-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Xa em mày biết tay thi nghiện
Ông í thì đại tiện hai tay
Ngồi đâu thi cũng mó may
Em kia sờ chán, sờ ngay em mình :D
Ngay em mình, cũng ko thoát nổi
Ông ấy còn tính đổi với tao
May mà em í làm cao
Ko thì chẳng biết thế nào nữa đây :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Ngay em mình, cũng ko thoát nổi
Ông ấy còn tính đổi với tao
May mà em í làm cao
Ko thì chẳng biết thế nào nữa đây :D
Nào nữa đây đi chơi vui nhỉ
Tiếc rằng mình bận tí việc riêng
Chứ không cũng gõ...trống chiêng
Đàn ca sáo nhị liêng biêng mấy hồi.
G9, ngủ đơi.
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Ngay em mình, cũng ko thoát nổi
Ông ấy còn tính đổi với tao
May mà em í làm cao
Ko thì chẳng biết thế nào nữa đây :D
Nào nữa đây dù gầy hay béo
Vào tay Thi chóng héo chóng tàn
Tay Thi sờ mó miên man
Vòng ba, vòng một khắp bàn khắp room :D
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Nào nữa đây dù gầy hay béo
Vào tay Thi chóng héo chóng tàn
Tay Thi sờ mó miên man
Vòng ba, vòng một khắp bàn khắp room :D
Bàn khắp room xì xầm to nhỏ
Chuyện Thi Nghiền vác giỏ đi câu
Mồi thì thơ ngọt mía lau
Cá năm mươi kí mắc câu mới tài!
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Câu mới tài phim hài quay dở
Mặt Thi Nghiền nham nhở thấy ghê
Trán in hai chữ Đại Dê
Giang hồ thứ thiệt ghi đề như điên
Mong anh TN tha lỗi cho em
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nguyễn Hải Nam
Câu mới tài phim hài quay dở
Mặt Thi Nghiền nham nhở thấy ghê
Trán in hai chữ Đại Dê
Giang hồ thứ thiệt ghi đề như điên
Mong anh TN tha lỗi cho em
Đề như điên Thi Nghiền khỏi nói
Không hổ danh miệng sói nanh hùm
Lô đề cờ bạc là trùm
Trả đây cái bánh chưng dùm đi Thi
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Đề như điên Thi Nghiền khỏi nói
Không hổ danh miệng sói nanh hùm
Lô đề cờ bạc là trùm
Trả đây cái bánh chưng dùm đi Thi
Giùm đi Thi sao lì đến thế
Nghĩ Khác dùng đến kế Mỹ Nhân
Nửa đêm cắt mất khúc gân
Thi Nghiền gào thét giữa sân đình làng
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nguyễn Hải Nam
Giùm đi Thi sao lì đến thế
Nghĩ Khác dùng đến kế Mỹ Nhân
Nửa đêm cắt mất khúc gân
Thi Nghiền gào thét giữa sân đình làng
Sân đình làng rõ ràng Thi đứng
Mà 2 chân cứ cứng như đồng
Chắc là lúc đó đi tông
Cho nên mới ngã chổng mông lên trời
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Sân đình làng rõ ràng Thi đứng
Mà 2 chân cứ cứng như đồng
Chắc là lúc đó đi tông
Cho nên mới ngã chổng mông lên trời
Mông lên trời cuộc đời chấm hết
Cuốn phim hài đoạn kết được chưa
Bây giờ Thi hết mây mưa
Đang ngồi ngay dưới gốc dừa thở than
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nguyễn Hải Nam
Mông lên trời cuộc đời chấm hết
Cuốn phim hài đoạn kết được chưa
Bây giờ Thi hết mây mưa
Đang ngồi ngay dưới gốc dừa thở than
Dừa thở than cung đàn lỗi nhịp
Chiều gió lên bìm bịp thở than
Thi Nghiền thịt nát xương tan
Làm mồi cho cả một đàn kiến đen
P/s NK xem bóng đá bb all
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Dừa thở than cung đàn lỗi nhịp
Chiều gió lên bìm bịp thở than
Thi Nghiền thịt nát xương tan
Làm mồi cho cả một đàn kiến đen
P/s NK xem bóng đá bb all
Đàn kiến đen bon chen gặm nhấm
Giữa hai đùi cung cấm của Thi
Nhưng mà chỗ đó còn chi
Trống huơ trống hoác khúc mì biến đâu.?
