống cho riêng mình!
Thật lòng chỉ biết nói vậy thôi, nói với SR cũng có nhiêu đó nên có ai mất lòng cũng xin bỏ qua cho em!
Ðề: Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tịnh
Cứ mãi miên man về một thế giới không thuộc về ta (ít nhất thì nó chẳng gắn gì với hiện tại!) thì hỏi liệu ta có mang hạnh phúc, niềm tin và tình yêu đến cho ai không!?
Thơ chỉ là để tiêu khiển thôi, nó không giúp ta sống qua ngày!
Em ghét MX vì liên quan chút tới chính trị, ghét AC vì tạp nham đủ thành phần, ghét HCF vì có tính xã hội nhưng vẫn ko thay đổi bản chất AC, còn ghét NR vì mọi người chỉ biết sống cho riêng mình!
Thật lòng chỉ biết nói vậy thôi, nói với SR cũng có nhiêu đó nên có ai mất lòng cũng xin bỏ qua cho em!
Một ý kiến thật lạ, và nhắn gửi cho 1 người theo 1 kiểu thật lạ! Cũng muốn nghe nhiều hơn suy nghĩ của Tịnh!
Ðề: Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tịnh
Cứ mãi miên man về một thế giới không thuộc về ta (ít nhất thì nó chẳng gắn gì với hiện tại!) thì hỏi liệu ta có mang hạnh phúc, niềm tin và tình yêu đến cho ai không!?
Thơ chỉ là để tiêu khiển thôi, nó không giúp ta sống qua ngày!
Em ghét MX vì liên quan chút tới chính trị, ghét AC vì tạp nham đủ thành phần, ghét HCF vì có tính xã hội nhưng vẫn ko thay đổi bản chất AC, còn ghét NR vì mọi người chỉ biết sống cho riêng mình!
Thật lòng chỉ biết nói vậy thôi, nói với SR cũng có nhiêu đó nên có ai mất lòng cũng xin bỏ qua cho em!
Thế giới ảo và đời thường là hai mặt của cuộc sống cư dân mạng! Bạn có thể chon lựa cho mình một niềm vui khi dấu mặt để chê bai hay bỡn cợt một ai đó nhưng khi đối mặt bạn sẽ hiểu được nhiều điều thú vị về mỗi con người đằng sau một cái nick! Bạn có thích thơ hay ghét nó đi nữa thì đó cũng chỉ là chuyện riêng tư của bạn! Bản thân tôi cũng chưa hẳn thích thơ nhưng đôi khi cái nhân sinh của mình cũng có thể học dần qua thơ văn mà nên người bạn ạ!
Hãy quan sát đến chung quanh theo một cái nhìn khách quan và đừng vội xét đoán một hay vài chuyện nhỏ va chạm để phê phán cái đẹp mà xã hội công nhận! Bạn có thể đến với "Hạt yêu thương giữa đời thường" của thachanhtim ( http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?t=2911) để cảm nhận được tình người, hoặc bạn có thể đến sinh hoạt cùng đội bóng đá MSFC để có thể giao lưu với các anh em chúng tôi... Và còn rất nhiều nơi để bạn có thể chia sẻ vui buồn với bạn bè tại Niềm Riêng...
Hãy cứ vui đi, hãy trân trọng với những gì đáng quý và hãy phê phán những gì chưa hài lòng với bạn nhưng xin đừng quy tội cho Niềm Riêng đã làm bạn mất đi cái tình khi tâm không Tịnh...!
Ðề: Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tịnh
Cứ mãi miên man về một thế giới không thuộc về ta (ít nhất thì nó chẳng gắn gì với hiện tại!) thì hỏi liệu ta có mang hạnh phúc, niềm tin và tình yêu đến cho ai không!?
Thơ chỉ là để tiêu khiển thôi, nó không giúp ta sống qua ngày!
Em ghét MX vì liên quan chút tới chính trị, ghét AC vì tạp nham đủ thành phần, ghét HCF vì có tính xã hội nhưng vẫn ko thay đổi bản chất AC, còn ghét NR vì mọi người chỉ biết sống cho riêng mình!
Thật lòng chỉ biết nói vậy thôi, nói với SR cũng có nhiêu đó nên có ai mất lòng cũng xin bỏ qua cho em!
Tịnh phát ngôn xong rồi Tịnh thử phân tích những điều trên đi?
Cứ mãi miên man về một thế giới không thuộc về ta (ít nhất thì nó chẳng gắn gì với hiện tại!) thì hỏi liệu ta có mang hạnh phúc, niềm tin và tình yêu
đến cho ai không
-Nghĩa là sao???
Em ghét MX vì liên quan chút tới chính trị
-MX ko hề liên quan đến chính trị, dù chỉ là tẻo teo
còn ghét NR vì mọi người chỉ biết sống cho riêng mình!
-vấn đề này mới là chính. Cũng như Tec nói , hãy bỏ chút thời gian dạo quanh NR đi, để hiểu và biết mọi người nơi đây bận tâm cho nhau, cảm thông và chia sẻ cho nhau như thế nào...
Thơ chỉ là để tiêu khiển thôi, nó không giúp ta sống qua ngày!
-Bánh mì và hoa hồng đều quan trọng như nhau
Có thể những điều Tịnh nói đó khi vừa mới làm xong mấy ly rượu nên ko ai chấp nhất và mất lòng đâu. yên tâm đi.
Ðề: Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tịnh
Cứ mãi miên man về một thế giới không thuộc về ta (ít nhất thì nó chẳng gắn gì với hiện tại!) thì hỏi liệu ta có mang hạnh phúc, niềm tin và tình yêu đến cho ai không!?
Thơ chỉ là để tiêu khiển thôi, nó không giúp ta sống qua ngày!
Em ghét MX vì liên quan chút tới chính trị, ghét AC vì tạp nham đủ thành phần, ghét HCF vì có tính xã hội nhưng vẫn ko thay đổi bản chất AC, còn ghét NR vì mọi người chỉ biết sống cho riêng mình!
Thật lòng chỉ biết nói vậy thôi, nói với SR cũng có nhiêu đó nên có ai mất lòng cũng xin bỏ qua cho em!
Nói với mình hả :D???? (Nếu đúng thì tại sao tự nhiên lại nói với mình. Hix...:saoco::saoco::saoco:) => ko hỉu gì hết :hjxhjx:
Ðề: Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tịnh
Cứ mãi miên man về một thế giới không thuộc về ta (ít nhất thì nó chẳng gắn gì với hiện tại!) thì hỏi liệu ta có mang hạnh phúc, niềm tin và tình yêu đến cho ai không!?
Thơ chỉ là để tiêu khiển thôi, nó không giúp ta sống qua ngày!
Em ghét MX vì liên quan chút tới chính trị, ghét AC vì tạp nham đủ thành phần, ghét HCF vì có tính xã hội nhưng vẫn ko thay đổi bản chất AC, còn ghét NR vì mọi người chỉ biết sống cho riêng mình!
Thật lòng chỉ biết nói vậy thôi, nói với SR cũng có nhiêu đó nên có ai mất lòng cũng xin bỏ qua cho em!
Tịnh .... mà Tâm không Tịnh. Tịnh như thế nào mà đưa ra những nhận xét quá khắt khe như thế. Không phải thiền trên núi rồi phán xét mọi sự vật như cây như cỏ. Khi con người ta Tịnh, người ta sẽ nhìn sự việc một cách khách quan hơn, và có tấm lòng bao dung hơn.