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Biến đâu sao biết được đây
Hay là tìm thử bụi cây ngoài nha`
Chẳng may lại gặp phải ma
Một Nam một Nữ xông pha....làm gì
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Pha làm gì em đi vội vã
Cuối sân trường phượng đã nở chưa
Bài thơ thấm ướt cơn mưa
Bước đi rất vội như vừa nhớ ai
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nguyễn Hải Nam
Pha làm gì em đi vội vã
Cuối sân trường phượng đã nở chưa
Bài thơ thấm ướt cơn mưa
Bước đi rất vội như vừa nhớ ai
nhớ ai buổi ấy tan trường
phượng hồng e thẹn cuối đường trao tay
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chuột con
nhớ ai buổi ấy tan trường
phượng hồng e thẹn cuối đường trao tay
Chiều về lất phất mưa bay
Ai quên Thu giữa vòng tay một người
Vẳng nghe thấy tiếng nói cười
Giật mình ngoảnh lại hai mươi năm tròn
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NgHi~KhAc'
Chiều về lất phất mưa bay
Ai quên Thu giữa vòng tay một người
Vẳng nghe thấy tiếng nói cười
Giật mình ngoảnh lại hai mươi năm tròn
Mươi năm tròn héo hon một bóng
Đi phang về lạnh cóng toàn thân
Thương cho số phận cái chân
Cả đêm chăm chỉ ân cần mò hang
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chuột con
nhớ ai buổi ấy tan trường
phượng hồng e thẹn cuối đường trao tay
Đường trao tay ai hay ai biết
Cánh phượng hồng cuối tiết tặng ai
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nguyễn Hải Nam
Đường trao tay ai hay ai biết
Cánh phượng hồng cuối tiết tặng ai
tiếc tặng ai cánh phượng hồng
mà người không nhận để bông úa tàn
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Bông úa tàn cơ hàn một thuở
Thuyền bây giờ chở nặng tình ai
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Nặng tình ai phải lòng ai
Non tình nhân ngãi già tình người dưng
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
yeu100C
Nặng tình ai phải lòng ai
Non tình nhân ngãi già tình người dưng
Tình người dưng, bỗng dưng gắn bó
Năm con rồi, biết có biết không?
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
yeu100C
Nặng tình ai phải lòng ai
Non tình nhân ngãi già tình người dưng
Tình người dưng không chừng lại thắm
Mưa tạnh rồi anh cắm sào qua
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Cắm sào qua khúc sông xa
Nặng đò cặm cụi lưng đà hơi khom
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
yeu100C
Cắm sào qua khúc sông xa
Nặng đò cặm cụi lưng đà hơi khom
Hơi khom mới dễ làm ăn
Anh ơi chớ có lăn tăn chuyện đời
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
chuyên đời khổ lắm ai ơi
Mắt thì đang nhắm mà lời còn tuôn
bb đi ngủ thôi nà
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
yeu100C
chuyên đời khổ lắm ai ơi
Mắt thì đang nhắm mà lời còn tuôn
bb đi ngủ thôi nà
Khi nào đủ vốn đi buôn
Nếu mà bị lỗ ta chuồn sang Tây
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Hoài Anh
Khi nào đủ vốn đi buôn
Nếu mà bị lỗ ta chuồn sang Tây
Chuồn sang Tây ứ dễ này
Cầu vồng đuổi kịp thì rày rà to
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Chuồn sang Tây ứ dễ này
Cầu vồng đuổi kịp thì rày rà to
Rày rà to, chớ có lo
Khéo chi thì đủ, khéo co thì vừa
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Hoài Anh
Rày rà to, chớ có lo
Khéo chi thì đủ, khéo co thì vừa
Co thì vừa. thật thế không
Nếu mà như thế đồng (ruộng) kia ai cày
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Co thì vừa. thật thế không
Nếu mà như thế đồng (ruộng) kia ai cày
Kia ai cày ruộng ban ngày
Mồ hôi rớt xuống bàn tay giữ bừa
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Hoài Anh
Kia ai cày ruộng ban ngày
Mồ hôi rớt xuống bàn tay giữ bừa
Tay giữ bừa tay quất trâu
Mắt nhìn đúng hướng ruộng sâu đường cày
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Tay giữ bừa tay quất trâu
Mắt nhìn đúng hướng ruộng sâu đường cày
Sâu đường cày mùa này tốt lúa
Lá trên cành sẽ úa vào thu
Công việc trôi chảy trơn tru
Đến mùa thu hoạch dự trù bán ra
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Hoài Anh
Sâu đường cày mùa này tốt lúa
Lá trên cành sẽ úa vào thu
Công việc trôi chảy trơn tru
Đến mùa thu hoạch dự trù bán ra
Trù bán ra cửa nhà lại sắm
Mở hội hè mời lắm người ta
Ăn xong rồi lại hát ca
Múa may nhảy nhót thật là vui ghê.
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Trù bán ra cửa nhà lại sắm
Mở hội hè mời lắm người ta
Ăn xong rồi lại hát ca
Múa may nhảy nhót thật là vui ghê.
Là vui ghê cập kê múa hát
Gió mùa này thổi mát lòng ai
Đưa nhau vào chốn bồng lai
Đêm qua Cô giáo hỏi bài thuộc chưa?
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Hoài Anh
Là vui ghê cập kê múa hát
Gió mùa này thổi mát lòng ai
Đưa nhau vào chốn bồng lai
Đêm qua Cô giáo hỏi bài thuộc chưa?
Bài thuộc chưa hỏi sao tủi phận
Cuộc mây mưa hụt hẫng làm sao
Yêu thì sáng tạo thêm vào
Cứ sao bổn cũ khác nào tự chôn
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Bài thuộc chưa hỏi sao tủi phận
Cuộc mây mưa hụt hẫng làm sao
Yêu thì sáng tạo thêm vào
Cứ sao bổn cũ khác nào tự chôn
Nào tự chôn cái hôn đổi kiều
Những giáo điều đã hiểu hết chưa
Cuối cùng tan cuộc mây mưa
Làm sao chuyện ấy cho vừa lòng anh?
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Hoài Anh
Nào tự chôn cái hôn đổi kiều
Những giáo điều đã hiểu hết chưa
Cuối cùng tan cuộc mây mưa
Làm sao chuyện ấy cho vừa lòng anh?
Vừa lòng anh, anh vừa lòng lại
Chuyện giáo điều chẳng ngại chẳng màng
Chỉ e thu vãn cúc tàn
Cuộc vui chấm dứt ai mang lệ sầu
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Vừa lòng anh, anh vừa lòng lại
Chuyện giáo điều chẳng ngại chẳng màng
Chỉ e thu vãn cúc tàn
Cuộc vui chấm dứt ai mang lệ sầu
Mang lệ sầu về đâu một bóng
Màn đêm buông ai ngóng tin ai
Gió sương phủ lấy đời trai
Yêu chi một chút gót hài dễ thương
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nguyễn Hải Nam
Mang lệ sầu về đâu một bóng
Màn đêm buông ai ngóng tin ai
Gió sương phủ lấy đời trai
Yêu chi một chút gót hài dễ thương
Hài dễ thương anh đây ngắm mãi
Những buổi chiều nắng trải đường hoa
Gót mền chân dạo bước qua
Nghe hương trinh nữ ngỡ là Giáng Tiên
-
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Hài dễ thương anh đây ngắm mãi
Những buổi chiều nắng trải đường hoa
Gót mền chân dạo bước qua
Nghe hương trinh nữ ngỡ là Giáng Tiên
Là Giáng Tiên hay em đấy
Bóng hình nào anh đã thấy trong mơ
Để chiều thơ thẩn đường thơ
Tìm em mõi mắt bóng mờ trong mây